Thứ Năm, 3 Tháng 7, 2025

Thứ Bảy, Tuần XXIII TN, Lc 6,43-49: Cây nào quả ấy

THỨ BẢY TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN

Lu-ca 6,43-49

Cây Nào Quả Ấy

Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP

Không có câu nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. Thật vậy, xem quả thì biết cây”. Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh này để ám chỉ những việc làm của một con người có kết quả tốt hay xấu không phải nhất thời hay bột phát mà là mầm mống tốt hay xấu tùy thuộc vào những gì đã được gieo vào trong thâm tâm của họ. Charles Read là một huấn luyện viên thể thao người Anh cho biết: “Hễ gieo một hành động, bạn gặt hái một thói quen. Gieo một thói quen, bạn gặt hái một nhân cách. Gieo một nhân cách, bạn gặt hái một số phận.”

Giống như trái cây, một nhân cách không phát triển qua một đêm. Mà trải qua một quá trình phát triển lâu dài. Chúa Giêsu liên kết việc lành với trái tốt, nghĩa là trái không bị khuyết tật, sâu, hay bệnh tật nhưng là khỏe mạnh. Trái tốt là kết quả của việc lành hoặc sống tốt, đó là một cuộc sống theo sự thật, đạo đức và tính cách ngay thẳng. Nếu cuộc sống của chúng ta là những tấm gương bác ái, đáng tin tưởng, kiên nhẫn và trung thực, chúng ta biết rằng mình đang sống tốt, đang sinh trái tốt. Nhưng nếu cuộc sống của chúng ta toàn là những sự tức giận, đố kỵ, đam mê, ích kỷ hoặc lười biếng, thì chúng ta biết rằng có một thứ trái cây hư thối ở trong mình.

Nói cách khác, bất cứ điều gì phát ra từ môi miệng, đều có thể là một chỉ báo về những gì bên trong thâm tâm của mình, vì “lòng đầy miệng mới nói ra” Do đó, khi phát ngôn ta hãy cân nhắc, vì chắc chắn rằng tất cả ngôn từ của chúng ta đều xuất phát từ vốn liếng tích góp trong tâm hồn mà ra. Ngoại trừ những nhà kịch nghệ họ mới nói và làm theo người đạo diễn của họ.

Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu cũng nêu ra một câu chuyện ngụ ngôn về tầm quan trọng của việc xây dựng ngôi nhà trên nền tảng vững chắc, để diễn tả những gì Ngài nói về cuộc sống lành mạnh. Ý nghĩa của dụ ngôn này đối với chúng ta là gì? Đó là nền tảng chúng ta xây dựng trong cuộc sống, nó sẽ quyết định liệu chúng ta có thể tồn tại qua những cơn giông tố của cuộc đời hay không. Chỉ có một cách mà sự chân thành của con người có thể được minh chứng bằng cách thực hành những lời hay ý đẹp mà mình đã nói ra. Nghĩa là “lời nói đi đôi với việc làm”. Vì lời nói tốt đẹp không bao giờ có thể thay thế việc làm tốt. Thế nên, thánh Gia-cô-bê đã khẳng định: “Đức tin không có hành động là đức tin chết” (Gc 2,17.26). Đức tin phải hành động để trở thành một đức tin sống động thực sự.

Chúng ta không thể hy vọng tìm thấy sự cứu rỗi của mình chỉ bằng cách khẳng định những gì Thiên Chúa mặc khải cho chúng ta, cũng không thể hy vọng Ngài sẽ làm mọi thứ cho mình mà phải làm việc hướng tới nó. Chúa Giêsu Ki-tô dạy chúng ta phải biết hành động như thế nào: “Hãy đến”, “Hãy lắng nghe”, và “Hãy hành động”. Đức tin đòi hỏi phải có hành động. Sức khỏe tâm linh sống động được tiếp diễn trong cuộc sống của chúng ta đòi hỏi phải có hành động.

Hành động nói nên chúng ta là những người Ki-tô hữu sống đẹp lòng Thiên Chúa, đó là trổ sinh những hoa quả của Thần Khí: “Bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ” (Gl 5,22-23). Bằng ngược lại, nếu những hoa quả của tính xác thịt là: “Dâm bôn, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hòa, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ghanh tỵ, say sưa, chè chén, …” (Gl 5,19-21), thì chúng ta sống xa Thiên Chúa và làm theo xác thịt cũng như sự xúi dục của ma quỷ.

