Thứ Sáu, 31 Tháng 10, 2025

THỨ BA TUẦN XXX TN: DỤ NGÔN HẠT CẢI VÀ NẮM MEN

THỨ BA TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN

Lu-ca 13,18-21

Dụ Ngôn Hạt Cải Và Nắm Men

 Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP

Có một chàng trai trẻ mơ thấy mình đã bước vào một cửa hàng nơi một thiên thần đang đứng sau quầy. Anh vội vàng hỏi thiên thần, “Bạn bán gì ở cửa hàng này?” “Bất cứ điều gì, bạn đặt tên cho nó,” thiên thần nói.

Vì vậy, chàng trai trẻ bắt đầu nói, “Tôi muốn ra lệnh như sau: một chính phủ dân chủ ở Chile, chấm dứt tất cả các cuộc chiến tranh trên thế giới, một thỏa thuận tốt hơn cho các quốc gia bên lề, xóa bỏ tất cả các khu định cư ở Nam Mỹ.” Lúc này, thiên thần ngắt lời và nói: “Xin lỗi, chàng trai trẻ, bạn không hiểu tôi chính xác. Chúng tôi không bán trái cây và thành phẩm trong cửa hàng này. Chúng tôi chỉ bán hạt giống.”

Hôm nay Đức Giêsu dùng dụ ngôn hạt cải và nắm men để diễn tả về Nước Thiên Chúa. Nước ấy giống như hạt cải mà một người lấy và trồng trong vườn. một loại hạt bé nhỏ nhất trong số các loại hạt giống, nhưng khi được gieo trồng thì nó lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được. Và Nước Thiên Chúa cũng được ví như nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột cho đến khi tất cả bột dậy men.

Hạt cải và nắm men là những vật nhỏ bé nhưng nó mang mầm sống bên trong, nó không phải là vật chết, chỉ cần có điều kiện thuận lợi là nó phát triển mạnh và có sức biến đổi những vật chung quanh. Qua đây Đức Giêsu dạy cho ta biết Lời Chúa chính là hạt giống mang mầm sống, chính là nắm men có sức biến đổi. Lời ấy đã đến và rao giảng cho con người cách nhưng không, ai mang về vườn nhà mình là mảnh đất tâm hồn mà vun trồng thì nó sẽ phát triển trở nên những cây to lớn đến nỗi chim trời đến làm tổ. Lời Chúa cũng là nắm men nếu ta ấp ủ lời trong lòng thì con người ta cũng sẽ được biến đổi trở thành men, thành muối cho trần gian. Vấn đề ở đây là chúng ta có biết đem hạt giống, đem nắm men là Lời Chúa trồng vào trong tâm hồn chúng ta không? Có tạo cho Lời Chúa một cơ hội phát triển và biến đổi mình trở nên giống Ngài không? Thực sự, vấn nạn này xem ra thừa thãi vì trở nên giống Chúa thì ai mà chẳng muốn, nhưng lại có một sự mâu thuẫn trong chính nội tâm của chúng ta, vì con người ta rất sợ bị biến đổi. ví dụ như ta bỏ một thói quen không tốt để tập một nhân đức theo yêu cầu của Lời Chúa thì khó vô cùng. Chẳng hạn như bỏ bớt công việc để có thời gian đi lễ, đọc sách thiêng liêng, giúp đỡ người khác hoặc để cầu nguyện thì ít người dám làm! Người ta có thể thức thâu đêm để xem phim, nhưng dậy sớm một tiếng để đi lễ, để cầu nguyện là điều rất khó khăn!

Qua hai dụ ngôn này Đức Giêsu đã nói với chúng ta rằng, Nước Thiên Chúa đến trần gian chưa phải là một sản phẩm hoàn chỉnh. Vương quốc này bắt đầu từ cuộc sống tận tụy của mỗi người. Nó xuất hiện thông qua những khởi đầu nhỏ như hạt cải cần được chôn xuống đất, cũng như men cần phải hòa tan trong bột. Và với thời gian là những ngày sống của chúng ta, hạt giống ấy sẽ mọc lên và triển nở. Nếu chúng ta đón nhận hạt giống và tạo điều kiện cho nó phát triền mỗi ngày, thì Nước Thiên Chúa đã sống động ngay trong lòng chúng ta bây giờ, mà không phải chờ đợi ai đó đến giải thoát khỏi những khó khăn trước mắt, đồng thời được hưởng Nước Thiên Chúa mai sau và mãi mãi, vì Nước ấy luôn ở trong chúng ta và làm cho chúng ta có sức lan tỏa Nước Thiên Chúa đến với tha nhân, việc thực hiện lời Chúa là tạo ra đủ bóng mát để cho mọi người đến trú ngụ với lòng quảng đại bác ái và yêu thương, đó là những giá trị căn bản mà Lời Chúa đòi hỏi nơi những người tín hữu.

