Thứ Ba, 14 Tháng 10, 2025

THỨ NĂM TUẦN XXX TN: HÊRÔĐÊ MUỐN GIẾT ĐỨC GIÊSU

THỨ NĂM TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN

Lu-ca 13,31-35

Hê-rô-đê Muốn Giết Đức Giêsu

 Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP

Tin Mừng hôm nay, một số người Pha-ri-sêu đến nói với Đức Giêsu về ý định đen tối của vua Hê-rô-đê muốn giết Ngài. Hê-rô-đê là người đã giết Gio-an Tẩy Giả, cũng là người hoang mang khi nghe đồn về lời giảng dạy và quyền năng trừ quỷ cũng như chữa bệnh của Đức Giêsu, ông đã phân vân không biết nhân vật Giêsu này là ai! Có phải là Gio-an Tẩy Giả mà ông đã chém đầu nay lại phục sinh không? Nhân vật này có tiếp tục đứng lên chống lại ông ta không? Theo ý đồ thâm độc, thà giết lầm hơn bỏ xót, chi bằng tìm cách giết quách cả ông Giêsu này đi cho rồi, để ông khỏi bị đe dọa, để lương tâm độc ác của ông được ngủ yên mà không có ai dám đánh thức nó nữa!

Thế nhưng lời kể của Tin Mừng cũng lấy làm lạ rằng, những người Pha-ri-sêu luôn chống đối Đức Giêsu, hôm nay họ lại tốt bụng đột xuất khi lo lắng cho Ngài về sự đe dọa của vua Hê-rô-đê. Phải chăng họ thực sự tốt với Thầy Giêsu hay vì thâm ý của họ không muốn Đức Giêsu giảng dạy trong thành của họ nữa, nên đã dùng cách đuổi khéo như ‘ném đá dấu tay’ khi họ nói: “xin ông đi ra khỏi đây vì vua Hê-rô-đê đang muốn giết ông!” Lời nói của họ thiếu vẻ tôn kính Đức Giêsu như một vị Thầy lỗi lạc, quyền năng mà như có phần hù dọa. Vì thế, thay vì nghe theo họ, Đức Giêsu càng chứng tỏ cho họ biết Ngài không cần đến sự quan tâm không cần thiết của họ, Ngài đang thực thi thánh ý của Chúa Cha và Ngài biết mình phải làm gì lúc này, cũng như biết rõ về sứ mệnh tiên tri của Ngài sẽ phải xảy ra thế nào. Cho nên câu trả lời của Ngài hàm ý đầy thách thức: “Các ông cứ đi nói với con cáo ấy thế này: hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành ngày thứ ba tôi hoàn tất… vì một ngôn sứ mà chết ở ngoài thành Giêsu-sa-lem thì không được.” một chương trình rõ ràng không úp mở, cáo già Hê-rô-đê tuy xảo quyệt nhưng không có quyền chi trên Ngài và không làm gì được Ngài. Lời khẳng định này cũng muốn nói với những kẻ muốn Ngài rời khỏi thành của họ rằng: Ngài chính là vị ngôn sứ Thiên Chúa sai đến và đang thực hiện Thánh Ý Thiên Chúa, để họ tin vào Ngài và được cứu độ. Cũng như để sửa đổi cái nhìn thiển cận của họ về Đấng Thiên Sai, hãy lắng Nghe Lời Ngài để được hướng dẫn và được sống, hãy nhìn vào việc chữa lành bệnh tật và quyền năng xua trừ quỷ dữ để giải thoát cho con người. Ngài không cần đến con người lên lịch công tác cho Ngài, hay muốn Ngài phải làm theo ý họ cho dù dưới một hình thức khéo léo, tránh né và gian xảo như thế nào thì cũng không qua được con mắt của Thiên Chúa.

Qua Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu muốn cho ta thấy rằng: nếu ta là người đang thực hiện đường lối và ý định của Thiên Chúa thì cho dù thế lực trần gian có mạnh đến đâu cũng không cần phải sợ hãi, vì có Thiên Chúa là Đấng bênh đỡ tôi, tôi còn sợ người nào. (x. Tv 27,1).

