Thứ Hai, Tuần V, Mùa Chay,
Đn 13, 1-9.15-17.19-30.33-62; Ga 8,12-20 (Năm C)
Ánh Sáng Thế Gian
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Lời Chúa Trong tuần lễ trước Tuần thánh cho chúng ta thấy hai mặt: sáng-tối, chính-tà, thiện-ác trong cuộc sống con người.
Bài trích Sách Đanien chương 13 nói lên sự trong sạch của bà Susanna và tâm địa gian ác của hai vị thẩm phán. Những thẩm phán này thèm muốn, đến gần và đòi phạm tội với bà Susanna, nhưng bà một lòng kính sợ Chúa, cự tuyệt lại lời dụ dỗ phạm tội với họ. Vì thế mà hai ông thầm phán “dê xồm” này cáo gian bà đã phạm tội với một thanh niên, rồi lập tòa án, lại chính hai ông này đứng ra làm chứng, và theo luật Môsê chỉ cần hai người làm chứng thì đó là chứng thật. Cho nên, bà Susanna bị kết án ném đá. Bà kêu oan với Thiên Chúa, Thiên Chúa đã cho cậu bé Đaniel xử lại, vạch tội gian ác của hai thẩm phán “dê xồm” rồi phanh thây hai ông. Ngày ấy, ai nấy vui mừng vì Thiên Chúa phán xử công minh.
Câu chuyện trích Sách Đanien trên đây, để lại cho ta bài học của hy vọng hy vọng không làm thất vọng. Bà susanna đã hy vọng được Chúa cứu và đã được ứng nghiệm. Lẽ sống của bà là sống thật trước nhan Thiên Chúa, ngay cả khi bị kết án oan trước mặt thế gian. Đấy quả là một lẽ sống cao thượng, đáng cho chúng ta ước ao, và thực hành trong cuộc sống hằng ngày.
Thế nhưng, lẽ sống của hai vị thẩm phán mà sách Đanien miêu tả khiến chúng ta nặng lòng: hai vị thẩm phán này già đời trong sự gian ác bất công, trong sự mê đắm tình dục, và chính tình dục đã làm cho lương tâm hai thẩm phán này ra hư hỏng, đồi bại, để rồi dẫn tới hành động ngông cuồng, trơ trẽn. Dĩ nhiên, từ trên cao Thiên Chúa thấy hết mọi sự, Ngài thấu tỏ lòng người, Ngài biết những ai kính sợ Ngài và ra tay biện hộ người vô tội, trừng trị kẻ gian ác; bà Susanna được minh oan còn hai tên thẩm phán bị luận phạt.
Thành ra, cuối cùng chính sẽ thắng tà, thiện sẽ thắng ác và chắc chắn ánh sáng sẽ thắng bóng tối, cho dù một số người không muốn công nhận điều này, người ta có cố tình dùng thủ đoạn, dùng quyền thế cố gắng bẻ cong chân lý, thì đoạn Sách Đanien hôm nay, và Lời Chúa được công bố vẫn cho ta xác tín ấy. Mf chính Chúa tuyên bố: Tôi là ánh sáng thế gian ai đi theo tôi sẽ không đi trong tối tăm nhưng sẽ nhận được ánh sáng ban sự sống. Chúa là ánh sáng đến xua tan, trừ diệt bóng tối của giả hình, của xăm soi lên án, của các Kinh sư và Phariseu để ban sự sống cho người phụ nữ ngoại tình, cho các tội nhân và cho chính mỗi chúng ta hôm nay.
Chúa là ánh sáng thật đã đến thế gian, nhưng theo lời thánh Gioan: Thế gian đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng. Trên nguyên tắc, có lẽ không ai trong chúng ta yêu chuộng bóng tối của ma quỷ của sự dữ. Chúng ta đều muốn tin theo Chúa là nguồn sáng, thế nhưng trong thực tế có khi chúng ta lại tự tạo ra một Thiên Chúa cho phù hợp với trí hiểu biết giới hạn của chúng ta. Cha Anthony de Mello, Dòng Tên có kể một câu chuyện thú vị thế này:
Một hôm, những người hàng xóm thấy một thanh niên đốt đèn lúi húi tìm kiếm vật gì đó ở ngoài sân. Đồng cảm với anh, những người hàng xóm tốt bụng đã phụ anh tìm kiếm chiếc chìa khóa mà anh đã đánh rơi. Sau một hồi chú tâm tìm kiếm mà không thấy, mọi người hỏi: “Anh đã làm rơi chìa khóa ở đâu ?”. Người thanh niên trả lời: “Tôi làm rơi chìa khóa ở trong nhà”. Mọi người sững sờ hỏi: “Tại sao anh lại tìm ở đây ?” Người thanh niên trả lời: “Tôi tìm ở ngoài sân cho dễ vì ở đây sáng hơn và không vướng các khe kẹt của bàn ghế”.
Vâng! Có chúng ta không ngây thơ như người thanh niên trên đây, hay giống như những người Do thái xưa kia, cứ mãi hoài nghi, đi tìm Chúa theo ý riêng mình, tìm Chúa ở những nơi không có Chúa, ở chốn ăn chơi sa đọa, ở con người nóng nảy giận hờn, tham lam ích kỷ, ghen ghét oán thù trong chúng ta.
Ước chi những ngày còn lại của Mùa chay thánh này càng thúc bách chúng ta tìm gặp Chúa trong cầu nguyện, thinh lặng suy niệm Lời Chúa, hồi tâm sám hối để thực sự bước theo Chúa là ánh sáng thế gian để nhờ ánh sáng này mà chúng ta được sống và sống dồi dào.