Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy, 2024

Tập thơ “Sống Đạo”

Đan sĩ say tình

Say chén rượu tình qua từng hơi thở, nhịp sống mỗi ngày, giữa dòng bể dâu.

Say chén rượu tình cho một đời thao thức “thở hơi thở yêu”, “sống để yêu”. Trong âm thầm tĩnh lặng của đời đan tu, an nhiên mỉm cười, an hòa, an lạc, người say tình nhẹ bước đường trần với tình Giêsu và tình anh chị em.

Say tình Giêsu để thực hiện “mộng lành”, nên thánh, “tung cánh giữa trời sao”. Say tình Giêsu buông giận thôi sầu… Ôi! Chuyện nhỏ”, “cát bụi phận người chút tàn tro”, để nhờ sự khôn ngoan của thập giá mà “ngẫm suy”

Ta đong đầy nỗi nhớ ra phơi
Lòng cứ ngỡ theo gió bốc hơi
Dưới nắng mai tươi màu rực rỡ
Ai ngờ… khơi buốt giọt tình rơi!!

Để gai xuyên thấu linh hồn ta nhỏ máu
Khát khát khát cánh chim trời chao liệng
Mong mong mong hồn ánh tinh khôi
Để yêu và để nhớ
Để nghe từng nhịp thở
Trong sự sống diệu huyền

Khi lòng thấm trong nhau
Lặng trong ánh mắt sâu
Nghe Gió ru xào sạc
Tình thần hóa nhiệm mầu

Và còn nhiều hơn nữa biết bao trải nghiệm của người say tình Giêsu. Ôi! Hương tình thập giá.

Kính mời các bạn đang dạo chơi Vườn Thơ, tạm dừng bước, ghé thấu cảm Tập thơ “Sống Đạo” (Đạt giải Văn Hóa Nghệ Thuật Đất Mới 2019), nơi những vần thơ như trải lòng của Đan sĩ Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. – Bút danh Châu Sơn, để cùng yêu, cùng trải nghiệm nụ hôn của người say tình Giêsu.

BBT Thiên Giang

Sống Đạo

“Yêu thương là chu toàn Lề Luật” (Rm 13,10)

Mến Chúa tha thiết
Ta quyết từ nay
Cố gắng mỗi ngày
Làm nhiều việc tốt

Miệng không thề thốt
Lưỡi chẳng điêu ngoa
Lòng chẳng gian tà
Tránh xa tội lỗi

Mỗi ngày biến đổi
Sống để yêu người
Phục vụ mọi nơi
Giúp người đau khổ

Tính chi lời lỗ
Như khối tình Thầy
Cứ mãi tràn đầy
Hiến thân chia sẻ

Tâm hồn thơ bé
Phó thác không ngơi
Cùng Chúa ra khơi
Đạo ngời tươi trẻ.

Say Chén Rượu Tình

“Con có uống nổi chén Thầy sắp uống không?” (Mt 20, 22)

Rót cho đầy ly rượu cạn
Uống cho cạn ly rượu cay
Cho ta say tình đang nở
Cho ta thở hơi thở yêu
Xua cô liêu đời dâu bể
Xin cứ để ta say yêu
Cho ta yêu đời đang sống
Cho ta sống là để yêu
Giữa cuộc đời nhiều oan trái
Ta mãi mãi vẫn say yêu.

Say Chén Rượu Tình đăng báo Nhịp Sống Tin Mừng, số 21 “Dành thời gian cho nhau” (9-2018), tr. 102

Mộng Thánh

“Tôi chạy thẳng tới đích, để chiếm được phần thưởng từ trời cao Thiên Chúa dành cho kẻ được Người Kêu gọi trong Đức Kitô Giêsu” (Pl 3,14).

Nhìn trời sao lấp lánh
Mơ ước giấc mộng lành
Giữa cõi sống buồn tanh
Bao giờ thì nên thánh?

Chim non kia tung cánh
Vút thân mảnh lên cao
Con người vọng Trời Sao
Gắng tung mình lao tới

Đi thôi, đừng có đợi
Thực hiện ngay mộng lành
Cùng Gió mới Trăng thanh
Được Thiên Thần đưa lối

Phận người dầu vương tội
Bước Vầng Hồng rực rỡ
Giu-se hằng bảo trợ
Giấc mộng thánh sẽ thành.

Mộng Thánh đăng báo Nhịp Sống Tin Mừng số 23, (11-2018), tr. 103; báo Bông Hồng Nhỏ, số 4 (02-2020), tr. 10; Nội san Linh Đạo Đan Tu, Hội Dòng Xitô Thánh Gia, số 24 (01-2019), tr. 118.

Thao Thức

“Anh em hãy thi đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp vì đức tin, dành cho được sự sống đời đời; chính vì sự sống ấy, anh em đã được Thiên Chúa kêu gọi…” (1Cr 6,12)

Khách lữ hành dương thế
Ta thao thức một điều
Làm sao sống để yêu
Giữa cuộc đời thay đổi

Tựa áng mây gió thổi
Biết trôi dạt về đâu
Nơi dương thế bể dâu
Đâu bến bờ hạnh phúc?

Giữa cõi trần trong đục
Biết phân định thế nào?
Đời sống có là bao
Trăm năm rồi cũng hết

Bước chân đi mỏi mệt
Ngày Chúa gọi đón về
Hồn ta chớ ngủ mê
Kẻo lạc đường bóng tối

Theo hướng Ngài chỉ lối
Quảng đại hy sinh nhiều
Tim dù bé bao nhiêu
Xin liều yêu đến chết

Chẳng mưu toan hơn thiệt
Yêu nồng nhiệt như Thầy
Tha thứ hết từ đây
Đắp xây đời hạnh phúc

Tâm hoan ca réo giục
Dạ mến Chúa yêu người
Ôi cuộc sống đẹp tươi
Nụ cười thật mãn nguyện.

Thao Thức đăng báo Nhịp Sống Tin Mừng, số 22 “Bên những người thân thương” (10-2018), tr. 102.

Tha Thứ

“Các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Ðấng nhân từ. Ðừng xét đoán, thì các con sẽ khỏi bị xét đoán; đừng kết án, thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ, thì các con sẽ được thứ tha…” (Lc 6,36-37)

Bếp to đốt củi nhiều que nhỏ
Hừng hực lửa phừng nóng cả lò
Thổi gió thêm dầu nó cháy đỏ
Thoáng qua củi nhỏ đã ra tro

Trần gian lắm chuyện… Ồ que nhỏ
Châm chích thêm mồi nó bốc to
Buông giận thôi sầu…Ôi ! Chuyện nhỏ
Yêu người tha thứ kẻo thành tro

Noi gương Thầy sống vẹn tình Cha
Xót thân cát bụi hằng thứ tha
Hiến tế nhục hình treo thánh giá
Chuộc đền nhân thế hội Quê Nhà.

Tiếng Chuông Giáo Đường

“Ngày của Chúa trong tiếng chuông mời gọi. Tưởng chừng nghe muôn khúc khải hoàn ca”
(Thánh thi Kinh Sáng Chúa Nhật II).

Giáo Đường văng vẳng tiếng chuông ngân
Vang vang Lời gọi rất ân cần
Thánh Thần đón đợi “người yêu” tới
Gặp gỡ tình thân phúc bội phần

Tiếng chuông rộn rã giọng tri ân
Hòa vang điệu vũ với Thiên Thần
Đón Chúa Giê-su vị cứu thế
Tình Yêu bước xuống trao người trần

Chuông reo thánh thót khúc ca vang
Cung chúc tân hôn phúc rỡ ràng
Hân hoan đón bé hội nhân thế
Cầu khách thập phương đức hạnh vàng

Tiếng chuông sầu thảm vọng ngân xa
Ai tín “chiên ngoan” biệt trần hoa
Gọi mời giáo hữu câu kinh nguyện
Tiễn người quá cố hưởng nhan Cha.

Mừng Các Thánh Tử Đạo

Mừng Các Thánh Tử Đạo
Lòng trung hiếu dạt dào
Coi thường cả gươm đao
Tín thành yêu mến Chúa

Giữa hiểm nguy vây bủa
Nào tù ngục roi đòn
Lời cám dỗ ngọt ngon
Sắt son niềm tín thác

Tha thứ người độc ác
Vác thánh giá theo Thầy
Tình hiếu thảo đong đầy
Đắp xây lòng bác ái

Các vị sinh hoa trái
Người tin Chúa Kitô
Trở nên những tông đồ
Tung gieo tình thương mến

Thắp lên muôn ngọn nến
Giữa trần thế âm u
Dù sống giữa ba thù
Nguyện can trường tin tưởng

Tình Xót Thương vô lượng
Thứ tha tội bất trung
Từ chối thiếu bao dung
Tha nhân con cái Chúa

Tâm nhạt nhòa héo úa
Lỗi bác ái vô vàn
Tình Ngài giữa nhân gian
Khát vọng luôn yêu mến

Chúng con nay chạy đến
Xin các Đấng cầu thay
Mến Chúa hết mọi ngày
Thêm say tình nhân loại.
23/07/2020

Suy Ngẫm

“Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan” (Tv 90,12)

Ta… đong đầy, nỗi nhớ ra phơi
Lòng cứ ngỡ theo gió bốc hơi
Dưới nắng mai, tươi màu rực rỡ
Ai ngờ… khơi buốt giọt tình rơi!

Nhìn cỏ cây suy ngẫm sự đời
Người thân bạn hữu nay đâu rồi?
Người đi bỏ lại mình ta nhớ
Về cõi Thiên Đường người cứ vui

Nhìn gió mây suy ngẫm phận người
Yêu thương ngọt thắm nở trên môi
Mặc bao giông bão tình không đổi
Lòng vẫn yêu người mãi thế thôi

Nhìn mưa rơi ngẫm suy dòng đời
Xuôi ngược giàu nghèo cầu sống vui
Thiên Chúa đoái nhìn lòng nguyện ước
Thương tình người thế, cho môi cười.

Nơi Ấy Bình Yên

“Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất” (Lc 19,10)

Bóng tối, bóng tối,
Kìa vực sâu u tối…
Kinh hoàng, khắc khoải, lo âu…
Lỡ sa chân ta rơi tòm địa ngục
Kẽm gai nhọn ôm xiết mảnh thân tàn
Gai xuyên thấu linh hồn ta nhỏ máu
Nhức nhối rát đau
Ngày dài cô đơn lạc lõng
Danh giá nay tủi sầu
Tương lai sẽ về đâu?
Trót điên dại… Ta mất cả đời
Còn mãi ray rứt khôn nguôi
Xót lòng đau,
yêu – mến chưa tròn
Khát khát khát cánh chim trời chao lượn
Mong mong mong tấm hồn ánh tinh khôi
Đói đói đói tình yêu thật đâu rồi?
Sao bốn bề toàn thù hận?
Vật lộn đêm đen
mệt nhoài
Ta vấp ngã
bóng đêm mừng bao phủ
Ớn lạnh hồn choàng tỉnh giữa bến mê
Vùng trỗi dậy
ta tìm về…
Nơi ấy Tình Cha!
Bình yên.

