Trái tim bị đâm thâu – Nguồn mạch lòng thương xót – Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu – Năm A

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

Trái Tim Bị Đâm Thâu –

Nguồn Mạch Lòng Thương Xót

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu – Năm A
(Đnl 7,6-11; 1 Ga 4,7-16; Mt 11,25-30)

Minh Kông

Hằng năm, khi cử hành lễ trọng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, Giáo Hội mời gọi chúng ta hướng ánh mắt và tâm hồn về trái tim của Đấng Cứu Thế. Đó không chỉ là một biểu tượng đạo đức quen thuộc, nhưng là mặc khải sâu xa nhất về Thiên Chúa: Thiên Chúa là Tình Yêu. Nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu, chúng ta chiêm ngắm một tình yêu vô biên, một lòng thương xót không bờ bến, một trái tim luôn rộng mở cho nhân loại tội lỗi.

Trong Cựu Ước, Thiên Chúa đã nhiều lần bày tỏ tình yêu của Người dành cho dân Israel. Bài đọc sách Đệ Nhị Luật nhắc nhở rằng Thiên Chúa tuyển chọn dân Người không phải vì họ đông đúc hay tài giỏi hơn các dân tộc khác, nhưng đơn giản vì Người yêu thương họ. Tình yêu của Thiên Chúa không dựa trên công trạng của con người nhưng xuất phát từ chính lòng nhân hậu và sự trung tín của Người.

Đến Tân Ước, tình yêu ấy được biểu lộ cách trọn vẹn nơi Đức Giêsu Kitô. Thánh Gioan khẳng định: “Thiên Chúa là Tình Yêu”. Nếu muốn biết Thiên Chúa yêu thương con người đến mức nào, chúng ta hãy nhìn lên Đức Giêsu. Mọi lời nói, việc làm và toàn bộ cuộc đời của Người đều là một câu chuyện về lòng thương xót.

Trái tim Chúa Giêsu luôn rung động trước những đau khổ của con người. Người chạnh lòng thương đám đông bơ vơ như chiên không người chăn. Người chữa lành bệnh tật, cho kẻ chết sống lại, nâng đỡ những người bị bỏ rơi và an ủi những tâm hồn đau khổ. Không một tiếng kêu cứu nào lọt khỏi tai Người. Không một giọt nước mắt nào mà Người không nhìn thấy.

Đặc biệt, Chúa Giêsu dành tình thương cho những người tội lỗi. Người không đến để tìm người công chính nhưng để cứu những ai lầm lạc. Người tha thứ cho người phụ nữ ngoại tình, gọi Matthêu từ bàn thu thuế, đến nhà Giakêu, đón nhận nước mắt thống hối của Phêrô và mở cửa thiên đàng cho người trộm lành. Trái tim của Người không khép lại trước sự yếu đuối của con người, nhưng luôn mở ra để tha thứ và chữa lành.

Tuy nhiên, đỉnh cao của lòng thương xót ấy không nằm ở những phép lạ hay những cuộc gặp gỡ, mà chính là trên thập giá. Tại đó, Đức Giêsu đã yêu thương đến tận cùng. Người chấp nhận hiến dâng mạng sống mình vì nhân loại. Ngay giữa những đau đớn tột cùng, Người vẫn thưa với Chúa Cha: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm”.

Sau khi Chúa Giêsu tắt thở, người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Thánh Gioan làm chứng rằng: “Tức thì máu cùng nước chảy ra”. Chi tiết ấy không chỉ là một sự kiện lịch sử, nhưng còn là một mặc khải thần học sâu sắc. Từ trái tim bị đâm thâu của Đức Kitô đã tuôn trào dòng máu cứu độ và nguồn nước sự sống. Các Giáo phụ nhìn thấy nơi đó nguồn mạch các bí tích của Hội Thánh, đặc biệt là Bí tích Thánh Tẩy và Bí tích Thánh Thể.

Từ cạnh sườn mở rộng ấy, lòng thương xót của Thiên Chúa tiếp tục tuôn đổ trên nhân loại qua mọi thời đại. Trái tim bị thương tích ấy mãi mãi là bằng chứng cho thấy Thiên Chúa yêu thương con người đến cùng. Cho dù con người có bất trung, phản bội hay xa lìa Người, trái tim ấy vẫn không ngừng yêu thương và chờ đợi.

Chính vì thế, Giáo Hội cũng chọn ngày lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu làm Ngày Thế giới cầu nguyện cho việc thánh hóa các linh mục. Các linh mục được mời gọi trở nên hiện thân sống động của Trái Tim Chúa Giêsu giữa lòng thế giới. Qua việc cử hành các bí tích, loan báo Tin Mừng và chăm sóc đoàn chiên, các ngài tiếp tục trao ban cho nhân loại dòng nước và máu cứu độ phát xuất từ cạnh sườn Đức Kitô.

Tuy nhiên, các linh mục cũng là những con người mỏng giòn và yếu đuối. Vì thế, hôm nay toàn thể Hội Thánh được mời gọi cầu nguyện cách đặc biệt cho các ngài. Xin cho các linh mục ngày càng nên giống Chúa Giêsu Mục Tử Nhân Lành, có một trái tim biết yêu thương, cảm thông, phục vụ và hy sinh. Xin cho các ngài luôn kín múc sức mạnh nơi Thánh Tâm Chúa để trở thành những chứng nhân đáng tin cậy của lòng thương xót giữa thế giới hôm nay.

Mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi nhìn lại trái tim mình. Trái tim ấy có đang biết rung cảm trước nỗi đau của tha nhân không? Có biết tha thứ, cảm thông và quảng đại yêu thương không? Chúng ta không thể thực sự tôn kính Thánh Tâm Chúa nếu vẫn sống khép kín, lạnh lùng và vô cảm trước những người xung quanh.

Ước gì khi chiêm ngắm cạnh sườn bị đâm thâu của Đức Kitô, chúng ta cảm nhận sâu xa rằng mình đang được yêu thương bằng một tình yêu vô điều kiện. Và từ nguồn mạch lòng thương xót ấy, mỗi người biết học lấy trái tim hiền lành và khiêm nhường của Chúa, để trở nên khí cụ bình an, yêu thương và lòng thương xót của Người giữa thế giới hôm nay. Amen.

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI