Thứ Tư, 25 Tháng 6, 2025

Thứ Năm, Tuần XXXI TN, Luca 15,1-10 Dụ ngôn con chiên bị lạc và đồng bạc bị đánh mất

THỨ NĂM TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN

Luca 15,1-10

Dụ Ngôn Con Chiên Bị Lạc và Đồng Bạc Bị Đánh Mất

Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP

Henri Nouwen kể câu chuyện ngụ ngôn về một ông lão thường ngồi thiền mỗi ngày gần sông Hằng ở Ấn Độ. Một buổi sáng ông thấy một con bọ cạp nổi trên mặt nước. Khi con bọ cạp trôi dạt tới gần, ông đã tìm cách giải cứu nó, đưa tay vớt nó lên nhưng bị nó chích. Một lát sau ông lại cố gắng cứu nó và bị chích lần nữa, vết chích vào tay sưng lên khiến ông đau đớn vô cùng. Một người đàn ông khác đi ngang qua đã nhìn thấy những gì đang xảy ra và hét lên với ông già, “Này, ông già ngu ngốc, chuyện gì xảy ra với ông vậy? Chỉ có một kẻ ngốc mới liều mạng vì một sinh vật độc ác, xấu xa như vậy. Ông không biết ông có thể tự giết mình khi cố gắng cứu con bọ cạp vô ơn đó không?”

Ông lão bình tĩnh trả lời: “Bạn của tôi, chỉ vì bản chất của bọ cạp là chích, không thay đổi bản chất của tôi là để cứu.”

Qua câu chuyện ta có thể nói; bản chất của Thiên Chúa là để cứu cũng như để yêu thương. Chúa tìm kiếm những người đã mất, chữa lành những người bị thương tật, tha thứ cho kẻ phạm tội và mang lại hy vọng cho những người đang tuyệt vọng. Đó là những gì Thiên Chúa làm.

Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu trình bày cho chúng ta hai dụ ngôn về con chiên lạc và đồng xu bị mất. Hai dụ ngôn này mô tả một người tìm kiếm cái gì đó bị mất. Những người chăn cừu thường đếm cừu của họ vào cuối ngày để đảm bảo tất cả đều đủ số. Người nội trợ bị mất một đồng xu cũng phải đối mặt với một thảm họa kinh tế, vì giá trị của đồng tiền này sẽ tương đương với tiền lương hàng ngày của chồng bà. Từ cái nhìn thực tế, Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng Thiên Chúa không vui mừng khi mất bất cứ ai, nhưng mong muốn tất cả đều được cứu rỗi và phục hồi lại mối tương giao với Ngài. Và toàn thể thiên quốc vui mừng khi một tội nhân ăn năn sám hối tìm thấy và được phục hồi mối tương giao với Chúa.

Chủ sở hữu đề cập đến trong hai dụ ngôn này đại diện cho Thiên Chúa. Con chiên bị mất và đồng tiền bị mất đại diện cho chúng ta. Sáng kiến tìm kiếm con chiên và đồng xu bị mất hoàn toàn thuộc về chủ sở hữu. Vì một con chiên lạc hay đồng xu không thể làm bất cứ điều gì để tự tìm kiếm và tìm thấy chủ của nó, đó là điều không thể. Do đó, Ki-tô giáo không phải là con người tìm kiếm Thiên Chúa, mà là Thiên Chúa tìm kiếm con người. Điều này làm cho Ki-tô giáo trở nên độc đáo trong số các tôn giáo khác trên thế giới. Nơi các tôn giáo khác, chính con người tìm kiếm Thiên Chúa và hiến tế để xoa dịu các vị thần của họ, nhưng trong Ki-tô giáo, chính Thiên Chúa của chúng ta là Người tìm kiếm những con người đã lạc mất. Ngài luôn tìm kiếm chúng ta khi chúng ta bị thất lạc. Sự cứu rỗi cũng như sự tha thứ là sáng kiến của Thiên Chúa chứ không phải của con người. Vì lý do đó, giống như đồng bạc và con chiên bị mất, mỗi một con người đều có một giá trị nội tại nhất định. Thiên Chúa còn đặt vào chúng ta một giá trị vượt trội. Bằng cách đích thân tìm kiếm con người với mong muốn không thể tưởng tượng được, Ngài đã ban cho con người một phẩm giá vượt ra ngoài dự tính của con người, nâng họ lên địa vị làm con cái trong nhà và Ngài luôn sẵn sàng ban ơn tha thứ cho những ai có lòng sám hối, không hề nhớ đến những tội lỗi mà chúng ta đã phạm phải. Luôn sẵn sàng dâng hiến tình yêu của Ngài cho chúng ta.

