Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy, 2024

TÌNH YÊU NỞ HOA – thơ Ân Thông

 

TÌNH YÊU NỞ HOA

Đan sĩ đã chọn cho mình con đường: Tôi tớ của Lời, là theo bước Giêsu, âm thầm học yêu thương phục vụ, một đời bổng trầm như nốt nhạc cung đàn ngân nga mỗi ngày trong tình hiến dâng. Dẫu còn đó bao yếu đuối giữa những sóng gió cuộc đời, đan sĩ vẫn cùng Chúa ra khơi, với một niềm tín thác cậy trông vào Đấng đã yêu thương, đã gọi và đã chọn. Dầu đường đi có lúc ngập ghềnh gai chông sỏi đá, hay có lúc ta bước đi trong đêm tối mịt mù, thì Chúa vẫn có đó, dạt dào ân tình bên ta.

Đến với thơ Chị Ân Thông – Anrê Thông Trần Thị Thanh Liễu, Đan Viện Thánh Mẫu Vĩnh Phước. Các bạn sẽ cảm nhận nơi đó những mảng sắc màu vui buồn của đời thánh hiến đan tu và bắt gặp một niềm tin yêu cháy sáng.

 

Biên tập: M.Thiên Giang

 

 

 

 

 

   VUI ĐỜI PHỤC VỤ!

Con đây ! Tôi tớ của Lời !
Lòng ươm Ánh Sáng, tim ngời tiếng ca.
Đời phục vụ ! Đẹp bao la !
Thắm hồng đức ái đậm đà câu kinh.
Lời cực thánh ! Ý thần linh !
Hồn reo sức sống, ngắm nhìn cung chiêm.
Yêu Lời say ngất trái tim
Hiệp thông Thần Khí trọn niềm hy dâng .
Đọng Lời trong tiếng xin vâng
Ca vang chúc tụng muôn vần kinh thơ.
Hồn dịu dàng ! Sáng ước mơ !
Ôm Lời Hằng Sống bến bờ yêu thương.
Trong Lời… tim hát… vấn vương…
Cho con cảm nhận Thiên Đường là đây
Từng giây hít thở Ân Tình
Nghiêng mình cúi xuống rửa chân như THẦY

Amen

 

 

 

 

   PHÍM ĐÀN TƠ

 

Đời con là phím đàn tơ
Ý Thiên Ngài nhấn nhạc thơ tuôn tràn
Tình êm Ngài lướt dịu dàng
Thương con Ngài hiểu, Ngài yêu cực kỳ.

Mặc cho ai có so bì
Thì Ngài vẫn đỡ nâng bằng ân thiêng
Nốt đời lên xuống ngả nghiêng
Ngài nâng muôn phím cho liền “câu thương”.

Phận con yếu đuối quyết vươn
Cung đàn trầm bổng tựa nương Bến Bờ
Câu kinh có chút lặng lờ
Ngài dìu con sống trọn Giờ hy dâng.

Tình con đức mến xin vâng
Ngân nga chắt đọng muôn vần ước mơ
Trong Ngài con sống đơn sơ
Nhịp theo Tiếng Gọi đợi chờ mênh mông.

Lòng con là “chiếc đàn không”
Ngài ơi sáng tác những gì Ngài yêu !
Nhấn lên, thả xuống muôn chiều
Thăng trầm tiết điệu mỹ miều hòa âm.

Làm sao cảm hết Tình thâm !
Tay Người Nghệ Sĩ âm thầm tặng trao
Đời con tác phẩm tuyệt sao !
Nhờ Ngài tấu khúc tâm giao vuông tròn.
Ngài ơi ! Đây phím đàn son

 

 

 

 

ÂM THẦM SÁM HỐI 

Mốc thời gian một phần hai thế kỷ
Qúy báu thay bao ân huệ Chúa ban
Đời của con phúc lộc Chúa ban tràn
Con chỉ biết hết lòng vui cảm tạ.

Bao năm qua thuyền đời con lướt sóng
Có những khi Vị Thuyền Trưởng ngủ yên
Con cảm thấy thuyền chao, lòng giao động
Khẻ gọi: “Giêsu”, liền có Chúa bế bồng.

Ngày lại ngày, thuyền đời con lặng lẽ
Tiếp tục ra khơi theo tiếng Chúa gọi mời
Trong ơn gọi đời đan tu chiêm niệm
Càng nghiệm sâu Tình Chúa thật bao la.

Như giọt nước hòa tan trong chén thánh
Đời của con luôn có Chúa đồng hành
Như hạt giống vùi sâu trong lòng đất
Đời chiêm tu âm thầm hương sắc màu.

Chúa dìu con trên bước đường lữ thứ
Con say vui vì có Chúa song hành
Đời dãi dầu nhưng thắp sáng niềm tin
Nghìn gian khó con lo chi Chúa nhỉ?

Ôi Giêsu Bạn Tình con tri kỷ
Chúa nghĩ gì trong tim Chúa có con?
Đối với con: Chút tâm tình bé mọn
Là thành tâm con sám hối lỗi lầm.

