Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy, 2024

THỨ NĂM TUẦN XXV TN: VUA HÊRÔĐÊ VÀ ĐỨC GIÊSU

THỨ NĂM TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN

Lu-ca 9,7-9

Vua Hê-rô-đê Và Đức Giêsu

 

Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP

 

Bản văn Tin Mừng hôm nay là một trong những đoạn Phúc Âm ngắn mà chúng ta đọc trong khi cử hành Thánh lễ. Chỉ có ba câu, mô tả về thái đội của vua Hê-rô-đê khi nghe một số tin đồn về Đức Giêsu. Khiến ông ta đã tự vấn xem Đức Giêsu là nhân vật như thế nào và ông đã luôn cố gắng tìm cách gặp Ngài.

Chúng ta dừng lại để suy niệm về cụm từ “cố gắng tìm cách gặp Đức Giêsu”.

Trong Tin Mừng có nhiều nhân vật được đề cập cố gắng tìm gặp Đức Giêsu. Như Ni-cô-đê-mô đến gặp Chúa Giêsu vào ban đêm (x. Ga 3,1-20) và ông đã được biến đổi, trở thành môn đệ của Chúa Giêsu cách âm thầm. Khi Những người Pha-ri-sêu tìm cách kết án Đức Giêsu, ông đã lên tiếng bao che rằng: “Lề luật chúng ta có cho phép kết án ai, trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không?” (Ga 7,50), và ông cũng mang tới chừng một trăm cân mộc dược trộn với trầm hương để ướp xác Đức Giêsu (x. Ga 19,39). Ông An-rê và một môn đệ khác đã tìm gặp Đức Giêsu, họ đã đến với Ngài và đã được biến đổi trở thành Tông đồ của Chúa (x. Ga 1,37-42).

Da-kêu leo lên cây vả để tìm cách thấy được Đức Giêsu. Ngài đã đến với ông, gọi đích danh, đến nhà ông và ông đã được biến đổi cách sâu sắc, sẵng sàng cho một nửa tài sản cho người nghèo và đền gấp 4 những gì đã gây thiệt hại cho người khác. Đức Giêsu đã công bố “Hôm nay nhà này được ơn cứu độ.” (x. Lc 19,1-9)

Còn nhân vật trong đoạn Tin Mừng hôm nay là vua Hê-rô-đê, ông ta cũng tìm cách để gặp cho được Đức Giêsu. Phúc âm thánh Luca mô tả; “Khi gặp được Đưc Giêsu thì ông ta mừng rỡ lắm”. Ông ấy mừng vì điều gì? Ông ta có vui vì sự tha thứ tội lỗi mà ông đã phạm như lối sống buông thả, loạn luân cướp vợ của anh trai mình, chặt đầu Gio-an Tẩy giả, hay vui mừng về các điều kiện để vào Nước Trời không? Đây không phải là

 

những điều làm ông ta vui mừng. Vì ông chỉ muốn thỏa mãn tính tò mò. Ông không quan tâm đến việc xem Đức Giêsu có thực sự là một nhà tiên tri, thậm chí có thể là Đấng Thiên Sai hay không. Nhưng ông ta khao khát được thấy Đức Giêsu thực hiện một số phép thuật (x. Lc 23,8). Khác với những người tìm gặp Đức Giêsu để được chữa lành tâm hồn và thể xác, để được biến đổi trở nên công dân Nước Trời, vua Hê-rô-đê không hề tìm kiếm Thiên Chúa và vương quốc của Ngài, nhưng ông ta đang tìm cách gặp Đức Giêsu như tìm trò giải trí. Hay tự trấn an để biết chắc nhân vật mà ông nghe đồn không phải là Gio-an Tẩy Giả đã sống lại từ cõi chết, người mà ông đã ra lệnh chặt đầu cách bất công.

Ngày nay, có một số Ki-tô hữu dường như phản ánh lại thái độ của Hê-rô-đê. Họ quan tâm đến Đức Giêsu chỉ vì tò mò, hoặc họ chỉ đi theo đám đông, chỉ đến nhà thờ khi có điều gì đó xảy ra, như lễ Giáng sinh, Thứ Sáu Tuần Thánh hay lễ hội. Nhưng có những người khác thực sự muốn gặp Đức Giêsu, chỉ có điều họ không biết cách đến gần Ngài.

Giống như Hê-rô-đê, trong xã hội ngày nay, có không ít người quan tâm đến tôn giáo không phải tìm kiếm ơn giải thoát hay học biết về sự thật, mà chỉ tìm các hiện tượng để kinh doanh trục lợi hay dán nhãn đặt tên nhằm làm lợi cho mục đích chính trị.

