Chúa nhật XIX thường niên A
CHÚA NÂNG CON LÊN
1 V 19,9a.11-13; Rm 9,1-5; Mt 14,22-33
Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt
Lời Chúa hôm nay cho thấy tình yêu Thiên Chúa dành cho ta lớn lao, cao siêu và sâu thẳm dường nào.
1.Vì yêu ta Thiên Chúa giáng trần
Trần gian thường được gọi là bể khổ, là thung lũng nước mắt. Ai cũng muốn tìm cách trốn khỏi trần gian để tránh khổ sở. Để được thanh thản, bình an và hạnh phúc. Thoát khỏi đất để lên trời làm tiên làm thánh là mơ ước của con người. Vậy mà Thiên Chúa lại bỏ trời cao vinh quang, quyền uy, hạnh phúc, xuống ở nơi trần gian tầm thường, yếu ớt, khổ ải này. Người được lợi gì đâu? Chỉ vì yêu thương ta mà thôi. Trong kinh Tin Kính ta tuyên xưng: Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta Người đã từ trời xuống thế. Yêu ai là muốn ở gần người ấy. Thiên Chúa quá yêu ta nên không thể ở xa ta. Quá yêu ta nên Người đã hạ mình giáng trần để ở với ta. Dù ở trần gian Người phải chịu lầm than khổ cực, gian nan khốn khó. Nhưng vì tình yêu ta, Người chấp nhận tất cả. Không chỉ giáng trần, Chúa còn muốn nên một với ta trong thân xác loài người.
2.Vì yêu ta Thiên Chúa mặc lấy xác phàm
Thiên Chúa không đến với ta như một vị vua đến thăm thần dân. Phải có võng lọng, cờ xí. Không như các quan chức đến thăm dân. Phải có tiền hô hậu ủng. Không như vị thần uy nghi từ trời cao bay xuống trên đám mây ngũ sắc lộng lẫy. Thiên Chúa đến với ta rất bình thường. Thậm chí còn tầm thường nữa. Người phải mượn một cung lòng bà mẹ. Mượn máu thịt của một thiếu nữ. Ở trong lòng mẹ đủ chín tháng. Sinh xuống trong xác phàm hoàn toàn như ta. Quá yêu nên muốn nên một với ta. Nên một trong thân phận con người. Quá yêu nên Thiên Chúa mặc lấy xác thịt máu huyết của ta. Nên một trong thân xác. Quá yêu nên muốn đến làm người trong gia đình. Làm con loài người. Làm anh em của ta. Như thư Rôma công nhận: “Chúa Kitô, xét theo huyết thống, cũng cùng một nòi giống với họ”. Vì thế Chúa muốn âm thầm ở giữa chúng ta như một người anh em.
3.Vì yêu ta Thiên Chúa sống âm thầm
Chúa không đến trong những biến cố kinh thiên động địa. Nhưng đến rất nhẹ nhàng âm thầm. Như khi đến với tiên tri Êlia, “Gió to bão lớn xẻ núi non, đập vỡ đá tảng…nhưng Đức Chúa không ở trong cơn gió bão…Sau lửa có tiếng gió hiu hiu. Vừa nghe tiếng đó, ông Êlia lấy áo choàng che mặt, rồi ra ngoài đứng ở cửa hang” để gặp Chúa. Như sau phép lạ lẫy lừng hoá bánh ra nhiều, Chúa không muốn người ta tung hô nên đã lên núi cầu nguyện một mình. Phần lớn cuộc sống dương thế, Người sống trong căn nhà đơn sơ tại làng quê Nazareth nhỏ bé. Người sinh sống bằng nghề thợ mộc vất vả và nghèo hèn. Chẳng ai chú ý đến Người. Dân làng coi thường Người. Người hiện diện trong thế giới như hạt giống âm thầm gieo xuống thửa ruộng. Như nắm men nhỏ bé vùi dưới đáy thúng bột. Nhưng chính trong cuộc sống của Người trời đất giao hoà: “Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ, hoà bình công lý đã giao duyên”. Và thật trái ngược, Người hạ mình xuống để nâng loài người lên.
4.Vì yêu ta Thiên Chúa nâng ta lên
Thiên Chúa hạ mình xuống làm người. Để cho ta hiểu con người có một phẩm giá đáng kính đáng trọng. Để cho ta biết yêu mến và trân trọng con người. Thiên Chúa sống như người nghèo để dạy ta phải biết yêu mến kính trọng người nghèo. Thậm chí Chúa còn đồng hoá với người nghèo. Để khi ta giúp người nghèo là giúp chính Chúa. Trong ngày phán xét, Chúa nói: “Quả thật, Ta bảo các ngươi: Những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta” (Mt 25,40). Chúa hạ mình rửa chân cho các môn đệ để dạy ta phải yêu mến phục vụ lẫn nhau.
