Thứ Tư, 6 Tháng Mười Hai, 2023

Thứ Hai, Tuần XXIV TN, Lc 7,1-10: Chúa Giêsu chữa người nô lệ của một đại đội trưởng

THỨ HAI TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN

Lu-ca 7,1-10

Chúa Giêsu Chữa Người Nô Lệ Của Một Đại Đội Trưởng

Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP

Chuyện kể rằng, lần kia, một vị linh mục được mời đi xức dầu cho một phụ nữ cao niên đang hấp hối. Ngài đến và thấy mọi người xung quanh giường của người bệnh đang an ủi bà ấy. Rồi vị linh mục đã cử hành Bí tích xức dầu cho bà ta. Sau đó ngài hỏi người phụ nữ đã đến mời ngài đi xức dầu rằng có phải là mẹ của họ không. Cô nói: ‘Không, thưa cha, cô ấy là người giúp việc của chúng tôi. Cô ấy không kết hôn chỉ vì lợi ích của chúng tôi. Cô ấy phục vụ chúng tôi trong hơn năm mươi năm nhưng chúng tôi coi cô ấy như người mẹ thứ hai của mình và là thành viên của gia đình. Và vị linh mục cảm thầy rất ngưỡng mộ những gì mà mọi người trong nhà đó đã làm đối với người phụ nữ bệnh tật này.

Tin Mừng hôm nay, Các trưởng lão của người Do Thái, những người mà viên đại đội trưởng đã gửi đến với Chúa Giêsu để khẩn khoản cầu xin thay cho ông và xin Chúa chữa lành cho một nô lệ của ông đang bị bệnh. Qua bản văn cho chúng ta thấy con người của ông đại đội trưởng này rất tốt bụng; ông đã làm rất nhiều cho quốc gia và rất quan tâm đến phúc lợi của người dân. Ông đã xây dựng hội đường cho họ. Ông ta cũng còn là một người rất biết chuyện trong đối nhân xử thế, hay cách hành xử của ông rất khiêm tốn không muốn gây nhiều phiền toái cho Chúa Giêsu và còn thừa nhận rằng mình không xứng đáng để Chúa Giêsu vào nhà. Ông thực sự tôn trọng những người xung quanh, người Do Thái hay người ngoài Do Thái, cho dù đó là người nô lệ.

Một người quan chức mà không phân biệt tôn giáo, chủng tộc hay sang hèn nhưng biết yêu thương và giúp đỡ mọi người thì quả là hiếm có, nhất là trong thời của Chúa Giêsu và thậm chí hạ mình vì nghĩ mình không xứng đáng nên nhờ các vị bô lão Do Thái cầu xin thay cho nô lệ của mình! Thông thường người nô lệ cầu xin và chết cho chủ nhân của mình, còn ở đây thì ông chủ lại đi nhờ người cầu xin vì ích lợi của người nô lệ. Đối vời thời Chúa Giêsu, người nô lệ chẳng đáng giá gì hơn một món hàng. Chúng ta thấy nơi viên đại đội trưởng này một mẫu gương về lòng bác ái và tôn trọng phẩm giá của mọi người, quên đi địa vị và danh lợi vì người khác. Qua cách cư sử của ông, không chỉ dừng lại ở lòng khiêm nhường bác ái, mà còn có một niềm tin tuyệt đối vào quyền năng của Chúa Giêsu khi ông sai người đến nói: “Tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi. Cũng vì thế, tôi không nghĩ mình xứng đáng đến gặp Ngài. Nhưng xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh.” Và rồi lời cầu xin của ông đã được toại nguyện vì lòng tin mạnh mẽ của ông vào Chúa Giêsu.

Lời cầu nguyện của viên đại đội trưởng và của các vị bô lão Do Thái hôm nay cho chúng ta thấy có một cách cầu nguyện mà chúng ta cũng thường làm đó là sự cầu thay.

Như vậy việc cầu nguyện không chỉ tự cầu cho mình cho những vấn đề, những nhu cầu của cá nhân mà thôi, nhưng còn có thể phát huy sức mạnh nếu chúng ta cầu thay cho nhu cầu của những người khác, nếu chúng ta đặt mình trong sự liên đới của tình yêu đối với tha nhân, và cảm thấy nhu cầu của họ cũng như của chính mình.

Các vị bô lão Do Thái cầu thay cho ông đại đội trưởng vì họ yêu mến ông, ông đại đội trưởng cầu thay cho người đầy tớ vì ông yêu mến anh ta. Như vậy việc cầu thay cho người khác là cách mạnh mẽ và thiết thực nhất để chúng ta có thể bày tỏ tình yêu của mình dành cho họ. Và giúp cho lời nguyện của chúng ta được kết hợp với lời cầu thay nguyện giúp của Chúa Giêsu, Đấng là trung gian cầu thay cho chúng ta trước tôn nhan Thiên Chúa Cha. Đấng đã dạy chúng ta cầu xin thay cho cả những kẻ thù đang đóng đinh Ngài.

Giáo lý Giáo hội Công giáo (số 2634) nói: Việc cầu thay là một lời cầu nguyện dẫn chúng ta đến việc cầu nguyện như Chúa Giêsu đã làm. Ngài là Đấng cầu xin với Chúa Cha thay mặt cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người tội lỗi (Rm 8,34). Ngài có thể dành tất cả thời gian để cứu những người đến gần Thiên Chúa qua Ngài, vì Ngài luôn sống để cầu thay cho họ, (Dt 7,25). Chúa Thánh Thần, cũng Chính là Đấng cầu thay cho chúng ta… và làm cho lời khẩn cầu của dân thánh hợp ý Thiên Chúa. (Rm 8,26-27).