Nỗi lòng cây bút nhỏ

“Tôi là cây viết chì trong tay Chúa, Ngài muốn vẽ gì tùy ý Ngài” (tâm tình thánh Têrêsa Calcutta)

Con nguyện làm cây bút
Để Chúa viết tâm thư
Gửi anh em lữ thứ
Đang lê bước mệt nhừ

Dáng bút nom xấu xí
Ngài thương để mắt coi
Đen đủi mà xả kỉ
Chỉ là kẻ tôi đòi

Lòng bút chan đầy mực
Ước Ngài viết thật nhiều
Muôn vạn điều ân đức
Đấng Thượng Trí huyền siêu

Bút lắm khi mực cạn
Nét chữ viết không ra
Ngòi hư sầu vô hạn
Cậy tình Chúa thứ tha

Nỗi lòng cây bút nhỏ
Được Ngài viết chữ Yêu
Thân tâm tình muốn ngỏ
Chúa ơi – chút nuông chìu.

Nỗi lòng cây bút nhỏ, đăng trong Tuyển tập Văn Thơ Mục Đồng 21, “Hương trầm dâng Chúa”, Nxb Hồng Đức 2022, tr 86

Thinh lặng nhiệm mầu

“Hãy lặng thinh trước mặt Chúa và đợi trông Người” (Tv 37,6)

Thinh lặng,
chẳng phải đi vào cõi lặng thinh
nhưng để sống chân tình
để yêu và để nhớ
để nghe từng nhịp thở
trong sự sống diệu huyền

Thinh lặng,
Hạt giống âm thầm,
vươn mình trỗi dậy, đón ánh bình minh
lặng lẽ đơm hoa, ngát hương tình
Ngọn nến lung linh, lặng thầm rút ruột mình, tỏa ánh quang rực rỡ,
một đời dâng hiến tận tình

Thinh lặng,
Tim hồng lắng sâu
Khi lòng ở bên nhau
Đâu cần nói một câu
nghe gió ru xào xạc
Tình yêu quá nhiệm mầu

Thinh lặng,
bào thai nối rốn mình liền bánh nhau của mẹ
nhẹ êm, khoan thai, an vui cung lòng từ mẫu
lớn thêm, hy sinh mẹ càng nhiều
Tình yêu hằng giấu kín
chẳng muốn ai biết
chẳng để ai hay
lặng thầm “chỗ ướt mẹ nằm chỗ ráo con lăn”
Cao vời thay tình mẹ
con lớn khôn từng ngày!

Thinh lặng,
Nghiệm tình Chúa mênh mông,
Suy chiêm muông thú cỏ hoa ruộng đồng.
tinh tú hòa điệu ngợi ca
Thinh lặng nghiệm ra…
Tình Người như mẹ như cha
luôn yêu thương luôn thứ tha bao bọc
đẹp muôn vẻ, lặng thầm.

Thinh lặng về đất mẹ
Thinh lặng đón gặp Cha
Thinh lặng ôm cả nhà
Ôi! Bạn ta yêu dấu
Thinh lặng nhiệm mầu!

LẮNG NGHE

“Con muốn sống cả một đời chỉ để nghe Chúa nói” (thánh Elisabeth Chúa Ba Ngôi)

Lắng nghe vạn vật muôn loài
Thuật kỳ công Chúa thương hoài thế nhân
Bốn mùa tuôn đổ thánh ân
Yêu thương dìu dắt muôn phần quan tâm

Lắng nghe cây cỏ thì thầm
Nhìn xem hoàn vũ biết tầm Hóa Công
Tứ thời Xuân Hạ Thu Đông
Hoa thơm trái ngọt nước đồng ruộng xanh

Lắng nghe chim hót rộn ràng
Hát khen tình Đấng ngút ngàn yêu thương
Dang hình Thánh giá tỏ tường
Không trung chao lượn vẽ đường tình yêu

Lắng nghe tiếng sáo con diều
Vi vu hoan chúc mỹ miều trời mây
Bao la tình Thánh chất đầy
Loài người thấm đẫm ân dầy không ngưng

Lắng nghe Mẹ Đất coi chừng
Thiên tai chớ có phá rừng phòng thân
Anh em sống lấy chữ nhân
Cậy Cha chăm sóc ân cần lo chi

Lắng nghe Hiền Mẫu tỉ tê
Kíp thời sám hối Tình si đợi chờ
Dang tay đón đợi con thơ
Ngày mừng tiệc cưới đến giờ hội vui

Lắng nghe tí tách mưa rơi
Tiếng lòng thổn thức bụi đời vấn vương
Trót quên Thiên Chúa tình thương
Chuông chiều vẳng tiếng nụ hương nguyện cầu.

Lắng Nghe được đăng trong Nội san CHIA SẺ, số 99 “Đồng hành với người trẻ trong đời sống văn hóa và phát triển cộng đồng” (9-2020), tr. 30; Nội san Linh Đạo Đan Tu, Hội Dòng Xitô Thánh Gia, số 27 (06-2020), tr. 230.

Xuân qua

“Chính Ngài là Đấng con tin tưởng ngay từ độ thanh xuân” (Tv 71,5)

Nụ xuân bung dáng vội vàng
Đào mai nhạt sắc tiễn nàng xuân qua
Mưa bay lất phất hiên nhà
Xót xa nỗi nhớ tuổi hoa đâu còn

Xuân thời chạy nhảy lon ton
Tung tăng áo mới thịt ngon sum vầy
Xuân qua người cũ còn đây
Trời buông lệ đẫm lắt lay ngậm ngùi

Ta còn lại mấy xuân vui?
Ngắm hoa thưởng cảnh mây lùi xa phương
Trần gian vạn sự vô thường
Ngước trông Thượng Đế xót thương phận người.

Xuân Qua, đăng trong Tuyển Tập Thơ Văn Mục Đồng, Tập 17 “Mùa Xuân Tình Yêu”, tr. 88

Giã từ bóng đêm

“Ai trông cậy thì không thất vọng” (Rm 5,5)

Bóng đêm xảo trá vô cùng
Lẻn vào nhân thế gian hùng khiếp kinh
Gây bao tang tóc chúng sinh
Tham, sân, si, muội, sóng kình trong tâm
Biển danh, lợi, thú, giam cầm
Thiện – Chân lấp liếm, lương tâm cạn lời.

Bóng đêm nhân phẩm mất rồi
Bước đường Diệu Mỹ bỏ rơi không màng
Bóng đêm vô cảm tràn lan
Kẻ ăn không hết người lần chẳng ra
Bóng đêm cướp mất thật thà
Đầu cơ phá giá gian tà lưu manh
Bóng đêm thù hận cạnh tranh
Nghĩa nhân vứt bỏ phá banh cuộc đời
Bóng đêm mẫu tử chết rồi
Bào thai nạo phá tơi bời xót xa
Bóng đêm bất hiếu mẹ cha
Không chăm phụng dưỡng đuổi ra vệ đàng
Bóng đêm nhân thế đi hoang
Chẳng màng tiên cảnh địa đàng ngày xưa
Bóng đêm muôn tội không chừa
Khổ sầu khắc khoải sống thừa thê lương
Biết bao tiếng nấc đau thương
Người ơi sám hối đêm trường bước ra.

Bình Minh ngời sáng đợi ta
Gió reo Tình Thánh thiết tha gọi mời
Vầng Trăng tỏa sáng bầu trời
Như văng vẳng tiếng con ơi trở về
Đừng theo bóng tối u mê
Về bên Chí Ái chẳng chê trách nào
Con là dòng dõi Trời cao
Lưu vong dương thế lẽ nào ngủ quên
Hồi tâm hãy quyết đứng lên
Giã từ bóng tối về bên Nhân Từ
Bỏ buông tật xấu thói hư
Ngày hồng tươi sáng tình thư rạng ngời.

Đêm nghĩa tình

Nào anh em ta cùng ăn bữa cuối
Để đêm nay thân chia cách đôi nơi
Thầy ra đi dọn chỗ ở Nước Trời
Rồi lại đón anh em vào Vĩnh Cửu.

Tâm thần này ngập xuyến xao bạn hữu
Yêu nồng nàn Chúa quỳ gối rửa chân
Đêm về khuya nguyện trao hiến tấm thân
Mong anh em yêu thương như vậy nhé!

Giuđa hỡi! Đi đâu mà mau lẹ
Nghĩa đậm sâu, anh nỡ dứt được sao?
Đã bao năm tình thắm thiết ngọt ngào
Mau quay bước, kẻo sa vòng đêm tối

Vườn dầu kia, bóng đêm dày ngập lối
Mướt máu đào, lời thống thiết bi ai
Cha ơi! Thương – cất chén đắng trên đài
Nhưng vâng theo Ý Cha từ muôn thuở.

Cơn sầu thảm Ngài cô đơn quá đỗi
Ba môn đồ vẫn mê mệt ngủ say
Sao chẳng ai thức một phút với Thầy
Mau chỗi dậy, kẻ tìm Thầy đã đến.

Cơn thử thách tỏ niềm Tin Cậy Mến
Phêrô ơi! lời thề chết đâu rồi?
Chạnh xót thương đưa ánh mến gọi mời
Ba lần chối, giật mình nghe gà gáy

Xin tha thứ kẻ yếu hèn trốn chạy
Đêm mịt mù vấp ngã giữa trần gian
Đừng chấp nê tình bất tín muôn vàn
Lòng Thương Xót vượt hơn ngàn tội lụy.
(Thứ Năm Tuần Thánh 2020)

Phúc Nghèo

“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ” (Mt 5,3)

Nghèo khó khó nghèo khó lắm thay
Tham mãi đắp bồi biết bao ngày
Sân si chồng chất cao hơn núi
Cuồng quay vui thú thế gian này.

Tiếng gọi Trời Cao giục sống nghèo
Gương lành Thầy dạy hãy bước theo
Lợi danh buông bỏ lòng thanh thoát
Cộng khổ đồng cam kẻ khó nghèo

Phúc nghèo viên mãn sống thương yêu
Nhìn “người phú hộ” ngẫm bao điều
Sang hèn đích thực nơi thiên quốc
Phúc nơi dương thế được bao nhiêu?

Lòng những khát khao hưởng phúc nghèo
Tín thành thực hiện chẳng bao nhiêu
Chúa biết bụi hèn thương hộ giúp
Mong được phúc nghèo thỏa sống yêu.

Phúc Nghèo đăng trong Nội san CHIA SẺ, số 94 “Vấn đề tục hóa trong đời sống thánh hiến” (06-2019), tr. 130; Tuyển Tập Văn Hóa Nghệ Thuật Đất Mới 2019, tr. 132.

Phúc Hiền

“Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp” (Mt 5,4)

Dương thế mấy ai muốn sống hiền
Lường gạt mưu mô chạy đảo điên
Tà tâm toan tính lợi danh thú
Buông lơ phúc thật ai nhân hiền

Chúa hứa thưởng công ai tín thành
Xa lánh vòng đời thói cạnh tranh
Từ bi bác ái tâm hoan hỷ
Rộng yêu kẻ ác lẫn người lành

Lời Chúa gọi mời tha thiết thay
Rung động tim con suốt tháng ngày
Khao khát hiền lành Tình Chí Thánh
Quyết sống thiện tâm mối phúc này

Thân phận mong manh Chúa dủ tình
Giúp cho tránh khỏi kiếp điêu linh
Khiêm nhường kiên vững đường nhân ái
Đất Hứa tặng ban kẻ sống lành.

TA KHÁT

Chiều tím màu loang lổ
Trên Thánh Giá giương cao
Từng hơi thở thì thào
Khát! Khát! Khát! Ta khát…!

Bọt biển thấm giấm chua
Này, ngậm cho đỡ khát
Nào hết khát được chăng?
Cổ vẫn rát, vẫn khô
Khát! Khát! Khát! Ta khát…!

