Thứ Tư, 19 Tháng 3, 2025

Thứ Tư, ngày 21/12 Luca 1,39-45: Đức Maria viếng thăm bà Êlisabét

NGÀY 21 /12

Lu-ca 1,39-45

Đức Ma-ri-a Viếng Thăm Bà Ê-li-sa-bét

Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP

Tin Mừng hôm nay kể về việc Đức Ma-ri-a đến thăm bà thánh Ê-li-sa-bét, đó cũng chính là khoảnh khắc Thiên Chúa đến thăm dân của Ngài, và bảo đảm cho chúng ta về sự hiện diện và tín trung của Thiên Chúa.

Được Đức Trinh Nữ Maria đến thăm, bà Ê-li-sa-bét rất hạnh phúc và tỏ lòng biết ơn. Bèn cất lời ca tụng: “Tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên vui sướng,” và bà được đầy tràn Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, vì người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc.” Đức Ma-ri-a là Đấng đầy ơn phúc bởi Mẹ là mẹ của Con Thiên Chúa làm người.

Chiêm ngắm về cuộc viếng thăm đầy ơn phúc của Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, ta cũng hãy suy gẫm về ba món quà tuyệt vời của ơn kêu gọi mà chúng ta đã nhận được khi đón nhận bí tích thanh tẩy. Những món quà này cho phép chúng ta trở nên giống Đức Ma-ri-a, cưu mang và giới thiệu Đức Giêsu cho người khác, đó là:

Trước hết, chúng ta được trao cho sứ vụ truyền giáo. Được Chúa kêu gọi để loan báo Tin Mừng cứu độ cho gia đình, cho nơi làm việc, cho môi trường mình đang sống và cho bất cứ ai ta gặp gỡ hàng ngày. Mang Đức Giêsu đến với người khác bằng cách ta sống một cuộc sống tốt đẹp, thánh thiện và Công Giáo. Quả thực, chúng ta đã và đang làm điều này bởi vì đã được trải nghiệm tình yêu của Đức Kitô trong ta. Mà bản chất của tình yêu và sự tốt lành tự nó trào tràn ra ngoài như đèn cháy sáng tự nó tỏa sáng cách tự nhiên trong đêm tối.

Câu chuyện của Hudson Taylor là giám đốc truyền giáo của vùng nội địa ở Trung Quốc, ông thường thẩm vấn các ứng viên cho lĩnh vực truyền giáo. Một lần nọ, ông gặp một nhóm ứng viên để xác định động lực dấn thân phục vụ của họ. Ông hỏi: “Tại sao bạn muốn đi truyền giáo ở nước ngoài?” Một số câu trả lời là: “Tôi muốn đi vì Chúa Kitô đã truyền lệnh cho chúng ta đi vào thế giới và rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật”; “Tôi muốn đi vì hàng triệu người đang bị diệt vong mà không biết đến Chúa Kitô.” Sau đó, Hudson Taylor nói, “Tất cả những động cơ này, tuy tốt, nhưng nó sẽ khiến bạn thất bại trong thời gian thử thách, gian nan, đau khổ và có thể là cái chết. Chỉ có một động lực sẽ duy trì bạn trong thử thách gian nan, đó là tình yêu của Đức Kitô”.

Thứ hai, chúng ta được kêu gọi sống trong niềm vui. Thánh Gio-an đã nhảy lên vì vui mừng với sự hiện diện của Đức Giêsu cùng với mẹ của Ngài. Nói cách khác, Đức Giêsu mang lại niềm vui cho những người lắng nghe và đọc Lời của Ngài, và đặc biệt là kinh nghiệm về sự hiện diện của Ngài trong Bí tích Thánh Thể. Là những người theo Đức Kitô, ta phải nói về Đức Kitô, kể với người khác về Ngài và cho phép sự hiện diện của Ngài trong ta, để lấp đầy chúng ta bằng niềm vui, một niềm vui sẽ thu hút, hấp dẫn người khác đến với Đức Giêsu bằng gương sáng của mình, bằng lòng tốt, sự quan tâm và phục vụ.

Một bài học của niềm vui như sau: Trong tiếng anh, niềm vui được viết là ‘JOY’.

