Thứ Tư, 25 Tháng 6, 2025

Thứ Hai, Tuần Thánh, Ga 12,1-11: Yêu thương và ganh ghét

THỨ HAI TUẦN THÁNH

Gio-an 12,1-11

Yêu Thương Và Ganh Ghét

Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP

Bước vào Tuần Thánh là tiến đến cận kề cuộc vượt qua của Chúa Giêsu, Tin Mừng hôm nay nổi bật nên hai mặt của cuộc sống đó là yêu và ghét đối với Chúa Giêsu.

Tục ngữ Việt Nam có câu: “Yêu ai yêu cả đường đi lối về, ghét ai ghét cả tông ty họ hàng”. Quả là diễn tả phù hợp với các nhân vật trong Tin Mừng hôm nay khi họ đối xử với Chúa Giêsu.

Tình yêu đối với Chúa Giêsu được thấy nơi gia đình Bê-ta-ni-a Mát- ta thì phục vụ bàn ăn cho Chúa, La-da-rô ngồi đồng bàn để thết đãi Thầy, còn Maria thì lấy dầu thơm hảo hạng đổ ra sức chân Chúa và lấy tóc mình mà lau. Đây là cách diễn tả tình yêu sâu đậm và sẵn sàng như một người tôi tớ phục vụ ông chủ. Như một tâm tình biết ơn sâu sắc về những tình cảm mà Chúa ưu ái gia đình Bê-ta-ni-a đặc biệt cho La-da-rô sống lại từ cõi chết sau bốn ngày. Vì thế họ có thể làm gì được cho Thầy Giêsu là họ sẵn sàng, họ yêu Thầy nên cũng đồng thết đãi các môn đệ của thầy như những thượng khách.

Trái lại, hình ảnh của Giu-đa Ít-ca-ri-ốt một người môn đệ thân tình của Thầy, nhưng ông không có lòng yêu mến Thầy, nên ngay cả hành động của người khác trọng kính Thầy ông cũng lấy làm khó chịu và nhân danh cái sự bác ái giả tạo để công kích việc làm của Maria. Và Thánh Gio-an đã vạch rõ ông chỉ là tên ăn cắp và tham tiền, chuyên bớt xén những tiền người ta dâng cúng vì ông là người giữ túi bạc. Như vậy, ông theo Thầy Giêsu không phải vì lòng yêu mến mà chỉ vì sự tính toán lợi ích cá nhân. Do đó tâm hồn ông luôn ganh tị và bất an, sẵn sàng công khích với những ai tỏ ra kính trọng Thầy. Ông đã nuôi trong mình một con thú của sự ganh ghét, nên cuối cùng ông đã nộp Thầy chỉ vì ba mươi đồng bạc.

Tin Mừng hôm nay cũng cho ta thấy một sự ganh ghét mù quáng nữa đó là các thượng tế. Họ là những người đại diện cho tôn giáo, những người tôn thờ Thiên Chúa. Đáng ra càng ngày họ càng phải nhận ra sự thật, một sự thật hiển nhiên nơi Đức Giêsu, khi Ngài giảng dạy Tin Mừng, người ta không bắt bẻ được điều gì về tính hợp lý và tinh thần của nó. Người ta cũng thấy rõ như ban ngày những điềm thiêng dấu lạ mà Chúa Giêsu đã thực hiện cho dân. Và các ngôn sứ Cựu Ước đã từng coi những phép lạ như những dấu chỉ thời đại Đấng Mê-si-a (x. Mt 11,4-6; Is 26,19; 29,18-20; 35,5-6; 61,1; v.v…). Đặc biệt hơn, phép lạ mà Chúa Giêsu đã cho La-da-rô sống lại từ cõi chết sau bốn ngày trong mồ.

Đối với những người thông thạo Lời Chúa và là những nhà lãnh đạo như các thượng tế thì không thể nào cho rằng họ không nhận biết Đức Giêsu chính là Mê-si-a, Đấng được Thiên Chúa sai đến. Trong dụ ngôn về những kẻ làm vườn nho Chúa Giêsu đã nói rõ việc các tá điền tóm cổ người con duy nhất của ông chủ khi được sai đến mà nói: “Đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi và đạt lấy gia tài của nó” (Mt 21,38; Mc 12,7; Lc 20,14). Điều này ám chỉ rõ rằng các thượng tế và những người Pha-ri-sêu biết rõ Đức Giêsu là Đấng Mê-si-a của Thiên Chúa sai đến để cứu họ, nhưng họ vẫn quyết định giết Ngài. Thậm chí họ còn quyết định giết cả La-da-rô người mà Chúa Giêsu mới cho sống lại từ cõi chết.

Tại sao những người đại diện cho tôn giáo để tôn thờ Thiên Chúa lại công khai chống lại Thiên Chúa và chương trình cứu độ của Ngài? Thưa vì ganh ghét, vì nhiều người Do-thái đã bỏ họ mà tin vào Đức Giêsu (c.10). Lòng thù ghét đã làm cho người ta ra mù quáng và ngay cả cái điều mà người ta rêu rao trước đó, cái điều mà người ta trông chờ từ nhiều thế hệ, hơn nữa, ngay cả Đấng mà họ tôn thờ họ cũng sẵn sàng đem giết, thậm chí còn tìm cách giết sao cho độc ác nhất để no thoả lòng ganh ghét của họ.

Qua đây cho ta bài học rằng, khi nuôi sự ích kỷ và ganh ghét làm cho người ta mù quáng không thể nhận ra đúng sai, tốt xấu, nếu người ta nuôi lòng hận thù và ganh ghét thì một ngày kia nó sẽ bùng lên như ngọn lửa gian ác không dập tắt được và sẽ thiêu sống chính họ. Một kẻ tôn thờ Thiên Chúa mà phủ nhận sự thật, phủ nhận ơn cứu độ của Ngài là chính Đức Giêsu Kitô thì chẳng khác nào tìm đến sự tự sát. Vì một khi phủ nhận một Thiên Chúa chân thật thì Thiên Chúa của họ chính là cái tôi ích kỷ mà họ muốn mọi sự phải quy chiếu vào đó, thay vì Thiên Chúa và ơn cứu độ của Ngài. Do đó, họ đã khước từ sự sống mà tìm đến cái chết từ cái tôi mau hư hoại của mình.

Laỵ Chúa, tình yêu với Ngài đem đến sự sống và hạnh phúc, sự ganh ghét đẩy con người đến sự chết vì lạc xa nguồn sống là chính Ngài. Xin giúp chúng con biết xua đuổi những ganh tị hiềm khích, để nhận biết và đón nhận sự thật nơi mỗi người chúng con gặp gỡ, như Chúa đã phán, sự thật sẽ giải phóng chúng con khỏi cái chết muôn đời (x. Ga 8,32). Amen.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 Thứ 3 Tuần IV PS, Ga 10, 22-30: Chiên đích thực của Chúa

 Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh Chiên Đích Thực Của...

18 Tháng Mười Hai – Mt 1,18-24

EMMANUEL THIÊN CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA Lm M.Phêrô Khoa Lê...

19 Tháng Mười Hai – Lc 1,5-25

  TIN MỪNG CHO ÔNG BỐ VÀ SỨ VỤ CỦA NGƯỜI...

21 Tháng Mười Hai – Lc 1 39-46

  BỞI ĐÂU TÔI ĐƯỢC MẸ THIÊN CHÚA VIẾNG THĂM Lm M.Phêrô...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thứ Tư Tuần XII, Thường niên, Mt 7,15-20 Kitô hữu – Người sinh quả tốt trong đời

Thứ Tư Tuần XII, Thường niên, Mt 7,15-20 Kitô hữu – Người sinh quả tốt trong đời Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Trong một thế giới ngày...

Thứ Hai, Tuần XII, Thường niên, Mt 7,1-5: Đừng xét đoán – Đừng lấy cái rác trong mắt anh em

Thứ Hai Tuần XII, Thường niên, Mt 7,1-5 Đừng Xét Đoán – Đừng Lấy Cái Rác Trong Mắt Anh Em Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Một câu...

Thứ Bảy, Tuần XI Thường Niên (Mt 6,24-34): Tìm Nước Thiên Chúa và sự công chính

Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên (Mt 6,24-34) Tìm Nước Thiên Chúa và Sự Công Chính Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Trước hết, hãy tìm kiếm Nước...

Thứ Sáu, Tuần XI Thường Niên (Mt 6,19-23): Đi tìm kho tàng bất diệt

Thứ Sáu Tuần XI Thường Niên (Mt 6,19-23) Đi Tìm Kho Tàng Bất Diệt Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Từ ngàn xưa đến nay, con người vẫn...

Thứ Năm, Tuần XI Thường Niên (Mt 6,7-15): Tình con thảo đối với Cha

Thứ Năm, Tuần XI Thường Niên (Mt 6,7-15) Tình Con Thảo Đối Với Cha Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Khi lần giở Tin Mừng, chúng ta ngạc...

Thứ Tư, Tuần XI Thường Niên (Mt 6,1-6.16-18): Làm việc phúc đức với thái độ nào?

Thứ Tư, Tuần XI Thường Niên (Mt 6,1-6.16-18)  Làm việc phúc đức với thái độ nào? Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. “Khi làm việc lành phúc đức,...