THỨ HAI TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN
Mát-thêu 12,38-42
Nhu Cầu Về Một Dấu Hiệu
Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP
Câu chuyện được kể một cách giản dị rằng: trong những năm đầu của Ki-tô giáo, một người tên Telemachus là một ẩn sĩ trong sa mạc. Một tiếng nói nào đó đã vang lên trong anh ta như một lời kêu gọi của Thiên Chúa, rằng anh ta phải đến Rô-ma. Rô-ma sau này là Thánh Đô của các Ki-tô hữu. Nhưng vào thời đó, các trò chơi đấu sĩ tàn bạo đã diễn ra; những người đàn ông tàn sát lẫn nhau trên sân đấu và đám đông say máu gầm rú lên. Telemachus đã tìm được đường đến đấu trường và trận đấu đang diễn ra với sự tham gia của đám đông 80.000 người. Anh kinh hoàng tự hỏi: “Có phải những người đàn ông này tàn sát lẫn nhau không phải là con cái của Thiên Chúa không?” Vì vậy, anh đã nhảy khỏi chỗ ngồi của mình, chạy vào đấu trường và đứng giữa các đấu sĩ. Nhưng anh bị đẩy sang một bên; không dừng lại, anh tiếp tục trở vào. Đám đông giận dữ và họ bắt đầu ném đá anh ta. Tuy nhiên, anh vẫn cố gắng ở lại giữa các đấu sĩ.
Hoàng đế nổi cáu và theo lệnh, một thanh kiếm vươn lên và lóe sáng dưới ánh mặt trời. Trong nháy mắt Telemachus bị rơi đầu. Đột nhiên có một tiếng nấc; đột nhiên đám đông nhận ra chuyện gì đã xảy ra; Một người đàn ông thánh nằm chết. Ngày hôm đó có chuyện gì đó xảy ra với Rô-ma, vì từ ngày đó trở đi không bao giờ có bất kỳ trò chơi đấu sĩ nào nữa. Rô-ma đột nhiên chuyển đổi.
Mỗi ngày Chúa chỉ cho chúng ta rất nhiều cách Ngài yêu thương và chăm sóc chúng ta. Phúc âm hôm nay, các kinh sư và người Pha-ri-sêu, mặc dù họ nhìn thấy những phép lạ mà Chúa Giêsu thực hiện trong dân chúng, nhưng vẫn khăng khăng yêu cầu Ngài một dấu chỉ nếu Ngài là Đấng Mê-si-a. Đó là đặc điểm của người Do Thái khi họ yêu cầu ‘dấu chứng’ từ các sứ giả của Thiên Chúa, để xác thực các yêu sách của họ. Hiểu rõ sự cứng lòng của họ, cho dù có làm nhiều dấu lạ hơn nữa, có nhiều người chết sống lại hay phong cùi được sạch thì cũng không lay chuyển được lòng chai dạ đá của họ trong lúc này, nên Chúa Giêsu đã chỉ cho họ một dấu lạ sẽ và sớm xẩy ra đó là dấu lạ của Gio-na, người loan báo về sự ăn năn và đã được dân thành Ni-ni-vê đón nhận cách tích cực. Chúa Giêsu còn giải thích rõ việc Gio-na bị nuốt chửng và ở trong bụng của cá voi trong ba ngày ba đêm, rồi được nhả ra trên cùng một nơi của Ni-ni-vê. Đây chính là hình ảnh của cái chết và sự phục sinh của Ngài. Đó là dấu lạ sau cùng và rõ ràng nhất để những ai thành tâm thiện chí thực sự thì biết ăn năn sám hối mà đón nhận đức tin để được sống, được cùng phục sinh vinh hiển với Ngài. Còn nếu ai cứng lòng hơn dân thành Ni-ni-vê không tỏ lòng sám hối thì vẫn tiếp tục ở lại trong tội lỗi và cái chết của mình.
Theo Tân Ước, ăn năn có nghĩa là quay lưng lại với tội lỗi. Chúa kêu gọi chúng ta hãy quay lưng lại với tội lỗi. Đúng hơn, “Ngài truyền cho người ta rằng mọi người ở mọi nơi phải sám hối.” (Cv 17,30). Vì nếu không, người ta sẽ phải hư mất đời đời trong tội lỗi của mình, vì tội thì đưa đến cái chết. (x. 1Ga 5,16). Sở dĩ “Thiên Chúa kiên nhẫn đối với con người là vì Ngài không muốn cho ai phải diệt vong, nhưng muốn cho mọi người đi tới chỗ ăn năn hối cải.” (2 Pr 3,9). Đó cũng chính là lòng tốt của Ngài thúc đẩy hối nhân biết sám hối (Rm 2,4). Đây là một khía cạnh cơ bản của việc sống đạo của Ki-tô giáo, khi người ta ý thức được về tội lỗi của mình. Ý thức rằng tội lỗi không chỉ đơn giản là những hệ quả dẫn đến sự hủy diệt của mỗi cá nhân khi quyết định phạm tội ác. Nhưng những hành động xấu xa cá nhân cũng có ảnh hưởng trực tiếp đến cộng đồng. Vì thế đời sống Ki-tô hữu phải là một đời sống hoán cải không ngừng, và cầu xin Thiên Chúa ban cho mỗi chúng ta được ơn hoán cải. Đức cố Hồng Y Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận trong cuốn ‘Con đường hy vọng’: đã cho ta một cái nhìn về sự hoán cải khi Ngài nói:
Tôi phải tham gia đổi mới bao lâu? Không ngừng! Chúng tôi luôn cần bắt đầu lại. Chúng tôi luôn phải nhắm đến việc hoán cải của chúng tôi. Đừng hài lòng nếu hôm nay bạn không tiến thêm một bước so với ngày hôm qua trong sự kết hợp với Chúa. Bạn có thể khá chắc chắn rằng khoảnh khắc bạn đứng yên, bạn đang bắt đầu trượt xuống dốc vào thói quen cũ của mình.
Lạy Chúa Giêsu, mọi lời nói và việc làm của Ngài, các điềm thiêng và dấu lạ Ngài đã và vẫn tiếp tục thực hiện qua Lời Ngài, qua mọi biến động trong đời sống để luôn nhắc nhở và kêu gọi chúng con biết nhận ra mà ăn năn sám hối quay trở về với con đường của sự sống. Xin dấu chỉ tử nạn và Phục Sinh của Chúa luôn thôi thúc chúng con biết quay trở về để được hưởng niềm vui và sự sống với Ngài, điều mà Ngài luôn kiên nhẫn chờ đợi để ban cho chúng con. Amen.