Chủ Nhật, 19 Tháng 10, 2025

Thứ Ba, Tuần XXII Thường Niên (Lc 4,31-37) “Lời Người có uy quyền”

Thứ Ba, Tuần XXII Thường Niên (Lc 4,31-37)–

“Lời Người có uy quyền”

Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist

Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta đến hội đường Caphácnaum, nơi Đức Giêsu rao giảng và trừ quỷ. Nơi ấy, mọi người ngạc nhiên trước uy quyền trong lời giảng và sức mạnh chiến thắng ma quỷ của Người. Qua đoạn Tin Mừng này, chúng ta chiêm ngắm Đức Kitô trong ba chiều kích: Lời quyền năng – Chiến thắng bóng tối – Niềm vui giải thoát.

1. Lời quyền năng

Đức Giêsu giảng dạy không giống các kinh sư, vì Người không chỉ lặp lại lề luật hay lời các bậc thầy, nhưng nói nhân danh chính Thiên Chúa. Lời của Người có sức đánh thức, soi sáng và biến đổi lòng người. Trong hội đường hôm ấy, dân chúng nhận ra một điều gì mới mẻ, quyền năng và đầy sức sống.

Ngày nay, chúng ta cũng cần trở về với Lời Chúa như nguồn sức mạnh thiêng liêng. Nhiều khi ta nghe Lời Chúa hàng ngày nhưng lại để nó trôi qua như một tiếng vọng xa xôi, thay vì để Lời ấy thấm vào tim. Hội đường Caphácnaum nhắc ta rằng mọi bài giảng, mọi giờ Lectio Divina hay Kinh Thánh đều là dịp để Chúa Giêsu trực tiếp nói với ta, không chỉ qua tiếng của linh mục hay giáo lý viên, nhưng qua chính Lời quyền năng của Người.

Thánh Augustinô từng là người sống phóng túng và dửng dưng với đức tin. Nhưng một ngày, khi nghe tiếng trẻ con đọc: “Hãy cầm lấy mà đọc” (Tolle lege), ngài mở Kinh Thánh và đọc Rm 13,13-14: “Anh em hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô”. Lời ấy đánh động sâu sắc, biến đổi cuộc đời ngài, biến một người lầm lạc thành vị đại thánh và tiến sĩ Hội Thánh.

2. Chiến thắng bóng tối

Ngay giữa hội đường – nơi đáng lẽ thuộc về sự thánh thiện – lại xuất hiện một người bị thần ô uế ám. Quỷ dữ hét lên khi thấy Chúa Giêsu: “Ông đến tiêu diệt chúng tôi sao?” Điều này cho thấy: bóng tối không chịu nổi ánh sáng của Đức Kitô. Người ra lệnh cho ma quỷ phải câm miệng và xuất ra khỏi con người ấy.

Điều này cũng soi rọi cuộc đời chúng ta: bóng tối, tội lỗi hay những thói quen xấu thường ẩn nấp ngay trong tâm hồn, đôi khi ngay trong cộng đoàn đạo đức. Nhưng Tin Mừng không để ta sợ hãi; Đức Giêsu chính là ánh sáng chiến thắng mọi sức mạnh sự dữ. Chúng ta được mời gọi để Người chữa lành và giải thoát mình trước khi có thể giúp người khác tìm tự do. Mỗi khi xưng tội, cầu nguyện, hay đặt mình trước Thánh Thể, ta cho phép Chúa tiếp tục nói “Câm đi! Hãy ra khỏi người này!” với những bóng tối nơi lòng ta.

Thánh Bênađô Viện phụ từng chia sẻ kinh nghiệm thiêng liêng rằng: mỗi khi tâm trí bị chia trí nặng nề trong giờ cầu nguyện, ngài lập tức hướng ánh mắt nội tâm về thánh giá Chúa, đọc kinh Lạy Cha chậm rãi, và bóng tối suy tưởng tiêu tan. Ngài nhắc các đan sĩ: “Đừng tranh luận với ma quỷ, hãy nhìn vào Đấng bị đóng đinh, và bóng tối sẽ lùi xa.”

3. Niềm vui giải thoát

Sau phép lạ, mọi người kinh ngạc và truyền tụng về Đức Giêsu. Niềm vui tràn ngập cộng đoàn, không chỉ vì một người được chữa lành, nhưng vì họ cảm nhận quyền năng Thiên Chúa đang ở giữa họ. Từ Caphácnaum, Tin Mừng tỏa lan khắp miền.

Đức tin không chỉ là chấp nhận giáo lý, nhưng là niềm vui vì Chúa đang sống động và mạnh mẽ giữa thế giới. Nếu chúng ta để Chúa hành động, chính cộng đoàn hôm nay cũng sẽ thấy phép lạ: một tâm hồn hoán cải, một người tìm lại hy vọng, một gia đình được chữa lành. Chúa muốn chúng ta trở nên nhân chứng lan tỏa niềm vui giải thoát này.

