THỨ HAI TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN
Lu-ca 4,16-30
Sự Bị Từ Chối Tại Na-da-rét
Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP
Hôm nay, Phúc âm Chúa Giêsu trở lại Na-da-rét công bố cho dân chúng biết về sứ vụ của Ngài dựa trên nền tảng của Kinh Thánh. Theo thông lệ, Chúa Giêsu đến hội đường vào mỗi ngày Sa-bát để thờ phượng và nhân dịp Ngài lên bục đọc sách thánh và giải thích cho mọi người. Chúa Giêsu đã đọc đoạn Isaia nói về chính Ngài “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho người nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa.” Những lời này hoàn toàn ứng nghiệm vào thực tế, trong sứ vụ công khai của mình: Chúa Giêsu đã chữa lành, an ủi và tha thứ. Nhưng Ngài vẫn bị chính những người đồng hương từ chối.
Cuộc trở về làng của Chúa Giêsu xem ra thất bại sau những thành công rực rỡ khi Ngài công khai hoạt động nơi các vùng lân cận. Ngài đã bị những người đồng hương tẩy chay và còn tìm cách xô xuống vực cho chết.
Liệu cuối cùng Ngài sẽ thành công? Chẳng phải nhà tù của chúng ta bây giờ đông hơn bao giờ hết, bệnh viện của chúng ta tràn ngập người đau khổ? Có phải chăng thời đại của chúng ta có nhiều đau khổ hơn mọi thời? Phải chăng chính Chúa Giêsu đã phải chịu đau đớn khủng khiếp? Tôi không biết Chúa Giêsu cuối cùng sẽ thành công không. Nhưng chúng ta hãy nhìn vào những gì Zig Ziglar trong cuốn sách của ông, ‘Mô Hình Của Thành Công’, đã đưa ra những tiêu chuẩn như sau:
1.Bạn thành công khi hiểu rõ rằng thất bại là một sự kiện, không phải là một con người; rằng ngày hôm qua đã kết thúc vào buổi tối và hôm nay là một ngày hoàn toàn mới.
2.Bạn thành công khi biết rằng một thành công (một chiến thắng) không làm nên bạn và một thất bại (một trận thua) không phá vỡ được bạn.
3.Bạn thành công khi bằng lòng với quá khứ, tập trung vào hiện tại và lạc quan về tương lai của bạn.
4.Bạn thành công khi tràn đầy niềm tin, hy vọng, tình yêu và sống mà không có sự tức giận, tham lam, tội lỗi, đố kị hoặc suy nghĩ về sự trả thù.
5.Bạn thành công khi đủ chín chắn để trì hoãn sự hài lòng và chuyển sự tập trung của bạn từ quyền lợi sang trách nhiệm.
6.Bạn thành công khi biết rằng thất bại trong việc ủng hộ những gì đúng về mặt đạo đức là khúc dạo đầu để trở thành nạn nhân của những sự bạo hành sai trái.
7.Bạn là một thành công khi bạn biết mình là ai và được bình an với Đấng Tạo Hóa của mình và trong mối tương giao với người khác.
8.Bạn là một thành công khi bạn đã kết thân được với những kẻ thù của mình và có được tình yêu và sự tôn trọng của những người hiểu bạn nhất.
9.Bạn thành công khi hiểu rằng người khác có thể mang lại cho bạn niềm vui nhưng hạnh phúc thật sự sẽ đến khi bạn làm mọi việc cho người khác.
10.Bạn là một người thành công khi nâng đỡ những người vô vọng, yêu thương những người không đáng yêu và dịu dàng với những người gắt gỏng, lịch sự với những người thô lỗ và hào phóng cho đi với những người thiếu thốn.
11.Bạn thành công khi bạn có thể nhìn lại trong sự tha thứ, hướng về phía trước trong hy vọng, nhìn xuống với lòng trắc ẩn và nhìn lên với tâm tình biết ơn.
12.Bạn thành công khi bạn biết rằng người vĩ đại nhất là những người tự nguyện làm tôi tớ hầu hạ mọi người.
13.Bạn thành công khi nhận ra, phát triển và sử dụng các khả năng thể chất, trí năng và tinh thần của mình với mức tối đa có thể vì lợi ích của người khác.
14.Bạn thành công khi biết rằng bạn đã là một người tôi tớ tốt bụng và trung thành của Đấng tạo dựng vũ trụ.
Bạn có nghĩ rằng Chúa Ki-tô sẽ thành công? Đối với tôi, tôi tin rằng Ngài sẽ thành công bởi vì Ngài hơn những gì những tiêu chuẩn của thành công này đã nêu và với sự cộng tác của chúng ta cũng sẽ thành công với Ngài.
Lạy Chúa, thành công trong con mắt của phàm nhân không phải là tất cả, chỉ ai thành công trong đường lối huấn lệnh của Chúa mới đạt được mục đích tối hậu của cuộc đời. “Lạy Chúa, xin chỉ dạy con đường lối thánh chỉ, con nguyện đi theo mãi đến cùng. Xin cho con được trí thông minh để vâng theo luật Ngài mà hết lòng tuân giữ… Xin giữ mắt này khỏi nhìn theo những gì hư ảo, và cho con được sống nhờ đường lối của Ngài” (Tv 119,33-34.37).