THỨ BA TUẦN XII THƯỜNG NIÊN
Mát-thêu 7,6.12-14
Nguyên tắc vàng
Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP
Bạn biết rằng tất cả bảy tôn giáo lớn trên thế giới đều có quy tắc vàng của riêng mình như: Người theo đạo Hindu: ‘Đạo luật thực sự là bảo vệ và làm những việc của người khác giống như đang làm việc của chính mình.’ Phật tử: ‘Một người nên quan tâm mong muốn hạnh phúc cho người khác như mong muốn cho mình.’ Bái hoả giáo: ‘Hãy làm như bạn sẽ được thực hiện.’ Nho giáo: ‘Những điều bạn không muốn làm cho chính mình, đừng làm cho người khác.’ Người Hồi Giáo: ‘Đừng ai đối xử với anh em mình theo cách mà người anh em không thích bị đối xử.’ Người Do Thái: ‘Bất cứ điều gì bạn không muốn người hàng xóm của mình làm cho bạn, đừng nói với anh ấy.’
Trong khi Quy tắc vàng cho người Ki-tô hữu mà Chúa Giêsu nêu ra hôm nay là: “Tất cả những gì anh em muốn người khác làm cho mình thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta” (c.12). Quy tắc này được coi là một bản tóm tắt về nhiệm vụ của các Ki-tô hữu đối với tha nhân. Quy tắc này ở dạng tích cực hơn của Khổng giáo như: “Đừng làm cho người khác những gì bạn không muốn làm cho chính mình.” Hình thức tiêu cực này cũng thấy trong Tobit 4,15: “Điều gì con không thích, thì cũng đừng làm cho ai cả.” Và Chúa Giêsu sống theo “Nguyên Tắc Vàng” trong suốt cuộc đời trần thế của Ngài. Ngài luôn làm điều tốt cho nhân loại cho dù họ có trả lại bằng ân huệ hay không.
Nguyên tắc vàng giống như tìm kiếm Chúa trong gương. Đó là, khi thiếu kiên nhẫn, hãy soi gương, chính Chúa, Ngài kiên nhẫn với chúng ta. Khi thấy mình không tử tế, hãy soi gương, chính Chúa, Ngài đối xử tốt với chúng ta. Khi ích kỷ, hãy soi gương, chính Chúa, Ngài thương xót chúng ta. Khi không thể tha thứ, chúng ta hãy soi gương, chính Chúa, Ngài đang tha thứ cho chúng ta.
Nguyên tắc vàng này Thánh Phaolô đã đưa ra đường lối thực hiện rất cụ thể trong thư gửi cho các tín hữu Rô-ma 12,9-21. Đây là một trong những tinh túy của Nguyên lý và Nền tảng cho việc thực hiện đời sống tâm linh:
Lòng bác ái không giả hình giả bộ, anh em sẽ gớm ghét điều dữ, tha thiết với điều lành; thương mến nhau với tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình; nhiệt thành không trễ nãi; lấy tinh thần sốt sắng mà phục vụ Chúa. Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân, và chuyên cần cầu nguyện. Hãy chia sẻ với những người trong dân thánh đang lâm cảnh thiếu thốn, và ân cần tiếp đãi khách đến nhà.
Hãy chúc lành cho những người bắt bớ anh em, chúc lành chứ đừng nguyền rủa: vui với người vui, khóc với người khóc. Hãy đồng tâm nhất trí với nhau, đừng tự cao tự đại, nhưng ham thích những gì hèn mọn. Anh em đừng cho mình là khôn ngoan. Đừng lấy ác báo ác, hãy chú tâm vào những điều mọi người cho là tốt. Hãy làm tất cả những gì anh em có thể làm được, để sống hoà thuận với mọi người. Anh em thân mến, đừng tự mình báo oán, nhưng hãy để cho cơn thịnh nộ của Thiên Chúa làm việc đó, vì có lời chép: Đức Chúa phán: chính ta sẽ báo oán, chính ta sẽ đáp trả. Trái lại, kẻ thù ngươi có đói, hãy cho nó ăn; có khát, hãy cho nó uống; làm như vậy, ngươi sẽ chất than hồng lên đầu nó. Đừng để cho sự ác thắng mình, nhưng hãy lấy thiện mà thắng ác.
Thực hiện Nguyên Tắc Vàng mà Chúa Giêsu đưa ra cũng chính là thực thi giới răn yêu thương đối với tha nhân. Và thánh Phao-lô đã cụ thể hoá qua những thực hành cụ thể. Luôn đặt quyền lợi của người khác hơn mọi quyền lợi của chính mình, cũng như trong mọi hoàn cảnh luôn tôn trọng quyền ưu tiên của Thiên Chúa trên cuộc đời mình, không ngừng cầu nguyện trong hy vọng vào tình yêu và đức công thẳng của Thiên Chúa. Đó là cách nên thánh của những người tin vào tình yêu nhưng không của Thiên Chúa trong Đức Ki-tô Giêsu.
Xin giúp chúng con biết sống theo nguyên tắc vàng của Chúa, để chúng con ngày một giống Chúa hơn trong đời sống đức tin của mình qua việc yêu thương và phục vụ tha nhân. Amen.