Thứ Năm, 12 Tháng 2, 2026
Trang chủLời ChúaSuy niệm hằng ngàyThứ Sáu, Tuần V TN, Mc 7,31-37: "Hãy mở ra!"

Thứ Sáu, Tuần V TN, Mc 7,31-37: “Hãy mở ra!”

-

“HÃY MỞ RA!”

(Mc 7,31-37)

Lam Châu, Phước Lý

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu chữa cho một người bị câm điếc. Anh được lành bệnh, có thể nghe và nói được.

Trước khi nói đến tình trạng của người bệnh, thánh Marcô cho biết Chúa Giêsu đi qua các địa danh Tia, Xiđon, Galile, và cuối cùng phép lạ Chúa thực hiện tại miền Thập Tỉnh, Israel. Tại sao thánh Marcô lại nói đến nhiều địa danh như vậy?

Galilê là nơi Chúa Giêsu khởi đầu sứ vụ công khai rao giảng Tin Mừng. Nếu Galilê được thánh Matthêu giới thiệu là vùng đất của dân ngoại (x. Mt 4,15) thì Tia, Xiđon và miền Thập Tỉnh cũng vậy. Nơi đây đa số những người theo văn hóa Hy Lạp sinh sống. Xét về phương diện địa lý, nơi đây xa với Jerusalem, trung tâm tôn giáo của Israel và chắc chắn họ chưa được đón nhận Tin Mừng của Chúa Giêsu.

Giờ đây, Chúa Giêsu, với sứ vụ cứu thế và ơn cứu độ phổ quát mà Ngài mang đến, không chỉ dành riêng cho những người Do Thái mà thôi, mà ơn cứu độ Ngài ban cho cả dân ngoại nữa.

Khi thấy Đức Giêsu, dân chúng xin Ngài chữa cho một người vừa điếc vừa ngọng. Tình trạng của người bệnh thật bi đát.

Người ngọng hoặc câm bị ngăn trở, không thể giao tiếp bình thường với người khác. Họ không nói được, không thể thông tri, không thể nói lên suy nghĩ, ước muốn của mình cho người khác được. Họ bị chia cắt, có khi cô đơn giữa đám đông. Ngôn ngữ, lời nói có chức năng và là cầu nối giữa họ với mọi người không thể sử dụng được. Họ cảm thấy bị tách biệt, đau khổ, bất hạnh.

Người bệnh còn bị điếc, khả năng nghe và đón nhận thông tin qua lời nói của anh hoàn toàn mất hết. Không nghe được tiếng, không hiểu được lời, không cảm thụ được âm nhạc, tiếng chim hót, tiếng sóng vỗ… quả là một sự bất hạnh và đau khổ.

Anh gặp được Chúa Giêsu như vị thần y, cảm thông, thương xót và chữa lành cho anh. Thánh Marcô mô tả một loạt hành động Chúa Giêsu thực hiện để chữa lành cho anh: „Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi Người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: “Epphatha”, nghĩa là: hãy mở ra!“ (cc.33-34).

Chúa Giêsu kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông để tạo sự riêng tư, tách anh ra khỏi đám đông đang phấn khích và có thể đang hiểu sai về sứ vụ của Ngài. Ngài đặt ngón tay vào lỗ tai anh giống như tra chìa khóa vào ổ khóa, khai mở một tình trạng mới, đồng thời chấm dứt một tình trạng điếc lác đã làm anh khổ sở, tách biệt với mọi người bấy lâu nay. Ngài bôi nước miếng vào lưỡi anh như một sự trao ban thần khí, trao ban sự sống, như một sự sáng tạo mới. Ngài ngước mắt lên trời để ngợi khen, tạ ơn, khẩn khoản nài xin Chúa Cha và truyền „hãy mở ra“: „Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng“.

Việc chữa lành người câm điếc đồng thời nói lên quyền năng của Chúa Giêsu, Đấng cứu độ trần gian, Ngài không chỉ cứu độ con người phần hồn, mà Ngài còn quan tâm, chữa lành phần xác, cất những đau khổ, bất hạnh mà con người đang phải gánh chịu.

Phép lạ Chúa Giêsu thực hiện đã được đám đông đón nhận: „Họ hết sự kinh ngạc, và nói: „Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được“.

Trong cuộc đời, chắc chắn có những lúc chúng ta cũng gặp tình cảnh bi đát, bất hạnh như người bị câm điếc trong Tin Mừng hôm nay. Có những lúc chúng ta bệnh tật, gặp thử thách, gặp đau khổ trong cuộc sống, chúng ta cảm thấy bế tắc, không nhận được sự trợ giúp từ trời, cũng như từ con người. Nhưng Thiên Chúa, Cha của chúng ta không ngoảnh mặt làm ngơ, miễn là chúng ta chạy đến với Ngài, tin tưởng vào Ngài, cầu xin Ngài, và chắc chắn Ngài sẽ ban cho chúng ta những điều chúng ta cầu xin.

Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta nhận ra, chúng ta cũng có thể câm điếc mà không biết. Vì thế, chúng ta hãy thành tâm cầu xin Chúa chữa những đôi tai điếc lác của chúng ta, khi chúng ta không muốn nghe Tin Mừng, không muốn đón nhận Lời Chúa, không muốn thực hiện sứ điệp Chúa trao. Chỉ khi đôi tai được chữa lành, chúng ta mới có thể nghe tiếng Chúa và tiếng của tha nhân.

Xin Chúa cũng chữa bệnh câm nơi chúng ta, để khi lắng nghe và đón nhận lời Thiên Chúa, chúng ta cũng biết nói về Chúa cho người khác, để họ cũng được Ngài nâng đỡ, chữa lành và được hưởng cứu độ Ngài ban. Amen.

Tháng 12 2025
CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
LỊCH XITÔ THÁNH GIA
HÔM NAY
...
Đang tải dữ liệu...

BÀI VIẾT MỚI