Và trong một khía cạnh khác; con người không được áp đặt ý muốn và suy nghĩ của mình trên hành động của Thiên Chúa, hay muốn Thiên Chúa thực hiện ý định của mình dưới hình thức bề ngoài xem ra tốt lành. Nhưng Thiên Chúa là Đấng thấu suốt mọi sự bên trong tâm hồn ta, và Ngài biết hành động thế nào là hữu ích nhất cho con người. Điều này con người chúng ta hay vấp phạm khi ta muốn điều khiển tất cả thế giới xung quanh theo ý mình, và đôi khi ẩn dưới lớp vỏ là ý Thiên Chúa, là đường lối của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin mở mắt tâm linh và ban Thánh thần của Ngài hướng dẫn chúng con trong mọi lúc, để trên con đường theo Chúa và thực thi thánh ý Chúa, chúng con không đặt Chúa ra ngoài và biến ý riêng thành ý Chúa. Xin ban sự khôn ngoan để con biết rằng mình đang ở trong thánh ý và đường lối của Ngài bây giờ và mãi mãi. Amen.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hiệp nhất trong Chúa Thánh Thần – Dấu chỉ Nước Thiên Chúa (Lc 11,15-26 – Thứ Sáu, Tuần XXVII Thường niên)

Hiệp Nhất Trong Chúa Thánh Thần – Dấu Chỉ Nước Thiên Chúa (Lc 11,15-26 – Thứ Sáu, Tuần XXVII Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn...

Xin – Tìm – Gõ: Ba nhịp sống của linh hồn cầu nguyện (Lc 11,5-13 – Thứ Năm – Tuần XXVII Thường Niên)

Xin – Tìm – Gõ: Ba nhịp sống của linh hồn cầu nguyện (Lc 11,5-13 - Thứ Năm – Tuần XXVII Thường Niên) Fr. Gioan Lasan...

“Danh Cha cả sáng – sứ mạng của đời con.” (Lc 11,1-13 – Thứ Tư, Tuần XXVII Thường niên)

“Danh Cha cả sáng – sứ mạng của đời con.” (Lc 11,1-13 - Thứ Tư, Tuần XXVII Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Ngày...

Ngày 7/10, Mân Côi – Trường học Tin Mừng nơi trái tim Mẹ

Ngày 7/10, Mân Côi – Trường học Tin Mừng nơi trái tim Mẹ Fr. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Có một ngôi trường không có bảng...

Bước đi không ngoảnh lại (Lc 9,51-62 – Thứ Ba Tuần XXVI Thường niên)

  Bước Đi Không Ngoảnh Lại (Lc 9,51-62 – Thứ Ba Tuần XXVI Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Có một chàng trai trẻ nọ...

Đừng quên bạn đồng hành vô hình! (Suy niệm lễ Ba Tổng Lãnh Thiên Thần – 29/9)

Đừng quên bạn đồng hành vô hình! (Suy niệm lễ Ba Tổng Lãnh Thiên Thần – 29/9) Fr. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Có một cậu bé...

Đức tin lớn lên trong bóng tối (Lc 9,43b–45 – Thứ Bảy, Tuần XXV Thường niên)

Đức tin lớn lên trong bóng tối (Lc 9,43b–45 – Thứ Bảy, Tuần XXV Thường niên) Fr. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Câu chuyện bóng...

“Con bảo Thầy là ai?” (Lc 9,18–22 – Thứ Sáu Tuần XXV, TN)

 “Con Bảo Thầy Là Ai?” (Lc 9,18–22 – Thứ Sáu Tuần XXV, TN) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Câu hỏi đánh thức cả...

Biết về Chúa hay đã gặp Chúa? (Lc 9,7-9 – Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên)

Biết về Chúa hay đã gặp Chúa? (Lc 9,7-9 – Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Một hôm, người ta kể...

Đi theo Chúa – bỏ túi, bỏ gậy, bỏ cả an toàn! (Lc 9,1-6 – Thứ Tư Tuần XXV, TN)

Đi theo Chúa – bỏ túi, bỏ gậy, bỏ cả an toàn! (Lc 9,1-6 – Thứ Tư Tuần XXV, TN) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Có...

Gia đình thật của Chúa Giêsu là ai? (Lc 8,19-21 – Thứ Ba, Tuần XXV, TN)

Gia đình thật của Chúa Giêsu là ai? (Lc 8,19-21 – Thứ Ba, Tuần XXV, TN) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Chuyện kể rằng: Một cậu...

Ánh sáng đức tin giữa đời (Lc 8,16-18 – Thứ Hai, Tuần XXV Thường Niên)

Ánh sáng đức tin giữa đời (Lc 8,16-18 – Thứ Hai, Tuần XXV Thường Niên) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay nhắc nhở...