Tỉnh thức để canh tân
Thứ Ba tuần XXIX TN – Ep 2,12-22; Lc 12,35-38
Minh Kông
“Để khi chủ về gõ cửa, thì mở ngay cho chủ.”
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta sống trong tâm thế tỉnh thức, không chỉ để chờ đợi Chúa đến, nhưng còn để nhận ra và đón nhận thánh ý Người trong từng biến cố của cuộc sống. Tỉnh thức là luôn giữ cho tâm hồn sáng suốt, tự do trước những quyến luyến trần gian và sẵn sàng để Chúa hướng dẫn, thanh luyện, đổi mới. Đó chính là một hành trình canh tân không ngừng của ân sủng.
Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu dùng hình ảnh những người đầy tớ thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sáng, chờ chủ đi ăn cưới về. Họ không biết giờ nào chủ trở về, nhưng vẫn tỉnh thức để khi chủ gõ cửa, họ có thể mở ngay. Sự tỉnh thức ấy không phải là một thái độ căng thẳng, lo âu, nhưng là sự hiện diện đầy yêu mến của một tâm hồn luôn hướng về chủ mình.
Đối với người Kitô hữu, tỉnh thức không đơn thuần là chờ đợi ngày Chúa đến vào lúc cuối đời. Chúa vẫn đến mỗi ngày, qua Lời Người, qua những biến cố vui buồn, qua những người chúng ta gặp gỡ, nhất là qua những anh chị em đang cần được yêu thương và nâng đỡ. Điều quan trọng là chúng ta có đủ tỉnh táo để nhận ra Người, có đủ tự do để đón nhận thánh ý Người, và có đủ quảng đại để đáp lại hay không.
Có khi Chúa gõ cửa tâm hồn bằng một lời nhắc nhở khiến chúng ta phải xét lại chính mình; có khi Người đến qua một hoàn cảnh trái ý, buộc chúng ta phải từ bỏ ý riêng; có khi Người hiện diện nơi một người anh em khó thương, mời gọi chúng ta bước ra khỏi sự ích kỷ để sống bao dung hơn. Nếu tâm hồn cứ mãi bận rộn với những lo toan, thành kiến và đam mê riêng, chúng ta có thể nghe tiếng gõ mà vẫn không mở cửa. Vì thế, tỉnh thức đích thực luôn gắn liền với canh tân: tỉnh thức để nhận ra điều cần thay đổi, và canh tân để sẵn sàng bước theo ý Chúa.
Thánh Phaolô, trong thư gửi tín hữu Êphêsô, cho chúng ta thấy một cuộc canh tân lớn lao đã được thực hiện nơi Đức Kitô. Những người xưa kia ở xa Thiên Chúa, nay nhờ máu Đức Kitô đã được đưa đến gần. Người phá đổ bức tường ngăn cách, hòa giải con người với Thiên Chúa và với nhau, để tất cả trở nên người nhà của Thiên Chúa, được xây dựng trên nền móng là các Tông đồ và ngôn sứ, còn Đức Kitô là đá tảng góc tường.
Như thế, canh tân không chỉ là sửa đổi một vài thói quen bên ngoài, nhưng là để Đức Kitô biến đổi tận căn tương quan của chúng ta với Thiên Chúa và với tha nhân. Người muốn phá đổ những bức tường kiêu căng, ích kỷ, ganh ghét và khép kín vẫn còn tồn tại trong lòng mỗi người. Người muốn quy tụ những gì đang chia rẽ, chữa lành những gì đang tổn thương và làm cho tâm hồn chúng ta trở thành nơi Thiên Chúa ngự trị.
Đặc biệt, Tin Mừng hôm nay còn mở ra một nghịch lý tuyệt đẹp của tình yêu Thiên Chúa: “Chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ.” Ông chủ lại trở thành người phục vụ các đầy tớ đang tỉnh thức chờ mình. Hình ảnh ấy hé mở dung mạo của Đức Giêsu, Đấng đã đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Người không đến để đè nặng trên chúng ta những đòi hỏi, nhưng để trao ban chính mình, nuôi dưỡng và biến đổi chúng ta bằng tình yêu.
Vì thế, tỉnh thức không chỉ là bổn phận của người tôi tớ, nhưng còn là cơ hội để đón nhận hạnh phúc mà Chúa dành cho những ai yêu mến Người. Càng tỉnh thức, chúng ta càng nhận ra tình yêu ấy; càng mở lòng đón nhận, chúng ta càng được đổi mới và trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô.
Trong đời sống, sự tỉnh thức càng cần được nuôi dưỡng bằng thinh lặng, cầu nguyện và trung thành với những bổn phận hằng ngày. Giữa nhịp sống đều đặn của kinh nguyện và lao động, chúng ta được mời gọi giữ tâm hồn tỉnh táo để không biến những việc thánh thành thói quen máy móc, nhưng luôn thực hiện mọi sự với lòng yêu mến, như thể đang đón Chúa đến trong giây phút hiện tại.
Lạy Chúa Giêsu, xin thắp sáng ngọn đèn đức tin trong tâm hồn chúng con, để chúng con luôn tỉnh thức nhận ra tiếng Chúa và quảng đại đáp lại thánh ý Người. Xin phá đổ những bức tường ngăn cách trong lòng chúng con, thanh luyện những gì chưa thuộc về Chúa và đổi mới chúng con mỗi ngày. Ước gì khi Chúa gõ cửa, chúng con luôn sẵn sàng mở ra, để Chúa bước vào, ở lại và biến đổi toàn bộ cuộc đời chúng con. Amen.