Khát vẹn toàn Thiên ý
Lời hằng sống gieo đi
Bánh tinh tuyền chia bẻ
Hy tế Máu giao hòa

Khát tâm hồn nhân loại
Khát tình thương nồng thắm
Khát hiến trao tình Trời
Cứu con người mê đắm
Khỏi cái chết đời đời

Ta khát hoài, khát mãi
Khát chiên lạc về đàn
Khát đứa con đi hoang
Khát tâm hồn mê muội
Khát tặng trao nguồn sáng

Con ơi! Hãy mau về
Uống ơn thánh thỏa thuê…

Ta Khát, đăng báo Nhịp Sống Tin Mừng, số 40 “Hãy trỗi dậy” (04-2020), tr. 103; Nội san CHIA SẺ, số 98 “Đồng hành với người trẻ trong đời sống tâm linh và việc phân định ơn gọi” (6-2020), tr. 66

Xưng Tội

“Hỡi những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28)

Bạn ơi, nói chuyện “xưng tội” nhé!
Cho tôi xin ngỏ khẽ đôi câu:
“Tội gây lắm nỗi ưu sầu
Mau xưng ra nhé để lâu rối lòng”

Thấu tâm dạ Chúa thông biết tỏ
Ngài chạnh thương xóa bỏ tội trần
Chẳng đành trách phạt tội nhân
Lòng thành chạy đến nương thân Chúa trời

Ngài cất tiếng kêu mời: “Hãy đến…”
Lãnh: ơn tha tội, phúc bình an
Lỗi, chân nhận, tự tâm can
Cậy Tin nơi Chúa bền gan sống lành

Xưng thú tội nên, duyên bốn bước
Xét mình, ăn năn, thú, đền bồi
Quyết tâm đổi mới cuộc đời
Nhiệt thành mến Chúa yêu người mọi nơi.

Xưng Tội đăng báo Bông Hồng Nhỏ, số 14 “Tâm tình bụi tro” (3-2021), Nxb Hồng Đức. tr.18

Nghiệm Ơn Tha Thứ

“Hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, người có tội mà được khoan dung” (Tv 32,1)

Ơn tha thứ rất lạ lùng
An vui thế chỗ não nùng tội khiên
Cuộc đời thư thái tinh tuyền
Thù tan oán hết Ân Thiêng đổ đầy

Cuộc đời đổi mới từ đây
Thêm Tin Hy vọng càng dày Mến yêu
Tạ ân tình Thánh mỹ miều
Dù con bội bạc đã liều ngã xa
Ngài hằng rộng lượng thứ tha
Biển trời lênh láng tình Cha vô vàn

Đổ tràn Ân sủng trần gian
Người ơi nhận lãnh bình an rạng ngời
Tung gieo tình Chúa giữa đời
Trở nên men muối người người yêu nhau.

Yêu Chúa Trọn Đời

“Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy” (Ga 15,9-17)

Ước sao như ngọn đèn chầu
Đứng kề bên Chúa trút bầu “lăn tăn”
Đời con đầy những băn khoăn
Tựa vào lòng Chúa khó khăn tan dần

Phù vân giữa cõi phàm nhân
Chúa thương ấp ủ bội phần thanh cao
Tình Ngài thật quá lớn lao
Yêu con Chúa mãi ban trao ân đầy

Đời con tận hiến Chúa đây
Thân tâm trí ý, phút giây không ngừng
Đời con hạnh phúc quá chừng
Con là của Chúa trong từng phút giây

Nhìn xa tận phía chân mây
Cậy trông Chúa giúp con đây tội tình
Lữ hành còn lắm nhục vinh
Nguyện lòng son sắt mối tình yêu thương.

Yêu Chúa Trọn Đời đăng báo Bông Hồng Nhỏ, số 15 “Chúa sống trong ta” (4/2021), tr. 18

Đáp Lời Yêu

“Con có yêu mến Thầy không?” (Ga 21,1-19)

Giê-su, con mến yêu nhiều
Thương con, thương quá, Chúa liều hy sinh
Vì con, Chúa gánh khổ hình
Trên đài Thập Giá, mối tình thiên thu

Nhà Chầu, luôn có Giê-su
Chúa chờ ở đó, lời ru êm đềm
Mong con, tỏ hết nỗi niềm
“Gian truân, gánh nặng” trút liền vai Ta

Con ơi! Nếm cảm Tình Cha
Thương con trọn kiếp, thiết tha vô vàn
Phúc lành, tuôn đổ tràn lan
Giúp con vững bước, giữa ngàn khó nguy

Lời Ngài, con đã khắc ghi
Yêu người, mến Chúa thực thi mọi ngày
Thương nồng xá quản đắng cay
Hy sinh phục vụ hương bay về trời.

Mến Chúa Yêu Người đăng báo Bông Hồng Nhỏ, số 5 “Tình thương mời gọi” (03-2020), tr. 16

Tán Dương Tình Chúa

“Chúng ta hãy reo mừng Chúa, tung hô Người theo điệu hát cung đàn” Alleluia

Ca đoàn trổi khúc du dương
Vinh danh Thiên Chúa mến thương con người
Tình Yêu từ thuở đời đời
Cho con hiện hữu là người Chúa yêu

Tình Ngài trổi vượt cao siêu
Hiến trao mạng sống chuộc nhiều tội con
Ngày đêm trông ngóng mỏi mòn
Con ơi đến hưởng Bánh ngon nuôi hồn

Để đời con hết bồn chồn
Say men Tình Chúa nụ hôn mặn nồng
An vui vượt biển bão giông
Đêm dày lướt sóng hừng đông rạng ngời.

Biển Trần Gian

“Thầy ơi, Thầy! Chúng ta chết mất!” (Lc 8,22-25)

Biển mênh mông, sóng dạt dào
Chiếc thuyền bé nhỏ cuộn vào đại dương
Sóng xô gió quật thảm thương
Thuyền con gắng sức kiên cường vượt qua

Biển đời cuộc sống bao la
Lênh đênh không biết đường xa hay gần
Sóng xô quỵ ngã bao lần
Nhờ tình thương Chúa phúc ân dư tràn

Kéo thuyền vượt mọi nguy nan
Dẹp yên sóng gió thuyền lướt an bình
Biển khơi… Thuyền hãi thất kinh!
Sức nào chống nổi sóng kình đại dương?

Nguyện xin tình Chúa đoái thương
Đưa thuyền thoát khỏi tai ương biển đời
Trung kiên Tin Cậy Chúa Trời
Vượt qua bão tố biển đời ngại chi!

Biển Trần Gian đăng trong Tuyển Tập Văn Hóa Nghệ Thuật Đất Mới 2019, tr. 133.

Tỉnh Thức

“Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét rảo quanh tìm mồi cắn xé” (1Pr 5,8)

Trần gian tăm tối mịt mù
Phận người sống giữa ba thù bủa vây
Ai ơi đừng có thơ ngây
Kẻo sa lao lý lưới dây quân thù

Đời này một kiếp phù du
Đời sau cuộc sống thiên thu vững bền
Vậy xin chớ có ngủ quên
Đêm ngày tỉnh thức quyết nên trọn lành

Ngước nhìn theo ánh Trăng Thanh
Tin – Vâng Thiên Ý mau thành trong con
Tâm thân dù có héo hon
Nguyện theo Chúa dẫu núi non chập trùng

Chung chia Thập Giá não nùng
Phục Sinh rạng rỡ vui mừng biết bao.

Về Với Chúa

“Người nào bền chí đến cùng, người ấy sẽ được cứu thoát” (Mt 10,22)

Đời người tựa chuyến hành hương
Tiến về Nhà Chúa nẻo yêu rất nhiều
Đường xa dẫu khó trăm chiều
Quyết tâm đi tới chớ “tiêu giữa đời”

Người giàu xe máy xe hơi
Người nghèo đi bộ thảnh thơi mọi bề
Người mong vẹn nghĩa phu thê
Người xin thánh hiến câu thề sắt son

Cùng đi trên những lối mòn
Ngõ về gặp Chúa trên con đường đời
Vắn dài rồi cũng tới nơi
Chúa ơi! Con quyết theo Lời Chúa ngay

Trung thành quảng đại mỗi ngày
Yêu người kính Chúa đời này không ngơi
Biết rằng “khó” chẳng xa rời
Mãi khi Chúa đến gọi vời con đi!

Đời này chiến đấu gian nguy
Mai ngày phúc lạc vinh quy Nước Trời.

Nguồn Sống

“Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy” (Ga 14,23)

Hỏi rằng lá có hao mòn, trời hạ?
Nắng khẽ khàng mơn từng chiếc lá non
Gió ru lá êm giấc trưa oi ả
Nắng trải mình nhuộm lá biếc màu son

Tình Nắng Gió trao duyên – ôi diệu lạ
Nắng nhạt Gió ngừng – lá úa héo hon!
Gió rung lá reo niềm vui rộn rã
Nắng rợp tràn khơi lá chớm mầm non.

Mười Cô Trinh Nữ
“Kìa Tân Lang đã tới, hãy tiến ra đón người” (Mt 25,1-13).

Mười cô trinh nữ chong đèn
Đang chờ Chàng Rể trống kèn đón dâu
Mười cô thiếp ngủ hồi lâu
Nửa đêm có tiếng mau mau đón Chàng
Mười cô thức giấc vội vàng

Năm cô khôn khéo đèn vàng rước dâu
Năm cô khờ dại hết dầu
Năm cô khôn khéo đèn mầu sáng thay
Năm cô khờ dại van nài
Đèn em tắt ngúm cho vay chút dầu
E rằng sẽ chẳng đủ đâu
Dầu em dự trữ cũng mau hết mà
Chị đi mua lấy chẳng thà…

Tiệc mừng chúc tụng “trong nhà” vui ca
“Ở ngoài” vẳng tiếng kêu la
Cho em vào với hoan ca cùng Chàng
“Bên trong” tiếng đáp rõ ràng
Đi đi cho khuất hỡi nàng bất trung
Tủi thân đau khổ ngượng ngùng
Vào nơi khóc lóc muôn trùng cách xa.

Đừng luôn say ngủ bê tha
Trung thành Cậy Mến Tin Cha trên trời
Yêu người mọi lúc mọi nơi
An vui chiêm ngưỡng đời đời Thánh Nhan.

Ngôi Mộ Trống
“Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mồ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin” (Ga 20,8).

Trời còn mờ sáng tinh sương
Mác-đa-la lại trào thương mến Thầy
Mộ Ngài hôm trước còn đây
Sao nay phiến đá lăn xoay đi rồi

Hôm kia xác Chúa yên ngôi
Giờ đây chẳng biết ai lôi chốn nào
Hoang mang dạ lắng lo sao
Bồn chồn thấp thỏm đứng ngồi không yên
Chạy về loan báo liền liền
Đá lăn xác mất ai khiêng chẳng còn

Phê-rô mau mắn bon bon
Gio-an vượt trước nhưng không bước vào
Ân cần tôn kính quyền cao
Đợi Phê-rô đến cùng vào bên trong

Chỗ nằm ngăn nắp sạch bong
Vật đâu ra đó xếp trông đàng hoàng
Khăn che vải liệm gọn gàng
Người môn đệ Chúa vững vàng tin ngay

Chúng con sống giữa đời này
Biết bao thử thách lòng đầy nguyện xin
Suốt đời bừng cháy Đức tin
Học nhìn thấy Chúa trong nghìn khổ đau

Mến yêu tỏ sáng đêm thâu
Yêu người phục vụ thương nhau giúp đời
Sống trong Ánh Sáng rạng ngời
Chính danh môn đệ Ngôi Lời của Cha.