Một người phụ nữ đến với tòa giải tội sau hơn 30 năm xa Chúa. Sau khi được tha thứ, chị rơi nước mắt và nói: “Cha ơi, con cảm thấy như gánh nặng cả đời được trút xuống.” Từ hôm đó, chị tìm lại bình an và niềm vui trong đời sống đạo, trở thành người tích cực phục vụ trong giáo xứ. Bí tích Hòa Giải là nguồn ơn giải thoát lớn lao.

“Lạy Chúa Giêsu, Lời Chúa là sức mạnh, là ánh sáng và là ơn giải thoát cho chúng con. Xin ban cho chúng con trái tim mở ra để đón nhận Lời quyền năng, để được chữa lành khỏi bóng tối và trở nên chứng nhân của Tin Mừng giữa đời. Amen.”

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

“Ánh trăng” trong đan viện

“ÁNH TRĂNG” TRONG ĐAN VIỆN Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Thuở...

“Con bảo Thầy là ai?” (Lc 9,18–22 – Thứ Sáu Tuần XXV, TN)

 “Con Bảo Thầy Là Ai?” (Lc 9,18–22 – Thứ...

“Ngươi phải thờ cha kính mẹ” – Suy niệm Lời Chúa Thánh Lễ Mồng Hai Tết

“NGƯƠI PHẢI THỜ CHA KÍNH MẸ” Suy niệm Lời Chúa:...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Người bạn đồng hành của các Tông Đồ (Lc 10,1-9 – lễ Thánh Luca, Thánh sử)

Người bạn đồng hành của các Tông Đồ (Lc 10,1-9 - lễ Thánh Luca, Thánh sử) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Trong dòng lịch sử...

“Giá trị của một người trong mắt Thiên Chúa” (Lc 12,1-7 – Thứ Sáu. Tuần XXVIII, Thường niên)

 “Giá trị của một người trong mắt Thiên Chúa” (Lc 12,1-7 – Thứ Sáu. Tuần XXVIII, Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. “Phải, ngay...

Tưởng niệm hay noi gương? (Suy niệm Tin Mừng Lc 11,47–54 – Thứ Năm, tuần XXVIII Thường Niên)

Tưởng niệm hay noi gương? (Suy niệm Tin Mừng Lc 11,47–54 – Thứ Năm, tuần XXVIII Thường Niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Khốn cho...

Hiệp nhất trong Chúa Thánh Thần – Dấu chỉ Nước Thiên Chúa (Lc 11,15-26 – Thứ Sáu, Tuần XXVII Thường niên)

Hiệp Nhất Trong Chúa Thánh Thần – Dấu Chỉ Nước Thiên Chúa (Lc 11,15-26 – Thứ Sáu, Tuần XXVII Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn...

Xin – Tìm – Gõ: Ba nhịp sống của linh hồn cầu nguyện (Lc 11,5-13 – Thứ Năm – Tuần XXVII Thường Niên)

Xin – Tìm – Gõ: Ba nhịp sống của linh hồn cầu nguyện (Lc 11,5-13 - Thứ Năm – Tuần XXVII Thường Niên) Fr. Gioan Lasan...

“Danh Cha cả sáng – sứ mạng của đời con.” (Lc 11,1-13 – Thứ Tư, Tuần XXVII Thường niên)

“Danh Cha cả sáng – sứ mạng của đời con.” (Lc 11,1-13 - Thứ Tư, Tuần XXVII Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Ngày...

Ngày 7/10, Mân Côi – Trường học Tin Mừng nơi trái tim Mẹ

Ngày 7/10, Mân Côi – Trường học Tin Mừng nơi trái tim Mẹ Fr. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Có một ngôi trường không có bảng...

Bước đi không ngoảnh lại (Lc 9,51-62 – Thứ Ba Tuần XXVI Thường niên)

  Bước Đi Không Ngoảnh Lại (Lc 9,51-62 – Thứ Ba Tuần XXVI Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Có một chàng trai trẻ nọ...

Đừng quên bạn đồng hành vô hình! (Suy niệm lễ Ba Tổng Lãnh Thiên Thần – 29/9)

Đừng quên bạn đồng hành vô hình! (Suy niệm lễ Ba Tổng Lãnh Thiên Thần – 29/9) Fr. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Có một cậu bé...

Đức tin lớn lên trong bóng tối (Lc 9,43b–45 – Thứ Bảy, Tuần XXV Thường niên)

Đức tin lớn lên trong bóng tối (Lc 9,43b–45 – Thứ Bảy, Tuần XXV Thường niên) Fr. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Câu chuyện bóng...

“Con bảo Thầy là ai?” (Lc 9,18–22 – Thứ Sáu Tuần XXV, TN)

 “Con Bảo Thầy Là Ai?” (Lc 9,18–22 – Thứ Sáu Tuần XXV, TN) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Câu hỏi đánh thức cả...

Biết về Chúa hay đã gặp Chúa? (Lc 9,7-9 – Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên)

Biết về Chúa hay đã gặp Chúa? (Lc 9,7-9 – Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Một hôm, người ta kể...