Và hôm nay, Chúa cho thánh Phêrô đi trên mặt nước để cho ta hiểu rằng, với ơn Chúa, con người có thể làm được những việc lớn lao. Ta hãy chiêm ngưỡng cảnh tượng: “Ông Phêrô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Chúa Giêsu”. Ôi cảnh tượng thật ngoạn mục, diệu kỳ, chưa từng thấy trên thế gian này. Bài You raise me up đã cảm hứng từ cảnh tượng này khi hát lên: You raise me up to walk on stormy sea. Chúa nâng con lên để con có thể bước đi trên mặt biển đầy sóng gió bão táp. Thật là cao siêu quá sức tưởng tượng của con người. Nhưng Chúa còn muốn nâng con người lên cao hơn nữa. Lên tới trời.
5.Vì yêu ta Thiên Chúa mở đường cho ta về trời
Sau khi đi trên mặt nước, Chúa lên cùng thuyền với các môn đệ. Đời sống con người được sánh ví với một cuộc vượt biển trần gian để về quê trời. Cuộc vượt biển rất khó khăn. Vì thuyền đời ta thì bé nhỏ mà sóng biển trần gian thì dữ dội. Ta có thể chết chìm trong biển đời. Nhưng chúng ta an lòng vì Chúa ở trên thuyền sẽ làm cho sóng yên biển lặng.
Tất cả cuộc nhập thể và nhập thế của Chúa Kitô là để lên cùng con thuyền thân phận con người. Chúa ở lại trần gian để biến đổi thế giới. Như lời Thánh vịnh Đáp ca: “Chúa sẵn sàng ban ơn cứu độ cho ai kính sợ Chúa, để vinh quang của Người hằng chiếu toả trên đất nước chúng ta”. Chúa đến để thế giới phát triển tốt đẹp: “Vâng, chính Chúa sẽ tặng ban phúc lộc, và đất chúng ta trổ sinh hoa trái”. Vắng Chúa, thế giới không có tương lai. Có Chúa thế giới mới có kết quả tốt đẹp.
Không chỉ biến đổi thế giới, Chúa biến đổi thân phận con người. Ban ơn cứu độ cho con người. Chúa từ trời xuống đất để mở đường cho con người từ đất lên trời. Chúa xuống thế làm con loài người để nâng con người lên làm con Thiên Chúa. Chúa chịu chịu đau khổ để con người được hạnh phúc. Chúa chịu chết cho con người được sống đời đời. Chúa nhận con người làm anh em để con người được đồng thừa kế gia sản của Cha trên trời.
Việc Chúa cho thánh Phêrô đi trên mặt nước là dấu chỉ Chúa nâng con người từ thân phận loài người lên hàng thần thánh. Cũng như sau khi Chúa nuôi dân bằng bánh mì, Chúa mời gọi họ phải đi tìm thứ lương thực không hư nát, ăn vào không còn đói, và được sống đời đời.
Suy niệm Lời Chúa hôm nay chúng ta hãy chúc tụng Chúa. Vì Chúa đã làm những việc vô cùng kỳ diệu. Kỳ diệu ngoài sức tưởng tượng là cho Con Chúa xuống thế làm người để nâng loài người lên làm con Chúa.
Chúng ta tạ ơn Chúa vì tình yêu vô cùng lớn lao Chúa dành cho chúng ta. Ôi con người là chi mà Chúa cần nhớ đến. Ta tầm thường tội lỗi mà sao Chúa yêu thương hạ mình xuống ở với ta, chịu đau khổ, chịu chết, để nâng ta lên địa vị cao cả.
Chúa Kitô đã mở con đường về trời. Chúng ta hãy đi theo vết chân Người. Vâng lời và yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự. Yêu thương anh em, đặc biệt yêu thương người nghèo khổ. Phục vụ anh em. Sống âm thầm không ham mê của cải, danh vọng, chức quyền thế gian. Chúa nâng ta lên, ta cũng phải hạ mình để nâng anh em lên.
Chúa là niềm hi vọng cho thế giới. Chúa là tương lai tươi sáng của chúng ta. Vì thế chúng ta hãy tha thiết cầu nguyện như lời Đáp ca: “Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa, và ban ơn cứu độ cho chúng con”.



