Thứ Tư, 30 Tháng 7, 2025

Thứ 4 Tuần XXVIII Thường Niên – Lc 11,42-46 Chúa khiển trách Pharisêu giả hình

 

CHÚA KHIỂN TRÁCH PHARISÊU GIẢ HÌNH

Lm M. Phêrô Khoa Lê Trọng Ngọc, Phước Sơn

Chúng ta cùng suy niệm và tiếp tục theo dõi Đức Giêsu đưa ra một loạt lời khiển trách nhóm pharisêu và luật sĩ về tội giả hình. Bảy lần (Mt 23,13-26), Luca sáu lần liên tiếp (Lc 11,42-54), Ngài nói: “Khốn cho các người, hỡi các người pharisêu và kinh sư giả hình…” Từ Hy Lạp rất khó dịch, có thể là: “Úi chà ơi! Các người kinh sư và pharisêu sống giả hình”. Đây là một từ ngữ tượng thanh mà người ta đã dịch là “khốn cho các người”. Tuy nhiên, từ này trước hết không phải là một lời chúc dữ. Đúng hơn nó diễn tả một sự đau đớn xót xa, một sự phẫn nộ, một lời ngăm đe có tính cảnh báo, khuyến cáo và báo động.

Thực vậy, Đức Giêsu buồn phiền và phẫn nộ bởi những người thuộc thành phần lãnh đạo này vừa tự mãn tự đắc, vừa quá ngoan cố và mù quáng lệch lạc. Vì thế, một khi phải bênh vực những giá trị cốt yếu nào đó, Đức Giêsu trở nên quyết liệt dù Ngài là Đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng; đòi hỏi họ phải lắng nghe phục thiện.

“Khốn cho các người, hỡi các người pharisêu! Đức Giêsu đã nói lời đó ở đâu? Ngài đã nói lời đó chỉ một lần hay nhiều lần? Matthêu minh nhiên cho rằng Đức Giêsu đã công bố những lời khiển trách này trước đông đảo quần chúng, trước đô hội dân chúng khắp nơi tuôn đến (Mt 23,1). Trái lại, Luca có vẻ ám chỉ, Chúa đã nói điều đó tại nhà một người pharisêu đã mời Ngài tới dùng bữa. Như chúng ta đã biết, các tác giả cổ xưa được tự do sử dụng các chất liệu lịch sử một cách phóng khoáng, khi họ ghi chép lại. Đặc biệt là các thánh sử đã sử dụng rộng rãi cách thức “gom tụ lại”. Ở đây, trong bữa ăn tại nhà ông pharisêu, có lẽ Luca đã có thể gộp lại các câu chuyện trên mà thực tế đã được kể ở chỗ khác.

Tuy nhiên, chúng ta có thể theo dõi gợi ý của thánh sử Luca đã chiêm ngưỡng một lát: Đức Giêsu đang thực thi một số sứ vụ Tông đồ cá biệt. Ngài yêu thương nhóm pharisêu. Ngài không thể không có ý định cứu giúp họ khỏi tính đạo đức giả.

Được mời đến nhà một người trong nhóm họ, Đức Giêsu hiện diện tại bàn ăn và lặp lại với người đó điều mà chắc Ngài đã công bố trước đám đông: “Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương và đủ thứ rau cỏ, mà sao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa (Lc 11,42), phải làm các điều này mà không được bỏ qua các điều khác”.

Chúa khuyến cáo nhóm pharisêu thường quá coi trọng những chi tiết nhỏ mọn, mà bỏ qua những bổn phận quan trọng lớn lao hơn là:

Lẽ công bình: đó là những quyền lợi của tha nhân.

Lòng yêu mến Thiên Chúa: nghĩa là những điều mang lại giá trị cho các cử chỉ bên ngoài là vì lòng yêu mến Thiên Chúa.

Tắt một lời là phải chu toàn những bổn phận nhỏ mọn cũng như những bổn phận lớn lao của mình.

“Khốn cho các người, hỡi những người pharisêu, các người thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng” (Lc 11,43). Chúa khuyến cáo các người pharisêu về tội hay khoe khoang tự đại, háo danh, tham địa vị…” Khốn cho các người! các người như mồ mả không có gì làm dấu, người ta dẫm lên mà không hay” (Lc 11,44). Chúa cũng khuyến cáo họ về tội bưng bít giả hình như mồ mả không có gì làm dấu. “Một người trong số các nhà thông luật lên tiếng phản kháng…” Thấy thái độ bất bình của một trong nhóm luật sĩ, Đức Giêsu lại hướng về họ để khiển trách về tội mô phạm giả hình. Ngài khiển trách cả nhóm luật sĩ ba điều, nhưng đoạn Tin Mừng hôm nay chỉ ghi lại điều thứ nhất, đó là đặt gánh nặng trên vai người ta mà chính họ không động tay đến. Họ có trách nhiệm bảo toàn bộ luật, nhưng họ lại thêm thắt vào đó nhiều điều cấm kỵ tỉ mỉ, khiến trở thành gánh nặng cho người giữ luật, trong khi đó chính họ lại không tuân giữ.

