Thứ Năm, 8 Tháng 1, 2026
Trang chủHội DòngThơ caTừ gốc Giêsê sẽ đâm ra Một Chồi Non...

Từ gốc Giêsê sẽ đâm ra Một Chồi Non…

-

Lm. Laurentio Nguyễn Hữu Hòa, O.Cist

“Từ gốc Giêsê sẽ đâm ra một chồi non.” Sự sống mới trỗi dậy từ một gốc cây tưởng như đã chết. Và chồi non ấy chính là Đức Giêsu Kitô – Đấng đem đến hy vọng, Đấng đem đến hòa bình, công chính và ơn cứu độ cho mọi dân tộc.

Mỗi khi đời ta gặp bế tắc, thất vọng, đổ vỡ, Chúa cũng gieo một “chồi non” trong lòng ta: một niềm tin mới, một cơ hội mới, một hướng đi mới. Chỉ cần ta để Chúa chạm vào, Ngài sẽ làm cho điều tưởng như đã chết trong đời ta sống dậy.

Ngôn sứ Isaia nói về một thế giới thật đẹp: sói ở với chiên, trẻ nhỏ chơi bên hang rắn độc. Đó không phải là chuyện cổ tích, nhưng là hình ảnh của triều đại của Chúa, nơi con người không còn thù hằn, bạo lực, ganh ghét, nhưng sống trong hòa bình yêu thương.

Nhìn vào xã hội hôm nay, chúng ta thấy bao nhiêu xung đột, chia rẽ, bất an. Ngôn sứ Isaia nhắc ta rằng Thiên Chúa muốn xây dựng nơi chúng ta một thế giới mới, bắt đầu từ chính tâm hồn mỗi người: bớt nóng nảy, thêm kiên nhẫn; bớt phán xét, thêm cảm thông; bớt ích kỷ, thêm yêu thương.

Và ta nghe Chúa nói: “Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy.” Nghe và thấy – điều mà cha ông ngàn đời mong đợi. Ngôn sứ Isaia nói về “chồi non từ gốc Giêsê”. Dân Israel nghe lời tiên báo ấy và mong chờ suốt nhiều thế hệ. Nhưng họ chỉ nghe, chứ chưa được thấy. Họ chỉ có lời hứa, chứ chưa thấy Đấng Hứa đến.

Chúng ta đã thấy Đấng Isaia loan báo: chính là Đức Giêsu Kitô. Chúng ta đã nghe những lời Người dạy, lời mà bao vua chúa và ngôn sứ chỉ ước ao nghe mà không được. Chúng ta còn được rước chính thân mình Người trong Thánh Thể – điều mà không ai thời Cựu Ước dám nghĩ tới.

Nhưng để thấy và nghe, chúng ta cần có tâm hồn bé mọn. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu “hớn hở vui mừng vì Chúa Cha đã mặc khải cho những người bé mọn”. Người bé mọn không phải là người kém hiểu biết, nhưng là người: khiêm tốn, biết mở lòng, biết chấp nhận sự thật về mình, và để cho Thiên Chúa dạy dỗ.

Nhiều khi ta nghe mà không hiểu, nhìn mà không thấy và không gặp được Chúa không phải vì Chúa xa ta, nhưng vì ta quá đầy: đầy tự mãn, đầy thành kiến, đầy kiêu căng, đầy tính toán, đầy lo lắng, đầy thành kiến… và không còn chỗ cho Chúa bước vào.

Nghe Lời Chúa bằng đôi tai chưa đủ. Phải nghe bằng cả một con tim biết lắng đọng.

Thấy Chúa bằng đôi mắt chưa đủ, phải thấy bằng một tâm hồn biết nhận ra sự hiện diện của Người trong từng biến cố, từng con người.

Ngày nay, chúng ta có rất nhiều điều để nghe: tin tức, mạng xã hội, lời người khác nói, những ồn ào trong công việc, những lo toan gia đình… Trong muôn vàn tiếng ồn đó, tiếng Chúa rất dễ bị lấp đi. Phúc cho người biết dành thời gian để đọc Tin Mừng mỗi ngày, lắng nghe Chúa khi đứng trước Thánh Thể. Mỗi lần mở Kinh Thánh là ta đang nghe lời chính Đấng mà bao thế hệ mong đợi.

Phúc không chỉ nằm ở việc nghe, phúc còn nằm ở việc biết nhận ra (biết “thấy”) những dấu chỉ của Chúa: thấy Chúa trong người nghèo, thấy Chúa nơi một người làm ta khó chịu, thấy Chúa trong từng biến cố, thấy Chúa trong niềm vui nhỏ bé mỗi ngày, thấy Chúa trong một lời khuyên chân thành, thấy Chúa trong sự bình an ta nhận được khi cầu nguyện.

Chúa vẫn đang làm nảy sinh “chồi non hy vọng” nơi đời sống ta, giống như lời ngôn sứ Isaia tiên báo.

Chúng ta thật sự đang sống trong một thời đại đầy phúc lành: được thấy, được nghe và được chạm đến chính Đấng Cứu Thế.

Hãy để Chúa gieo vào lòng ta một chồi non hy vọng.

Đừng tuyệt vọng, đừng nghĩ đời mình “hết cách”, vì Chúa có thể làm cho điều khô cằn nảy sinh sự sống.

Một lời nói hiền hòa, một sự nhẫn nhịn, một cử chỉ cảm thông… cũng đủ để xây dựng một cộng đoàn, một gia đình, một thế giới tốt đẹp.

Bớt tự cao, bớt khép kín, mở lòng để Chúa dạy ta qua Lời Chúa, qua người khác, qua những biến cố cuộc đời.

Ngài chỉ chờ nơi chúng ta một tâm hồn bé mọn để có thể thực hiện điều kỳ diệu của Ngài.

Tháng 12 2025
CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
LỊCH XITÔ THÁNH GIA
HÔM NAY
...
Đang tải dữ liệu...

BÀI VIẾT MỚI