Thứ Tư, 22 Tháng 10, 2025

Thứ Hai Tuần VIII Thường Niên, Mc 10,17-27: Sắm Nước Trời khi còn tại thế

Sắm Nước Trời Khi Còn Tại Thế

Thứ Hai Tuần VIII Thường Niên, Mc 10,17-27

Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist

Có ai trong thế giới này không muốn mình thành người giàu có, vì vậy người ta ra sức làm việc, làm ngày chưa đủ tranh thủ làm đêm, làm thêm giời nghỉ mong có được tiền dư bạc thừa. Thế mà Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu lại nói với các môn đệ: “Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao”. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước trời”. Chúng ta phải hiểu Lời Chúa theo nghĩa nào?

Hẳn nhiên Chúa Giêsu không khi nào lên án người giàu chỉ vì họ quá giàu. Giàu không phải là cái tội mà là ơn phúc Chúa ban… để có điều kiện phục vụ Chúa và mọi người cách tốt hơn.

Chúa Giêsu đã không xa tránh người giàu nhưng người đã rất sẵn lòng giúp đỡ từ những người giàu, những phụ nữ khá giả, nhiều lần ngài nhận lời mời dự tiệc trong giới thượng lưu do thái và chính tại nhà ông Giakêu giàu có chúa tuyên bố: “Hôm nay nhà này được ơn cứu độ”. Chắc chắn ông Giakêu được hưởng ơn cứu độ không phải vì khối tài sản kếc xù của ông để mà Chúa phải kính nể khen thưởng ban tặng. Nhưng là vì ông đã biết dùng của cải mình có mà chia sẻ cho mọi người: này đây ½ tài sản tôi cho người nghèo và tôi đã chiếm đoạt ai của gì thì tôi xin đền trả gấp bốn; ông đã biết thương xót như thiên chúa giàu lòng thương xót.

Có ai giàu có bằng Thiên Chúa vốn giàu sang nhưng đã tự ý trở nên khó nghèo vì yêu thương chúng ta và để cho chúng ta được trở nên giàu có trong người. Những người giàu có là những môn đệ đích thực của Chúa Giêsu khi họ “tự ý trở nên nghèo khó” để làm cho anh chị em mình được trở nên giàu có.

Thực tế cũng không ít người giàu không thể trở thành môn đệ của Chúa được vì họ tôn thờ của cải, không biết dùng khối tài sản kếc xù của mình mà mua lấy Nước trời. Bởi vì lòng họ quá ích kỉ chỉ chăm chút cho “cái tôi” mà không có lòng thương xót, chia sẻ giúp đỡ đồng loại đang túng quẫn cả về tinh thần và vật chất. Đó là những ông phú hộ, những ông đại gia của thời đại, không biết thương xót Ladaro đang chết đói bên thềm nhà mình. Và kết cuộc như chúng ta đã biết Ladaro được ở trong lòng tổ phụ Apraham và tên trọc phú phải vào biển lửa.

Nhận mình là môn đệ Chúa mà không có lòng thương xót như chúa thì có khác gì người thanh niên, xin được làm môn đệ Chúa. Nhưng lại không làm theo lới Chúa dạy phân phát của cải cho người nghèo, rồi đi theo Chúa. Người giàu vì giữ của, vì tham của, không muốn chia sẻ cho người nghèo nên đã buồn rầu bỏ đi xa Chúa là nguồn giàu sang đích thực, là nước trời mà anh đang tìm kiếm. Theo nghĩa này thì người giàu có khó vào Nước trời biết bao.

Mỗi chúng ta những môn đệ của Chúa giữa thế giời hôm nay. Là môn đệ chúng ta đi theo, tuân giữ lời Chúa, lời Hội Thánh dạy. Ước gì chúng ta phản chiếu lòng thương xót vô biên của Chúa cho anh chị em mình trong cuộc sống thường ngày. Có thể chúng ta chưa giàu có về vật chất, nhưng lại già về lời cầu nguyện, thời giờ, tài năng sức khỏe… và thực tế thì không ai nghèo đến nỗi không có một nụ cười  thân ái trao tặng tha nhân.

Nhìn vào đời sống của Đức thánh cha Phanxicô, chúng ta thêm hứng khởi để chia sẻ tình thương yêu đối với mọi người. Ngay khi còn làm TGM Buenos Aires – Argentina. Đức Phaxicô đã chọn sống đơn giản trong cách ăn mặc và phương tiện di chuyển. Ngay cả khi làm giáo hoàng, ngài vẫn giản dị đi xe bus, tự trả tiền. Đức giáo hoàng không ở biệt thự sang trọng dành cho đức giáo hoàng mà ở nhà trọ bình dân, ở lưu xá thánh Mácta giống như các giám mục khác. Đức thánh cha chăm lo cho người nghèo về tinh thần và vật chất với ánh mắt thân thiện và nụ cười đầy khả ái. Nhiều lần ngài đi thăm tù nhân, thăm bệnh nhân và mời những người vô gia cư dùng bữa với ngài. Trong chuyến thăm hoa kỳ (22-27/09/2022) ngài kêu gọi Mỹ và Châu Âu mở cửa biên giới đón nhận người tị nạn. Bởi vì ngài thấy Chúa Kitô đang bị bỏ rơi, đang đau khổ trong tha nhân.

