Thứ Tư, Tuần XVI, Thường niên, Mt 13,1-9
Gieo hạt yêu thương
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist.
Dụ ngôn Người Gieo Giống trong Tin Mừng hôm nay, khiến chúng ta không khỏi ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì ông chủ lúa này xem ra chẳng biết tính kinh tế tốn công của gieo hạt vào những nơi có nguy cơ thất thu rất cao vệ đường sỏi đá bụi ngai. Ông chủ quá hào phóng vung vãi hạt một cách không tính toán, một cách vô lý.
Chúng ta biết đây là một trong những Dụ ngôn diễn tả lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Ngài thương xót thứ tha ban ơn cho chúng ta cách hào phóng bất kể chúng ta có xứng đáng hay không. Ngài rộng rãi yêu thương cứ tung gieo ân phúc và kiên nhẫn chờ đợi chúng ta sinh hoa trái. Đó là điều con người thường cho là bất khả, cho là uổng công lãng phí. Nhưng tình Chúa yêu ta như thế đấy! Chính tình yêu này đã biến đổi bao phận người Magdalena loăng loàn thành người gieo Tin Mừng phục sinh, Matthêu ông quan thuế tham lam tiền bạc dám buông bỏ mọi sự mà đi theo Chúa, Augustinô ham mê khoái lạc trở nên người thánh thiện và biết bao người khác nữa trong đó có mỗi chúng ta từ tội nhân nên thánh nhân.
“Con nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh”. Là con cái Chúa, chúng ta được mời gọi nên giống Chúa mỗi ngày một hơn. Như Chúa quảng đại vung vãi hạt giống yêu thương, hạt giống tha thứ, hạt giống cứu rỗi vào lòng chúng ta chờ ngày mai hạt đơm bông kết trái.
Bạn có biết ai tính toán quỹ đạo tối ưu cho những phi thuyền Apollo của Mỹ bay được lên mặt trăng cũng như thu hồi các phi thuyền con thoi trở về Trái Đất?
Đó là Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Vinh. Ông còn là nhà văn nổi tiếng với bút danh Toàn Phong.
Ngày 19.11.2016, ở tuổi 86, ông đã xin gia nhập đạo Công giáo với tên thánh Anphongsô. Nghe biết về hành trình ông đến với Chúa làm chúng ta thấy thấm thía hơn Dụ Ngôn Người Gieo Giống mà Chúa Giêsu kể hôm nay.
Nếu là người gieo giống, chúng ta chỉ muốn tìm đất tốt mà gieo, vừa đỡ tốn công, lại vừa “tiết kệm” giống. Thế nhưng Thiên Chúa thì ngược lại!
Ngài cứ “nhẩn nha” gieo, bắt đầu từ vệ đường, rồi đến sỏi đá, bụi gai. Cuối cùng mới đến đất tốt.
Cho dẫu lòng bạn là về đường, Ngài vẫn cứ gieo…
Cho dẫu lòng bạn là sỏi đá, Ngài vẫn cứ gieo…
Cho dẫu lòng bạn đầy những gai góc, Ngài vẫn cứ gieo…
Bởi Ngài nuôi hy vọng sẽ đến ngày vệ đường, sỏi đá, gai góc sẽ hóa nên đất tốt, dù phải chờ đợi đến 86 năm như trường hợp giáo sư Nguyễn Xuân Vinh.
Ngày hôm nay, mỗi lần hiệp dâng thánh lễ là mỗi lần ta được Thiên Chúa gieo Lời của Ngài vào lòng ta. Ngài mong gặp được đất tốt. Nhưng nếu đất (lòng ta) chưa tốt thì Ngài vẫn tiếp tục gieo trong yêu thương và kiên nhẫn!
Xin Chúa giúp chúng con biết mở lòng cảm nghiệm tình yêu vô biên của Chúa, để đáp lại bằng cuộc sống yêu thương quảng đại với hết mọi người. Amen.