Thứ Sáu, Tuần IX TN, Mc 12,35-37: Đức Kitô là ai?

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

ĐỨC KITÔ LÀ AI?

(Mc 12,35-37)

Lam Châu, Phước Lý

Để hiểu được bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta phải đặt mình vào bối cảnh và những hoạt động của Đức Giêsu được thánh Marco tường thuật trong chương 12 Tin mừng của ngài.

Bắt đầu từ sự kiện Đức Giêsu xua đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ, vì họ đã biến đền thờ thành sào huyệt của bọn cướp (x. Mc 11,17). Từ sự việc này, các thượng tế, kinh sư và kỳ mục chất vấn Đức Giêsu về thẩm quyền của Ngài (x. Mc 11,28), về việc có nộp thuế cho hoàng đế Caesar hay không (x. Mc 12,14), vấn đề kẻ chết sống lại (x. Mc 12,18-27) và giới răn nào quan trọng nhất (x. Mc 12,28).

Trong bài Tin mừng hôm nay, Đức Giêsu chất vấn lại họ, xem họ có biết về nguồn gốc của Đấng Kitô và sứ mạng của Ngài là gì không. Đức Giêsu hỏi: Tại sao các kinh sư lại nói Đấng Kitô là Con vua David, trong khi chính David lại gọi Đấng Kitô là Chúa Thượng tôi?

Đấng Kitô, theo quan niệm của người Do Thái, là Đấng được xức dầu, thuộc dòng dõi David, sẽ được Thiên Chúa sai đến (x. Is 7,14; Mk 5,1; Kh 5,5; Lc 2,11), Đấng mà dân Do Thái đang trông đợi. Vì thế, khi được hỏi: “Các ông nghĩ sao về Đấng Kitô? Người là con của ai”? (Mt 22,42a) Họ đã nhanh nhảu trả lời: “Con của David” (Mt 22,42b). Các Kinh sư là những người thông thạo Kinh Thánh. Nhờ những lời loan báo của các ngôn sứ về Đấng Kitô, họ tự tin biết được chính xác nguồn gốc, nơi xuất phát và sứ mạng của Ngài. Nghĩa là một cách nào đó, Đấng Kitô phải thuộc dòng dõi nhà vua, là một nhân vật xuất chúng, oai phong lẫm liệt, có sứ mạng thống nhất Israel, đưa dân tộc của họ đến địa vị hùng cường (x. Cv 1,6).

Tuy nhiên, khi Đức Giêsu xuất hiện, không giống như những gì họ mong đợi. Theo cái nhìn nhân loại của họ, Đức Giêsu chỉ là con bác thợ mộc, lại xuất thân từ Nazareth, miền Galilê ngoại giáo (Mt 4,15), chẳng có gì danh giá, chẳng đáng lưu tâm để ý tới (x. Ga 1,46). Đức Giêsu còn mạc khải cho họ biết Ngài là Con Thiên Chúa, Đấng Kitô, nghĩa là Đấng được xức dầu, được Chúa Cha sai đến, để thực hiện chương trình cứu độ nhân loại. Ngài sẽ phải chịu đau khổ, bị loại trừ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. Quả thực, những điều Đức Giêsu nói trên không nằm trong dự tính và sự hiểu biết của họ.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đặt vấn đề danh xưng và nguồn gốc của Đấng Kitô với những nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái và cho họ biết: Đấng Kitô là con vua David, nhưng đồng thời, David lại gọi Đấng Kitô là Chúa Thượng, có nghĩa là vua David tuyên xưng Đấng Kitô là Thiên Chúa của mình. Với lời khẳng định này, Đức Giêsu chứng minh Ngài vừa là con người, thuộc dòng tộc David, vừa là Thiên Chúa, xét theo bản tính thần linh của Ngài.

Chúng ta, với trí khôn và sự hiểu biết, nhiều lúc tưởng chừng như biết mọi sự, kể cả Thiên Chúa. Tuy nhiên, triết gia Hy Lạp Socrates đã chân nhận: “Tôi biết rằng tôi không biết gì cả”. Chắc chắn Socrates không chủ trương thuyết vô tri, nhưng chúng ta nên hiểu rằng, con người luôn mang trong mình những khiếm khuyết và giới hạn, không thể biết tất cả, đặc biệt về mầu nhiệm Thiên Chúa, nếu không được Đức Giêsu mạc khải cho.

Vì thế, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy biết khiêm tốn học hỏi, xin Chúa Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn, giúp chúng ta thấu hiểu Lời Chúa và thực hành giáo huấn của Đức Giêsu, để được Ngài yêu thương và được cứu độ. Amen.

 

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI