Thứ Ba, Tuần XXII Thường Niên – Lc 4,31-37 “Lời Người có uy quyền”

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

Thứ Ba, Tuần XXII Thường Niên – Lc 4,31-37

“Lời Người có uy quyền”

Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist.

Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta vào hội đường Caphácnaum. Đức Giêsu giảng dạy, rồi dùng lời quyền năng giải thoát một người khỏi thần ô uế. Dân chúng kinh ngạc và hỏi nhau: “Lời ấy là thế nào? Người ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất.” Câu hỏi ấy cũng là câu hỏi căn bản của đức tin: Đức Giêsu là ai mà lời Người có quyền năng trên cả sự dữ?

Lời quyền năng

Thánh Luca nói Đức Giêsu giảng dạy “với uy quyền”. Uy quyền ấy không đến từ chức vụ hay học vị, nhưng từ chính căn tính của Người. Đức Giêsu không chỉ là một người nói về Lời Thiên Chúa; Người là Ngôi Lời đã trở nên người phàm (Ga 1,14). Vì thế, khi Đức Giêsu phán, chính Thiên Chúa đang nói; khi Người truyền lệnh, quyền năng của Đấng Tạo Hóa đang hoạt động.

Ngay từ sách Sáng Thế, Thiên Chúa chỉ cần phán: “Hãy có ánh sáng!” thì ánh sáng xuất hiện (St 1,3). Lời Thiên Chúa không chỉ diễn tả một ý tưởng; Lời của Người làm nên điều Người phán. Trong Đức Giêsu, Lời sáng tạo ấy bước vào lịch sử để tái tạo con người đã bị tội lỗi làm tổn thương.

Bởi thế, điều quan trọng không phải chỉ là chúng ta nghe Lời Chúa, nhưng là để Lời Chúa thực hiện công trình của nó nơi mình. Có thể chúng ta nghe rất nhiều bài giảng, đọc rất nhiều trang Kinh Thánh, tham dự nhiều giờ Lectio Divina, nhưng tâm hồn vẫn không thay đổi. Lời đã đến tai nhưng chưa đi xuống trái tim.

Thánh Augustinô đã trải nghiệm sức mạnh ấy. Khi nghe tiếng “Tolle lege – Hãy cầm lấy mà đọc”, ngài mở thư thánh Phaolô và gặp lời: “Anh em hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô” (Rm 13,14). Đó không còn là một câu Kinh Thánh xa xưa; đó là Lời đang nói với chính Augustinô, và từ giây phút ấy, cuộc đời ngài đổi hướng.

Chiến thắng bóng tối

Điều đáng chú ý là thần ô uế xuất hiện ngay trong hội đường. Điều ấy nhắc chúng ta rằng bóng tối không chỉ ở bên ngoài; nó có thể ẩn nấp ngay nơi tưởng như thánh thiêng nhất. Một người có thể ở trong nhà thờ nhưng tâm hồn lại xa Chúa; có thể đọc kinh bằng môi miệng nhưng bên trong vẫn chất chứa giận dữ, ghen tương, kiêu ngạo, dục vọng hay những vết thương chưa được chữa lành.

Thần ô uế nhận ra Đức Giêsu và kêu lên: “Ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!” (Lc 4,34). Trớ trêu thay, ma quỷ nhận ra Đức Giêsu nhưng không yêu mến Người. Biết về Chúa chưa đủ; điều cứu chúng ta là để Chúa làm chủ cuộc đời mình.

Đức Giêsu chỉ phán: “Câm đi, hãy xuất khỏi người này!” Và thần ô uế phải lui đi. Đây là một dấu chỉ quan trọng: Nước Thiên Chúa đã đến trong Đức Kitô và quyền lực của sự dữ đang bị đánh bại. Thập giá và Phục Sinh sẽ hoàn tất chiến thắng ấy.

Vì thế, người Kitô hữu không chiến đấu với bóng tối bằng sức riêng. Ta không cần đối thoại lâu dài với cám dỗ, nhưng cần quay về với Đức Kitô. Khi bóng tối nổi lên, hãy để Lời Chúa soi sáng; khi tội lỗi trói buộc, hãy chạy đến với lòng thương xót; khi tâm hồn xao động, hãy đặt mình trước Thánh Thể và để Đấng Thánh của Thiên Chúa chạm đến mình.

Niềm vui của người được giải thoát

Sau khi chứng kiến quyền năng của Đức Giêsu, mọi người kinh ngạc và nói với nhau về Người. Một người được giải thoát, và cả cộng đoàn được đánh động. Ơn cứu độ không bao giờ chỉ là chuyện riêng của một cá nhân; một tâm hồn được chữa lành có thể trở thành nguồn bình an cho cả cộng đoàn.

Đó cũng là vẻ đẹp của đời sống Kitô hữu và đời sống đan tu. Người môn đệ không chỉ tìm sự bình an cho mình, nhưng để cho Đức Kitô giải thoát mình, hầu trở thành khí cụ giải thoát cho người khác. Một người biết tha thứ có thể chữa lành một cộng đoàn. Một người biết khiêm nhường có thể tháo gỡ một căng thẳng. Một người trung thành với cầu nguyện có thể âm thầm mang cả cộng đoàn đến gần Thiên Chúa.

Có lẽ hôm nay Đức Giêsu không cần nói với chúng ta điều gì quá lớn lao. Người chỉ muốn phán vào một vùng tối nào đó trong lòng ta: “Hãy xuất khỏi người này!” Và Người cũng muốn chúng ta nghe lời Người như một lời tạo dựng mới: “Đừng sợ. Ta ở đây.”

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Ngôi Lời quyền năng của Chúa Cha. Xin cho chúng con không chỉ nghe Lời Chúa bằng đôi tai, nhưng đón nhận bằng một trái tim ngoan ngoãn. Xin Chúa xua tan mọi bóng tối nơi tâm hồn chúng con, để chúng con được tự do yêu mến Chúa, sống bình an với anh chị em và trở nên chứng nhân cho quyền năng giải thoát của Tin Mừng. Amen.

Con nghĩ điểm nhấn mạnh nhất của bài này là “ma quỷ có thể biết Đức Giêsu là ai, nhưng chỉ người môn đệ mới để Đức Giêsu làm Chúa của đời mình.” Nếu Cha muốn, con có thể tiếp tục làm bài này theo văn phong Cantalamessa sâu hơn, đặc biệt khai triển câu “Lời Người có uy quyền” dưới ánh sáng Ga 1,1-18 và Dt 4,12: “Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu”.

 

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI