Thứ Năm, 16 Tháng 10, 2025

Thứ Hai, Tuần XII, Thường niên, Mt 7,1-5: Đừng xét đoán – Đừng lấy cái rác trong mắt anh em

Thứ Hai Tuần XII, Thường niên, Mt 7,1-5

Đừng Xét Đoán – Đừng Lấy Cái Rác Trong Mắt Anh Em

Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist.

Một câu chuyện Hồi giáo kể rằng:
Có một ông chủ cửa tiệm chuyên buôn bán đồ cổ. Những món hàng cũ kỹ, hư hỏng, qua tay ông, được sửa chữa lại và bán với giá phải chăng. Điều lạ là, ông không trực tiếp thu tiền. Ông chỉ đặt một chiếc giỏ nhỏ ở góc tiệm, ai mua thì cứ bỏ tiền vào đó, không ai kiểm tra, không ai giám sát.

Có người trả thiếu. Có kẻ bỏ tiền giả. Nhưng ông không trách mắng, không đòi lại, không xét đoán ai.

Ngày kia, ông được Đấng Allah gọi về. Trước mặt Đấng Tối Cao, ông thưa:
“Lạy Chúa, suốt đời con không muốn xét đoán ai, cả khi họ lừa con. Vậy xin Ngài cũng đừng xét đoán con.”
Đức Allah đáp: “Vào đi, hỡi người đã chọn con đường không xét đoán, vì ngươi đã sống giống Ta.”

Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói thẳng với chúng ta: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán.”

Nhưng đây không phải lời khuyên sống an phận để “yên thân”, cũng không phải là mẹo “lấy công với Chúa”. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta bước vào một lối sống giống Thiên Chúa – Đấng “không chấp tội muôn thuở, nhưng vui lòng thứ tha và chậm bất bình”.

Cha Raniero Cantalamessa, giảng thuyết viên của Tòa Thánh, từng nói:

“Thiên Chúa không xét xử chúng ta theo đúng tội, nhưng theo đúng tình.”

Vì nếu Chúa chấp tội, thì “nào ai đứng vững được chăng?” (Tv 129). Thế mà, nhiều khi ta lại giống tên đầy tớ độc ác trong dụ ngôn, vừa được tha món nợ khổng lồ 10 ngàn yến bạc, đã bóp cổ người bạn nợ mình chỉ một trăm đồng, rồi tống anh vào tù.

Xét đoán như thế là vô ơn, là quên mình cũng từng được tha thứ, và là chối bỏ lòng thương xót.

Chúa mời ta trở về với nội tâm.

“Trước hết, hãy lấy cái xà ra khỏi mắt mình, rồi sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt anh em.”

Nhiều khi, những lời xét đoán cay độc lại xuất phát từ tổn thương chưa được chữa lành, mặc cảm bị khinh thường, hoặc cái tôi tự mãn, khiến ta phóng chiếu vết thương mình lên người khác.

Giống như cô gái trẻ mới dọn đến khu xóm nghèo.
Một buổi tối, có cậu bé gõ cửa:
– “Cô ơi, nhà cô có nến không?”
Cô nghĩ: “Biết ngay là sang xin rồi. Mà cho một lần thì lần sau nó lại sang nữa thôi.”
Cô đáp: – “Cô không có!”
Cậu bé mỉm cười và xòe tay:
– “Cháu biết cô mới chuyển đến, chắc chưa kịp mua. Mẹ cháu sai cháu mang tặng cô hai cây nến ạ.”

Lòng xét đoán không chỉ làm ta mất sự thật, mà còn giết chết lòng tốt, chặn đứng ân sủng, và bẻ cong ánh nhìn yêu thương.

Xét đoán người khác cách vô trách nhiệm là xúc phạm đến công bằng và lòng thương xót, là giành lấy vai trò phán xét của Thiên Chúa, và là đặt mình lên trên người khác một cách kiêu ngạo.

Chúng ta vẫn cần phân định, nhận định điều đúng sai – nhưng trong tình yêu khiêm tốn và xây dựng, như người cha sửa con, như người anh em góp ý trong tình thân.

“Anh em đong đấu nào, Thiên Chúa cũng sẽ đong lại cho anh em bằng chính đấu ấy.”
Hãy đong bằng đấu nhân hậu, hiểu biết, tha thứ, thì bình an sẽ được đong lại cho ta.

