Thứ Bảy, 18 Tháng 10, 2025

THỨ BẢY TUẦN XXX TN: HÃY NGỒI VÀO CHỖ CUỐI

THỨ BẢY TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN

Lu-ca 14,1.7-11

Hãy Ngồi Chỗ Cuối

 Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP 

Nhân dịp tham dự một bữa tiệc tại nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha- ri-sêu, Chúa Giêsu quan sát và nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn những cỗ nhất mà ngồi. Nhân dịp này, Ngài đã dùng một dụ ngôn để khiển trách cũng như thức tỉnh những khách mời, về quan niệm sang hèn cao thấp. Qua đó cho ta một bài học về giá trị đích thực của mỗi người không phải ở chỗ tự đưa mình lên chỗ cao hơn, mà phải học cho biết về giá trị của sự khiêm nhường. William Temple nói rằng: sự khiêm tốn không có nghĩa là suy nghĩ kém hơn về bản thân so với người khác, cũng không có nghĩa là có suy nghĩ thấp về giá trị của những món quà của riêng mình. Nó có nghĩa là tự do không quá bận tâm suy nghĩ về bản thân ta bằng cách này hay cách khác.

Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta biết sống sao cho đúng với giá trị thật của mình, nếu quá tự cao thì sẽ dẫn ta đến một sự lố bịch và hậu quả là bẽ bàng, vì tự cao tự đại là lúc ta tự coi mình như một vị thần nhỏ; rằng không ai có quyền làm tổn thương tôi; rằng tôi quá tuyệt vời, xuất sắc, và hoàn hảo; rằng tôi là người vĩ đại nhất là tự lập và tự lực, không cần ai khác, không bao giờ cần phải hỏi bất kỳ ai về bất kỳ thứ gì, kể cả Thiên Chúa; rằng chính tôi là người định nghĩa “bình thường” là gì; tự nói với mình rằng tôi có quyền làm bất cứ điều gì tôi muốn và tránh làm bất cứ điều gì tôi không muốn; rằng thành công luôn là nhờ sự chăm chỉ của bản thân, trí thông minh vượt trội, trí tưởng tượng tuyệt vời, ý thức nhạy bén về thời gian. Nghĩa là tự cho mình cái quyền mà mình thực sự không có.

Trong khi sự khiêm nhường nhắc nhở ta rằng, tất cả chúng ta đều là tội nhân và chúng ta không tốt hơn bất kỳ ai khác; rằng con người thì có sai lầm, tha thứ là điều thiêng liêng; đối mặt với sự thật, thừa nhận tội lỗi của mình và cầu xin sự tha thứ; tất cả mọi thứ chúng ta có đều là món quà từ Thiên Chúa, rằng ngay cả cơ thể và tài năng của chúng ta cũng bởi ơn ban từ Ngài; rằng mọi người đều khác nhau, rằng mỗi người có một vai trò duy nhất trong kế hoạch của Thiên Chúa, và do đó được ban cho những sở thích, mong muốn, khả năng và cơ hội khác nhau; rằng Thiên Chúa quan phòng. Ngài biết những gì Ngài đang làm, vì vậy chúng ta có thể tin tưởng hoàn toàn vào Ngài; rằng khi trời âm u mưa bão hoặc tỏa sáng, cả về sự công bằng và bất công, thành công luôn được tạo nên bởi nhiều yếu tố, một số trong đó chúng ta không kiểm soát được và vận may là một ân sủng thuần khiết từ Thiên Chúa, tự mình không có gì gọi là xứng đáng hay có khả năng đền trả lại ơn Thiên Chúa.

Sau hết, chúng ta cùng suy gẫm những lời phát biểu của D. L. Moody: “Be humble or you will stumble = Hãy khiêm tốn nếu không bạn sẽ vấp ngã.”

Lạy Chúa, xin chỉ dạy con đường lối khôn ngoan của Chúa, để con biết đến với Chúa và học nơi Ngài sự hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Mọi thành bại không cậy dựa vào khả năng riêng, nhưng biết cậy trông vào quyền năng của Chúa, tất cả danh dự và vinh quang đều quy hướng về Ngài. Amen.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 Thứ 3 Tuần IV PS, Ga 10, 22-30: Chiên đích thực của Chúa

 Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh Chiên Đích Thực Của...

