Ngày 01.09.2026
Cầu nguyện cho việc bảo vệ công trình tạo dựng
MỜI CHÚA LÊN THUYỀN
Kn 13,1-9; Cl 1,15-20; Mt 8,23-27
Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt
Lời Chúa chúng ta vừa nghe tuyên xưng Chúa là chủ của mọi công trình tạo dựng. Sách Khôn ngoan ca tụng Chúa tạo dựng nên những công trình kỳ diệu và xinh đẹp. Tin mừng trình thuật Chúa điều khiển mọi hiện tượng của vũ trụ thiên nhiên khi làm cho sóng yên biển lặng. Thư Côlôsê cho biết muôn vật được tạo thành trong Chúa Kitô. Được tồn tại nhờ Ngài. Được trở thành thân thể của Ngài. Nên sẽ được viên mãn với Ngài.
Thật vậy, thuở ban đầu Chúa dựng nên mọi sự rất tốt đẹp. Mỗi vật mỗi vẻ mười phân vẹn mười. Nhưng còn tốt đẹp hơn nữa khi chúng phối hợp với nhau tạo thành một tổng thể vũ trụ sinh động tràn đầy sức sống. Trên trời các tinh tú vận chuyển với tốc độ kinh hồn. Nhưng luôn trong một trật tự vô cùng hoàn hảo. Dưới đất thì sông núi, biển khơi, cỏ cây, chim muông, cá mú, và cả thú dữ, sinh sôi nảy nở trong một cuộc sống vô cùng phong phú.
Và Chúa trao cho con người làm chủ vũ trụ xinh đẹp ấy. Con người sống hài hoà với Thiên Chúa. Ngày ngày Chúa xuống đi dạo truyện trò với con người trong vườn Địa Đàng. Con người sống hài hoà với nhau. Adam khi thấy Eva đã thốt lên: Đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Con người sống hài hoà với súc vật cỏ cây sông núi biển khơi. Đoàn thú vật vây quanh và Adam gọi tên từng con một. Hoa lá tươi xinh. Khí hậu ôn hoà. Đó là mùa xuân vũ trụ đầu tiên vô cùng hạnh phúc.
Nhưng rồi trật tự đảo lộn. Con người chống lại Thiên Chúa. Con người chống lại nhau. Thú dữ tấn công con người. Con người tiêu diệt thú dữ. Thiên nhiên chống lại con người. Đất đai trở nên sỏi đá. Biển khơi nổi sóng vùi dập thuyền bè.
Đó chính là hiện tình của thế giới hôm nay. Chúa trao cho con người làm chủ trái đất. Nhưng con người chiếm đoạt cả quyền của Chúa. Con người bước vào trái đất không như chủ nhân nhưng như kẻ cướp đột nhập. Cướp sạch sành sanh tài nguyên của vũ trụ. Phá vỡ trật tự hài hoà. Xua đuổi Chúa ra khỏi trái đất. Áp bức bóc lột lẫn nhau. Phá thai. Lựa chọn giới tính đang khiến nhân loại mất quân bình. Người già đông hơn người trẻ. Nam đông hơn nữ. Tham lam chiếm hữu nên tàn phá rừng cây. Tàn sát thú quý hiếm. Khai thác cạn kiệt tài nguyên vũ trụ. Còn tệ hơn thế, xả rác thải độc hại làm ô nhiễm. Gây nên biến đổi khí hậu. Thiên tai nổi loạn. Hạn hán. Lụt lội. Con người đang tạo ra một nền văn minh huỷ diệt. Giống như con rắn tự nuôi sống bằng ăn chính cái đuôi của mình.
Đức Thánh Cha Phanxicô gọi vũ trụ là mái nhà chung của nhân loại. Nhưng mái nhà ấy đang bị chọc thủng, dột nát. Thánh Phanxicô Khó Nghèo gọi vũ trụ là gia đình trong đó có anh mặt trời, chị mặt trăng, anh lửa, chị nước, thậm chí có cả chị chết thân thương nữa. Nhưng nay gia đình tan vỡ vì thằng em tham lam giết hết cả anh chị em để trục lợi. Nhưng thư Côlôsê còn đi xa hơn nữa, nói mạnh hơn nữa khi cho biết tất cả chúng ta cùng với vũ trụ thiên nhiên đều là một thân thể. Chúa Giêsu là Đầu. Nên khi ta tàn phá thiên nhiên là ta tàn phá chính thân thể mình. Khi chặt cây phá rừng là ta chém vào thân thể mình. Khi ta làm ô nhiễm nước và không khí là ta tự đầu độc mình. Và còn hơn thế nữa, khi ta xúc phạm đến thiên nhiên là xúc phạm đến thân thể của Chúa.