Về phần chúng ta, mối quan tâm của chúng ta đối với Đức Giêsu như thế nào? Phải chăng rất nông cạn và hời hợt, chỉ đơn thuần là một sự tò mò để biết Ngài như một nhân vật trong lịch sử? Chúng ta có tìm cách nhận biết Đức Giêsu là Đấng Cứu Độ, là Chúa, là Con Thiên Chúa không? Đức Giêsu có ý nghĩa gì với chúng ta trong cuộc sống hàng ngày không? Đức Giêsu có thật sự hiện diện với chúng ta, qua Bí tích Thánh Thể, trong Tin Mừng, trong Giáo Hội, và trong tha nhân không? Và cuối cùng, Chúng ta sẽ trả lời gì nếu một người ngoài Ki-tô giáo chất vấn chúng ta rằng: “Đức Giêsu là ai?”

Nhiệm vụ của Ki-tô hữu là giới thiệu Đức Ki-tô cho tất cả mọi người và giúp đỡ họ để tận hưởng sự bình an trong Chân lý của Ngài. Để làm được điều này, chúng ta phải biết rõ về Đức Ki-tô. Vì thế, đòi hỏi chúng ta phải làm giàu sự hiểu biết về Thiên Chúa để có thể nói với người khác về Ngài. Bằng cách dùng những thời gian có thể để lắng nghe, đọc và suy niệm Lời Chúa mỗi ngày.

Lạy Chúa, xin củng cố niềm tin của chúng con và biến nó trở nên hành động, để biết Chúa và cảm nếm về tình yêu cứu độ, về sự ngọt ngào của Lời Chúa và sự hiện diện của Ngài trong việc siêng năng lãnh nhận các bí tích. Để chúng con có thể trở nên chứng nhân sống động của Chúa giữa lòng nhân loại. Amen.

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 26-7, thánh Gioakim và thánh Anna, song thân Đức Maria, Mt 13,16-17: Mối phúc được thấy được nghe

Ngày 26-7, Thánh Gioakim và Thánh Anna, song thân Đức Maria, Mt 13,16-17 Mối phúc được thấy được nghe Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm...

Ngày 25-7, thánh Giacôbê Tông đồ, Mt 20,20-28: Chọn chỗ nhất trong nước Chúa

Ngày 25-7, Thánh Giacôbê Tông đồ, Mt 20,20-28 Chọn chỗ nhất trong nước Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Đoạn Tin mừng hôm nay có liên hệ...

Ngày 22-7, Lễ kính thánh Maria Magdalena, Ga 20,1-2.11-18: Tôi đi tìm Đấng tôi yêu

Ngày 22-7, Lễ kính thánh Maria Magdalena, Ga 20,1-2.11-18 Tôi đi tìm Đấng tôi yêu Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Ngày 3/6/2022 Đức thánh cha Phanxicô đã...

Thứ Năm Tuần XV Thường niên, Mt 11,28-30: Hãy đến cùng tôi, hãy học với tôi

Thứ Năm Tuần XV Thường niên, Mt 11,28-30 Hãy đến cùng tôi, hãy học với tôi Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay gợi lên...

Thứ Bảy Tuần XIV Thường niên, Is 6,1-8 (năm chẵn): Ơn gọi của Isaia và ơn gọi của mỗi chúng ta

Thứ Bảy Tuần XIV Thường niên, Is 6,1-8 (năm chẵn) Ơn gọi của Isaia và ơn gọi của mỗi chúng ta   Lasan Ngô Văn Vỹ,...

Thứ Sáu Tuần XIV Thường niên, Mt 10,16-23 Kitô hữu khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu

Thứ Sáu Tuần XIV Thường niên, Mt 10,16-23 Kitô hữu khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Chúa Giêsu ví...

Thứ Sáu Tuần XIV Thường niên, Mt 10,16-23; Hs 14,2-10 (năm chẵn) Cậy dựa nơi Thiên Chúa

Thứ Sáu Tuần XIV Thường niên, Mt 10,16-23; Hs 14,2-10 (năm chẵn) Cậy dựa nơi Thiên Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Trong bài trích sách ngôn...

Thứ Năm Tuần XIV Thường niên, Mt 10, 7-15: Được cho không phải cho không

Thứ Năm Tuần XIV Thường niên, Mt 10, 7-15 Được cho không phải cho không Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu sai...

Thứ Tư Tuần XIV, Thường niên, Mt 10,1-7 Thi hành sứ vụ Chúa trao

Thứ Tư Tuần XIV, Thường niên, Mt 10,1-7 Thi hành sứ vụ Chúa trao Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay, tường thuật việc...

Thứ Ba Tuần XIV Thường niên, Mt 9,32-38: Cánh “đồng lúa” chín đang cần “thợ gặt”

Thứ Ba Tuần XIV Thường niên, Mt 9,32-38 Cánh “đồng lúa” chín đang cần “thợ gặt” Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay thuật lại...

Thứ Hai Tuần XIV Thường niên, Mt 9,18-26: Chạm vào Chúa

Thứ Hai Tuần XIV Thường niên, Mt 9,18-26 Chạm vào Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay thuật lại hai phép lạ của lòng...

Thứ Bảy Tuần XIII Thường niên, Mt 9,14-17: Tâm thế mới trong Nước Thiên Chúa

Thứ Bảy Tuần XIII Thường niên, Mt 9,14-17 Tâm thế mới trong Nước Thiên Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Người ta ăn chay với nhiều mục...