Lạy Chúa xin giúp chúng con biết dùng tất cả những gì Chúa ban ở đời này trong tâm tình cảm tạ và trao ban để đáng được hửng hạnh phúc Nước trời. Amen

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

“Ánh trăng” trong đan viện

“ÁNH TRĂNG” TRONG ĐAN VIỆN Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Thuở...

“Con bảo Thầy là ai?” (Lc 9,18–22 – Thứ Sáu Tuần XXV, TN)

 “Con Bảo Thầy Là Ai?” (Lc 9,18–22 – Thứ...

“Ngươi phải thờ cha kính mẹ” – Suy niệm Lời Chúa Thánh Lễ Mồng Hai Tết

“NGƯƠI PHẢI THỜ CHA KÍNH MẸ” Suy niệm Lời Chúa:...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Người bạn đồng hành của các Tông Đồ (Lc 10,1-9 – lễ Thánh Luca, Thánh sử)

Người bạn đồng hành của các Tông Đồ (Lc 10,1-9 - lễ Thánh Luca, Thánh sử) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Trong dòng lịch sử...

“Giá trị của một người trong mắt Thiên Chúa” (Lc 12,1-7 – Thứ Sáu. Tuần XXVIII, Thường niên)

 “Giá trị của một người trong mắt Thiên Chúa” (Lc 12,1-7 – Thứ Sáu. Tuần XXVIII, Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. “Phải, ngay...

Tưởng niệm hay noi gương? (Suy niệm Tin Mừng Lc 11,47–54 – Thứ Năm, tuần XXVIII Thường Niên)

Tưởng niệm hay noi gương? (Suy niệm Tin Mừng Lc 11,47–54 – Thứ Năm, tuần XXVIII Thường Niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Khốn cho...

Hiệp nhất trong Chúa Thánh Thần – Dấu chỉ Nước Thiên Chúa (Lc 11,15-26 – Thứ Sáu, Tuần XXVII Thường niên)

Hiệp Nhất Trong Chúa Thánh Thần – Dấu Chỉ Nước Thiên Chúa (Lc 11,15-26 – Thứ Sáu, Tuần XXVII Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn...

Xin – Tìm – Gõ: Ba nhịp sống của linh hồn cầu nguyện (Lc 11,5-13 – Thứ Năm – Tuần XXVII Thường Niên)

Xin – Tìm – Gõ: Ba nhịp sống của linh hồn cầu nguyện (Lc 11,5-13 - Thứ Năm – Tuần XXVII Thường Niên) Fr. Gioan Lasan...

“Danh Cha cả sáng – sứ mạng của đời con.” (Lc 11,1-13 – Thứ Tư, Tuần XXVII Thường niên)

“Danh Cha cả sáng – sứ mạng của đời con.” (Lc 11,1-13 - Thứ Tư, Tuần XXVII Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Ngày...

Ngày 7/10, Mân Côi – Trường học Tin Mừng nơi trái tim Mẹ

Ngày 7/10, Mân Côi – Trường học Tin Mừng nơi trái tim Mẹ Fr. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Có một ngôi trường không có bảng...

Bước đi không ngoảnh lại (Lc 9,51-62 – Thứ Ba Tuần XXVI Thường niên)

  Bước Đi Không Ngoảnh Lại (Lc 9,51-62 – Thứ Ba Tuần XXVI Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Có một chàng trai trẻ nọ...

Đừng quên bạn đồng hành vô hình! (Suy niệm lễ Ba Tổng Lãnh Thiên Thần – 29/9)

Đừng quên bạn đồng hành vô hình! (Suy niệm lễ Ba Tổng Lãnh Thiên Thần – 29/9) Fr. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Có một cậu bé...

Đức tin lớn lên trong bóng tối (Lc 9,43b–45 – Thứ Bảy, Tuần XXV Thường niên)

Đức tin lớn lên trong bóng tối (Lc 9,43b–45 – Thứ Bảy, Tuần XXV Thường niên) Fr. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Câu chuyện bóng...

“Con bảo Thầy là ai?” (Lc 9,18–22 – Thứ Sáu Tuần XXV, TN)

 “Con Bảo Thầy Là Ai?” (Lc 9,18–22 – Thứ Sáu Tuần XXV, TN) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Câu hỏi đánh thức cả...

Biết về Chúa hay đã gặp Chúa? (Lc 9,7-9 – Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên)

Biết về Chúa hay đã gặp Chúa? (Lc 9,7-9 – Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Một hôm, người ta kể...