Say Rượu Huyền Siêu
“Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ vì mọi phúc lành Người đã ban? Con xin nâng chén mừng ơn cứu độ và kêu cầu thánh danh Thiên Chúa (Tv 115).

Hãy rót đầy ly rượu thánh
Uống cho cạn chén quỳnh thơm
Hồn mến say tình đang nở
Cho con hớp thở hơi yêu
Xua quạnh hiu đời dâu bể
Con say men rượu huyền siêu
Lòng ước mơ tròn giấc mộng
Cho con sống để biết yêu

Giữa cuộc đời nhiều oan trái
Con luôn mãi vẫn say yêu
Lòng no thoả được đốt thiêu
Cho ngất ngây hương tình ái
Vui toại nguyện hồn khắc khoải
Say yêu Người, phúc nào hơn
Máu Thịt Người nuôi con lớn
Chữa xóa đi bao đau đớn

Thánh ân thấm đẫm hải hà
Lòng vui hội miệng hoan ca
Chúa gọi mời con an bước
Giữa biển đời dòng xuôi ngược
Rượu tình nồng nhấp chơi vơi
Khi dâng tràn lúc cạn vơi

Con mọn hèn Ngài biết tỏ
Khao khát yêu lòng muốn ngỏ
Nguyện dâng Ngài mối tình son
Vươn băng qua những “lối mòn”
Say rượu tình Ngài muôn thuở.

Lửa Yêu
“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất và Thầy những mong phải chi lửa ấy đã bùng lên !” (Lc 12,49)

Đời con muốn như cây đèn nhỏ
Hằng đêm ngày cháy tỏ tin yêu
Xua đời lạnh giá cô liêu
Như Thầy đã ném “lửa yêu” vào trần

Suốt đời Chúa ân cần Rao Giảng
Chữa xác hồn cứu vạn chúng nhân
Muôn đời còn mãi thi ân
Bánh Thiêng nuôi sống tâm thân con người

Theo Thầy sống vun khơi đức hạnh
Nguyện đời con nên bánh sẻ chia
Nhìn người đói khổ Chúa kìa
Viếng thăm an ủi dẫu lìa xác thân

Gieo Lời Chúa đuổi xua tăm tối
Hạt nảy mầm tươi nở hoa thương
Dịu xoa bao nỗi sầu vương
Trần gian rực sáng đêm trường tan mau.

Dịu Dàng Tình Chúa
“Tình thương Chúa, đời đời con ca tụng, qua muôn thế hệ, miệng con rao giảng lòng thành tín của Ngài” (Tv 89,2).
Ngắm xem cát biển sao trời
Nghiệm ra tình Chúa diệu vời biết bao
Giữa nơi trần thế lao xao
Chúa thương chọn gọi ban trao ân tình

Dắt dìu sa mạc lặng thinh
Mình con với Chúa say tình lên ngôi
Nương theo ân thánh rạng ngời
Ngày đêm suy gẫm từng Lời yêu thương

Ngộ ra thế sự vô thường
Tung gieo tình Chúa thắm hương cõi trần
Rộng tay giúp đỡ ân cần
Những ai cùng khổ phàm nhân loại trừ

Dẫn vào cuộc sống an cư
Thắp lên hy vọng đầy dư mọi nhà
Tình yêu tỏa ngát bao la
Thứ tha quảng đại như Cha trên trời

Hy sinh phục vụ thắm tươi
Tấm lòng thao thức người người yên vui
Dẫu bao sóng gió dập vùi
Vươn lên nếm hưởng ngọt bùi Thương Yêu

Mênh mông tình Chúa cao siêu
Tác thành muôn thuở con yêu của Ngài
Hồng ân tưới đẫm ngày dài
Giúp con vươn tới tương lai rỡ ràng

Đường danh lợi thú chẳng màng
Chứng nhân tình Chúa dịu dàng biết bao
Giữa đời vọng hướng trời cao
Cậy yêu tín thác khác nào bé thơ

Gọi hồn ai sống hững hờ
Bước nhanh đến gặp bến bờ Yêu Thương.

Tình Bạn
“Người bạn trung thành là phương thuốc xoa dịu cuộc đời, không gì đổi lấy được một người bạn trung thành, và giá trị của người bạn ấy, không cân nào lường được” (Hc 6,16).

Tình bạn đẹp, như bài ca ta hát
Tình bạn thơm, tựa hương ngát ta say
Tình bạn vui, xua hết nỗi đắng cay
Tình bạn thắm, tựa mùa xuân rực rỡ

Niềm thân ái, cho phận người cát bụi
Men tình hồng, thơm ngát trọn vòng tay
Hạnh phúc nhất, có niềm vui… an ủi
Dẫu đời người, nhiều lắm… nỗi chua cay

Hạnh phúc thay, Thiên Chúa nên bạn hữu
Nên phận người, chia sớt nỗi buồn vui
Tình hiến dâng, nguyện chết thay cho bạn
Nên Bánh thơm, cho bạn nếm ngọt bùi.

Tình Bạn, đăng báo Nhịp Sống Tin Mừng, số 22 “Bên những người thân yêu”(10-2018), tr. 103

Nhớ Bạn
Người bạn trung thành là phương thuốc xoa dịu cuộc đời, những ai kính sợ Thiên Chúa sẽ gặp được người như vậy (Hc 6,16).

Lặng nhìn cánh phượng tàn rơi
Tiếng ve nức nở nhớ người bạn xưa
Nhớ khi dãi nắng dầm mưa
Nhớ khi đi học sớm trưa chung đường

Nhớ ai ngấn lệ mọng sương
Nhớ ai câu hát quê hương ngọt ngào
Nhớ ai tài đức luyện thao
Nhớ ai thi họa thanh tao diệu vời

Xa rồi nỗi nhớ chơi vơi
Mỗi người mỗi ngả xây đời ấm êm
Trường xưa bạn cũ êm đềm
Hồn thơ vương vấn tình thêm thắm màu

Đời người dẫu tựa bể dâu
Bạn ơi xin chớ nhạt màu phôi phai
Tình thân ái chuỗi ngày dài
Bao nhiêu kỉ niệm đẹp hoài thơm hương

Thời gian càng thấm càng thương
Dù đường cách trở nhưng lòng không xa
Nguyện cầu cho bạn với ta
Đời này phước lạc mai kia Vĩnh Hằng.

TIỄN BẠN
“Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13).

Ta là bạn cùng thiết tha lý tưởng
Dâng cuộc đời đáp tiếng gọi Yêu Thương
Đời chiêm tu nguyện theo Chúa lên đường
Men Tin mừng gieo khắp lòng nhân thế

Anh trung tín giữa tình đời dâu bể
Trong nguyện cầu trong lao động chiêm suy
Cảm nghiệm luôn ôi Tình Thánh diệu kỳ
Tơ lòng mến dệt nên bao khúc hát

Giọng trầm bổng quyện hòa theo tiếng nhạc
Khúc tán dương mầu nhiệm Chúa Ngôi Hai
Giáng sinh, rao giảng, chết cứu muôn loài…
Cùng Mẹ lắng thực thi lời Fi-át

Đời chúc tụng như Ma-ni-fi-cát
Lữ hành mang Chúa đến với tha nhân
Chiều Can-vê đích điểm cuộc hiến thân
Anh vui bước trên đường tình Thập giá

Dẫu đau đớn nhọc nhằn muôn vất vả
Vẫn kiên cường như nến sáng không lơi
Nhẹ trao hơi Thần Khí đón về trời
Biệt dương thế bao người thương tiếc nhớ

Tiếng kinh vọng quyện hương lòng nức nở
Tiễn anh vào miền hạnh phúc vô biên
Nguyện cầu cho người lữ khách chuân chuyên
Tin Cậy Mến mỗi ngày thêm thăng tiến
Hẹn tái ngộ chung niềm vui viên miễn…!

(Tiễn bạn: M. Louis Gonzaga Hồ Hữu Hồng, Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý, về Nhà Cha 01-03-2020)

Ơn Nghĩa Thầy Cô
“Chiếm được đức khôn ngoan là được nên bạn hữu với Thiên Chúa, và được Người tin cậy, vì đã tiếp nhận những lời dạy dỗ bảo ban” (Kn 7,13-14).

Ơn Cô nồng thắm mênh mông
Nghĩa Thầy sâu nặng lắng trong tâm hồn
Trao con thấu hiểu lẽ khôn
Biển đời bao lớp sóng cồn hiểm nguy

Yêu thương nhớ lấy thực thi
Khuyên con học hỏi ngẫm suy cuộc đời
Gắng công tu luyện không ngơi
Thành nhân tài đức giúp đời vinh thăng

Tình Thầy Cô ánh trăng rằm
Khai tâm mở trí con tằm dệt tơ
Tình người đẹp tựa áng thơ
Ủ ấp từ dạo ngu ngơ thuở nào

Lễ nghi cư xử lời chào
Ca dao tục ngữ thanh tao nghĩa tình
Trò bày nghịch ngợm linh tinh
Thầy Cô đau đáu tận tình yêu thương

Nhiều lần Cô ngấn lệ vương
Tóc Thầy sợi bạc tâm thường xuyến xao
Cho con chắp cánh bay cao
Giữa trời lồng lộng thấm bao ân tình

Tình người rạng ánh bình minh
Khơi bao khao khát vươn mình ước mơ
Thời gian vụt mất ai ngờ
Mái trường yêu dấu đến giờ chia tay

Bao la tình nghĩa Cô Thầy
Muôn năm ghi nhớ đong đầy trong tim
Xót xa con mãi đi tìm
“Thầy Cô an giấc lặng im chốn nào?”

Hương lòng khấn nguyện Trời Cao
Đoái thương phù hộ chuyển trao lòng thành
Thánh ân tưới đẫm long lanh
Thầy Cô tại thế phúc lành hỉ hoan

Giữa trần vinh nhục đa đoan
Mong Thầy Cô mãi tâm an thắm màu
Chúng con nguyện nhớ cùng nhau
Yêu thương vun đắp xanh màu quê hương.

Rạng ngời hôn nhân Công giáo
“Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa, ăn ở theo đường lối của Người” (Tv 127).

Hiện hữu con người há ngẫu nhiên?
“Thiên Tinh” lưu lạc chốn ưu phiền?
Mang thân lữ khách nơi dương thế
Băn khoăn mộng tưởng cõi thần tiên

Phu thê nên nghĩa há tình cờ?
Hữu duyên tương ngộ hết bơ vơ
Diệu huyền Thiên ý tình giao ước
Duyên thắm chung xây đẹp áng thơ

A-đam thuở trước vui tình hồng
E-và nương tử thoả chờ mong
Một vợ một chồng điều luật Chúa
Bất khả phân ly son vẹn lòng

Kề vai sánh bước chốn vô thường
Sớm khuya nồng ấm thắp yêu thương
Vạn nẻo đường trần câu chung thủy
Nghĩa vợ tình chồng trọn chữ tương

Tình ươm vạt nắng trổ ơn trời
Xuân hồng hé nở ngát trên môi
Trân quý xiết bao chồi sự sống
Chung lòng nguyện ước được thêm đôi

Gia đình Tin – Mến sống an hòa
Xóm giềng đầm ấm khúc hoan ca
Trầm tỏa danh thơm môn đệ Chúa
Nhân thế nở hoa hợp một Nhà.

Tình Cha
“Hãy thảo kính cha con bằng lời nói việc làm, để nhờ người mà con được chúc phúc” (Hc 3,8).

