Thứ Hai, 19 Tháng 1, 2026
Trang chủLời ChúaSuy niệm hằng ngàyThứ Sáu, Tuần IV PS, Ga 14,1-6: Chính Thầy là Đường, là...

Thứ Sáu, Tuần IV PS, Ga 14,1-6: Chính Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống

-

THỨ SÁU TUẦN IV MÙA PHỤC SINH

Gio-an 14,1-6

Chính Thầy Là Đường, Là Sự Thật và Là Sự Sống

Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP

Chuyện kể lại rằng nhà độc tài Liên Xô Joseph Stalin rất lo sợ cho sự an toàn của mình, vì thế nơi cư trú của ông ở Moscow có tám phòng ngủ. Mỗi đêm Stalin chọn một phòng ngủ ngẫu nhiên để đảm bảo rằng không ai biết chính xác nơi ông đang ngủ là phòng nào.

Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu trình bày chính Ngài là liều thuốc giải độc nỗi sợ hãi: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy”.

Thầy là con đường, Chúa Giêsu không chỉ đơn giản đưa ra lời khuyên và chỉ dẫn. Chính Ngài là con đường và chúng ta không thể lạc lối. Ngài dẫn dắt và hướng dẫn từng người trong chúng ta mọi lúc. Đi trên con đường Giêsu chắc chắn dẫn ta đến nhà Cha, vì Ngài đã phán: “Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu anh em cũng ở đó.” Một sự cam kết bảo đảm nếu chúng ta đi theo con đường Giêsu, chúng ta không bao giờ bị bỏ rơi hay lạc lối.

Chuyện kể rằng, một vị linh mục kia, nhận được bài sai đến coi một giáo xứ xa xôi mà ngài chưa bao giờ biết đến. Con đường dẫn đến giáo xứ thì ngoằn nghèo và gồ ghề. Ngài không thể tìm ra nơi nhà thờ giáo xứ vì ở đây có nhiều cây cối cao che khất, mà đúng hơn là nhà thờ thì thấp bé. Vì vậy, ngài phải hỏi một nhóm trẻ em đang chơi dọc theo con đường nơi gần nhà thờ giáo xứ.

Ngài đã gọi một em nhỏ và hỏi: “Này con trai, con có thể vui lòng chỉ cho ta biết nhà thờ giáo xứ ở đâu không? Cậu bé ngây ngô nhìn ngài, như không có chuyện gì xảy ra. Thế nên ngài lại nói với cậu bé: “Nếu con nói cho ta biết nhà thờ giáo xứ ở đâu, ta sẽ chỉ cho con đường đến thiên đàng!” Nhưng cậu bé tỏ vẻ khó hiểu và nói: “Thưa ngài, ngài thậm chí không biết làm thế nào để đến nhà thờ giáo xứ, vậy làm sao ngài có thể chỉ cho tôi đường đến thiên đàng?”

Câu chuyện trên khác hẳn với điều mà Chúa Giêsu xác định cho chúng ta hôm nay, Chính Ngài là Con Đường và Ngài không chỉ đơn giản là đưa ra lời khuyên và phương hướng, không phải là người tìm đường hay người chỉ đường. Ngài là Con Đường để người ta đi theo, đi vào và đi trong đường để tới với Chúa Cha.

Thầy là Sự Thật, Các bậc thầy của nhân loại cũng chỉ có thể nói “tôi đã dạy cho bạn sự thật.” Nhưng chỉ có Chúa Giêsu mới có thể nói, “Thầy là Sự thật.” Sự thật đạo đức không thể chỉ được truyền đạt bằng lời nói; nó phải được truyền đạt qua việc làm gương. Chúa Giêsu hiện thân của sự thật. Sự thật chính là Ngài.

Thánh Grêgôriô Nazianzus, (381) đã diễn tả về Chúa Giêsu như sau:

Ngài khởi đầu sứ vụ của mình bằng cách nhịn đói, nhưng Ngài là Bánh Sự Sống.

Chúa Giêsu đã chấm dứt sứ vụ trần gian của Ngài bằng cách khát, nhưng Ngài là Nước Hằng Sống.

Chúa Giêsu đã mệt mỏi, nhưng Ngài là chỗ nghỉ ngơi của chúng ta. Chúa Giêsu đã tỏ lòng tôn kính, nhưng Ngài là Vua.

Chúa Giêsu bị ghép tội là bởi quỷ, nhưng Ngài đã trừ quỷ. Chúa Giêsu khóc, nhưng Ngài lau nước mắt cho chúng ta.

Chúa Giêsu đã được bán giá ba mươi đồng bạc, nhưng Ngài đã cứu chuộc thế giới.

Chúa Giêsu đã được mang đến như một con chiên để sát tế, nhưng Ngài là Mục tử nhân lành.

Chúa Giêsu đã chết, nhưng bằng cái chết của Ngài, Ngài đã phá hủy quyền lực của sự chết.

Thầy là sự sống. Ngài không chỉ “dạy cho chúng ta con đường về cõi sống” (Tv 16,11); Sự sống mà Ngài ban cho chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban cho, sự sống đời đời. Có nỗi sợ hãi hay rắc rối nào ngăn cách được chúng ta khỏi sự bình an và hạnh phúc viên mãn của một cuộc sống tuân phục Chúa Giêsu Kitô không?

Từ một tác giả vô danh đã nêu lên những tương quan thân tình giữa chúng ta với Chúa Giêsu như sau:

Khi bạn cần thiết nhất, Ngài có đầy đủ nhất.

Khi bạn hoàn toàn bất lực, Ngài là người hữu ích nhất.

Khi bạn cảm thấy hoàn toàn phụ thuộc, Ngài hoàn toàn đáng tin cậy. Khi bạn yếu đuối nhất, Ngài là người có khả năng nhất.

Khi bạn cô đơn nhất, Ngài hiện diện thân mật.

Khi bạn cảm thấy bạn là người nhỏ bé nhất, Ngài là người vĩ đại nhất. Khi bạn cảm thấy vô dụng nhất, Ngài đang chuẩn bị cho bạn.

Khi trời tối nhất, Ngài là Ánh sáng duy nhất bạn cần.

Khi bạn cảm thấy không an toàn nhất, Ngài là Núi đá và Pháo đài của bạn.

Khi bạn là người khiêm tốn nhất, Ngài là người nhân từ nhất. Khi bạn không thể, Ngài luôn có thể.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, xin dẫn chúng con vào trong đường lối của Ngài, để chúng con luôn được ở lại trong chân lý và sự sống đời đời. Amen.

Tháng 12 2025
CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
LỊCH XITÔ THÁNH GIA
HÔM NAY
...
Đang tải dữ liệu...

BÀI VIẾT MỚI