Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy, 2024

Thứ Ba, Tuần Thánh, Ga 13,21-33.36-38: Từ chối và phản bội

THỨ BA TUẦN THÁNH

Gio-an 13,21-33.36-38

Từ Chối và Phản Bội

Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP

Hôm nay đoạn văn Tin Mừng trình bày cho chúng ta hai loại phản bội: Sự phản bội của Giu-đa và sự từ chối của Phê-rô. Nhưng sự khác biệt giữa hai sự phản bội là gì? Sự phản bội của Giu-đa đã cố tình, lạnh lùng và tính toán. Hành động của ông được coi là tồi tệ nhất. Vì Chúa Giêsu thể hiện tình thương cách đặc biệt với ông ta trong Bữa Tiệc Ly qua một cử chỉ chấm bánh và trao cho ông, thật đáng buồn, Giu-đa đã từ chối hành động này của Chúa Giêsu, hành động của tình yêu và lòng trắc ẩn. Trong xã hội Do Thái, một cử chỉ trao một miếng bánh là một hành động được thực hiện bởi một người coi người kia là một người bạn chân chính và thân mật.

Trong khi Phê-rô, trong một phút yếu đuối, phủ nhận Ngài bằng lời thề nguyền. Phê-rô đã làm điều ngoài ý định, ngoài ý muốn của mình. Chúa Giêsu biết sức mạnh của lòng trung thành của Phê-rô, và sự yếu đuối trong quyết tâm của ông. Một người tính tình bộc trực, ruột để ngoài da, nói mà không cần đắn đo suy nghĩ kỹ về những gì mình đang nói. Ông hành động bốc đồng vì yếu đuối và hèn nhát.

Chúng ta có thể thấy mình nơi con người của Phê-rô. Tất cả chúng ta đều có điểm yếu. Nhưng Chúa thích dùng người yếu đuối. Trong thực tế, ta thấy có quá nhiều cái không hoàn hảo: thể chất, cảm xúc, trí tuệ và tinh thần. Và cũng có một số trường hợp không thể kiểm soát được làm suy yếu chúng ta, như: hạn chế tài chính và các mối quan hệ. Nhưng điều quan trọng hơn là những hành động gì sau đó liên quan đến những điểm yếu này. Đáng buồn thay là: chúng ta hay phủ nhận những điểm yếu của mình, bảo thủ, bào chữa, biện minh, che giấu chúng, cũng như phẫn nộ về chúng, và điều này ngăn cản Chúa sử dụng những điểm yếu này theo cách mà Ngài muốn.

Thiên Chúa có một cái nhìn khác về những điểm yếu của chúng ta. Vì: “Trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy” (Is 55,9). Thế nên, chúng ta có thể nói rằng Ngài thường hành động theo những cách vượt xa hoàn toàn với những gì chúng ta mong đợi. Kinh Thánh cho ta rất nhiều ví dụ về việc Thiên Chúa thích sử dụng những người không hoàn hảo, những người rất tầm thường để làm những điều phi thường bất chấp những điểm yếu của họ và một trong số đó là Thánh Phao-lô.

Rick Warren[1] gợi ý cho chúng ta về những việc cần làm để Chúa có thể sử dụng mình, nghĩa là để cho Ngài khắc phục những điểm yếu của mình:

Đầu tiên, thừa nhận điểm yếu của mình: hãy sở hữu sự bất toàn của mình, ngừng giả vờ rằng chúng ta có tất cả, hãy trung thực với chính mình. Thay vì sống trong sự phủ nhận hoặc đưa ra lời bào chữa, chúng ta hãy dành thời gian để xác định điểm yếu cá nhân của mình. Ta có thể lập một danh sách về nó.

Thứ hai, hãy chấp nhận với những điểm yếu của mình: đây là một biểu hiện của niềm tin vào sự tốt lành của Thiên Chúa. Có nhiều lý do để hài lòng với những điểm yếu của chúng ta theo Thánh Phaolô (2 Cr 12,7.9-10), như: Chúng khiến chúng ta phải phụ thuộc vào Chúa; ngăn chặn sự kiêu ngạo và giữ cho ta khiêm tốn; khuyến khích sự hiệp thông giữa các tín hữu; phát triển khả năng cảm thông của mình.

Thứ ba, thành thật chia sẻ những điểm yếu của mình: Thánh Phaolô đã công khai chia sẻ những thất bại của ngài: “Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm” (Rm 7,19), sự thất vọng của ngài: “Chúng tôi đã phải chịu đựng quá mức, quá sức chúng tôi, đến nỗi chúng tôi không còn hy vọng sống nổi” (2 Cr 1,8) và nỗi sợ hãi của ngài: “Vì thế, khi đến với anh em, tôi thấy mình yếu kém, sợ sệt và run rẩy” (1 Cr 2,3). Tất nhiên điểm yếu có thể có rủi ro vì nó có thể hạ thấp uy tín của chúng ta trước người khác và có nguy cơ bị từ chối. Nhưng công khai sự thật về những yếu đuối sẽ giải phóng những xúc cảm. Mở ra làm giảm căng thẳng, khuếch tán nỗi sợ hãi và là bước đầu tiên để tự do.