Chim trời cát biển lá rừng
Sánh chi cân xứng muôn trùng ơn cha
Yêu con tình nghĩa thiết tha
Còn trong thai nghén cha đà khắc tên

Sớn trưa âu yếm kề bên
Ngóng mong con lớn sống trên cõi đời
Con ăn con ngủ con chơi
Cha nguyền lao nhọc một đời vì con

Tâm thân sức lực hao mòn
Hết đau lại sốt héo hon dạ này
Bi bô đi đứng chỉ bày
Những khi sửa phạt đắng cay xót lòng

Tình cha sâu thẳm lặng trong
Không như tình mẹ dịu dàng nỉ non
Cha thường nghiêm khắc với con
Tập luôn kiên vững đường còn chông gai

Tự tin dũng cảm anh tài
Cha khuyên gắn sức miệt mài kiên tâm
Đồng hành dẫn bước âm thầm
Đỡ nâng khi ngã nhói tâm cha hiền

Con yêu vượt hết ưu phiền
Công thành danh toại trọn niềm sướng vui
Chắp tay cầu khấn Chúa Trời
Cho cha con mãi thảnh thơi sống đời.

Lời Kinh Mẹ Dạy
“Hỡi con, lệnh cha con truyền, hãy lo tuân giữ, lời mẹ con dạy, chớ bỏ ngoài tai” (Cn 6,20).

Nhớ ngày lên bảy lên ba
Lời kinh mẹ dạy Lạy Cha trên trời
Lời kinh thắp sáng cuộc đời
Càng suy càng thấm rạng ngời thân con
Phận hèn có Chúa nỉ non
Tình Cha muôn thuở vuông tròn yêu thương

Trần gian đầy những gió sương
Gieo lời Tin Kính đơm hương thắm nồng
Ba Ngôi Một Chúa tình hồng
Thánh ân tràn đổ như sông dạt dào

Lời kinh Rất Thánh… trời cao
Mẹ đầy ơn phúc tuôn trào thiêng ân
Sớm hôm cầu khấn Mẫu Thân
Đồng hành dẫn lối canh tân mỗi ngày

Lời kinh mẹ dạy tuyệt thay
Vun khơi Cậy Mến Tin say suốt đời
Lời kinh kính Chúa yêu người
Lời kinh sức mạnh nhẹ vơi lệ sầu

Ngược xuôi trong kiếp bể dâu
Nhớ kinh sáng tối nguyện cầu thiết tha
Lời mẹ nhắn nhủ mặn mà
Biết ơn nhiều lắm mẹ à chẳng quên
Đời này tụng niệm chăm chuyên
An bình tại thế phúc duyên Quê Trời.

Lời Kinh Mẹ Dạy, đăng báo Bông Hồng Nhỏ, số 11 “Đóa hồng kì diệu”, tr. 17

Tình Thơ
“Tôi thấy thành Giêrusalem mới, trang điểm như Tân Nương sửa soạn đón Tân Lang” (Kh 21,2).

Ta yêu Nàng Thơ
Hạnh phúc vô bờ
Biết bao nhung nhớ
Tình dệt nên thơ

Ta say Nàng Thơ
Ngày mộng đêm mơ
Liêu xiêu thờ thẫn
Hồn nhện giăng tơ

Nhất dạ tôn thờ
Say Mến Cậy nhờ
Nàng Thơ Tuyệt Mỹ
Nguyện kính từng giờ

Sống trong tình Thơ
Chẳng vương bụi mờ
Tâm thân mến Chúa
Vẹn đẹp ước mơ.

Hương Kinh Dâng Mẹ
“Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?” (Lc 1,43).

Mẹ như bóng mát trăng thanh
Du dương suối nhạc long lanh rạng ngời
Huệ ngàn nở rộ thắm tươi
Hương trinh thơm ngát ghi Lời của Cha

Tin – Vâng chuộc lỗi E-và
Thiên đàng trần thế hát ca ngợi mừng
Hiệp công cứu thế lẫy lừng
Triều thiên rạng rỡ tưng bừng thiên thu.

Lên trời bên Chúa Giê-su
Xác hồn vẹn sạch khiêm nhu trọn lành
Dõi nhìn con mọn chẳng đành
Mẹ luôn ấp ủ trông canh giữ gìn

Đáp lời con dại nguyện xin
Mẹ mưa ơn Chúa muôn nghìn từ nhân
Đêm ngày nâng đỡ tâm thân
Dắt dìu khuyên nhủ ân cần viếng thăm

Dạy con thống hối ăn năn
Khiết Tâm sùng kính Hạt lần chăm chuyên
Chuỗi thiêng ơn thánh diệu huyền
Nâng niu hạt ngọc thắm duyên an bình
Dẫu đời bao ngọn sóng kình
Tựa nương bên Mẹ đẹp xinh cõi đời

Một mai trần thế xa rời
Mẹ đưa lên hưởng quê Trời nhà Cha
Phúc ân chan chứa mặn mà
Sống bên Cha, Mẹ con ta thỏa lòng.

Mừng Ơn Cứu Độ
“Em được chúc phúc hơn mọi người nữ và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc” (Lc 1,43)

Gót sen thoăn thoắt miền Giu-đê
Nhân loại vẫn say giấc ngủ mê
Đâu hay lòng Mẹ mang Cứu Chúa
Nhập Thể cứu người thoát cõi mê

Hồng ân cứu độ nay tràn trề
Gio-an mừng dạ I-sa-vê
Gia-ca xướng lên câu chúc tụng
Mẹ mừng vang khúc ngợi Gia-vê

Phận nữ nhi Người yêu trọn bề
Mẫu nghi Thiên Chúa phúc Hiền Thê
Thánh Thần bao phủ ơn trinh khiết
Vương vấn tội nguyên Mẹ chẳng hề

Tạ ơn Thiên Chúa tín lời thề
Kiên nhẫn yêu thương thân tội lê
Sa ngã bao lần đàng tội lỗi
Lòng Cha âu yếm dẫn con về.

Theo Mẹ lên đường
“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi” (Lc 1,46-47).

Theo Mẹ lên đường tung gieo Tình Chúa yêu thương
Theo Mẹ lên đường mang Chúa đến khắp muôn phương
Vì “Chúa ở cùng Mẹ” Chúa dắt dìu Mẹ
Ngại chi gian khó có Mẹ hằng dẫn đường

Theo Mẹ lên đường Can-vê lời đáp Xin Vâng
Song hành trên đường Tin Chúa dẫu lắm gian truân
Cùng bước trong Tình Mẹ hướng mắt nhìn Mẹ
Đời con vui sống có Mẹ con vững lòng

Theo Mẹ lên đường trung trinh Lòng Mến tha nhân
Theo Mẹ lên đường dâng hiến với Chúa quên thân
Dù khó nguy dặm trường sánh bước cùng Mẹ
Nguyện nên men muối thấm đượm vào thế trần

Mẹ ơi! thương dắt dìu con
Đường Tin- Cậy- Mến chông gai
Mẹ như ánh sao mai
Soi lối con đi gặp Chúa

Mẹ như muôn khúc hoan ca
Dạt dào tình Mến bao la
Mẹ chuyển ơn Chúa cho con
Luôn Tin Yêu phục vụ khiêm hạ

Nhịp Bước Theo Mẹ
“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38).

Con theo Mẹ lên đường trao Thiên Chúa
Trong tim con có Mẹ Chúa tình thương
Ngài dẫn con tung tăng khắp nẻo đường
Con có Mẹ còn sợ chi gian khó

Con theo Mẹ lên đường trao Thiên Chúa
Dù gập ghềnh sỏi đá lắm gian truân
Ân sủng Ngài luôn phù giúp đỡ nâng
Trong tay Mẹ dắt dìu con vững bước

Con theo Mẹ lên đường trao Thiên Chúa
Con yêu Ngài – Thiên Chúa trong tha nhân
Nở nụ duyên trong phục vụ ân cần
Cho tươi sáng cõi gian trần tăm tối

Nguyện Mẹ thương dắt dìu con muôn lối
Vững niềm tin, cậy, mến dẫu chông gai
Mẹ hướng con như ánh sáng sao mai
Theo chính lộ gặp Thánh Tình muôn thuở

Bước theo Mẹ tim reo vui rộn rã
Từng nhịp yêu theo từng bước hoan ca
Nghe tim ngân khúc tình mến bao la
Nốt khiêm hạ, lặng hy sinh phục vụ.

Kính Dâng Mẹ
Đức Maria hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy niệm trong lòng… (Lc 2,41-52)

Con dâng Mẹ nén trầm hương
Con dâng Mẹ chuỗi yêu thương ngọt ngào
Đời con lắm nỗi gian lao
Nguyện cầu hộ giúp Trời cao thương tình

Lệ rơi thấm đẫm lời kinh
Ấp yêu tình mến lung linh rạng ngời
Đời con khổ lắm Mẹ ơi
Đói nghèo bệnh tật dâng nơi Nhân lành

Đời con mộng thánh chưa thành
Ba thù vây hãm rảo quanh đêm ngày
Đời con đầy những đắng cay
Xin trao gửi hết trong tay Mẹ hiền

Đời con muôn nỗi truân chuyên
Mẹ ơi thương giúp dẹp yên sóng đời
Đa đoan thế sự chơi vơi
Tương lai những thấy trùng khơi mịt mù

Đời con một kiếp phù du
Mẹ ơi xin dạy khiêm nhu trọn đời
Lòng con vọng hướng Quê Trời
Khấn xin Mẹ dắt tới nơi An Bình

Lòng con mong ước chân tình
Theo gương từ Mẫu quên mình mến yêu
Yêu người yêu Chúa thật nhiều
Dẫu cho gian khó trăm chiều xá chi

Có Mẹ con chẳng lo gì
Đường tình gai nhọn quyết đi đến cùng
Thân mang Thánh Giá tôn sùng
Tim hồng mở hội chia cùng Thầy tôi

Xá gì đường mịt xa xôi
Yêu thương chẳng quản lên đồi Can-vê
Lưỡi gươm đâm thấu chẳng nề
Mẹ hiên ngang đứng trọn bề tín trung

Vượt qua sóng gió bão bùng
Tình yêu nồng thắm oai hùng vô biên
Mẹ ơi dạy sống trung kiên
Giữa nơi dương thế ưu phiền lắng lo

Giữa nơi cát bụi thân tro
Khiêm nhường phục vụ hỏa lò mến yêu
Một mai đời bóng xế chiều
Hợp hoan cùng Mẹ diễm kiều Thiên ân.

Dâng Mẹ Ngàn Hoa
“Không có gì có thể làm đẹp lòng Chúa Giêsu hơn việc chúng ta tôn kính Mẹ Người như là Mẹ xứng đáng được tôn kính, khi chúng ta yêu mến Mẹ thiết tha… (Đức Piô XI, TĐ “Lux veritatis”, 1931).

