Thứ Hai, 25 Tháng 8, 2025

Thứ Ba Tuần XXI, Thường niên – Mt 23,23-26 “Thanh tẩy lòng mình trước đã”

Thứ Ba Tuần XXI, Thường niên – Mt 23,23-26

“Thanh tẩy lòng mình trước đã”

Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu khiển trách các kinh sư và người Pharisêu: “Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ đạo đức giả! Các ngươi nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là và rau húng, mà bỏ qua những điều hệ trọng hơn trong Lề Luật là công lý, lòng nhân và lòng thành… Hỡi những kẻ mù quáng! Các ngươi lọc con muỗi, nhưng lại nuốt con lạc đà… Hãy rửa bên trong chén đĩa trước đã, để bên ngoài cũng được sạch.”

Chúa Giêsu không bài bác việc giữ luật hay thực hành đạo đức, nhưng Người vạch ra căn bệnh của lòng người: quá chú trọng hình thức mà bỏ quên điều chính yếu. Đời sống đức tin không chỉ là giữ luật, làm việc lành, đi lễ đọc kinh, mà trước hết là hoán cải con tim, sống công bằng, yêu thương và thành thật.

  1. Tôn giáo của trái tim

Đức tin Kitô giáo là một tương quan tình yêu với Thiên Chúa, chứ không phải là chiếc áo đẹp bên ngoài. Người Pharisêu ngày xưa kỹ lưỡng đến mức “lọc muỗi” để giữ thanh sạch, nhưng lại dễ dàng bỏ qua công lý và lòng nhân. Chúa Giêsu dùng hình ảnh “nuốt lạc đà” để nhấn mạnh: chúng ta có thể tỉ mỉ trong việc nhỏ nhặt, nhưng lại thờ ơ trước điều quan trọng là tình yêu và sự thật.

Ngày nay, Kitô hữu cũng dễ rơi vào cám dỗ ấy: giữ bề ngoài đạo đức mà lòng đầy tự mãn, hay nghiêm khắc xét đoán người khác mà không soi lại chính mình. Tôn giáo mà Chúa Giêsu dạy là tôn giáo của trái tim, nơi “Thiên Chúa tìm kiếm những ai thờ phượng Người trong thần khí và sự thật” (Ga 4,23).

  1. Gương Thánh Phanxicô Assisi

Thánh Phanxicô Assisi là một mẫu gương sống chân thật và ghét giả hình. Khi dân thành Assisi tung hô ngài là vị thánh, ngài liền sai một tu sĩ đi khắp nơi rao rằng:
– “Phanxicô chỉ là một tội nhân cần được Thiên Chúa thương xót!”

Ngài dạy các anh em dòng: “Điều đáng sợ không phải là người ta hiểu lầm ta, mà là Thiên Chúa thấy lòng ta không ngay thật.” Vì thế, Phanxicô chọn sống giản dị, nghèo khó, chân thành đến tận gốc. Ngài không tìm tiếng khen của loài người, mà chỉ muốn đẹp lòng Chúa.

Câu chuyện ấy nhắc chúng ta rằng: sự thánh thiện không nằm ở việc người đời nghĩ gì, nhưng ở một trái tim thật sự thuộc về Thiên Chúa. Người thánh thiện thật không phô diễn đạo đức mà để ánh sáng Thiên Chúa tự nhiên toả ra từ tâm hồn trong sáng.

  1. Rửa bên trong chén đĩa trước đã

“Hãy rửa bên trong chén đĩa trước đã…” – Lời Chúa mời gọi ta thanh tẩy chính mình trước khi lo sửa sang bề ngoài. Một cộng đoàn, gia đình hay môi trường sống sẽ tốt đẹp hơn không phải nhờ ta đóng vai đạo đức, mà nhờ mỗi người chân thành khiêm tốn, biết xin lỗi, biết tha thứ, biết bắt đầu lại từ trái tim. Khi nội tâm được biến đổi, những cử chỉ, lời nói và hành động cũng trở nên sáng ngời và đầy sức thuyết phục.

Hôm nay, ta được mời gọi tự hỏi: có khi nào mình cũng “lọc muỗi, nuốt lạc đà”? Có khi nào ta giữ luật và nghi thức nhưng lại bỏ qua công bằng, nhân ái và lòng chân thành?

