Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy, 2024

Thứ Tư, Tuần XII TN, Mt 7,15-20: Ngôn sứ giả

THỨ TƯ TUẦN XII THƯỜNG NIÊN

Mát-thêu 7,15-20

Ngôn Sứ Giả

Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP

Khởi đầu chương 7 Tin Mừng thanh Mát-thêu Chúa Giêsu dạy đừng xét đoán để chúng ta không bị xét đoán (Mt 7,1-2). Và tiếp đến Ngài dạy “Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình thì cũng hãy làm cho người ta” (Mt 7,12). Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy ta phải nhận thức được các ngôn sứ giả họ đội lốt chiên mà đến với anh em nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi (c.15). Trong tục ngữ Trung Hoa có câu: “Hoạ hổ hoạ bì nan hoạ cốt, Tri nhân tri diện bất tri tâm”. Ta chỉ có thể đánh giá hoặc hiểu về người khác ở vẻ bên ngoài còn không ai có khả năng hiểu được điều gì đang diễn ra trong thâm tâm của họ. Hơn thế nữa, càng những người có dã tâm ác độc, bên ngoài họ lại càng hay tỏ ra lịch lãm, tử tế. Tôi nhớ rằng có một hãng phim của Mỹ đã bị kiện vì xây dựng những nhân vật phản diện toàn là những tay mặt rỗ, có tướng mạo dị dạng. Tuy nhiên, trong thực tế, những kẻ giết người hàng loạt, làm trùm băng đảng toàn là những kẻ có tướng mạo thanh lịch và khôi ngô tuấn tú.

Hôn nay, Chúa Giêsu dạy ta cách nhận biết phân biệt thật giả, giữa bề ngoài và bề trong, nó giống và khác nhau ở chỗ nào? Và Ngài chỉ cho biết không chỉ nhìn vào bề ngoài mà xét đoán, nhưng xem vào hoa trái là những việc của họ làm để biết họ thuộc thành phần nào. Là chiên hay là sói, là người đến từ Thiên Chúa hay từ tà thần.

Tục ngữ Việt Nam có câu: “Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”. Kẻ giả dối chỉ có thể duy trì hành động giả dối của họ được một khoảng thời gian sau đó bản chất thật của hắn cũng sẽ lộ diện. “Cứ xem quả thì biết cây” là một nguyên tắc vàng để các môn đệ của Chúa Giêsu có khả năng phân biệt các ngôn sứ thật hay giả. Vì Ngài biết sẽ có nhiều ngôn sứ giả đến sau Ngài và sẽ làm lũng loạn đàn chiên. Họ đội lốt ngôn sứ, đội lốt chủ chăn nhưng chỉ nhằm trục lợi hoặc thay vì hy sinh cho đàn chiên thì họ chỉ thích bắt chiên nào béo để làm thịt. Thoả mãn những nhu cầu tư riêng và thấp hèn của họ. Và tệ hơn nữa, họ sẽ dẫn dắt đoàn chiên đi xa đường lối và giáo huấn của Thiên Chúa. Nhiều khi theo hình thức bên ngoài người ta có vẻ đúng đắn chuẩn mực, nhưng thực sự không phù hợp với đường lối và Tin Mừng của Thiên Chúa. Vậy hãy nhận biết và phân biệt nơi những hoa trái mà người ta đang sản sinh ra có phải là “Bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ” (Gl 5,22-23). Hay họ chỉ thích gây chia rẽ, bất hoà, ganh ghét làm lũng loạn đàn chiên.

Theo Richard Lee và Ed Hindson30 dựa vào Kinh Thánh đã liệt kê một số loại tiên tri giả:

  1.  Tự lừa dối. Chân thành, nhưng sai. Họ đã tự lừa dối mình khi tin rằng những thông điệp của họ là đúng (Gr 23).Tự lừa dối. Chân thành, nhưng sai. Họ đã tự lừa dối mình khi tin rằng những thông điệp của họ là đúng (Gr 23).
  2. Kẻ nói dối. Một kẻ nói dối là kẻ phủ nhận rằng Đức Giêsu là Chúa Ki-tô. Một người như vậy là kẻ phản bội, hắn ta chối bỏ Chúa Cha và Chúa Con (1 Ga 2,22).
  3. Dị giáo. Những người rao giảng dị giáo (giáo lý sai lầm) và chia rẽ Hội thánh (1Ga 2,19).
  4. Kẻ chế giễu. Không nhất thiết phải thúc đẩy những giáo lý sai lầm quá nhiều vì chúng hoàn toàn bác bỏ sự thật của Thiên Chúa (2Pr 3,3).
  5. Báng bổ. Những người nói xấu về Thiên Chúa, về Chúa Ki-tô, về Chúa Thánh Thần, về dân Chúa, về vương quốc của Thiên Chúa và các thuộc tính của Thiên Chúa (Ga 4,10.12.13).
  6. Kẻ quyến rũ lừa gạt (Mc 13,22). Sẽ có những Ki-tô giả và ngôn sứ giả xuất hiện, làm những dấu lạ và những việc phi thường. Ngày nay, ta thấy có nhiều những giáo phái xuất hiện và chiêu mộ các tín hữu.
  7. Từ chối Thiên Chúa. Vì họ đã không thèm nhận biết Thiên Chúa nên Người đã để mặc họ theo trí óc lệnh lạc mà làm những điều bất xứng. Một tâm trí ghê tởm người Hồi giáo quá khích: lòng đầy bất chính, xấu xa, tham lam, độc ác đủ thứ; nào là ganh tị giết người, cãi cọ, mứu mô, thâm hiểm, nào là nói hành nói xấu. Kết quả là, họ là những người thù ghét Thiên Chúa, người có hành vi vô cảm, vô tín, vô tâm, tàn nhẫn (Rm 1,28-31). Những người này đã đi xa về mặt tâm linh đến mức họ biết rõ nhưng lại không quan tâm đến điều gì (Mt 24).