Vì vậy, nếu đang cưu mang những thành quả tốt đẹp của lối sống lành mạnh trong thâm tâm, chúng ta hãy vui mừng. Nếu chúng ta sinh hoa trái xấu như phường bất tín bất lương, hãy xin Chúa biến đổi trái tim, làm mới lại cõi lòng, để có thể thay đổi từ bên trong, nhìn sâu vào gốc rễ của những khiếm khuyết của mình, chữa lành tâm hồn của chúng ta trong bí tích hòa giải và phấn đấu để xây dựng một cuộc sống đức hạnh từ chính nền tảng nơi Đức Ki-tô.

Xem quả biết cây, những người chân chính là trung thực, đáng tin cậy trước Thiên Chúa, thì họ cũng đáng tin cây và trung thực với mọi người xung quanh. Lời nói của họ cũng có nhiều ảnh hưởng và xây dựng lối sống lành mạnh của người khác nữa. Đó cũng chính là hoa trái cần được sinh ra bởi những người Ki-tô hữu chúng ta.

Qua Lời Chúa hôm nay, ta cùng nhìn lại để thấy chính mình rằng: Cuộc sống của chúng ta đang được xây dựng dựa trên nền tảng nào? Và hoa trái nào đang được sinh ra nơi mình?

Xin Chúa giúp chúng con biết cắm rễ sâu vào trong Lời Chúa là nền móng vững chắc, kín múc được dồi dào ân sủng của Thần Khí, để chúng con biết sinh trái tốt cho tâm hồn mình và cho thế gian, ngõ hầu hoa trái của chúng con được tồn tại mãi trong Chúa muôn đời. Amen.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 Thứ 3 Tuần IV PS, Ga 10, 22-30: Chiên đích thực của Chúa

 Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh Chiên Đích Thực Của...

18 Tháng Mười Hai – Mt 1,18-24

EMMANUEL THIÊN CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA Lm M.Phêrô Khoa Lê...

19 Tháng Mười Hai – Lc 1,5-25

  TIN MỪNG CHO ÔNG BỐ VÀ SỨ VỤ CỦA NGƯỜI...

21 Tháng Mười Hai – Lc 1 39-46

  BỞI ĐÂU TÔI ĐƯỢC MẸ THIÊN CHÚA VIẾNG THĂM Lm M.Phêrô...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 3/7, Thánh Tôma Tông Đồ, Ga 20,24-29 “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!”

Ngày 3/7, Thánh Tôma Tông Đồ, Ga 20,24-29 "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!" Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Hình ảnh Thánh Tôma Tông...

Thứ Tư Tuần XIII Thường niên, Mt 8,28-34 Từ bỏ ma quỷ giữa đời thường

Thứ Tư Tuần XIII Thường niên, Mt 8,28-34 Từ bỏ ma quỷ giữa đời thường Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Liệu có ma quỷ trong thế giới...

Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ, Lc 2,41-51: Trái tim vô nhiễm nguyên tội

Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội  (Lc 2,41-51) Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Hướng nhìn lên Trái Tim Vô Nhiễm giữa thế giới nhiễm tội Thế...

Thứ Bảy, Tuần XII Thường Niên (Mt 8,5-17): Phép lạ của lòng tin

Thứ Bảy, Tuần XII Thường Niên (Mt 8,5-17) Phép lạ của lòng tin Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà...

Thứ Năm Tuần XII Thường niên, Mt 7,21.24-27 “Xây nhà đời mình trên Đá là Đức Kitô”

Thứ Năm Tuần XII Thường niên, Mt 7,21.24-27 “Xây nhà đời mình trên Đá là Đức Kitô” Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Bài Tin Mừng hôm...

Thứ Tư, Tuần XII, Thường niên, Mt 7,15-20: Kitô hữu – Người sinh quả tốt trong đời

Thứ Tư Tuần XII, Thường niên, Mt 7,15-20 Kitô hữu – Người sinh quả tốt trong đời Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Trong một thế giới ngày...

Thứ Hai, Tuần XII, Thường niên, Mt 7,1-5: Đừng xét đoán – Đừng lấy cái rác trong mắt anh em

Thứ Hai Tuần XII, Thường niên, Mt 7,1-5 Đừng Xét Đoán – Đừng Lấy Cái Rác Trong Mắt Anh Em Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Một câu...

Thứ Bảy, Tuần XI Thường Niên (Mt 6,24-34): Tìm Nước Thiên Chúa và sự công chính

Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên (Mt 6,24-34) Tìm Nước Thiên Chúa và Sự Công Chính Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Trước hết, hãy tìm kiếm Nước...

Thứ Sáu, Tuần XI Thường Niên (Mt 6,19-23): Đi tìm kho tàng bất diệt

Thứ Sáu Tuần XI Thường Niên (Mt 6,19-23) Đi Tìm Kho Tàng Bất Diệt Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Từ ngàn xưa đến nay, con người vẫn...