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết thanh tẩy tâm hồn mình mỗi ngày. Xin giải thoát con khỏi thói giả hình và hình thức bề ngoài. Xin giúp con sống đức tin bằng một trái tim yêu mến Chúa và tha nhân thật lòng. Khi bên trong con được rửa sạch, xin để đời sống con trở thành tấm gương sáng giữa thế giới hôm nay. Amen.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

“Ánh trăng” trong đan viện

“ÁNH TRĂNG” TRONG ĐAN VIỆN Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Thuở...

“Ngươi phải thờ cha kính mẹ” – Suy niệm Lời Chúa Thánh Lễ Mồng Hai Tết

“NGƯƠI PHẢI THỜ CHA KÍNH MẸ” Suy niệm Lời Chúa:...

“Yêu nhau muôn sự chẳng nề…” Suy niệm Tin mừng Chúa Giáng Sinh: Lc 2,1-14 (Lễ đêm)

“Yêu nhau muôn sự chẳng nề…” Suy niệm Tin mừng...

29-6 Lễ thánh Phêrô và thánh Phaolô, Mt 16,13-19: Hai cách làm chứng

29-6 Lễ thánh Phêrô và thánh Phaolô, Mt 16,13-19 HAI...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thứ Hai, Tuần XXI Thường Niên – Mt 23,27-32 “Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ giả hình!”

Thứ Hai, Tuần XXI Thường Niên – Mt 23,27-32 “Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ giả hình!” Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Chúa Giêsu hôm nay...

Thứ Bảy, Tuần XX Thường niên (Mt 23,1-12) Phục vụ theo phong cách Giêsu

Thứ Bảy Tuần XX Thường niên (Mt 23,1-12) Phục vụ theo phong cách Giêsu Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu nói...

Ngày 22/8 – Đức Maria Trinh Nữ Vương (Lc 1,26-38) “Nữ Vương của Lòng Thương Xót và Lời Xin Vâng”

Ngày 22/8 – Đức Maria Trinh Nữ Vương (Lc 1,26-38) “Nữ Vương của Lòng Thương Xót và Lời Xin Vâng” Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Trong một...

Thứ Năm Tuần XX, Thường niên Mt 22,1-14 Được mời và được chọn

Thứ Năm Tuần XX, Thường niên Mt 22,1-14 Được mời và được chọn Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu kể dụ...

Thứ Hai, Tuần XX Thường niên (Mt 19,16-22) Tôi còn thiếu điều gì nữa không?

Thứ Hai Tuần XX Thường niên (Mt 19,16-22) Tôi còn thiếu điều gì nữa không? Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Một chàng thanh niên đến gặp Chúa...

Thứ Năm, Tuần XIX, Thường niên, Mt 18,21-9,1: Tha thứ để được thứ tha

Tha Thứ Để Được Thứ Tha Thứ Năm Tuần XIX, Thường niên, Mt 18,21-9,1   Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tha thứ là một việc rất khó...

Thứ Tư, Tuần XIX TN (Mt 18,15-20) “Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa họ.”

Tuần XIX Thứ Tư (Mt 18,15-20) “Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa họ.” Lasan Ngô Văn Vỹ,...

Thứ Ba, Tuần XIX Thường niên (Mt 18,1-5.10.12-14) Bệnh làm lớn

Thứ Ba Tuần XIX Thường niên (Mt 18,1-5.10.12-14) Bệnh Làm Lớn Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Có một thứ bệnh trầm kha rất phổ biến trong xã...

Thứ Hai, Tuần XIX Thường niên (Mt 17,22-27): Tự do nội tâm và bác ái mục vụ

Tuần XIX Thứ Hai Thường niên (Mt 17,22-27) Tự Do Nội Tâm Và Bác Ái Mục Vụ Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Trên đường trở lại Galilê,...

Thứ Bảy, Tuần XVIII Thường niên: “Nếu anh em có lòng tin…” (Mt 17,14-20)

Thứ Bảy, Tuần XVIII Thường niên “Nếu anh em có lòng tin…” (Mt 17,14-20) Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Trong bài Tin Mừng hôm nay, có một...

Thứ Sáu Tuần XVIII, Thường niên (Mt 16,24-28): Thấy Nước Trời ngay tại thế

Thứ Sáu Tuần XVIII, Thường niên (Mt 16,24-28) Thấy Nước Trời Ngay Tại Thế Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist  “Trong số những người có mặt đây, có...