Thế nhưng làm sao con người có thể xúc phạm đến Thiên Chúa Đấng quyền năng vô song tuyệt đối? vậy tại sao lại nói chúng ta đã phạm tội với Chúa? Đúng là Thiên Chúa không bị chúng ta xúc phạm và con người có khả năng gì để mà xúc phạm đến Thiên Chúa. Nhưng điều duy nhất có thể xúc phạm đến Ngài là khi chúng ta làm hại chính mình và những người khác. Vì đó là điều trái ngược với Thánh ý của Thiên Chúa trong ý định và trong trật tự của công trình tạo dựng của Ngài. Thánh Tôma Aquinô dạy: “Chúng ta chỉ xúc phạm đến Thiên Chúa khi chúng ta hành động chống lại lợi ích của chính mình” (Contra Gentes, q. III ch. 122). Ngài không bao giờ quay lưng lại với con người. Chính con người quay lưng lại với Ngài khi họ phạm tội. Là lúc con người đi ra ngoài quỹ đạo của tình yêu Thiên Chúa. Tuy nhiên, Tình yêu của Ngài dành cho con người không bao giờ thay đổi, Ngài luôn là Cha và Người bạn đồng hành của chúng ta. Ngài tìm kiếm và cứu vớt những gì đã thất lạc, đã hư mất.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết cộng tác với Chúa trong công cuộc trở về của chính mình, và tìm kiếm những người đã lạc lối, bằng cách chuyên cần và kiên trì trong cầu nguyện cho những người anh chị em của chúng con đang lạc đường để họ gặp được Chúa là niềm vui vĩnh cửu của cuộc đời. Amen.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 Thứ 3 Tuần IV PS, Ga 10, 22-30: Chiên đích thực của Chúa

 Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh Chiên Đích Thực Của...

18 Tháng Mười Hai – Mt 1,18-24

EMMANUEL THIÊN CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA Lm M.Phêrô Khoa Lê...

19 Tháng Mười Hai – Lc 1,5-25

  TIN MỪNG CHO ÔNG BỐ VÀ SỨ VỤ CỦA NGƯỜI...

21 Tháng Mười Hai – Lc 1 39-46

  BỞI ĐÂU TÔI ĐƯỢC MẸ THIÊN CHÚA VIẾNG THĂM Lm M.Phêrô...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thứ Tư Tuần XII, Thường niên, Mt 7,15-20 Kitô hữu – Người sinh quả tốt trong đời

Thứ Tư Tuần XII, Thường niên, Mt 7,15-20 Kitô hữu – Người sinh quả tốt trong đời Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Trong một thế giới ngày...

Thứ Hai, Tuần XII, Thường niên, Mt 7,1-5: Đừng xét đoán – Đừng lấy cái rác trong mắt anh em

Thứ Hai Tuần XII, Thường niên, Mt 7,1-5 Đừng Xét Đoán – Đừng Lấy Cái Rác Trong Mắt Anh Em Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Một câu...

Thứ Bảy, Tuần XI Thường Niên (Mt 6,24-34): Tìm Nước Thiên Chúa và sự công chính

Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên (Mt 6,24-34) Tìm Nước Thiên Chúa và Sự Công Chính Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Trước hết, hãy tìm kiếm Nước...

Thứ Sáu, Tuần XI Thường Niên (Mt 6,19-23): Đi tìm kho tàng bất diệt

Thứ Sáu Tuần XI Thường Niên (Mt 6,19-23) Đi Tìm Kho Tàng Bất Diệt Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Từ ngàn xưa đến nay, con người vẫn...

Thứ Năm, Tuần XI Thường Niên (Mt 6,7-15): Tình con thảo đối với Cha

Thứ Năm, Tuần XI Thường Niên (Mt 6,7-15) Tình Con Thảo Đối Với Cha Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Khi lần giở Tin Mừng, chúng ta ngạc...

Thứ Tư, Tuần XI Thường Niên (Mt 6,1-6.16-18): Làm việc phúc đức với thái độ nào?

Thứ Tư, Tuần XI Thường Niên (Mt 6,1-6.16-18)  Làm việc phúc đức với thái độ nào? Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. “Khi làm việc lành phúc đức,...