Thứ Tư, 7 Tháng 1, 2026
Trang chủLời ChúaSuy niệm hằng ngàyThấy – Tin – Ở Lại – Làm Chứng (1 Ga...

Thấy – Tin – Ở Lại – Làm Chứng (1 Ga 2,22-28; Ga 1,19-28 – Ngày 02/01, Mùa Giáng Sinh)

-

Thấy – Tin – Ở Lại – Làm Chứng

(1 Ga 2,22-28; Ga 1,19-28 – Ngày 02/01, Mùa Giáng Sinh)

Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist

Trong những ngày hồng ân của Mùa Giáng Sinh, Phụng vụ Lời Chúa dẫn chúng ta đi vào một hành trình đức tin rất rõ nét. Có thể tóm gọn hành trình ấy qua bốn động từ: thấy – tin – ở lại – làm chứng. Đó không chỉ là kinh nghiệm của những nhân vật trong Tin Mừng, mà cũng là con đường của mỗi Kitô hữu hôm nay.

Thấy:
Trong suốt tuần qua, động từ “thấy” được lặp đi lặp lại như một điệp khúc thiêng liêng. Các mục đồng đã thấy Hài Nhi nằm trong máng cỏ; các đạo sĩ phương Đông đã thấy ngôi sao và rồi thấy Con Trẻ cùng Mẹ Người; cụ già Simêon đã thốt lên: “Chính mắt con được thấy ơn cứu độ.”
Nhưng cái thấy ấy không dừng lại ở đôi mắt thể lý. Đó là cái thấy của con tim được Thánh Thần soi sáng. Họ thấy một Hài Nhi bé nhỏ, nghèo hèn, nhưng nhận ra nơi Người chính là Đấng Cứu Độ trần gian. Và khi đã thấy như thế, họ không thể không bái lạy, không thể không tôn thờ.

Tin:
Từ cái thấy dẫn đến đức tin. Bài đọc thứ nhất, trích thư thánh Gioan, đưa chúng ta vào trọng tâm của đức tin Kitô giáo: tin vào Đức Giêsu lịch sử, cũng chính là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, Đấng cứu độ con người khỏi tội lỗi và sự chết.
Thánh Gioan nói rất rõ và rất mạnh: “Ai chối Chúa Con thì cũng không có Chúa Cha; ai tuyên xưng Chúa Con thì cũng có Chúa Cha.” Không thể có một đức tin nửa vời, không thể tách rời Chúa Cha khỏi Chúa Con. Không thể nói rằng mình tin Thiên Chúa, mà lại không tin Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, là Đấng được Cha sai đến.
Đức tin Kitô giáo không phải là một ý tưởng mơ hồ, nhưng là gắn bó với một Con Người cụ thể: Đức Giêsu thành Nadarét, Đấng đã sinh ra, đã sống, đã chết và đã sống lại vì chúng ta.

Ở lại:
Từ đức tin, thánh Gioan mời gọi chúng ta bước sang một chiều kích sâu hơn: ở lại. Trong đoạn thư ngắn hôm nay, động từ “ở lại” được lặp đi lặp lại như một lời nhấn mạnh đầy tha thiết.
Ở lại gợi lại hình ảnh hai môn đệ đầu tiên trong Tin Mừng Gioan: “Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy.” Ở lại với Chúa để cảm nghiệm tình yêu của Người, ở lại để được Người dạy dỗ, uốn nắn, thanh luyện con tim.
Ở lại không chỉ là ở gần về mặt không gian, mà là ở lại trong Lời, trong ân sủng, trong sự hiệp thông. Ai ở lại trong Đức Kitô thì không sợ bị lừa dối, không bị cuốn theo những giáo thuyết sai lạc, vì chính Chúa Thánh Thần ở trong người ấy mà hướng dẫn và bảo vệ.

Làm chứng:
Cuối cùng, khi đã thấy, đã tin và đã ở lại, người môn đệ không thể không làm chứng. Tin Mừng hôm nay giới thiệu cho chúng ta một mẫu gương sáng chói: Gioan Tẩy Giả.
Ông không phải là ánh sáng, nhưng đến để làm chứng cho ánh sáng. Ông không nhận mình là Đấng Kitô, cũng không tìm vinh quang cho bản thân, nhưng chỉ thẳng về Đấng đang ở giữa dân mà người ta chưa nhận ra. Cuộc đời Gioan là một lời chứng khiêm tốn, trung thực và can đảm cho sự thật.
Làm chứng không nhất thiết là những lời nói hùng hồn, nhưng trước hết là một đời sống phản chiếu Đức Kitô: một đời sống đơn sơ, ngay thẳng, yêu thương và trung tín.

Trong những ngày đầu năm mới này, Lời Chúa mời gọi mỗi chúng ta tự hỏi:
– Tôi đã thấy Chúa chưa, hay chỉ quen thuộc với những hình ảnh về Chúa?
– Tôi có tin trọn vẹn vào Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa làm người vì tôi không?
– Tôi có thực sự ở lại với Người trong cầu nguyện và đời sống hằng ngày không?
– Và đời sống của tôi có đang làm chứng cho Chúa giữa thế giới hôm nay không?

Ước gì Mùa Giáng Sinh không chỉ để lại trong chúng ta những cảm xúc êm đềm, nhưng dẫn chúng ta vào một hành trình đức tin trưởng thành hơn: thấy bằng con tim, tin bằng cả cuộc đời, ở lại trong ân sủng, và can đảm làm chứng cho Đức Kitô – Ánh Sáng đến thế gian.

Tháng 12 2025
CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
LỊCH XITÔ THÁNH GIA
HÔM NAY
...
Đang tải dữ liệu...

BÀI VIẾT MỚI