Thứ Hai, 25 Tháng 8, 2025

Thứ Bảy, Tuần IV PS, Ga 14,7-14: Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha

THỨ BẢY TUẦN IV MÙA PHỤC SINH

Gio-an 14,7-14

Ai Thấy Thầy Là Thấy Chúa Cha

Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP

Thiên Chúa làm người là một huyền nhiệm mà trí khôn con người không thể lĩnh hội trực tiếp, nhưng chỉ có thể dựa vào mặc khải của Chúa Giêsu và vào lòng tin mà thôi. Tuy nhiên, trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu không chỉ mạc khải điều gì đó mơ hồ, mà Ngài chứng minh bằng những hành động cho các môn đệ có đủ cơ sở để tin rằng Ngài chính là hiện thân của Chúa Cha “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha”, “Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy; bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm.” Quả thật, Chúa Giêsu cho thấy nơi Ngài, một con người mang xác phàm trọn vẹn, nhưng Lời giảng dạy đầy quyền năng và những điềm thiêng dấu lạ Ngài thực hiện thì không có một phàm nhân nào ở trần gian có thể thực hiện, và hôm nay Ngài chỉ cho các môn đệ thấy rằng, chính Chúa Cha đã nói và làm những việc đó qua Ngài.

Nói cách khác, hãy nhìn vào cuộc sống và hành vi của Chúa Giêsu và chúng ta sẽ thấy Thiên Chúa Cha. Các Giáo Phụ tiên khởi của Giáo Hội gọi Chúa Giêsu là “Bí Tích Vĩ Đại” Người là Đấng biểu thị Thiên Chúa là ai và Thiên Chúa làm gì. Giáo lý Giáo Hội Công giáo số 477 nói rằng: Hội Thánh cũng luôn luôn công nhận: trong thân xác của Chúa Giêsu, “Thiên Chúa vốn là Đấng vô hình, đã xuất hiện hữu hình cho chúng ta” (Kinh Tiền Tụng Lễ Giáng Sinh, II: Sách Lễ Rôma).

Một trong những sự thật vĩ đại nhất của đức tin Kitô giáo là chúng ta có thể nhận biết Thiên Chúa Hằng Sống. Kiến thức của chúng ta về Thiên Chúa không chỉ đơn giản giới hạn trong việc biết một vài điều gì đó về Thiên Chúa mà chúng ta có thể biết Ngài cách cá vị. Bản chất của Kitô giáo và điều làm cho nó khác biệt với Do Thái giáo và các tôn giáo khác trong thế giới là sự hiểu biết về Thiên Chúa là Cha của chúng ta. Chúa Giêsu làm cho mỗi người chúng ta có thể đích thân biết Thiên Chúa là Cha của mình. Nhìn thấy Chúa Giêsu là thấy Thiên Chúa như thế nào. Trong Chúa Giêsu, chúng ta thấy tình yêu hoàn hảo của Thiên Chúa: một Thiên Chúa quan tâm mãnh liệt và khao khát yêu thương mỗi một con người đến mức trao nộp mạng sống của mình cho họ trên Thập giá. Chúa Giêsu là mạc khải của Thiên Chúa, một Thiên Chúa yêu thương chúng ta hoàn toàn, vô điều kiện và trọn hảo.

Tình yêu ấy vẫn tiếp tục được thể hiện trong mọi thời đại, qua sự hiện diện của Chúa Giêsu Kitô cách cụ thể dưới nhiều hình thức khác nhau. Công Đồng Vaticanô II đã diễn tả:

Thiên Chúa hiện diện giữa chúng ta trong Phụng Vụ. Ngài hiện diện trong Lời của Ngài, trong các thừa tác viên của Ngài và trong việc cử hành các bí tích, đặc biệt trong bí tích Thánh Thể. Và Ngài còn hiện diện trong những người yếu đuối, những người túng thiếu nghèo hèn.v.v…, Ngài luôn hiện diện trong các nhà thờ và trong các nhà chầu trên khắp thế giới. Ngài ở lại giữa con người và muốn cho họ thấy rằng tình yêu của Chúa Cha luôn hiện diện, luôn hoạt động vì lợi ích của ơn cứu rỗi cho mỗi chúng ta (x. HCPV 1, 7).

Chiêm ngưỡng sự hiện diện của Thiên Chúa nơi trần thế này, Thánh Giáo Hoàng Gio-an Phaolô II đã nói trước công chúng, ngày 21 tháng 11 năm 1988 rằng, con người phải có khả năng nhìn thấy những sự hiện diện này: chúng ta phải có “đôi mắt để nhìn và đôi tai để nghe”, với một kiến thức trực tiếp hiệp thông thực sự của cuộc sống. Mặc dù Chúa Kitô đã chết trên thập tự giá, nhưng Ngài cũng đã sống lại từ cõi chết và tiếp tục sống giữa chúng ta và thể hiện chính mình với chúng ta theo nhiều cách khác nhau.