Lạy Chúa, Tin Mừng hôm nay cho chúng con một mẫu gương về cầu nguyện và cầu thay nguyện giúp. Xin dạy chúng con cũng biết dâng lời cầu thay nguyện giúp lên Chúa cho những ai cần đến chúng con. Vì đó là điều đẹp lòng Chúa và làm cho lời cầu nguyện của chúng con được hiệp nhất với Chúa Ki-tô trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Đồng thời cũng là cách mở rộng con tim của chúng con biết quan tâm và yêu thương đến người khác, những người yếu đuối bệnh tật và cần đến chúng con. Amen.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 Thứ 3 Tuần IV PS, Ga 10, 22-30: Chiên đích thực của Chúa

 Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh Chiên Đích Thực Của...

Bánh Trường Sinh

THỨ TƯ TUẦN III MÙA PHỤC SINH Gio-an 6,35-40 Bánh Trường...

Bình an trong tâm hồn

BÌNH AN TRONG TÂM HỒN Một tu sĩ rất đau...

Đan Viện Xitô TM Phước Thiên Mừng Hồng Ân Thánh Hiến Đan tu ngày 31-12-2022

HỒNG ÂN THÁNH HIẾN ĐAN TU Ngày 31-12-2022 https://www.flickr.com/photos/194987287@N04/52601604573/in/album-72177720304903591/ Trong tâm tình...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thứ 4 Tuần I Mùa Vọng – Mt 15, 29-37

Thứ 4 Tuần I Mùa Vọng - Mt 15, 29-37 ĐỨC GIÊSU ĐẤNG CỨU NHÂN ĐỘ THẾ Cha M.Phêrô Khoa Lê Trọng Ngọc, Phước Sơn Bối cảnh: Sau...

Thứ 3 Tuần I Mùa Vọng – Lc 10, 21-24

Thứ 3 Tuần I Mùa Vọng - Lc 10, 21-24 TRONG NIỀM VUI THÁNH THẦN ĐỨC GIÊSU TÁN TẠ CHÚA CHA Cha M. Phêrô Khoa Lê...

Thứ 7, Tuần 33, Thường niên: Lc 20,27-38 – Tôi tin có sự sống đời đời

Thứ 7, Tuần 33, Thường niên: Lc 20,27-38 Tôi Tin Có Sự Sống Đời Đời Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Chúng ta đang sống trong tháng...

Thứ Sáu, Tuần XXXI TN, Lc 16,1-13: Người khôn ngoan

NGƯỜI KHÔN NGOAN (Lc 16,1-13) Tâm Thuận Thiên, PS       Bài Tin mừng hôm nay thánh Luca tường thuật lại cho chúng ta biết dụ...

Thứ Tư, Tuần XXXI TN, A, Lc 14,25-33: Yêu Chúa hay yêu người

YÊU CHÚA HAY YÊU NGƯỜI (Lc 14,25-33) M. Michael Hội, Phước Lý Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đưa ra một số tiêu chuẩn và...

Suy niệm lễ 3 cầu hồn: Được tạo dựng để yêu thương

Thánh lễ Cầu Hồn 3 Ngày 02.11.2023 ĐƯỢC TẠO DỰNG ĐỂ YÊU THƯƠNG 2Mc 12,43-45; Kh 21,1-5a.6b-7; Ga 11,17-27   Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt Cứ mỗi lần...

Chẳng lẽ Chúa cũng “xin” “cho”? Thứ 5, Tuần 27, Thường niên: Lc 11,5-13

Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay là những lời đầy an ủi cho chúng ta, vì chính Chúa Giêsu nói với chúng...

Nguyện Danh Cha cả sáng – Thứ Tư, Tuần 27, Thường niên, Lc 11,1-13

Nguyện Danh Cha Cả Sáng Thứ Tư, Tuần 27, Thường niên; Lc 11,1-13 Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Có một kitô hữu kia mong muốn sống...

Phục vụ Chúa hay phục vụ tôi? Thứ Ba, Tuần 27 Thường niên, Lc 10,38-42

Phục Vụ Chúa Hay Phục Vụ Tôi? Thứ Ba, Tuần 27 Thường niên; Lc 10,38-42 Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay cho biết Chúa...

Yêu là đón nhận hay từ chối? Thứ Hai, Tuần 27 Thường niên, Lc 10, 25-37

YÊU LÀ ĐÓN NHẬN HAY TỪ CHỐI ? Thứ Hai, Tuần 27 Thường niên; Lc 10, 25-37 Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin mừng hôm nay,...

Thứ Bảy, Tuần XXV TN, Lc 9,43-45: Đức Giêsu tiên báo buộc thương khó lần thứ hai

THỨ BẢY TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN Lu-ca 9,43-45 Đức Giêsu Tiên Báo Cuộc Thương Khó Lần Thứ Hai  Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP Trong Tin Mừng...

Thứ Năm, Tuần XXV TN, Lc 9,7-9: Vua Hê-rô-đê và Đức Giêsu

THỨ NĂM TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN Lu-ca 9,7-9 Vua Hê-rô-đê Và Đức Giêsu Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP Bản văn Tin Mừng hôm nay là một...