18 Tháng Mười Hai – Mt 1,18-24

EMMANUEL THIÊN CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA Lm M.Phêrô Khoa Lê...

19 Tháng Mười Hai – Lc 1,5-25

  TIN MỪNG CHO ÔNG BỐ VÀ SỨ VỤ CỦA NGƯỜI...

21 Tháng Mười Hai – Lc 1 39-46

  BỞI ĐÂU TÔI ĐƯỢC MẸ THIÊN CHÚA VIẾNG THĂM Lm M.Phêrô...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Người bạn đồng hành của các Tông Đồ (Lc 10,1-9 – lễ Thánh Luca, Thánh sử)

Người bạn đồng hành của các Tông Đồ (Lc 10,1-9 - lễ Thánh Luca, Thánh sử) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Trong dòng lịch sử...

“Giá trị của một người trong mắt Thiên Chúa” (Lc 12,1-7 – Thứ Sáu. Tuần XXVIII, Thường niên)

 “Giá trị của một người trong mắt Thiên Chúa” (Lc 12,1-7 – Thứ Sáu. Tuần XXVIII, Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. “Phải, ngay...

Tưởng niệm hay noi gương? (Suy niệm Tin Mừng Lc 11,47–54 – Thứ Năm, tuần XXVIII Thường Niên)

Tưởng niệm hay noi gương? (Suy niệm Tin Mừng Lc 11,47–54 – Thứ Năm, tuần XXVIII Thường Niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Khốn cho...

Hiệp nhất trong Chúa Thánh Thần – Dấu chỉ Nước Thiên Chúa (Lc 11,15-26 – Thứ Sáu, Tuần XXVII Thường niên)

Hiệp Nhất Trong Chúa Thánh Thần – Dấu Chỉ Nước Thiên Chúa (Lc 11,15-26 – Thứ Sáu, Tuần XXVII Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn...

Xin – Tìm – Gõ: Ba nhịp sống của linh hồn cầu nguyện (Lc 11,5-13 – Thứ Năm – Tuần XXVII Thường Niên)

Xin – Tìm – Gõ: Ba nhịp sống của linh hồn cầu nguyện (Lc 11,5-13 - Thứ Năm – Tuần XXVII Thường Niên) Fr. Gioan Lasan...

“Danh Cha cả sáng – sứ mạng của đời con.” (Lc 11,1-13 – Thứ Tư, Tuần XXVII Thường niên)

“Danh Cha cả sáng – sứ mạng của đời con.” (Lc 11,1-13 - Thứ Tư, Tuần XXVII Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Ngày...

Ngày 7/10, Mân Côi – Trường học Tin Mừng nơi trái tim Mẹ

Ngày 7/10, Mân Côi – Trường học Tin Mừng nơi trái tim Mẹ Fr. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Có một ngôi trường không có bảng...

Bước đi không ngoảnh lại (Lc 9,51-62 – Thứ Ba Tuần XXVI Thường niên)

  Bước Đi Không Ngoảnh Lại (Lc 9,51-62 – Thứ Ba Tuần XXVI Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Có một chàng trai trẻ nọ...

Đừng quên bạn đồng hành vô hình! (Suy niệm lễ Ba Tổng Lãnh Thiên Thần – 29/9)

Đừng quên bạn đồng hành vô hình! (Suy niệm lễ Ba Tổng Lãnh Thiên Thần – 29/9) Fr. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Có một cậu bé...

Đức tin lớn lên trong bóng tối (Lc 9,43b–45 – Thứ Bảy, Tuần XXV Thường niên)

Đức tin lớn lên trong bóng tối (Lc 9,43b–45 – Thứ Bảy, Tuần XXV Thường niên) Fr. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Câu chuyện bóng...

“Con bảo Thầy là ai?” (Lc 9,18–22 – Thứ Sáu Tuần XXV, TN)

 “Con Bảo Thầy Là Ai?” (Lc 9,18–22 – Thứ Sáu Tuần XXV, TN) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Câu hỏi đánh thức cả...

Biết về Chúa hay đã gặp Chúa? (Lc 9,7-9 – Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên)

Biết về Chúa hay đã gặp Chúa? (Lc 9,7-9 – Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Một hôm, người ta kể...