Lạy Chúa, qua bí tích rửa tội, Chúa cho chúng con được tham dự vào chức vụ tư tế, vương giả và ngôn sứ của Chúa. Xin cho chúng con biết dùng lời nói và việc làm trong việc trung thành tuân giữ Lời Chúa, để chúng con được trở nên xứng đáng là các ngôn sứ đích thực của Chúa giữa lòng nhân loại đầy gian dối lọc lừa này. Amen.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 Thứ 3 Tuần IV PS, Ga 10, 22-30: Chiên đích thực của Chúa

 Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh Chiên Đích Thực Của...

18 Tháng Mười Hai – Mt 1,18-24

EMMANUEL THIÊN CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA Lm M.Phêrô Khoa Lê...

19 Tháng Mười Hai – Lc 1,5-25

  TIN MỪNG CHO ÔNG BỐ VÀ SỨ VỤ CỦA NGƯỜI...

21 Tháng Mười Hai – Lc 1 39-46

  BỞI ĐÂU TÔI ĐƯỢC MẸ THIÊN CHÚA VIẾNG THĂM Lm M.Phêrô...

22 Tháng Mười Hai – Lc 1,46-56

  BÀI CA NGÀN TRÙNG MAGNIFACAT Lm M.Phêrô Khoa Lê Trọng...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 26-7, thánh Gioakim và thánh Anna, song thân Đức Maria, Mt 13,16-17: Mối phúc được thấy được nghe

Ngày 26-7, Thánh Gioakim và Thánh Anna, song thân Đức Maria, Mt 13,16-17 Mối phúc được thấy được nghe Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm...

Ngày 25-7, thánh Giacôbê Tông đồ, Mt 20,20-28: Chọn chỗ nhất trong nước Chúa

Ngày 25-7, Thánh Giacôbê Tông đồ, Mt 20,20-28 Chọn chỗ nhất trong nước Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Đoạn Tin mừng hôm nay có liên hệ...

Ngày 22-7, Lễ kính thánh Maria Magdalena, Ga 20,1-2.11-18: Tôi đi tìm Đấng tôi yêu

Ngày 22-7, Lễ kính thánh Maria Magdalena, Ga 20,1-2.11-18 Tôi đi tìm Đấng tôi yêu Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Ngày 3/6/2022 Đức thánh cha Phanxicô đã...

Thứ Năm Tuần XV Thường niên, Mt 11,28-30: Hãy đến cùng tôi, hãy học với tôi

Thứ Năm Tuần XV Thường niên, Mt 11,28-30 Hãy đến cùng tôi, hãy học với tôi Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay gợi lên...

Thứ Bảy Tuần XIV Thường niên, Is 6,1-8 (năm chẵn): Ơn gọi của Isaia và ơn gọi của mỗi chúng ta

Thứ Bảy Tuần XIV Thường niên, Is 6,1-8 (năm chẵn) Ơn gọi của Isaia và ơn gọi của mỗi chúng ta   Lasan Ngô Văn Vỹ,...

Thứ Sáu Tuần XIV Thường niên, Mt 10,16-23 Kitô hữu khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu

Thứ Sáu Tuần XIV Thường niên, Mt 10,16-23 Kitô hữu khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Chúa Giêsu ví...

Thứ Sáu Tuần XIV Thường niên, Mt 10,16-23; Hs 14,2-10 (năm chẵn) Cậy dựa nơi Thiên Chúa

Thứ Sáu Tuần XIV Thường niên, Mt 10,16-23; Hs 14,2-10 (năm chẵn) Cậy dựa nơi Thiên Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Trong bài trích sách ngôn...

Thứ Năm Tuần XIV Thường niên, Mt 10, 7-15: Được cho không phải cho không

Thứ Năm Tuần XIV Thường niên, Mt 10, 7-15 Được cho không phải cho không Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu sai...

Thứ Tư Tuần XIV, Thường niên, Mt 10,1-7 Thi hành sứ vụ Chúa trao

Thứ Tư Tuần XIV, Thường niên, Mt 10,1-7 Thi hành sứ vụ Chúa trao Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay, tường thuật việc...

Thứ Ba Tuần XIV Thường niên, Mt 9,32-38: Cánh “đồng lúa” chín đang cần “thợ gặt”

Thứ Ba Tuần XIV Thường niên, Mt 9,32-38 Cánh “đồng lúa” chín đang cần “thợ gặt” Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay thuật lại...

Thứ Hai Tuần XIV Thường niên, Mt 9,18-26: Chạm vào Chúa

Thứ Hai Tuần XIV Thường niên, Mt 9,18-26 Chạm vào Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay thuật lại hai phép lạ của lòng...

Thứ Bảy Tuần XIII Thường niên, Mt 9,14-17: Tâm thế mới trong Nước Thiên Chúa

Thứ Bảy Tuần XIII Thường niên, Mt 9,14-17 Tâm thế mới trong Nước Thiên Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Người ta ăn chay với nhiều mục...