Gồm ba chữ cái ghép lại J.O.Y. mỗi chứ cái ấy đại diện cho một chủ từ theo thứ tự như sau:

Chữ ‘J’ là viết tắt của ‘Jesus’ nghĩa là Đức Giêsu. Chữ ‘O’ là viết tắt của ‘Other’ nghĩa là người khác. Chữ ‘Y’ là viết tắt của ‘You’ nghĩa là bạn.

Thứ tự của chữ JOY nói nên rằng, chữ ‘J’ đứng trước hết có nghĩa là Đức Giêsu phải được đặt ở vị trí trước hết và trên hết. Tiếp đến là ‘O’ là người khác, là tha nhân đứng ở vị trí thứ nhì sau Đức Giêsu. Và chữ ‘Y’ là bạn, đứng ở vị trí sau cùng.

Kết luận rằng: Khi nào bạn đặt đúng vị trí ưu tiên, Đức Giêsu lên hàng đầu, sau đó là tha nhân và cuối cùng mới nghĩ tới bản thân thì khi đó bạn có ‘JOY’, có niềm vui. Nếu bạn đảo lộn vị trí đó thì sẽ không có niềm vui và cũng không có nghĩa gì hết. Vâng, nghĩ về Đức Giêsu trước, người khác thứ hai và chính mình cuối cùng.

Thứ ba, chúng ta được mời gọi tin cậy vào Chúa. Đức Ma-ri-a sống ơn kêu gọi của mình bằng cách tin cậy, tín thác vào Thiên Chúa. Thế nên, Mẹ không chỉ là Mẹ Thiên Chúa, nhưng niềm tin cậy tín thác đó làm cho Mẹ tiếp tục bước đi ngay cả ở chân thập giá. Cùng với Mẹ Ma-ri-a, ta được mời gọi thực hiện sứ mệnh của mình với niềm vui và tin tưởng vào Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, bất chấp những thử thách và khó khăn, đau khổ và thất vọng. Ngài nói với ta, đừng sợ hãi, hãy vui mừng vì Ngài luôn ở bên ta.

Lạy Mẹ Ma-ri-a, xin giúp chúng con biết noi gương Mẹ, biết đón nhận cưu mang Lời Chúa, vâng phục thánh ý Chúa và mang Chúa đến cho mọi người. Amen.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 Thứ 3 Tuần IV PS, Ga 10, 22-30: Chiên đích thực của Chúa

 Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh Chiên Đích Thực Của...

18 Tháng Mười Hai – Mt 1,18-24

EMMANUEL THIÊN CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA Lm M.Phêrô Khoa Lê...

19 Tháng Mười Hai – Lc 1,5-25

  TIN MỪNG CHO ÔNG BỐ VÀ SỨ VỤ CỦA NGƯỜI...

21 Tháng Mười Hai – Lc 1 39-46

  BỞI ĐÂU TÔI ĐƯỢC MẸ THIÊN CHÚA VIẾNG THĂM Lm M.Phêrô...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thứ Ba, Tuần II, Mùa Chay (Mt 23,1-12) Chứng nhân hơn thầy dạy

Thứ Ba, Tuần II, Mùa Chay (Mt 23,1-12) Chứng Nhân Hơn Thầy Dạy Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu nói đến nhóm...

Thứ Hai, Tuần II, Mùa Chay (Lc 6,36-38) Xét – Đoán

Thứ Hai, Tuần II, Mùa Chay (Lc 6,36-38) Xét - Đoán Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay, Chúa dạy chúng ta “Đừng xét đoán”....

Thứ Tư, Tuần I, Mùa chay (Gn 3,1-5.10) Cố gắng nhỏ thành công lớn

  Thứ Tư, Tuần I, Mùa chay (Giôna 3,1-5.10) Cố Gắng Nhỏ Thành Công Lớn Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta...

Thứ Ba, Tuần I, Mùa Chay (Mt 6,7-15) Kinh Lạy Cha trong cuộc sống

  Thứ Ba, Tuần I, Mùa Chay (Mt 6,7-15) Kinh Lạy Cha Trong Cuộc Sống Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Các sách Tin mừng ghi nhận Chúa Giêsu...

Thứ Hai, Tuần I MC, Mt 25,31-46: Đức ái – điều kiện để vào Nước Trời

  Thứ Hai, Tuần I, Mùa chay (Lv 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46) Đức Ái - Điều Kiện Để Vào Nước Trời Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Hàng năm, cứ...