 

 

 

 

HỌC YÊU

 

Chúa suốt đời sống xả kỷ từ tâm
Mãi hy sinh trong lặng lẽ âm thầm
Cho đi hết không bao giờ tính toán.
Xin dạy con yêu Chúa và yêu người
Yêu chân thật bằng Trái Tim của Chúa
Đừng để con sợ khổ, vội chào thua
Khép tâm lại, thở dài, rồi trốn chạy.
Xin cho con trước vận đỏ cơ may
Hay đang phải bước đi trong đêm tối.
Tình thương Chúa dẫn đàng và soi lối
Con an lòng, bình tâm vui bước tới
Golgotha mời con đến nghỉ ngơi
Bóng Thập Tự chiều nao mãi gọi mời
Dừng sao được, Chúa ơi ! Dừng sao được
Khi ngước nhìn thấy Người Yêu đang khát
Khát tình yêu, Chúa khát cả tình con
Dầu chỉ một “thiện tâm yêu” nho nhỏ.
Tình yêu con, xin dâng trọn Chúa đó
Đường đời con có Chúa con đâu lo
Xin dạy con học yêu và biết sống.

 

 

 

 

 

TÌNH YÊU NỞ HOA.

Con tim tôi mãi trổ hoa
Buồn vui, vinh nhục…tôi luôn yêu đời
Dọc đường không chỉ mình tôi
Ngàn muôn trăm vạn con người thương nhau
Tình thương nối kết tình thương
Hoa luôn nở rộ trong tim con người.
Bình tâm trao tặng nụ cười
Kèm theo ý nguyện: Cho đời nở hoa
Tình người – Tình Chúa giao thoa
Ấy là điểm hẹn nhân thừa nụ hoa.

 

 

 

 

 

TÍN THÁC

Ngước trông Hiền Mẫu nét uy nghiêm
Thành khẩn hồn con tỏ nỗi niềm
Phó thác, sáng soi, tìm Thánh Ý
Quan phòng dẫn dắt, sống thanh liêm
Đơn thành phục vụ không đền đáp
Nhẫn nhục, thứ tha, chẳng hỏi tìm
Như Mẹ, một lòng luôn tín thác
Cho con một dạ: Dũng -Nhân – Khiêm.

 

 

 

 

 

 

   CÁNH CHIM HÒA BÌNH

 

Con muốn làm cánh chim bồ câu trắng
Mãi cao bay, loan sứ điệp hòa bình
Con không chọn chốn nào làm quê thật
Vì thân con, vốn là kiếp lữ hành.

Đường con đi dạt dào ân tình Chúa
Có gai chông, có sỏi đá gập ghềnh
Ngày tháng qua, lộc trời con no phỉ
Niềm tri ân, con cảm nhận sâu xa.

Đôi chân này dẫm trên ngàn sỏi đá
Cánh chim mềm vật vã với cuồng phong
Trời cao rộng, nhưng không hoài lặng gió
Đất hiền hòa, mà vẫn lắm gai chông.

Là phận nhỏ yếu hèn, con thầm nhủ:
Sống là CHO – là HIẾN – là YÊU
Con đang sống cho tương lai vĩnh cữu
Kiếp sống này chuẩn bị những ngày mai.

Con là chim trong không gian bất tận
Mãi cao bay, xa chạy khắp mọi miền
Tình mến Chúa – yêu người niệm liên miên
Con bay suốt, bay hoài không mõi cánh.

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tình Thơ Kính Dâng Thánh Cả Giuse

TÌNH THƠ KÍNH DÂNG THÁNH CẢ GIUSE Trích tập thơ "Sống Đạo" - Giải Văn Hóa Nghệ Thuật Đất Mới 2018 Thánh Giuse Quản Gia “Thánh Giuse...

Tập thơ “Sống Đạo”

Đan sĩ say tình Say chén rượu tình qua từng hơi thở, nhịp sống mỗi ngày, giữa dòng bể dâu. Say chén rượu tình cho một...

Chùm thơ: Dâng Mẹ

Chùm thơ: Dâng Mẹ (Trích từ Tập thơ: “Sống Đạo”) Châu Sơn Tình Thơ “Tôi thấy thành Giêrusalem mới, trang điểm như Tân Nương sửa soạn đón...

Chùm thơ Tin Mừng

          LỜI NGỎ        Lời Chúa luôn là ánh sáng soi dẫn Kitô hữu bước đi trên hành trình...

Viết cho người tôi yêu

  VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU Những giây phút trầm tư, nhẹ nhàng và sâu lắng giữa những sắc mầu của cuộc sống bình thường –...

Giới thiệu Trang thơ

Trăng thơ huyền nhiệm lung linh chiếu Tỏa sáng màn đêm cõi ba ngàn...   Trên mảnh đất thơ, văn của Hội Dòng, Ban Biên Tập mong...

Chùm thơ “DUYÊN THẬP TỰ” của thi sĩ Mai Duyên Thập Tự – Gioan Thánh giá Phạm Ghy Tạc

    Trang Thơ xin được gửi đến các bạn...

“BÂNG KHUÂNG” – thơ Điệp Lan Đình

Đan sĩ Lm Augustino Lê Trọng Hồng Bút danh...

THẬP TỰ HỒNG – Thơ Hiền Lâm

  THẬP TỰ HỒNG   Đan sĩ là người yêu nhiều...

SỨC HÚT TÌNH YÊU – thơ Thiên Tâm

  SỨC HÚT TÌNH YÊU Đan sĩ  – Fx. Assio....

GiỌt… – thơ Thiên Phúc

  GIỌT… “Từng giọt, từng giọt, từng giọt rơiRơi xuống...

Viếng mộ (Phước Lý)

    VIẾNG MỘ   Cảnh trời ảm đạm buổi sớm mai...