Thứ Năm, 4 Tháng 9, 2025

Thứ Năm, Tuần XXII Thường niên (Lc 5,1-11) “Dựa vào Lời Thầy, con sẽ thả lưới”

Thứ Năm, Tuần XXII Thường niên (Lc 5,1-11)

“Dựa vào Lời Thầy, con sẽ thả lưới”

Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Thánh Luca kể lại câu chuyện Chúa Giêsu giảng dạy dân chúng bên bờ hồ Galilê và gọi các môn đệ đầu tiên. Ba hình ảnh nổi bật mời gọi chúng ta đi sâu vào Lời Chúa: đám đông chen lấn nghe Lời Chúa, mẻ cá lạ lùng, và con thuyền ra khơi. Từ đó, ta học được ba bài học quan trọng: lắng nghe, làm theo, và tín thác.

  1. Lắng nghe Lời Chúa

Tin Mừng mở đầu bằng hình ảnh “dân chúng chen lấn nhau để nghe Lời Thiên Chúa.” Thật đẹp khi thấy những con người bình dân, mệt mỏi, nhưng khao khát tìm kiếm sự sống, chen lấn không phải để tranh giành, mà để nghe Lời Chúa. Chính Chúa Giêsu cũng say mê rao giảng, đứng trên thuyền mà giảng giải cho dân. Lời Người không chỉ là những lời khuyên nhủ, nhưng là Lời ban sự sống.

Ngày nay, ta cũng có biết bao “tiếng nói” vây quanh: tiếng ồn ào của mạng xã hội, tin tức, công việc, áp lực đời sống… Nhưng chúng ta có sẵn sàng “chen lấn” để nghe Lời Chúa không? Dành thời gian cầu nguyện, tham dự Thánh Lễ, đọc Kinh Thánh là cách ta đến gần Chúa và kín múc sự bình an.

  1. Làm theo Lời Chúa

Khi Chúa Giêsu bảo Phêrô “Hãy chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới,” ông đã thẳng thắn: “Chúng con đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì.” Phêrô là ngư phủ lão luyện, nhưng ông vẫn thưa: “Dựa vào Lời Thầy, con sẽ thả lưới.” Và mẻ cá lạ đã xảy ra. Phép lạ đến không phải từ sức con người, nhưng từ sự vâng phục Lời Chúa.

Bao lần trong cuộc sống, ta cảm thấy nản lòng vì cố gắng không thấy kết quả. Nhưng chính lúc đó, Chúa mời ta tin tưởng và làm theo Lời Người. Làm theo Lời Chúa đôi khi đi ngược lại sự khôn ngoan thế gian, đòi ta từ bỏ an toàn, bước vào chỗ sâu thẳm của đức tin.

  1. Tín thác vào Chúa

Con thuyền trên biển hôm nay là nơi Chúa đứng giảng và thực hiện phép lạ, nhưng cũng gợi hình ảnh Hội Thánh giữa sóng gió trần gian. Cuộc đời mỗi người cũng như con thuyền nhỏ, nhiều phen chòng chành trước thử thách, tưởng chừng sắp chìm. Nhưng nếu Chúa ở trên thuyền, ta sẽ không sợ hãi. Lời Chúa như tay lái dẫn đường, bảo đảm bình an cho người tin tưởng.

Câu chuyện người đàn ông sống sót sau vụ đắm tàu minh họa niềm tín thác. Sau khi túp lều – tài sản duy nhất của anh – bị cháy, anh đau khổ tưởng Chúa bỏ rơi mình. Nhưng chính đám khói đó là tín hiệu để tàu cứu hộ tìm thấy anh. Cũng vậy, Chúa vẫn hành động âm thầm trong cuộc sống ta, ngay cả khi ta không nhận ra.

Đức tin không chỉ là tin suông, nhưng là lắng nghe, làm theo và tín thác. Như Phêrô, ta được mời gọi vượt qua giới hạn bản thân để tin vào quyền năng Chúa. Mỗi ngày, hãy để Chúa bước lên “con thuyền” đời ta, biến nó thành nơi rao giảng Tin Mừng, nơi xảy ra những phép lạ bất ngờ.

Ước gì khi sóng gió nổi lên, ta vẫn nhớ: Chúa đang ở với ta, và chỉ cần một Lời của Người, mọi sự sẽ đổi mới.

