Thứ Bảy, Tuần VI, Thường niên (Mc 9,2-13)
Biến Hình Với Chúa
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Tin Mừng hôm nay mô tả quang cảnh huy hoàng giờ phút Chúa biến đổi dung nhan ngay trước mặt các môn đệ. Qua đó Chúa củng cố đức tin, khơi lại niềm hy vọng cho các môn đệ đang buồn sầu khiếp đảm về cuộc khổ nạn Chúa sắp thực hiện.
Sở dĩ Chúa cho ba môn đệ ruột là Phêrô, Giacôbê và Gioan được thấy thiên tính của Chúa: dung nhan Chúa chói ngời rực rỡ, rồi có ông Môsê và Êlia đàm đạo, lại có tiếng Chúa Cha phán dạy, là để kêu gọi các ông trở nên cột trụ Giáo hội sau này, để các ông là nhân chứng của Chúa giữa nhân loại.
Giống như các môn đệ Phêrô, Giacôbê, Gioan năm xưa, mỗi chúng ta hôm nay cũng được Chúa cho tham dự vào thiên tính của Chúa qua các Bí tích ban ơn thánh hóa. Cho chúng ta quyền làm Con Thiên Chúa, được thứ tha tội lỗi trở nên tinh tuyền thánh thiện, được kết hợp nên một với Chúa khi rước Mình Máu Thánh, và được phúc hưởng sự sống đời đời. Xin cho chúng ta biết làm chứng về lòng thương xót vô biên của Chúa trong cuộc đời chúng ta: Lạy Chúa chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng việc Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Trong cuộc Chúa hiển dung, có Môsê và Êlia hiện ra đàm đạo với Chúa Giêsu mục đích để làm chứng cho các môn đệ biết: Chúa Giêsu chính là Đấng Mêsia cứu độ trần gian mà Môsê đã nói tới trong sách Luật và Êlia cùng các Ngôn sứ đã dọn đường cho Chúa đến. Chúa đã nhập thể làm người hơn 2000 năm và đang hiện diện với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Điều ấy gợi lên trong chúng ta suy nghĩ: Tôi đã cảm nhận sự hiện diện của Chúa ở mức độ nào?
Tiếng Chúa Cha vọng xuống từ trong đám mây: Đây là con Ta yêu dấu các con hãy vâng nghe lời Người”. Có lẽ đây là trọng tâm của sự kiện Chúa biến hình, những lời đó vẫn vang vọng đến chúng ta, cứ mãi bên tai, thúc giục chúng ta: “Hãy vâng nghe lời Người”.
Dầu vậy thực tế, vâng nghe lời Chúa không hề đơn giản. Tất cả chúng ta đều có kinh nghiệm về điều này. Lời Chúa dạy chúng ta sống hiền lành khiêm nhường, nhưng chúng ta luôn muốn hơn người, Lời Chúa dạy chúng ta sống bác ái yêu thương mà chúng ta cứ hoài ích kỷ, Lời Chúa dạy tha thứ thế mà chúng ta cứ ôm hận thù. Lời Chúa dạy chúng ta: “Ai muốn theo tôi phải vác thánh giá mình mà theo”, nhưng dường như chúng ta cứ mãi làm ngơ.
Chúng ta muốn hưởng phúc thiên đàng nhưng không muốn vác thập giá. Chúng ta muốn sống thỏa thích ăn chơi chết nghỉ ngơi thiên đàng. Đây thật là một tư tưởng hão huyền mà ma quỷ cố gieo vào lòng chúng ta hòng cướp lấy linh hồn chúng ta. Làm gì có chuyện sống thỏa thích ăn chơi mà chết nghỉ ngơi thiên đàng được? Chính thánh Phêrô ngăn cản Chúa đừng đi con đường khổ giá, nhưng Chúa mắng ông: đồ Satan, lui lại đàng sau Thầy vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.
Là môn đệ của Chúa, chúng ta không thể đi con đường nào khác ngoài con đường Chúa đã đi qua: con đường thập giá, con đường hy sinh hiến thân mình vì yêu thương tha nhân. Hôm nay, chiêm ngưỡng Chúa hiển dung chói ngời vinh quang phấn khích chúng ta kiên vững tiến bước trong niềm tin yêu hy vọng cuộc sống vinh quang với Chúa, cho dẫu cuộc đời này còn đầy những gian nan.
Lạy Mẹ Maria, suốt cuộc đời dương thế Mẹ đã trung thành lắng nghe và thực hành lời Chúa dạy, xin Mẹ giúp chúng con cũng biết luôn yêu thương phục vụ Chúa nơi những anh chị em đang đói khổ bệnh tật để mai sau được chiêm ngưỡng Chúa sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen