Thứ Tư, 25 Tháng 6, 2025

TỪ ĐỨC TÍNH NHÂN BẢN ĐẾN NHÂN ĐỨC KITÔ GIÁO (Bài Suy niệm Thứ 4 ngày 21 tháng 12) – Mai Thi

 

TỪ ĐỨC TÍNH NHÂN BẢN ĐẾN NHÂN ĐỨC KITÔ GIÁO

(Bài Suy niệm Thứ 4 ngày 21 tháng 12)

 

Gặp gỡ, chia sẻ, khích lệ, giúp đỡ…. là nhu cầu bình thường, cần thiết và chính đáng của mọi người: không chỉ đối với người nhận mà cả người chủ động thực hiện nó. Việc Đức Maria đi thăm bà chị họ Elisabeth như trình thuật bài Tin mừng thánh lễ hôm nay (Lc 1, 39-45) xét bề ngoài thì cũng giống như hành vi của mọi người, mang đậm tính nhân bản trong mối tương quan giữa con người với nhau, đó là sự quan tâm giúp đỡ của bà con họ hàng. Tuy nhiên trong trường hợp này còn hơn thế nữa, bởi vì động lực thúc đẩy Mẹ Maria lên đường và thái độ của việc Mẹ làm xuất phát từ tình yêu thương bác ái: trong tình yêu thương Mẹ đã làm mọi việc với Chúa và vì Chúa. Quả vậy, khi được tin bà chị họ đang mang thai trong lúc tuổi già, Mẹ Maria không chỉ vội vã đến thăm, chung chia niềm vui, cùng với gia đình dâng lời tạ ơn và ca ngợi kỳ công vĩ đại của Thiên Chúa, đồng thời cũng giúp đỡ bà chị mang thai khi tuổi đã cao niên…vv, nhưng Mẹ đến với gia đình bà Elisabeth trong tư cách của người mang sứ điệp yêu thương, đem Chúa, đem ơn cứu độ đến với con người mà gia đình bà chị họ là những nhân vật điển hình đại diện cho tất cả nhân loại. Biến cố đi thăm bà chị họ của Mẹ Maria là việc làm đầy tình Chúa tình người, đã trở thành một nhân đức đáng khen và thật cần thiết để tất cả chúng ta cũng noi gương bắt chước Mẹ trong cung cách hành xử với mọi người chung quanh.

Nhưng vấn đề của chúng ta ở đây là tại sao chuyện Mẹ Maria đi thăm bà chị họ lại được coi là một nhân đức?

Giáo lý của Giáo hội định nghĩa: Nhân đức là một xu hướng thường xuyên và kiên định để làm điều thiện, không những giúp ta thực hiện những hành vi tốt mà còn muốn cống hiến hết khả năng của mình cho Chúa, cho tha nhân (GL số 1803). Như vậy, trong ý nghĩa đó, Đức Maria đã thực hiện một nhân đức cao cả và trở thành mẫu mực cho chúng ta noi theo. Chúng ta cùng đọc thêm những chi tiết liên quan đến trình thuật của Tin mừng chung quanh biến cố này để thấy rõ hơn ý nghĩa cũng như nội dung công việc Mẹ làm.

Khi truyền tin cho Đức Maria (x. Lc 1, 26-38), sứ thần Gabriel đã cho Mẹ biết bà chị họ Elisabeth mặc dù đã ở tuổi cao niên cũng đang mang thai được 6 tháng. Hay tin ấy Mẹ Maria vội vã lên đường đến chúc mừng, chia vui và giúp đỡ bà chị họ.

Hành trình tiến về miền Nam của Mẹ Maria với quãng đường dài trên 100 cây số với nhiều vùng đồi núi mang đậm đặc điểm địa lý của quê hương gia đình Giacaria. Với hành trình dài như vậy và đã xảy ra cách nay hơn 2 ngàn năm khi xã hội chưa có các phương tiện di chuyển như ngày nay, chắc chắn Mẹ phải rất vất vả, nhất là sự mỏi mệt khi mang trong mình bào thai. Nhưng tình thương và niềm vui của Mẹ nhận được từ Thiên Chúa cũng như lòng quí mến Mẹ dành cho gia đình bà chị họ đã thúc đẩy quyết định của Mẹ mà không hề lo lắng hay do dự điều gì. Sự yêu quí Mẹ dành cho gia đình bà chị họ không phải chỉ đơn thuần do cảm tình tự nhiên, mà còn xuất phát từ tình yêu thương sâu đậm của Mẹ khi sống trước hai giới răn mến Chúa và yêu người.

