Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên (Mt 6,24-34)
Tìm Nước Thiên Chúa và Sự Công Chính
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
“Trước hết, hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.” (Mt 6,33)
Giữa một thế giới bộn bề lo toan, ai trong chúng ta mà chẳng từng trăn trở vì cơm áo, gạo tiền? Từ sáng tinh mơ cho đến khi trời sập tối, con người vẫn miệt mài mưu sinh, “đổ mồ hôi trán, rán mồ hôi lưng” để nuôi sống bản thân và gia đình. Thế nhưng, trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu lại mời gọi chúng ta: “Đừng lo lắng về ngày mai.”
Lời ấy có vẻ như đi ngược dòng thực tế? Phải chăng Chúa muốn chúng ta sống như bèo trôi, như cỏ nội vô tư, vô trách nhiệm? Không! Tin Mừng không khuyến khích sự biếng nhác, nhưng mời gọi chúng ta thay đổi trọng tâm của cuộc sống: từ lo lắng sang tín thác, từ chạy theo vật chất sang tìm kiếm Thiên Chúa.
Chúa Giêsu dạy: “Không ai có thể làm tôi hai chủ… Không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của.” Vì khi lòng trí ta quá bám víu vào của cải, danh vọng, lo lắng, thì dần dần Thiên Chúa bị đẩy ra ngoài lề cuộc sống. Khi ấy, tiền bạc, địa vị, hay cả một con người ta nương tựa trở thành ngẫu tượng – thay chỗ của Thiên Chúa. Mà ngẫu tượng thì không biết yêu thương, không biết tha thứ, cũng chẳng biết lo cho linh hồn ta.
Tìm kiếm Nước Thiên Chúa là tìm kiếm chính Thiên Chúa – Đấng đang hiện diện sống động trong Hội Thánh, trong Lời Chúa, trong Thánh Thể và trong tha nhân. Còn sự công chính của Người là sống theo đức tin, thực hành giới răn yêu thương, là chọn Thiên Chúa làm trung tâm của đời mình.
Có những người đã sống điều đó cách trọn vẹn. Thánh Phanxicô Assisi từ bỏ sản nghiệp giàu có, sống nghèo khó để được hoàn toàn tự do yêu mến Thiên Chúa. Thánh Têrêsa Calcutta quên mình trong từng người nghèo, để trở nên khí cụ cho tình yêu của Chúa. Họ không sống vô lo, nhưng sống trọn niềm tin vào sự quan phòng của Cha trên trời – Đấng “biết rõ chúng ta cần gì, trước khi chúng ta cầu xin” (x. Mt 6,8).
Chúng ta vẫn phải lo toan chuyện đời – đó là bổn phận. Nhưng nếu đặt niềm tin vào Thiên Chúa trước hết, ta sẽ tìm được bình an giữa những âu lo. Ta sẽ nhận ra bàn tay quan phòng âm thầm mà kỳ diệu của Ngài: nơi sức khỏe ta đang có, nơi bạn bè nâng đỡ, nơi cơ hội mở ra dù nhỏ bé.
Lạy Chúa, giữa bao nhiêu điều lôi kéo và làm con sao lãng, xin cho con luôn biết đặt Chúa là ưu tiên trước hết. Xin cho con biết tìm kiếm Nước Chúa và sống công chính, để phần còn lại, con an tâm trong sự yêu thương lo liệu của Ngài.
Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã sống niềm phó thác trọn vẹn, xin dạy con tín thác như Mẹ, để sống hôm nay với lòng bình an, vì biết rằng mọi sợi tóc trên đầu con đã được Cha đếm cả rồi. Amen.