Muôn hoa sắc thắm tươi cười
Hoa tình nở rộ lòng người về đây
Kính mừng Mẹ phúc ơn dầy
Tòa cao xin ngự tuôn đầy thánh ân

Chức thiêng Mẹ Chúa từ nhân
Cưu mang Thiên Tử, sứ thần loan tin
Dâng bông huệ trắng nguyện xin
Cho hồn thanh khiết mến tin Chúa Trời

Thực thi Thiên Ý ngàn đời
Lữ hành nhịp bước Ngôi Lời sắt son
Nụ hồng dâng Mẹ tình con
Yêu thương gai nhọn đời còn gian nan

Mẹ ơi dẫn bến yên hàn
An vui cất bước giữa ngàn khó nguy
Một lòng Lời Chúa niệm suy
Sắc vàng rực rỡ hoa quỳ tiến dâng

Dịu dàng tận hiến Xin Vâng
Ngôi Hai giáng thế đỡ nâng kiếp người
Lung linh sắc tím đẹp tươi
Can-vê núi thánh tình khơi ngọt ngào

Hái ngàn đau đớn dâng trao
Mẫu Thân nhận lấy gửi vào tình Cha
Hoa lòng rộn khúc hoan ca
Tình Ngài khôn ví thiết tha gọi mời

Tình nồng hơn ánh mặt trời
Chiếu soi rực rỡ hoa đời chúng con
Bông xanh hy vọng sắt son
Trên ngàn xinh xắn véo von ân tình

Đong đưa đón ánh Bình Minh
Phủ đầy ơn phúc câu kinh Kính Mừng
Ngợi khen Hiền Mẫu lẫy lừng
Trung trinh mến Chúa không ngừng phút giây

Đoàn con hoan hỷ xum vầy
Góp muôn sắc thắm dâng đầy tòa cao
Lòng Mẹ thật quả lớn lao
Chăm đoàn con mọn đẫm bao ân tình

Dâng muôn câu hát lời kinh
Tín thành mến Chúa trung trinh yêu người
Như muôn hoa thắm đẹp tươi
Mẹ nhìn ưng nhận tươi cười đoàn con.

Tình Thơ Dâng Mẹ
“Mẹ thật là biểu hiệu một niềm hy vọng bảo đảm, một niềm an ủi cho toàn dân Thiên Chúa còn ở dưới trần gian cho tới ngày Chúa đến” (Lumen Gentium 68).

Đoàn con bốn bể khắp năm châu
Nô nức rủ nhau bắc nhịp cầu
Hội về Núi Ngọc vui bên Mẹ
Tình thắm đệ huynh khúc nhiệm mầu

Chúng con muôn nẻo chốn tha hương
Xuôi ngược long đong lắm đoạn trường
Tạ ơn Từ Mẫu luôn phù giúp
Từng chuỗi mân côi kính Nữ Vương

Lời khấn, Mẹ ơi! giữa bể dâu
Biển trần trong đục lắm thương đau
Trút lòng Từ Ái muôn vàn khổ
Hiền Mẫu đỡ nâng khẩn nguyện cầu

Đuốc Tin bừng sáng cuộc gian nan
Fi-át sắt son giữa sóng ngàn
Nhịp bước theo Mẹ tìm gặp Chúa
Khiêm nhường phó thác thắm bình an

Trung trinh theo Mẹ dẫu trời dông
Chiều tím Can-vê nhuốm máu hồng
Hiên ngang núi thánh tình dâng hiến
Gươm thấu tâm can vẹn Cậy trông

Trung trinh theo Mẹ ánh bình minh
Nguyện sống vị tha Mến trọn tình
Tin Mừng phục vụ lòng nhân thế
Người người hạnh lạc thoát điêu linh

Chín phẩm thiên cung Mẹ rạng ngời
Đoái nhìn con mọn khắp muôn nơi
Lữ khách dương gian đầy cạm bẫy
Thương ôm tất cả hội Quê Trời.

Kính Dâng Cha Thánh Giuse
“Khi tỉnh giấc ông Giuse làm như lời sứ thần Chúa dạy…” (Mt 1,24).

Ngợi mừng Cha Thánh Giuse
Thi hành Ý Chúa chẳng khi nào ngừng
Hương thơm nhân đức lẫy lừng
Chúng con thành kính vui mừng hoan ca

Phụ thân Con Đức Chúa Cha
Âm thầm dưỡng dục bao la ân tình
Chở che Đức Mẹ Đồng Trinh
Sớm khuya chăm sóc gia đình Chúa trao

Vượt qua biển sóng thét gào
Trẩy sang Ai Cập lui vào “Na-da…”
Một lòng phó thác Ý Cha
Khiêm nhường trung tín thiết tha trọn tình

Đóa hoa huệ trắng ngát trinh
Ân cần rộng giúp quên mình vị nhân
Chúng con cát bụi phàm trần
Ngửa trông kêu khấn thánh ân phù trì

Đỡ nâng dẫn dắt bước đi
Đường ngay nẻo chính thực thi đến cùng
Tuân hành Thiên Ý kiên trung
Khiêm nhu phục vụ bao dung mọi người

Chân thành mến Chúa vui tươi
Hy sinh quảng đại yêu người thiết tha
Gắng nên men muối thuận hòa
Ướp ngay tình mến thấm qua cuộc đời

Biển trần sóng gió mù khơi
Thả neo trông cậy ở nơi Cha hiền
Xin thêm lòng mến vô biên
Để cho hết thảy ưu phiền tan mau

Xác hồn tươi sáng đẹp màu
Xứng danh con Chúa trắng phau bụi trần
Mong ngày vinh phúc dự phần
Vui mừng chạy đến Thánh nhân rạng ngời.

Hồng Ân Thánh Hiến Trọn Đời
“Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca Danh Người”

Mừng Sơ thánh hiến trọn đời
Trăm năm Tình Chúa rạng ngời Thánh Ân
Lánh trần nhiều nỗi phù vân
Sơ theo tiếng gọi hiến thân yêu Ngài

Giữa đời nhân chứng Thiên Thai
Niệm suy thuyết giảng ghé vai cứu đời
Trần gian muôn tiếng giục mời…
Âm thầm chiến đấu tơi bời tâm can

Quặn lòng phụ mẫu gian nan
Ngước trông Chúa đoái ban tràn Thiên Ân
Thân nhân bạn hữu xa gần
Hồn an xác mạnh hưởng phần Phúc Vinh

Ngày đêm trong những lời kinh
Sơ theo chân Mẹ trung trinh yêu người
Tin Mừng tung vãi đẹp tươi
Lúa đồng thu gặt muôn nơi chín vàng

Lữ hành dương thế sẵn sàng
Tiệc vui viên mãn Thiên Đàng quê hương
Ngắm nhan Chí Thánh tình thương
Hồng thơm rợp bước dặm trường nhân gian.

Đi Tu
“Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em…” (Ga 15,16).

Đi tu đâu có dễ dàng chi
Xót lòng đành dứt mối tình si
Cô đơn một cõi mùa đông lạnh
Đôi khi lại nhớ… tí tì ti

Đi tu đâu có dễ dàng chi
Nản lòng nhụt chí cũng nhiều khi
Yêu Chúa mỗi ngày thêm chút nữa
Tình yêu cần lắm lòng kiên trì

Đi tu đâu có dễ dàng chi
Song thân phụ mẫu ai lo hì
Đêm ngày khắc khoải con chưa hiếu
Ý Chúa phó dâng việc diệu kì

Đi tu đâu có dễ dàng chi
Vinh nhục đa đoan cũng lắm khi
Gia đình bạn hữu chung một vạ
Giữa cõi vô thường dậy bước đi

Đi tu đâu có dễ dàng chi
Gian nan rũ bỏ thói kiêu kì
Kiên tâm bám chặt vào Thần Khí
Cát bụi thân đây cứ phải lì.

Đi tu đâu có dễ dàng chi
Sức người yếu đuối đáng là gì
Tin ơn Chúa giúp tình vui bước
Đi tu dễ lắm khó khăn chi!

Đi Tu đăng trong Kỷ Yếu Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn Đơn Dương, (2018), tr. 112.

Sứ vụ Đời Tu
(Cảm tác từ Tông thư Năm Đời Sống Thánh Hiến, của Đức thánh cha Phanxicô, ban hành 21/11/2014)

Đời sống tu trì “chuyên hiệp thông”
Vị tha bác ái gắng vun trồng
Năm châu bốn bể gia huynh đệ
Tình thân thù nghịch ôm thương nồng

Đời sống tu trì “ra ngoại biên”
Lời Chúa tung gieo đến mọi miền
Đỡ nâng hiện diện người cùng khổ
Cảm mến sẻ chia ai muộn phiền

Đời sống tu trì “thức tỉnh đời”
Nhân gian sa đắm mải ăn chơi
Bước mau suy phục đường Chân Thiện
Biết đâu thần chết đến kêu vời

Nhịp bước đời tu “tự vấn mình”
Tôi còn yêu Chúa trọn tâm tình?
Dấu chứng môn đồ Thập tự giá
Loan báo Tin Mừng tình đệ huynh

Cuộc đời thánh hiến “tỏa niềm vui”
Rộng mở tâm thân sẻ ngọt bùi
Rạng rỡ hiệp thông say phục vụ
Tình Chúa tỏa lan xóa lệ ngùi

Cuộc đời thánh hiến “trọn niềm tin”
Phó thác lòng Cha thương đoái nhìn
Lữ khách dương gian nhiều cạm bẫy
Chân Lý soi đàng con nguyện xin.

Sứ mạng đời tu, đăng trong Hạt Giống Chiêm Niệm Nội San Linh Đạo Đan Tu, số 30, tháng 7/2023, tr 118

Chiêm Tu
“Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, không trung loan báo việc tay Người làm” (Tv 18b,2)

Trên đường đời hối hả
Có muôn ngàn lối ngã
Chọn một lối lặng thinh
Sống tâm tình cảm tạ!

Niệm ra bao điều lạ
Giữa kiếp sống mong manh
Chú chim hót trên cành
Giọt sương đêm lóng lánh…

Phàm nhân mang Sức Mạnh
Thần Trí Đấng Tạo Thành
Sống đời này nên thánh
“Cầu nguyện với Lao công”

Tình huynh đệ quán thông
Uống cạn ly mật đắng
Vầng Hồng và Tuyết Trắng
Dẫn dắt ta mỗi ngày

Cùng hoa lá cỏ cây
Cất lên lời tán tụng
Vì muôn ngàn Ân Sủng
Không ngừng từng phút giây
Cha thương mến đổ đầy!

Chiêm Tu, đăng báo Nhịp Sống Tin Mừng, số 25 “Năm mới – Trời mới đất mới” (1-2019), tr. 103

Người Nữ Tu
“Ta đã yêu con bằng mối tình muôn thuở” (Gr 31,3).

Tóc buông dài óng mượt như tơ
Nắng đậu gió ru đẹp suối mơ
Khuôn trăng đầy đặn bờ môi thắm
Chim bướm lượn quanh say lẳng lơ

Bao chàng thanh lịch tỏ tình thơ
Tha thiết yêu thầm vui mộng mơ
Thao thức bồi hồi lòng mến nhớ
Nàng quyết “đi tu” ai có ngờ

Nàng vâng Tiếng Gọi thuở ngàn đời
Hỷ hoan dâng hiến vẹn xuân tươi
Lúp phủ tóc ngà y giản dị
Đóa sen hé nụ uống sương Trời

Hồn say tịnh niệm mến thơm nồng
Ngất ngây duyên thắm thỏa lòng mong
Gom tình nhân loại gửi tình Chúa
Gửi Người yêu dấu trái tim hồng

Nặng nỗi gian trần còn mộng du
Oán hờn ghen ghét lưới ba thù
Ai người rộng giúp kẻ cơ nhỡ
Ích kỷ tham sân giữa ngục tù

Tu thân phục vụ chẳng làm lơ
Người điếc, cùi, câm đâu hững hờ
Những người bé mọn hình hài Chúa
Trước mắt nhân gian thật dại khờ

Nguyện giúp cầu thay đức kính thờ
Những ai khắc khoải vướng bùn nhơ
Dẫn về an hưởng ân tình thánh
Yêu người mến Chúa hạnh Ma-sơ.