  1. Xét mình về việc lắng nghe Lời Chúa: Tôi dành bao nhiêu thời gian mỗi ngày để thực sự lắng nghe Chúa nói với tôi qua Kinh Thánh và cầu nguyện?
  2. Sống vâng phục Lời Chúa: Có khi nào tôi chần chừ, ngần ngại trước một lời mời gọi của Chúa vì sợ mất an toàn hay tiện nghi?
  3. Tập tín thác vào Chúa: Trong thử thách, tôi thường tìm kiếm sức mạnh nơi đâu? Tôi có nhận ra bàn tay âm thầm của Chúa đang dẫn dắt mình không?

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

“Ánh trăng” trong đan viện

“ÁNH TRĂNG” TRONG ĐAN VIỆN Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Thuở...

“Ngươi phải thờ cha kính mẹ” – Suy niệm Lời Chúa Thánh Lễ Mồng Hai Tết

“NGƯƠI PHẢI THỜ CHA KÍNH MẸ” Suy niệm Lời Chúa:...

“Yêu nhau muôn sự chẳng nề…” Suy niệm Tin mừng Chúa Giáng Sinh: Lc 2,1-14 (Lễ đêm)

“Yêu nhau muôn sự chẳng nề…” Suy niệm Tin mừng...

29-08, Thánh Gioan Bị Trảm Quyết (Mc 6,17-29) – Kitô hữu tử đạo hằng ngày

29-08, Thánh Gioan Bị Trảm Quyết (Mc 6,17-29) Kitô hữu...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thứ Sáu, Tuần XXII Thường Niên (Lc 5,33-39) “Tấm lòng mới – Rượu mới – Niềm vui mới”

Thứ Sáu, Tuần XXII Thường Niên (Lc 5,33-39) “Tấm lòng mới – Rượu mới – Niềm vui mới” Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Ăn chay là nét...

Thứ Ba, Tuần XXII Thường Niên (Lc 4,31-37)– “Lời Người có uy quyền”

Thứ Ba, Tuần XXII Thường Niên (Lc 4,31-37)– “Lời Người có uy quyền” Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta đến...

Thứ Hai Tuần XXII, Thường niên (Lc 4,16-30) “Thần Khí Chúa ngự trên tôi”

Thứ Hai Tuần XXII, Thường niên (Lc 4,16-30) “Thần Khí Chúa ngự trên tôi” Lasan Ngô Văn Vỹ, O,Cist Trong một buổi sáng tại hội đường Nadarét,...

Thứ Bảy Tuần XXI, Thường niên (Mt 25,14-30) “Cộng tác nhân lên ơn Chúa”

Thứ Bảy Tuần XXI, Thường niên (Mt 25,14-30) “Cộng tác nhân lên ơn Chúa” Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Có một câu danh ngôn nói: “Trời không...

29-08, Thánh Gioan Bị Trảm Quyết (Mc 6,17-29) – Kitô hữu tử đạo hằng ngày

29-08, Thánh Gioan Bị Trảm Quyết (Mc 6,17-29) Kitô hữu tử đạo hằng ngày Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Cái chết của thánh Gioan Tẩy Giả làm...

Thứ Sáu, Tuần XXI, Thường niên (Mt 25,1-13) Sẵn sàng dự tiệc cưới

Thứ Sáu Tuần XXI, Thường niên (Mt 25,1-13) Sẵn Sàng Dự Tiệc Cưới Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Chúa Giêsu kể dụ ngôn Mười Trinh Nữ: Năm...

Thứ Năm, Tuần XXI, Thường niên – Mt 24,42-51 “Hãy sẵn sàng”

Thứ Năm Tuần XXI, Thường niên – Mt 24,42-51 "Hãy Sẵn Sàng" Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Vậy anh em...

Thứ Ba Tuần XXI, Thường niên – Mt 23,23-26 “Thanh tẩy lòng mình trước đã”

Thứ Ba Tuần XXI, Thường niên – Mt 23,23-26 “Thanh tẩy lòng mình trước đã” Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu...

Thứ Hai, Tuần XXI Thường Niên – Mt 23,27-32 “Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ giả hình!”

Thứ Hai, Tuần XXI Thường Niên – Mt 23,27-32 “Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ giả hình!” Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Chúa Giêsu hôm nay...

Thứ Bảy, Tuần XX Thường niên (Mt 23,1-12) Phục vụ theo phong cách Giêsu

Thứ Bảy Tuần XX Thường niên (Mt 23,1-12) Phục vụ theo phong cách Giêsu Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu nói...

Ngày 22/8 – Đức Maria Trinh Nữ Vương (Lc 1,26-38) “Nữ Vương của Lòng Thương Xót và Lời Xin Vâng”

Ngày 22/8 – Đức Maria Trinh Nữ Vương (Lc 1,26-38) “Nữ Vương của Lòng Thương Xót và Lời Xin Vâng” Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Trong một...