Cuối cùng, vinh quang trong những điểm yếu của mình: Khi Sa-tan chỉ ra những điểm yếu của chúng ta, hãy cảm ơn hắn và đồng ý với hắn về sự thật đó và lấp đầy trái tim của chúng ta bằng lời ngợi khen Chúa Giêsu Kitô, Đấng “thấu hiểu mọi điểm yếu của chúng ta” (Dt 4,15) và Chúa Thánh Thần, Đấng trợ giúp chúng ta là những kẻ yếu hèn, (Rm 8,26). Vì vậy, ta hãy tự vấn rằng: Tôi có hạn chế sức mạnh của Thiên Chúa trong cuộc sống bằng cách cố gắng che giấu điểm yếu của mình không?

Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn nhớ rằng Ngài luôn thực hiện điều tốt nhất khi chúng con biết thừa nhận những yếu điểm của mình. Nói như Thánh Phao-lô: “Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh” (2 Cr 12,10). Vì “Sức mạnh của Đức Kitô được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối, thế nên tôi rất vui mừng và tự hào về những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô mãi ở trong tôi” (2 Cr 12,9). Amen.

[1] Rick Warren , The Purpose Driven Life, tr. 272-278.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 Thứ 3 Tuần IV PS, Ga 10, 22-30: Chiên đích thực của Chúa

 Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh Chiên Đích Thực Của...

18 Tháng Mười Hai – Mt 1,18-24

EMMANUEL THIÊN CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA Lm M.Phêrô Khoa Lê...

19 Tháng Mười Hai – Lc 1,5-25

  TIN MỪNG CHO ÔNG BỐ VÀ SỨ VỤ CỦA NGƯỜI...

21 Tháng Mười Hai – Lc 1 39-46

  BỞI ĐÂU TÔI ĐƯỢC MẸ THIÊN CHÚA VIẾNG THĂM Lm M.Phêrô...

22 Tháng Mười Hai – Lc 1,46-56

  BÀI CA NGÀN TRÙNG MAGNIFACAT Lm M.Phêrô Khoa Lê Trọng...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 26-7, thánh Gioakim và thánh Anna, song thân Đức Maria, Mt 13,16-17: Mối phúc được thấy được nghe

Ngày 26-7, Thánh Gioakim và Thánh Anna, song thân Đức Maria, Mt 13,16-17 Mối phúc được thấy được nghe Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm...

Ngày 25-7, thánh Giacôbê Tông đồ, Mt 20,20-28: Chọn chỗ nhất trong nước Chúa

Ngày 25-7, Thánh Giacôbê Tông đồ, Mt 20,20-28 Chọn chỗ nhất trong nước Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Đoạn Tin mừng hôm nay có liên hệ...

Ngày 22-7, Lễ kính thánh Maria Magdalena, Ga 20,1-2.11-18: Tôi đi tìm Đấng tôi yêu

Ngày 22-7, Lễ kính thánh Maria Magdalena, Ga 20,1-2.11-18 Tôi đi tìm Đấng tôi yêu Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Ngày 3/6/2022 Đức thánh cha Phanxicô đã...

Thứ Năm Tuần XV Thường niên, Mt 11,28-30: Hãy đến cùng tôi, hãy học với tôi

Thứ Năm Tuần XV Thường niên, Mt 11,28-30 Hãy đến cùng tôi, hãy học với tôi Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay gợi lên...

Thứ Bảy Tuần XIV Thường niên, Is 6,1-8 (năm chẵn): Ơn gọi của Isaia và ơn gọi của mỗi chúng ta

Thứ Bảy Tuần XIV Thường niên, Is 6,1-8 (năm chẵn) Ơn gọi của Isaia và ơn gọi của mỗi chúng ta   Lasan Ngô Văn Vỹ,...

Thứ Sáu Tuần XIV Thường niên, Mt 10,16-23 Kitô hữu khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu

Thứ Sáu Tuần XIV Thường niên, Mt 10,16-23 Kitô hữu khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Chúa Giêsu ví...

Thứ Sáu Tuần XIV Thường niên, Mt 10,16-23; Hs 14,2-10 (năm chẵn) Cậy dựa nơi Thiên Chúa

Thứ Sáu Tuần XIV Thường niên, Mt 10,16-23; Hs 14,2-10 (năm chẵn) Cậy dựa nơi Thiên Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Trong bài trích sách ngôn...

Thứ Năm Tuần XIV Thường niên, Mt 10, 7-15: Được cho không phải cho không

Thứ Năm Tuần XIV Thường niên, Mt 10, 7-15 Được cho không phải cho không Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu sai...

Thứ Tư Tuần XIV, Thường niên, Mt 10,1-7 Thi hành sứ vụ Chúa trao

Thứ Tư Tuần XIV, Thường niên, Mt 10,1-7 Thi hành sứ vụ Chúa trao Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay, tường thuật việc...

Thứ Ba Tuần XIV Thường niên, Mt 9,32-38: Cánh “đồng lúa” chín đang cần “thợ gặt”

Thứ Ba Tuần XIV Thường niên, Mt 9,32-38 Cánh “đồng lúa” chín đang cần “thợ gặt” Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay thuật lại...

Thứ Hai Tuần XIV Thường niên, Mt 9,18-26: Chạm vào Chúa

Thứ Hai Tuần XIV Thường niên, Mt 9,18-26 Chạm vào Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay thuật lại hai phép lạ của lòng...

Thứ Bảy Tuần XIII Thường niên, Mt 9,14-17: Tâm thế mới trong Nước Thiên Chúa

Thứ Bảy Tuần XIII Thường niên, Mt 9,14-17 Tâm thế mới trong Nước Thiên Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Người ta ăn chay với nhiều mục...