Người Nữ Tu, đăng trong báo Nhịp Sống Tin Mừng, số 29 “Tình bao dung” (5-2019), tr. 103.

Tu Đan Viện
“Chúa giúp con người bước đi vững chãi ưa chuộng đường lối họ dõi theo. Dù họ có vấp cũng không ngã gục bởi vì đã có Chúa cầm tay” (Tv 37,23).

Anh!… vào Đan Viện để làm chi?
Ngoài đời vui thú tu làm gì?
Anh kiếm điều chi trong Tĩnh Viện?
Hay lánh thế trần chốn thị phi?

Sao em lại cản… anh đừng đi?
Đời sướng hay sầu cũng có khi…
Nhưng sống Đan Tu thỏa tịnh niệm!
Yêu người mến Chúa rất nồng si!

Anh quyết tu thân cũng tại vì
Thế sự vô thường sẽ biến đi
Quê Trời vĩnh phúc vui viên mãn
Gọi mời nhân thế tâm tu trì.

Tu Đan Viện, đăng báo Nhịp Sống Tin Mừng, số 25 “Năm mới – Trời mới đất mới” (1-2019), tr. 103

Tu Sĩ Yêu
“Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12).

Ai bảo đi tu không biết yêu
Trái tim thổn thức biết bao điều
Phục vụ quên thân lòng quảng đại
Cái khờ cái dại rất cao siêu

Ai bảo đi tu không biết yêu
Trái tim nhạy cảm dễ liêu xiêu
Bệnh tật sang hèn ôm tất cả
Thân quen thù nghịch vẫn thương đều

Ai bảo đi tu không biết yêu
Tâm thân thao thức lửa lòng thiêu
Nguyện cho nhân thế mau tầm Đạo
Thoát cõi ưu phiền cập Bến Yêu.

Tu Sĩ Yêu đăng trong Nhịp Sống Tin Mừng, số 26 “Mùa xuân thiên di” (2-2019), tr. 103; Kỷ Yếu Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn Đơn Dương, (2018), tr. 166

Đan sĩ yêu
“Mức độ của Tình Yêu là yêu không mức độ” (thánh Bênađô).

Đan tu! Ai bảo là không yêu ?
Đan sĩ yêu nhiều yêu quảng đại
Người đời cứ ngỡ tình khờ dại
Yêu người thương bạn… chẳng riêng ai

Đan tu! Ai bảo là không yêu ?
Đan sĩ yêu nhiều yêu bất tận
Dồn bước theo Người tình chỉ dẫn
Yêu qua lao tác… cảm tình Ngài

Đan tu! Ai bảo là không yêu ?
Bồi hồi nhân thế vạn đau khổ
Nhiều nỗi xuyến xao muôn cám dỗ
Niệm suy chia sớt đời buồn vui

Đan tu! Ai bảo là không biết yêu ?
Thân trí tâm lòng hằng khắc khoải
Người người nhận biết Vua Tình Ái
Làn hương quyện gió tiếng kinh chiều.

Sứ Mạng Đời Tu (2)
“Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo hèn…” (Is 61,1-2; Lc 4,18-19).

Sứ mạng đời tu cao quí thay
Cung chiêm tình Chúa mọi tháng ngày
Tin yêu phục vụ xuân dâng hiến
An lặng tỏa thơm dòng vạn biến

Sứ mạng đời tu đẹp diệu vời
Ra đi mang Chúa đến muôn nơi
Tin Mừng loan giảng người dương thế
Bởi quá yêu thương Vua nhập thể

Sứ mạng đời tu chứng Nước Trời
Khó nghèo Vâng phục Khiết trinh vui
Thủy chung hiến lễ yêu chay tịnh
Như muối như men trăng thức tỉnh

Sứ mạng đời tu chuốc khổ đau
Tình thánh Can-vê nhuộm tím màu
Yêu như Bạn Hữu tình da diết
Yêu mọi người tình hồng thắm thiết

Sứ mạng đời tu đuốc sáng ngời
Chậm nói mau nghe vội đáp Lời
Vị nhân bác ái luôn tha thứ
Vị kỷ bê tha hằng chế ngự

Sứ mạng đời tu nối nhịp cầu
Đệ huynh tứ hải khắp năm châu
Cậy tin hiệp nhất phụng thờ Chúa
Thoát vòng bể khổ vui muôn thuở

Sứ mạng đời tu hồn diệu ca
Tình nồng son sắt kính dâng Cha
Sáu khắc năm canh Danh Chúa cả
Tình biển khơi đời đời cảm tạ.

Sứ Mạng Đời Tu (2) đăng trong Nội san CHIA SẺ, số 94 “Vấn đề tục hóa trong đời sống thánh hiến” (06-2019), tr. 129

Ơn Gọi Đan Tu
“Sống tình yêu không phải là căn lều trên đỉnh Tabor, mà cùng với Chúa Giêsu ta trèo lên đồi Calve (thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu).

Ơn gọi Đan tu đẹp diệu kì
Suy chiêm tình Chúa mối tình si
Lòng thương quảng đại người dương thế
Tận hiến hương xuân có tiếc gì

Ơn gọi Đan tu rất nhiệm mầu
Âm thầm mang Chúa khắp năm châu
Vị tha phục vụ yêu “lao động”
Tình Chúa say men mến “nguyện cầu”

Ơn gọi Đan tu vui “lặng thinh”
Lặng thinh gặp gỡ Chúa uy linh
Lặng thinh nếm hưởng ngọt ân thánh
Thinh lặng mến yêu trọn khối tình

Ơn gọi đan tu sống “nguyện cầu”
Cảm tạ tình Chúa thật thẳm sâu
Bất trung lầm lỗi luôn tha thứ
Thương xót đỡ nâng kẻ lệ sầu

Ơn gọi đan tu “lao động” chăm
Lời kinh nhát quốc ánh trăng rằm
Tri thức miệt mài theo Thượng Trí
Vũ trụ trổ bông hái gặt trăm

Ơn gọi đan tu yêu “tịnh chay”
Xua đuổi quỷ ma vũ khí này
Thắt lưng chia sẻ ai nghèo đói
Tấm lòng thanh thoát tựa mây bay

Ơn gọi đan tu sống “niệm suy”
Tình Chúa bao la quá diệu kỳ
Càn khôn vũ trụ tay Ngài nắn
Phàm nhân tắc lưỡi Chúa từ bi

Ơn gọi đan tu “tử đạo” luôn
Tu tâm sửa nết vạn gian truân
Bá nhân bá tính hòa chung sống
Hy sinh nhẫn nhục rát tâm hồn

Ơn gọi đan tu như “nến chầu”
Canh trường thức tỉnh tựa cô dâu
Đợi trông Chàng Rể lòng nao nức
Mời gọi hồn ai lắng nguyện cầu

Ơn gọi Đan tu “thao thức tìm”
Chúa nguồn hoan lạc ấm con tim
Luật Tu soi lối đường nên thánh
Tìm “anh chiên lạc” vác êm đềm

Ơn gọi đan tu tập “hãm mình”
Dấn thân theo Chúa quyết hy sinh
Buông bỏ trần gian danh lợi thú
Thập giá trên vai mến tận tình

Ơn gọi Đan tu sống “vị tha”
Chào mừng chư vị khắp gần xa
Đến chung nếm hưởng tình thương Chúa
Nên muối nên men ướp mọi nhà

Ơn gọi Đan tu nối “nhịp cầu”
Nối liền tình Chúa sáng đêm thâu
Nối tình nhân loại yêu tha thiết
Nối lượng bao dung xóa hận sầu

Ơn gọi Đan tu “chứng” giữa đời
Khó nghèo Vâng phục Khiết trinh vui
Canh tân cuộc sống luôn An định
Người thế nhìn ra dấu Nước Trời.

Đời Hiến Dâng
“Con người ngày nay cần chứng nhân hơn thầy dạy…” (thánh giáo hoàng Phaolô VI)

Các chị ong xây tổ
Giữa đô thị ồn ào
Căn nhà đẹp thanh tao
Chứa đầy kho mật ngọt

Mồ hôi ròng đắng đót
Đổi mật ngọt tuyệt ngon
Chị nấu nướng thơm giòn
Nức hương tình phục vụ

Chị âm thầm giặt giũ
Hong sợi ánh Bình Minh
Chị lau quét sạch tinh
Hàng cây làn Gió hát

Chị vỡ đất gieo hạt
Mầm trỗi dậy xanh tươi
Chị gặt lấy nụ cười
Tặng ngay người đau khổ

Chị ân cần dạy dỗ
Ủi an phận trẻ thơ
Chị đàn hát văn thơ
Khúc tôn thờ cao vút

Chị sách đèn cầm bút
Nét chữ thoảng trần hương
Các chị kết tình thương
Dậy men nồng Tin Mến

Nâng tình người tìm đến
Tấm tắc đấng Hóa Công
Đẹp thay những cánh hồng
Dâng cho đời thơm ngát

Chữa lành hồn khô rát
Gieo hy vọng đổi đời
Say nếm hưởng tình Trời
Ánh ngọc thân lữ khách.

(Kính tặng các Đan Sĩ Nữ Biển Đức – Thủ Đức)

Lời Kinh Đan Sĩ
Lạy Chúa Trời, xin dâng Chúa một bài ca mới, thập huyền cầm, con gảy đôi cung” (Tv 144,9).

Đêm qua gà gáy canh ba
Trở mình nghe thoảng Thánh Ca rộn ràng
Giọng thầy êm ái nhịp nhàng
Du dương trầm bổng ngân vang thấu trời

Ngợi ca Thiên Chúa Ba Ngôi
Sáng Danh Thánh Phụ, Ngôi Lời, Thánh Linh
Ba Ngôi Một Chúa hiển vinh
Anh em đan sĩ xướng kinh ngọt ngào.

Gọi hồn người thế khát khao
Hướng về Tuyệt Đối giữa bao sóng đời
Truân chuyên ngàn nỗi lệ rơi
Bụi trần hoen ố tình Trời tháng năm

Dõi nhìn lên ánh Trăng rằm
Soi đường chỉ lối ăn năn trở về
Vượt qua biên ải u mê
Thẳng đường tiến bước đi về nhà Cha

Lời kinh Thánh Vịnh ngân nga
Tưới hồn lữ khách bao là thấm sâu
Lời kinh đan sĩ nhịp cầu
Nối Trời với đất nhiệm mầu lắm thay

Tình đời giấc mộng trả vay
Tình Trời nồng ấm ở ngay cõi lòng
Lặng suy chiêm ngắm Cậy trông
Hương kinh tha thiết thỏa mong gặp Ngài

Lữ hành dương thế vắn dài
Sắt son Tin Mến miệt mài gắng công
Lời kinh đan sĩ mặn nồng
Ấm hồn lữ khách vững lòng bước đi…

Dẫu đường còn lắm gian nguy
Trung thành Lời Chúa thực thi đến cùng
Vị tha bác ái vun trồng
Cây lành kết trái cánh đồng gặt thu

Hành trình bên Chúa Giêsu
Tin yêu bừng sáng sương mù biến tan
Bước dài trí sạch tâm an
Hát câu cảm mến thánh nhan Chúa Trời.

Lời Kinh Đan Sĩ, đăng báo Nhịp Sống Tin Mừng, số 28 “Cơn bão đi qua” (4-2019), tr. 103

Đi tu nhớ cha
“Con ơi, hãy săn sóc cha con, khi người đến tuổi già; bao lâu người còn sống, chớ làm người buồn tủi” (Hc 3,12).