Cuộc viếng thăm của Đức Maria là cuộc viếng thăm của tình yêu, Mẹ đã thực hiện một nhân đức bác ái Kitô giáo trước thời gian. Nếu triết gia Hylạp thời cổ đại, ông Aristote định nghĩa: “Nhân đức là cái đem đến điều tốt cho con người  và làm cho hành động của họ trở nên tốt” thì ở đây còn lớn hơn vì đức bác ái Chúa Giêsu dạy chúng ta đã được Mẹ áp dụng triệt để trước ngang qua tình yêu mến Chúa và ơn Thánh thúc giục Mẹ thực hiện.

 Đến thăm người chị họ, Đức Maria không chỉ đến với tình yêu chân thật của mình, mà còn đem Đức Giêsu đến với mẹ con bà. Vì thế, không chỉ bà Elisabeth vui mừng, mà hài nhi Gioan trong bụng bà cũng vui theo, vui đến nỗi phải “nhảy lên” trong bụng mẹ. Sự hiện diện của Mẹ Maria cùng với bào thai Giêsu còn biến đổi hai mẹ con bà Elisabeth, khiến hai người được tràn đầy Thánh Thần (x. Nguyễn Chính Kết – Năng thăm viếng tha nhân theo gương Đức Maria – http://www.simonhoadalat.com/suyniem/suyniem/DucMe/09ThamVieng.htm). Để bày tỏ lòng biết ơn trước Đức Maria, lời ca tụng xứng đáng nhất và cũng là lời tuyên xưng cao quí nhất được bà Elisabeth thốt lên: “Bởi đâu tôi được Mẹ của Chúa tôi đến viếng thăm ”.

Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta vẫn đi thăm viếng nhau: con cái thăm viếng cha mẹ, bà con lối xóm hay bạn bè thăm viếng nhau…. tuy nhiên nếu chỉ làm vì sợ người khác dị nghị nghĩ thế này thế khác hay vì bó buộc phải chu toàn nghĩa vụ và ngay cả khách quan đến thăm nhau trong tương quan của con người thì công phúc cũng không bao nhiêu, nó chỉ mang tính xã giao chứ chưa phải là nhân đức Kitô giáo. Trái lại nếu chúng ta làm vì bác ái vì yêu thương, nếu chúng ta làm vì Chúa với Chúa và trong Chúa thì giá trị sẽ khác hoàn toàn: Đó chính là nhân đức Kitô giáo. Một khi có đầy đủ những yếu tố như vậy thì việc chúng ta viếng thăm ai không chỉ là một phương cách biểu lộ tình yêu và sự quan tâm, mà còn là một dịp thuận lợi để đem Chúa đến cho người mình yêu thương. Và khi ta đến thăm ai do tình thương thúc đẩy, lúc ấy ta có Chúa trong lòng mà nếu Chúa cùng với ta đến với họ thì niềm vui của cuộc gặp gỡ sẽ tăng lên gấp bội.

Ước gì mỗi dịp chúng ta thăm viếng hay đón tiếp ai đó cũng cảm nhận được niềm vui của tình yêu thương dành cho nhau; đồng thời nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong biến cố đó, noi theo gương Mẹ Maria khi Mẹ đi thăm bà chị họ Elisabeth hôm nay.

 

Mai Thi

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thứ Tư Tuần XII, Thường niên, Mt 7,15-20 Kitô hữu – Người sinh quả tốt trong đời

Thứ Tư Tuần XII, Thường niên, Mt 7,15-20 Kitô hữu – Người sinh quả tốt trong đời Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Trong một thế giới ngày...

Thứ Hai, Tuần XII, Thường niên, Mt 7,1-5: Đừng xét đoán – Đừng lấy cái rác trong mắt anh em

Thứ Hai Tuần XII, Thường niên, Mt 7,1-5 Đừng Xét Đoán – Đừng Lấy Cái Rác Trong Mắt Anh Em Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Một câu...

Thứ Bảy, Tuần XI Thường Niên (Mt 6,24-34): Tìm Nước Thiên Chúa và sự công chính

Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên (Mt 6,24-34) Tìm Nước Thiên Chúa và Sự Công Chính Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Trước hết, hãy tìm kiếm Nước...

Thứ Sáu, Tuần XI Thường Niên (Mt 6,19-23): Đi tìm kho tàng bất diệt

Thứ Sáu Tuần XI Thường Niên (Mt 6,19-23) Đi Tìm Kho Tàng Bất Diệt Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Từ ngàn xưa đến nay, con người vẫn...

Thứ Năm, Tuần XI Thường Niên (Mt 6,7-15): Tình con thảo đối với Cha

Thứ Năm, Tuần XI Thường Niên (Mt 6,7-15) Tình Con Thảo Đối Với Cha Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Khi lần giở Tin Mừng, chúng ta ngạc...

Thứ Tư, Tuần XI Thường Niên (Mt 6,1-6.16-18): Làm việc phúc đức với thái độ nào?

Thứ Tư, Tuần XI Thường Niên (Mt 6,1-6.16-18)  Làm việc phúc đức với thái độ nào? Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. “Khi làm việc lành phúc đức,...