Thứ Sáu, Tuần XIX Thường Niên (Mt 19,3-12)
“Có được phép rẫy vợ vì bất cứ lý do nào không?”
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Một số người Pharisêu đến hỏi Chúa Giêsu: “Có được phép rẫy vợ vì bất cứ lý do nào không?” Đây không phải câu hỏi tìm hiểu để sống đạo, mà là một cái bẫy. Nếu Chúa trả lời “được”, Người sẽ chẳng khác gì những thầy dạy luật Môsê, mặc nhiên chấp nhận sự bất công với phụ nữ. Nhưng nếu Chúa trả lời “không”, Người sẽ bị xem là chống lại Luật Môsê và có thể bị kết án.
Xã hội Do Thái thời ấy xem phụ nữ như món đồ thuộc quyền sở hữu của chồng. Chỉ cần viết tờ giấy ly hôn là người chồng có thể đuổi vợ đi. Hậu quả là tan nát hạnh phúc gia đình, trẻ em bơ vơ, xã hội thêm rối ren.
Chúa Giêsu không sa vào bẫy, nhưng đưa họ trở về với luật ban đầu của Thiên Chúa: “Sự gì Thiên Chúa đã liên kết, loài người không được phân ly.” Luật hôn nhân không do con người đặt ra, cũng không phụ thuộc vào số đông hay lá phiếu của quốc hội. Ngay cả khi nhiều quốc gia hợp pháp hóa phá thai, hôn nhân đồng tính, hoặc ly dị dễ dàng, thì luật của Thiên Chúa vẫn bất biến.
Khi đôi bạn cử hành Bí tích Hôn phối trước bàn thờ, chính Chúa hiện diện qua Hội Thánh để liên kết và chúc lành. Mối dây này mang giá trị tuyệt đối, không ai – kể cả chính vợ chồng – được quyền tháo gỡ. Giáo Hội không “cho phép ly dị”, nhưng có thể tuyên bố hôn phối không thành sự nếu ngay từ đầu đã thiếu yếu tố căn bản (tự do, hiểu biết, khả năng chu toàn).
Xã hội hôm nay, kể cả nhiều người Công giáo, vẫn ly dị “rầm rầm” và xem đó là quyền tự do cá nhân. Nhưng Chúa ban tự do không phải để muốn làm gì thì làm. Tự do chỉ thực sự đem lại bình an khi đặt trong Thánh Ý Chúa. Ai lạm dụng tự do để phá thai, ly dị, sống trái luật Chúa… sẽ phải đối diện với hậu quả và trả lẽ trước mặt Người.
Đi tu cũng vậy. Khi khấn dòng, người tu sĩ tự nguyện cam kết thuộc trọn về Chúa. Đó là một lời thề trong tự do, nhưng cũng là một mối dây ràng buộc thánh thiêng. Trung tín với lời khấn hay lời hôn phối chính là trung tín với chính Chúa.
Thánh Louis Martin và Thánh Zélie Martin – cha mẹ của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu – là mẫu gương sống động của hôn nhân Kitô giáo trung tín. Họ kết hôn, sinh được 9 người con (4 người mất sớm) và nuôi dưỡng 5 con gái còn lại trở thành nữ tu.
Cuộc sống gia đình họ không thiếu đau khổ: con chết sớm, công việc khó khăn, bệnh tật triền miên. Nhưng thay vì để thử thách phá vỡ mối dây hôn phối, họ càng gắn bó và nâng đỡ nhau trong cầu nguyện và tình yêu. Gia đình họ được xem như một “tu viện nhỏ”, nơi mọi việc đều làm vì Chúa và cho nhau.
Khi bà Zélie lâm bệnh nặng, ông Louis tận tụy chăm sóc vợ cho đến những giây phút cuối đời. Sau đó, ông ở vậy nuôi dạy các con, không bao giờ nghĩ đến việc tái hôn. Gia đình Martin minh chứng rằng hạnh phúc không đến từ việc dễ dàng tháo gỡ ràng buộc khi khó khăn, nhưng đến từ sự trung tín, hy sinh, và đặt Chúa ở trung tâm mọi quyết định
Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con biết sử dụng tự do như món quà để yêu thương và trung tín. Xin giúp các gia đình giữ vững mối dây hôn phối, và những ai sống đời thánh hiến trung thành với lời cam kết ban đầu.