Lạy Chúa Giêsu,
xin đừng xét xử chúng con như chúng con xét xử nhau.
Xin dạy con nhìn người khác bằng ánh mắt mà Chúa nhìn con:
với lòng thương xót, cảm thông, và hy vọng.
Amen.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

“Ánh trăng” trong đan viện

“ÁNH TRĂNG” TRONG ĐAN VIỆN Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Thuở...

“Con bảo Thầy là ai?” (Lc 9,18–22 – Thứ Sáu Tuần XXV, TN)

 “Con Bảo Thầy Là Ai?” (Lc 9,18–22 – Thứ...

“Ngươi phải thờ cha kính mẹ” – Suy niệm Lời Chúa Thánh Lễ Mồng Hai Tết

“NGƯƠI PHẢI THỜ CHA KÍNH MẸ” Suy niệm Lời Chúa:...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tưởng niệm hay noi gương? (Suy niệm Tin Mừng Lc 11,47–54 – Thứ Năm, tuần XXVIII Thường Niên)

Tưởng niệm hay noi gương? (Suy niệm Tin Mừng Lc 11,47–54 – Thứ Năm, tuần XXVIII Thường Niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Khốn cho...

Hiệp nhất trong Chúa Thánh Thần – Dấu chỉ Nước Thiên Chúa (Lc 11,15-26 – Thứ Sáu, Tuần XXVII Thường niên)

Hiệp Nhất Trong Chúa Thánh Thần – Dấu Chỉ Nước Thiên Chúa (Lc 11,15-26 – Thứ Sáu, Tuần XXVII Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn...

Xin – Tìm – Gõ: Ba nhịp sống của linh hồn cầu nguyện (Lc 11,5-13 – Thứ Năm – Tuần XXVII Thường Niên)

Xin – Tìm – Gõ: Ba nhịp sống của linh hồn cầu nguyện (Lc 11,5-13 - Thứ Năm – Tuần XXVII Thường Niên) Fr. Gioan Lasan...

“Danh Cha cả sáng – sứ mạng của đời con.” (Lc 11,1-13 – Thứ Tư, Tuần XXVII Thường niên)

“Danh Cha cả sáng – sứ mạng của đời con.” (Lc 11,1-13 - Thứ Tư, Tuần XXVII Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Ngày...

Ngày 7/10, Mân Côi – Trường học Tin Mừng nơi trái tim Mẹ

Ngày 7/10, Mân Côi – Trường học Tin Mừng nơi trái tim Mẹ Fr. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Có một ngôi trường không có bảng...

Bước đi không ngoảnh lại (Lc 9,51-62 – Thứ Ba Tuần XXVI Thường niên)

  Bước Đi Không Ngoảnh Lại (Lc 9,51-62 – Thứ Ba Tuần XXVI Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Có một chàng trai trẻ nọ...

Đừng quên bạn đồng hành vô hình! (Suy niệm lễ Ba Tổng Lãnh Thiên Thần – 29/9)

Đừng quên bạn đồng hành vô hình! (Suy niệm lễ Ba Tổng Lãnh Thiên Thần – 29/9) Fr. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Có một cậu bé...

Đức tin lớn lên trong bóng tối (Lc 9,43b–45 – Thứ Bảy, Tuần XXV Thường niên)

Đức tin lớn lên trong bóng tối (Lc 9,43b–45 – Thứ Bảy, Tuần XXV Thường niên) Fr. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Câu chuyện bóng...

“Con bảo Thầy là ai?” (Lc 9,18–22 – Thứ Sáu Tuần XXV, TN)

 “Con Bảo Thầy Là Ai?” (Lc 9,18–22 – Thứ Sáu Tuần XXV, TN) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Câu hỏi đánh thức cả...

Biết về Chúa hay đã gặp Chúa? (Lc 9,7-9 – Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên)

Biết về Chúa hay đã gặp Chúa? (Lc 9,7-9 – Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Một hôm, người ta kể...

Đi theo Chúa – bỏ túi, bỏ gậy, bỏ cả an toàn! (Lc 9,1-6 – Thứ Tư Tuần XXV, TN)

Đi theo Chúa – bỏ túi, bỏ gậy, bỏ cả an toàn! (Lc 9,1-6 – Thứ Tư Tuần XXV, TN) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Có...

Gia đình thật của Chúa Giêsu là ai? (Lc 8,19-21 – Thứ Ba, Tuần XXV, TN)

Gia đình thật của Chúa Giêsu là ai? (Lc 8,19-21 – Thứ Ba, Tuần XXV, TN) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Chuyện kể rằng: Một cậu...