Thứ Bảy, 10 Tháng 1, 2026
Trang chủLời ChúaSuy niệm hằng ngàyThứ Sáu, Tuần XXIII Thường Niên (Lc 6,39-42) Sửa mình trước...

Thứ Sáu, Tuần XXIII Thường Niên (Lc 6,39-42) Sửa mình trước khi sửa người

-

Thứ Sáu, Tuần XXIII Thường Niên (Lc 6,39-42)

Sửa mình trước khi sửa người

Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist.

Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng những hình ảnh rất cụ thể: “Người mù lại dắt người mù được sao? Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt mình thì lại không để ý tới?” (x. Lc 6,39-42). Những hình ảnh tưởng chừng đơn giản, nhưng lại khắc họa mạnh mẽ một bài học nền tảng cho đời sống Kitô hữu: nếu không biết sửa mình, chúng ta khó lòng giúp người khác sửa sai.

  1. Cái rác và cái xà – giới hạn và tội lỗi của ta

Cái rác là vật nhỏ, cái xà thì quá lớn. Dù là rác hay xà, khi rơi vào mắt đều gây đau đớn, nhức nhối, che khuất tầm nhìn. Chúa Giêsu muốn cho ta thấy, dù là lỗi nhỏ hay tội lớn, tất cả đều có thể làm mờ lương tri, gây tổn hại cho bản thân và cho cộng đoàn. Người môn đệ không thể nhắm mắt làm ngơ trước những thói hư tật xấu nơi mình, bởi như thế khác gì người mù cố gắng dắt người khác đi.

Đã có lần Chúa dạy: “Hãy sửa lỗi cho nhau” (x. Mt 18,15). Nhưng việc sửa lỗi chỉ thực sự hữu ích khi bắt đầu từ chính bản thân ta. Cái “xà” trong mắt mình cần được lấy ra trước, thì cái “rác” trong mắt người anh em mới có thể được giúp lấy ra cách nhẹ nhàng, khôn ngoan và đầy tình yêu.

  1. Sửa mình trước để có khả năng sửa người

Người xưa nói: “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân.” Thực vậy, không ai có thể trao ban cho người khác điều mình không có. Nếu tôi chưa học sống khiêm nhường, làm sao tôi có thể khuyên người khác bớt kiêu căng? Nếu tôi còn dính bén ích kỷ, làm sao tôi có thể dạy người khác quảng đại?

Các Tông đồ cũng từng mang trong mình nhiều giới hạn. Matthêu vốn là người tham tiền, Giacôbê và Gioan ham danh vọng, các ông còn nhiều lần tranh cãi xem ai là người lớn nhất. Nhưng nhờ sống gần Chúa, nhờ để Người uốn nắn, các ngài đã dần sửa đổi, trở nên những chứng nhân gương mẫu cho Tin Mừng. Thánh Philipphê Nêri, vị thánh của niềm vui, thuở ban đầu cũng nóng tính, dễ bực bội; thế nhưng, ngài đã dày công rèn luyện bản thân bằng cầu nguyện, hãm mình và khiêm tốn. Dần dần, ngài trở thành người hiền hòa, vui tươi, có thể hướng dẫn và thu phục bao tâm hồn.

Trên hết, chính Chúa Giêsu đã sống tất cả những gì Người dạy. Người dạy khiêm nhường tự hạ, thì chính Người “từ bỏ vinh quang, mặc lấy thân phận nô lệ” (Pl 2,7). Người dạy phục vụ, thì chính Người đã cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Người dạy tha thứ, thì chính Người đã giang tay trên thập giá để tha thứ và yêu thương chúng ta, ngay khi chúng ta còn là tội nhân.

  1. Câu chuyện minh họa

Có một linh mục kể lại kỷ niệm thời làm cha xứ đầu tiên. Ngài thấy trong giáo xứ có một người đàn ông hay rượu chè, bê trễ bổn phận gia đình. Vị linh mục hăng hái đến gặp, khuyên bảo gay gắt, nhưng chẳng kết quả gì, thậm chí còn bị chống đối. Một bà cụ trong xứ khuyên ngài: “Thưa cha, trước khi cha sửa người ta, cha thử sống gần gũi hơn với họ, chia sẻ những yếu đuối của chính cha, rồi hãy nói.” Cha nghe lời, bắt đầu kể cho người đàn ông ấy nghe rằng: “Tôi cũng có những thói quen xấu, cũng nhiều lần thất bại. Tôi cũng phải cầu xin Chúa giúp tôi sửa mình mỗi ngày.” Chính sự khiêm tốn ấy đã làm người đàn ông cảm động, mở lòng và dần dần từ bỏ được rượu chè.

Câu chuyện ấy cho thấy: khi chúng ta dám nhìn nhận cái xà trong mắt mình và thành thật chia sẻ, thì lời mời gọi sửa đổi người khác sẽ trở nên đáng tin, đầy sức thuyết phục.

  1. Lời mời gọi cho chúng ta hôm nay

Tin Mừng hôm nay thúc giục chúng ta không ngừng hoán cải bản thân. Thay vì chỉ chăm chăm nhìn lỗi người khác, chúng ta hãy để Lời Chúa soi rọi vào chính tâm hồn mình. Khiêm tốn nhìn nhận giới hạn và thành tâm sửa đổi sẽ làm cho ta trở nên “người môn đệ sáng mắt”, đủ khả năng dẫn dắt anh chị em đến gần Chúa hơn.

Cầu xin Chúa ban cho chúng ta tinh thần khiêm tốn và lòng can đảm sửa mình mỗi ngày, để qua đó chúng ta có thể trở nên những chứng nhân khiêm nhường, sống phục vụ và yêu thương, như chính Chúa Giêsu đã nêu gương.

Tháng 12 2025
CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
LỊCH XITÔ THÁNH GIA
HÔM NAY
...
Đang tải dữ liệu...

BÀI VIẾT MỚI