Chúa đã gieo vào mảnh đất tâm hồn của chúng con hạt giống đức tin và nắm men của lòng mến. Với lòng khiêm tốn cậy trông, xin cho hạt giống là Lời Chúa luôn phát triển tốt và biến chúng con thành bóng mát và thành men muối cho trần gian. Amen.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 Thứ 3 Tuần IV PS, Ga 10, 22-30: Chiên đích thực của Chúa

 Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh Chiên Đích Thực Của...

18 Tháng Mười Hai – Mt 1,18-24

EMMANUEL THIÊN CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA Lm M.Phêrô Khoa Lê...

19 Tháng Mười Hai – Lc 1,5-25

  TIN MỪNG CHO ÔNG BỐ VÀ SỨ VỤ CỦA NGƯỜI...

21 Tháng Mười Hai – Lc 1 39-46

  BỞI ĐÂU TÔI ĐƯỢC MẸ THIÊN CHÚA VIẾNG THĂM Lm M.Phêrô...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chiếc chìa khóa mở cửa hẹp là lòng thương xót (Lc 13,22-30, Thứ Tư, Tuần XXX, Thường niên)

Chiếc Chìa Khóa Mở Cửa Hẹp Là Lòng Thương Xót (Lc 13,22-30; Thứ Tư Tuần XXX, Thường niên) Lm. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Anh em...

Cầu nguyện trước mọi quyết định (Lc 6,12–19, Lễ kính thánh Simon và Giuđa, Tông đồ)

Cầu Nguyện Trước Mọi Quyết Định (Lc 6,12–19; Lễ kính thánh Simon và Giuđa, Tông đồ) Lm. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Trong những ngày ấy,...

Nước Trời ẩn dấu nơi những điều nhỏ bé (Lc 13,18–21 – Thứ Ba, Tuần XXX Thường niên)

Nước Trời ẩn dấu nơi những điều nhỏ bé (Lc 13,18–21 – Thứ Ba, Tuần XXX Thường niên) Lm. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Nước Thiên...

Chúa cúi xuống để con người đứng lên (Lc 13,10-17 – Thứ Hai, Tuần XXX Thường niên)

Chúa Cúi Xuống Để Con Người Đứng Lên (Lc 13,10-17 – Thứ Hai, tuần XXX Thường niên) Lm. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Trên hành trình...

Câu chuyện hai người ở trong Đền Thờ (Lc 18, 9-14 – Chúa nhật XXX Thường niên, Năm C)

Câu Chuyện Hai Người Ở Trong Đền Thờ (Lc 18, 9-14 – Chúa nhật XXX Thường niên, Năm C) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Lời Chúa...

Thiên Chúa kiên nhẫn nhưng không thờ ơ (Lc 13,1–9 – Thứ Bảy Tuần XXIX, Thường niên)

Thiên Chúa Kiên Nhẫn Nhưng Không Thờ Ơ (Lc 13,1–9 – Thứ Bảy Tuần XXIX, Thường niên) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Trong dụ ngôn cây...

Dấu chỉ thời đại (Lc 12,54-59 – Thứ Sáu Tuần XXIX Thường Niên)

Dấu Chỉ Thời Đại (Lc 12,54-59 - Thứ Sáu Tuần XXIX Thường niên) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Từ xa xưa cha ông ta đã truyền...

Lửa mến yêu (Lc 12, 49-53 – Thứ Năm Tuần XXIX Thường Niên)

Lửa Mến Yêu  (Lc 12, 49-53 - Thứ Năm Tuần XXIX Thường Niên) Lm. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói...

Sẵn sàng cho ngày vinh quang (Lc 12,39-48 – Thứ Tư Tuần XXIX Thường Niên)

Sẵn Sàng Cho Ngày Vinh Quang (Lc 12,39-48 - Thứ Tư Tuần XXIX Thường Niên) Lm. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ. O.Cist Tin Mừng hôm nay,...

Người bạn đồng hành của các Tông Đồ (Lc 10,1-9 – lễ Thánh Luca, Thánh sử)

Người bạn đồng hành của các Tông Đồ (Lc 10,1-9 - lễ Thánh Luca, Thánh sử) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Trong dòng lịch sử...

“Giá trị của một người trong mắt Thiên Chúa” (Lc 12,1-7 – Thứ Sáu. Tuần XXVIII, Thường niên)

 “Giá trị của một người trong mắt Thiên Chúa” (Lc 12,1-7 – Thứ Sáu. Tuần XXVIII, Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. “Phải, ngay...

Tưởng niệm hay noi gương? (Suy niệm Tin Mừng Lc 11,47–54 – Thứ Năm, tuần XXVIII Thường Niên)

Tưởng niệm hay noi gương? (Suy niệm Tin Mừng Lc 11,47–54 – Thứ Năm, tuần XXVIII Thường Niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Khốn cho...