Qua Lời Chúa hôm nay, Chúa khiển trách những người pharisêu và luật sĩ tội sống giả hình, kiêu căng và hiếu danh và đồng thời cũng mời gọi mỗi người chúng con luôn khiêm tốn, chân thành và ngay thẳng với Chúa, với mọi người và với cả chính mình nữa. Nguyện xin Chúa đoái thương soi sáng và phù trợ chúng con mọi nơi và mọi lúc. Amen.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 Thứ 3 Tuần IV PS, Ga 10, 22-30: Chiên đích thực của Chúa

 Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh Chiên Đích Thực Của...

18 Tháng Mười Hai – Mt 1,18-24

EMMANUEL THIÊN CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA Lm M.Phêrô Khoa Lê...

19 Tháng Mười Hai – Lc 1,5-25

  TIN MỪNG CHO ÔNG BỐ VÀ SỨ VỤ CỦA NGƯỜI...

21 Tháng Mười Hai – Lc 1 39-46

  BỞI ĐÂU TÔI ĐƯỢC MẸ THIÊN CHÚA VIẾNG THĂM Lm M.Phêrô...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thứ Tư Tuần XVII Thường Niên – Mt 13,44-46 Đi tìm “Kho Báu”

Thứ Tư Tuần XVII Thường Niên – Mt 13,44-46 Đi tìm “Kho Báu” Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. “Anh ta bán tất cả những gì mình có...

Ngày 29-7, Lễ Các Thánh Gia đình Bêtania (Ga 11,19–27): Con tin Thầy là Đức Kitô – Đấng ban sự sống

Ngày 29-7, Lễ Các Thánh Gia đình Bêtania (Ga 11,19–27) Con Tin Thầy Là Đức Kitô – Đấng Ban Sự Sống Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Giữa...

Thứ Hai, Tuần XVII Thường niên (Mt 13,31-35): Nước Trời được xây nên từ những điều nhỏ bé

Thứ Hai, Tuần XVII Thường niên (Mt 13,31-35) Nước Trời Được Xây Nên Từ Những Điều Nhỏ Bé Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Khi muốn nói về...

Ngày 26-7, thánh Gioakim và thánh Anna, song thân Đức Maria, Mt 13,16-17: Mối phúc được thấy được nghe

Ngày 26-7, Thánh Gioakim và Thánh Anna, song thân Đức Maria, Mt 13,16-17 Mối phúc được thấy được nghe Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. “Phúc cho mắt...

Ngày 25-7, Thánh Giacôbê Tông đồ, Mt 20,20-28: Chọn chỗ nhất trong nước Chúa

Ngày 25-7, Thánh Giacôbê Tông đồ, Mt 20,20-28 Chọn chỗ nhất trong nước Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Ngày nay người ta hay dùng hình ảnh...

Thứ Tư, Tuần XVI, Thường niên (Mt 13,1-9) Gieo hạt yêu thương

Thứ Tư, Tuần XVI, Thường niên, Mt 13,1-9 Gieo hạt yêu thương Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Dụ ngôn Người Gieo Giống trong Tin Mừng hôm nay,...

Ngày 22-07, Lễ kính thánh Mađalêna (Ga 20,1-19) Mađalêna say yêu Chúa

Ngày 22-07, Lễ kính thánh Mađalêna (Ga 20,1-19) Mađalêna say yêu Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Trong Kinh Thánh, có nhiều người đi tìm Chúa,...

Thứ Hai, Tuần XVI, Thường niên (Mt 12,38-42) “Ở đây còn hơn cả ông Giôna!”

Thứ Hai, Tuần XVI, Thường niên (Mt 12,38-42) “Ở đây còn hơn cả ông Giôna!” Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Có một câu hỏi quen thuộc vẫn...

Thứ Bảy Tuần XV Thường niên (Mt 12,24-27) “Nếu Satan trục xuất Satan, thì chúng tự chia rẽ”

Thứ Bảy Tuần XV Thường niên (Mt 12,24-27) "Nếu Satan trục xuất Satan, thì chúng tự chia rẽ" Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay,...

Thứ Năm, Tuần XV Thường niên, Mt 11,28-30: Hãy đến cùng tôi, hãy học với tôi

Thứ Năm Tuần XV Thường niên, Mt 11,28-30 Hãy đến cùng tôi, hãy học với tôi Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay vẽ nên...

Thứ Tư, Tuần XV, Thường niên (Mt 11,25-27) “Lạy Cha, con ngợi khen Cha!”

Thứ Tư, Tuần XV, Thường niên (Mt 11,25-27) "Lạy Cha, con ngợi khen Cha!" Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay mở đầu bằng một...