Ngày con khăn gói lên đường
Bước theo chân Chúa dặm trường gian nan
Tình cha tha thiết vô vàn
Lắng trong ngấn lệ vỡ tràn bờ mi
Xiết ôm khuyên bảo nồng si
Kiên tâm theo Chúa thực thi Lời Ngài
Mến thương chớ bỏ một ai
Sang hèn cùi điếc nhớ hoài Chúa đây

Chuyên tu chớ lảng phút giây
Thế trần cạm bẫy giăng đầy đón đưa
Chớ theo xác thịt đòi ưa
Đừng buông lòng trí say sưa sớm chiều

Đi tu giữ trọn Tình Yêu
Lối mòn danh lợi chớ liều bước vô
Trung trinh theo Chúa Ki-tô
Vị tha bác ái chết khô đỉnh đồi
Nếu con khiếp sợ thì thôi
Nào ai ép buộc: bỏ tôi, theo Lời?

Muốn tu quyết chí con ơi
Mẹ cha đồng điệu giữa đời hiến dâng
Hy sinh “cố” nữa, xin vâng
Một đời đền đáp thánh ân vẹn tròn

Lời cha rót mật ngọt ngon
Nghĩa ân sâu đậm trong con lời vàng
Lời yêu ghi khắc tâm can
Nâng tình dâng hiến vượt ngàn bến mê
Niệm suy tha thiết tỉ tê
Ngát hương Kinh – Lễ Chúa kề giúp cha
Xác hồn an mạnh chan hòa
Ngày sau xum họp một nhà trường sinh.

Đi Tu Nhớ Mẹ
“Ai kính mẹ thì tích trữ kho báu. Ai vâng lệnh Đức Chúa sẽ làm cho mẹ an lòng” (Hc 3,4.6).

Đời tu sống trọn chữ tình
Tình người tình Chúa quên mình yêu thương
Dù đi vạn nẻo quê hương
Nhớ về cha mẹ mến thương trọn đời

Lặng nhìn những hạt mưa rơi
Miên man hồi tưởng mẹ nơi quê nhà
Bụi râm khóm trúc vườn cà
Cá rô cá chép ao ta vẫy vùng

Mẹ thường dõi mắt trông chừng
Con ơi ao cả chớ đừng chủ quan
Dạy con thêm lớn thêm ngoan
Yêu thương thắm thiết chứa chan ân tình

Mặt trời của mẹ đẹp xinh
Mẹ gieo nhựa sống lời kinh mỗi ngày
Tưới thêm Cậy Mến nồng say
Yêu người kính Chúa mỗi ngày thêm hơn

Mỗi khi con khóc dỗi hờn
Mẹ tim đau xót héo hon cõi lòng
Thời gian lặng lẽ xuôi dòng
Chim non tung bước cánh hồng bay xa

Vi vu theo gió hoan ca
Mẹ hiền khắc khoải bao là nhớ thương
Một đời giãi nắng dầm sương
Cưu mang sinh dưỡng đóa hương giữ gìn

Trao con đuốc sáng Đức Tin
Giúp con kiên vững giữa nghìn gian nan
Đời tu nhớ mẹ lệ tràn
Lòng con da diết vô vàn đêm thâu

Nhớ ơn chín chữ cao sâu
Mỗi ngày mỗi ngả bóng dâu chiều tà
Hương kinh tận hiến nhan Cha
Thánh ân hồn xác hải hà mẫu thân.

Đi Tu Nhớ Mẹ, đăng trong Tuyển Tập Thơ Văn Mục Đồng 11 “Lời Kinh Mẹ Dạy” Nxb Hồng Đức (2019), tr. 39

Châu Sơn Tiên Cảnh
“Đấng Tạo Hóa đáng chúc tụng muôn đời” (Rm 1,25).

Châu Sơn luôn mở rộng vòng tay
Đón chào thập khách đến nơi này
Sơn thủy hữu tình thỏa chiêm ngưỡng
Tiên cảnh Hóa Công kỳ diệu thay

Sương ôm đỉnh núi giỡn ngàn cây
Bình minh lấp ló soi gót giầy
Khởi đầu ngày mới câu tán tụng
Lời kinh đan sĩ mướt thân gầy

Nắng rợp nhành thông réo hát ca
Từng cánh lá xinh điểm vạn hoa
Chim rừng ríu rít vờn theo gió
Thoang thoảng hương tình lưu luyến xa

Quan lộ thênh thang đón bước chân
Lăn tăn sóng biếc vỗ xa gần
Cá vẩy đuôi nheo trào sức sống
Vẫy gọi hồn ai tắm thánh ân

Vách đá trào lên suối nước trong
Dọc bờ hoa lá quyện hương nồng
Đồi cao dáng Mẹ đầy ơn phúc
Đức tin ngời sáng khấn chờ mong

Núi Ngọc thánh hiến ai có hay
Ươm gieo hạt nắng mối tình say
Yêu Chúa yêu người yêu phục vụ
Nguyện nên men muối ướp đời này.

Châu Sơn Xuân An Lạc
“Hỡi toàn thể chúng sinh, ca tụng Chúa đi nào” (Tv 150).

Nắng tràn ngập trên thân hồng khóm trúc
Gió mơn man ru điệp khúc dịu dàng
Khắp đất trời rộn vũ điệu hân hoan
Xuân khoe sắc thắm nhành hoa ngọn cỏ

Trên đồi cao thông rì rào gọi gió
Cá trong hồ thong thả lắng nghe kinh
Chim từng đàn tắm nắng mới lung linh
Bướm dập dờn say tình hồng hoa lá

Châu Sơn đây chốn thanh bình êm ả
Vui đón chào chư vị khắp muôn phương
Đã mỏi chân thân lữ khách vô thường
Mời nếm hưởng muôn Yêu Thương Tuyệt Mỹ

Giữa thinh không nghiệm bình an giản dị
Thấy yêu đời trong muông thú cỏ cây
Thêm yêu người tình huynh đệ đắp xây
Tâm thư thái dẫu biển đời xao động.

Lòng thảnh thơi giữa trời cao bể rộng
Thương mọi người tình nồng đượm sắc son
Kính mến Chúa dạ trung tín vẹn tròn
Đường dương thế tìm về Quê Hạnh Phúc.

Châu Sơn miền an thánh, đăng trong Nhịp Sống Tin Mừng, số 25 “Năm mới – Trời mới đất mới” (1-2019), tr. 102

Mục lục:

Sống Đạo
Say Chén Rượu Tình
Mộng Thánh
Thao Thức
Tha Thứ
Tiếng Chuông Giáo Đường
Mừng Các Thánh Tử Đạo
Ngẫm Suy
Nơi Ấy Bình Yên
Nỗi lòng cây bút nhỏ
Thinh lặng nhiệm mầu
Lắng Nghe
Xuân Qua
Giã Từ Bóng Đêm
Đêm nghĩa tình
Phúc Nghèo
Phúc Hiền
Ta Khát
Xưng Tội
Nghiệm Ơn Tha Thứ
Đáp Lời Yêu
Yêu Chúa Trọn Đời
Tán Dương Tình Chúa
Biển Trần Gian
Tỉnh Thức
Về Với Chúa
Nguồn Sống
Mười Cô Trinh Nữ
Ngôi Mộ Trống
Say Tình huyền siêu
Lửa Yêu
Dịu Dàng Tình Chúa

Tình Bạn
Nhớ Bạn
Ơn Nghĩa Thầy Cô
Rạng ngời hôn nhân Công giáo
Tình Cha
Lời Kinh Mẹ Dạy

Tình Thơ
Hương Kinh Dâng Mẹ
Mừng Ơn Cứu Độ
Theo Mẹ lên đường
Nhịp Bước Theo Mẹ
Kính Dâng Mẹ
Dâng Mẹ ngàn hoa
Tình thơ dâng Mẹ

Kính Dâng Cha Thánh Giuse

Hồng Ân Thánh Hiến Trọn Đời
Đi Tu
Đời Tu
Chiêm Tu
Người Nữ Tu
Tu Đan Viện
Tu Sĩ Yêu
Đan Sĩ Yêu
Sứ Mạng Đời Tu
Ơn Gọi Đan Tu
Chị Ong Xây Tổ
Lời Kinh Đan Sĩ
Đời Hiến Dâng
Đi Tu Nhớ Cha
Đi Tu Nhớ Mẹ

Châu Sơn Tiên Cảnh
Châu Sơn Xuân An Lạc

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

“Ánh trăng” trong đan viện

“ÁNH TRĂNG” TRONG ĐAN VIỆN Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Thuở...

“Ngươi phải thờ cha kính mẹ” – Suy niệm Lời Chúa Thánh Lễ Mồng Hai Tết

“NGƯƠI PHẢI THỜ CHA KÍNH MẸ” Suy niệm Lời Chúa:...

“Yêu nhau muôn sự chẳng nề…” Suy niệm Tin mừng Chúa Giáng Sinh: Lc 2,1-14 (Lễ đêm)

“Yêu nhau muôn sự chẳng nề…” Suy niệm Tin mừng...

29-6 Lễ thánh Phêrô và thánh Phaolô, Mt 16,13-19: Hai cách làm chứng

29-6 Lễ thánh Phêrô và thánh Phaolô, Mt 16,13-19 HAI...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tình Thơ Kính Dâng Thánh Cả Giuse

TÌNH THƠ KÍNH DÂNG THÁNH CẢ GIUSE Trích tập thơ "Sống Đạo" - Giải Văn Hóa Nghệ Thuật Đất Mới 2018 Thánh Giuse Quản Gia “Thánh Giuse...

Chùm thơ: Dâng Mẹ

Chùm thơ: Dâng Mẹ (Trích từ Tập thơ: “Sống Đạo”) Châu Sơn Tình Thơ “Tôi thấy thành Giêrusalem mới, trang điểm như Tân Nương sửa soạn đón...

Chùm thơ Tin Mừng

          LỜI NGỎ        Lời Chúa luôn là ánh sáng soi dẫn Kitô hữu bước đi trên hành trình...

Viết cho người tôi yêu

  VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU Những giây phút trầm tư, nhẹ nhàng và sâu lắng giữa những sắc mầu của cuộc sống bình thường –...

Giới thiệu Trang thơ

Trăng thơ huyền nhiệm lung linh chiếu Tỏa sáng màn đêm cõi ba ngàn...   Trên mảnh đất thơ, văn của Hội Dòng, Ban Biên Tập mong...

Chùm thơ “DUYÊN THẬP TỰ” của thi sĩ Mai Duyên Thập Tự – Gioan Thánh giá Phạm Ghy Tạc

    Trang Thơ xin được gửi đến các bạn...

“BÂNG KHUÂNG” – thơ Điệp Lan Đình

Đan sĩ Lm Augustino Lê Trọng Hồng Bút danh...

THẬP TỰ HỒNG – Thơ Hiền Lâm

  THẬP TỰ HỒNG   Đan sĩ là người yêu nhiều...

TÌNH YÊU NỞ HOA – thơ Ân Thông

  TÌNH YÊU NỞ HOA Đan sĩ đã chọn cho...

SỨC HÚT TÌNH YÊU – thơ Thiên Tâm

  SỨC HÚT TÌNH YÊU Đan sĩ  – Fx. Assio....

GiỌt… – thơ Thiên Phúc

  GIỌT… “Từng giọt, từng giọt, từng giọt rơiRơi xuống...

Viếng mộ (Phước Lý)

    VIẾNG MỘ   Cảnh trời ảm đạm buổi sớm mai...