Vì vậy, nếu chúng ta thực sự là một Kitô hữu, thì mọi người có thể thấy Chúa Giêsu Kitô trong chúng ta. Nếu thấy Chúa Giêsu là thấy Thiên Chúa Cha, do đó hy vọng và cầu mong rằng, ai thấy chúng ta cũng là thấy Chúa Giêsu vậy.

Lạy Chúa, Chúa đã yêu thương cứu độ và còn hiện diện luôn mãi với chúng con, Chúa nộp mình chịu sát tế và trở nên của ăn thiêng liêng để ở lại với chúng con, xin giúp chúng con biết ở lại trong Chúa, để trong mọi hoàn cảnh, chúng con có thể giới thiệu Chúa cho mọi người bằng chính sự hiện diện của Ngài qua những hành động bác ái và yêu thương của chúng con dành cho tha nhân. Amen.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 Thứ 3 Tuần IV PS, Ga 10, 22-30: Chiên đích thực của Chúa

 Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh Chiên Đích Thực Của...

18 Tháng Mười Hai – Mt 1,18-24

EMMANUEL THIÊN CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA Lm M.Phêrô Khoa Lê...

19 Tháng Mười Hai – Lc 1,5-25

  TIN MỪNG CHO ÔNG BỐ VÀ SỨ VỤ CỦA NGƯỜI...

21 Tháng Mười Hai – Lc 1 39-46

  BỞI ĐÂU TÔI ĐƯỢC MẸ THIÊN CHÚA VIẾNG THĂM Lm M.Phêrô...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thứ Hai, Tuần XXI Thường Niên – Mt 23,27-32 “Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ giả hình!”

Thứ Hai, Tuần XXI Thường Niên – Mt 23,27-32 “Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ giả hình!” Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Chúa Giêsu hôm nay...

Thứ Bảy, Tuần XX Thường niên (Mt 23,1-12) Phục vụ theo phong cách Giêsu

Thứ Bảy Tuần XX Thường niên (Mt 23,1-12) Phục vụ theo phong cách Giêsu Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu nói...

Ngày 22/8 – Đức Maria Trinh Nữ Vương (Lc 1,26-38) “Nữ Vương của Lòng Thương Xót và Lời Xin Vâng”

Ngày 22/8 – Đức Maria Trinh Nữ Vương (Lc 1,26-38) “Nữ Vương của Lòng Thương Xót và Lời Xin Vâng” Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Trong một...

Thứ Năm Tuần XX, Thường niên Mt 22,1-14 Được mời và được chọn

Thứ Năm Tuần XX, Thường niên Mt 22,1-14 Được mời và được chọn Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu kể dụ...

Thứ Hai, Tuần XX Thường niên (Mt 19,16-22) Tôi còn thiếu điều gì nữa không?

Thứ Hai Tuần XX Thường niên (Mt 19,16-22) Tôi còn thiếu điều gì nữa không? Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Một chàng thanh niên đến gặp Chúa...

Thứ Năm, Tuần XIX, Thường niên, Mt 18,21-9,1: Tha thứ để được thứ tha

Tha Thứ Để Được Thứ Tha Thứ Năm Tuần XIX, Thường niên, Mt 18,21-9,1   Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tha thứ là một việc rất khó...

Thứ Tư, Tuần XIX TN (Mt 18,15-20) “Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa họ.”

Tuần XIX Thứ Tư (Mt 18,15-20) “Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa họ.” Lasan Ngô Văn Vỹ,...

Thứ Ba, Tuần XIX Thường niên (Mt 18,1-5.10.12-14) Bệnh làm lớn

Thứ Ba Tuần XIX Thường niên (Mt 18,1-5.10.12-14) Bệnh Làm Lớn Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Có một thứ bệnh trầm kha rất phổ biến trong xã...

Thứ Hai, Tuần XIX Thường niên (Mt 17,22-27): Tự do nội tâm và bác ái mục vụ

Tuần XIX Thứ Hai Thường niên (Mt 17,22-27) Tự Do Nội Tâm Và Bác Ái Mục Vụ Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Trên đường trở lại Galilê,...

Thứ Bảy, Tuần XVIII Thường niên: “Nếu anh em có lòng tin…” (Mt 17,14-20)

Thứ Bảy, Tuần XVIII Thường niên “Nếu anh em có lòng tin…” (Mt 17,14-20) Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Trong bài Tin Mừng hôm nay, có một...

Thứ Sáu Tuần XVIII, Thường niên (Mt 16,24-28): Thấy Nước Trời ngay tại thế

Thứ Sáu Tuần XVIII, Thường niên (Mt 16,24-28) Thấy Nước Trời Ngay Tại Thế Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist  “Trong số những người có mặt đây, có...