Vũ trụ đang lâm nguy khi trật tự rối loạn. Thế giới đang lâm nguy khi mất cân bằng hệ sinh thái. Nhân loại đang lâm nguy khi đang đi vào huỷ diệt. Chính vì thế mà Từ nhiều thập kỷ nay các cường quốc họp tại Paris để mong giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và môi trường sinh thái. Năm 2016 Đức Thánh Cha Phanxicô đã ra thông điệp Laudato Si để kêu gọi mọi người ý thức bảo vệ mái nhà chung. Đồng thời lấy ngày 1/9 làm ngày cầu nguyện cho việc bảo vệ công trình tạo dựng, gây ý thức cho mọi người biết chăm sóc các loài thụ tạo của Chúa.
Chúng ta và cả vũ trụ thiên nhiên đang đi trên một con thuyền. Hiện nay sóng gió nổi lên như muốn nhấn chìm con thuyền nhân loại. Lời Chúa hôm nay dạy ta hãy biết mời Chúa lên thuyền cùng đi với chúng ta. Có Chúa lập tức sóng yên biển lặng. Có Chúa có nghĩa là ta phải ý thức Chúa thực sự làm chủ vũ trụ thiên nhiên và thế giới. Con người chỉ là đại diện. Không thể tự mình điều hành thế giới theo ý riêng. Nhưng phải theo ý Chúa.
Mời Chúa lên thuyền cũng có nghĩa là phải tuân giữ Lời Chúa truyền dạy. Khi ban quyền cho con người, Chúa trao cho họ hai nhiệm vụ: canh tác và gìn giữ vũ trụ. Nhưng họ chỉ canh tác có nghĩa là khai thác lợi nhuận tối đa. Không gìn giữ có nghĩa là không tu bổ, không tái tạo. Vì thế họ đang tàn phá vũ trụ.
Và theo lời thư Côlôsê, cả vũ trụ đều là thân thể của Chúa Kitô, là sự sống của chúng ta. Vì thế chúng ta phải phát triển toàn bộ vũ trụ. Ngày Chủ nhật tuần Một trong giờ Kinh Sáng chúng ta thường đọc thánh ca Đaniel, trong đó mời gọi toàn thể vũ trụ hãy chúc tụng Chúa. Nếu lửa hồng mưa đá, tuyết trắng mây mù, kình ngư thuỷ tộc, muôn loài chim chóc, mà có tiếng nói, hẳn chúng phải thưa lên rằng: loài người đã giết chết chúng tôi, làm sao chúng tôi ca tụng Chúa được nữa. trong tiếng Pháp, đan sỹ là moine. Chim sẻ là moineau, có nghĩa là đan sỹ nhỏ. Vì xưa kia mỗi khi đan sỹ cất tiếng hát kinh Thần vụ, cho dù là lúc nửa đêm, thì chim sẻ cũng ríu rít hát theo. Nhưng nay đan sỹ lớn đã giết hết đan sỹ nhỏ rồi. Chẳng còn chim sẻ nào tìm được nơi nương náu bên bàn thờ Chúa nữa. Vì các hàng thịt chim mọc lên quá nhiều.
Để kết thúc xin đưa ra hai câu chuyện. Chuyện thứ nhất là Formosa. Khi nhà máy Formosa vận hành, cá chết nổi trắng dọc theo bờ biển của 5 tỉnh miền Trung. Người ta chất vấn ông Chu nhất Phàm, ông hiên ngang trả lời: thép hay cá, các anh muốn gì thì chỉ được một thứ thôi. Đó là lệch lạc. Có thép nhưng vẫn phải để cho cá sống. Đó mới là phát triển toàn diện.
Ngày 26/8 vừa qua, một trận lũ quét kinh hoàng diễn ra giữa biên giới Trung quốc và Nepal. Khoảng 4 ngàn người bị cuốn đi. Hiện mới tìm được 700 thi thể. Ảnh chụp vệ tinh cho biết nguyên nhân là vì một khối băng diện tích 20 mẫu tây trên đỉnh Hy mã lạp sơn bị tan chảy và gẫy đổ sập xuống, gây nên trận lũ quét chưa từng có. Đó phải chăng là hậu quả của biến đổi khí hậu. Nên những tảng băng được gọi là băng tuyết vĩnh cửu cũng phải tan chảy.
Chúng ta hãy mời Chúa lên con thuyền của nhân loại. Xin Chúa cho mọi người biết quyền năng và tình thương của Chúa. Xin Chúa cho mọi người ý thức và thực hành Lời Chúa. Biết chăm sóc thiên nhiên. Biết giữ gìn vệ sinh. Biết tiết kiệm tiêu dùng. Để vũ trụ luôn xinh đẹp. Để con người và muôn loài muôn vật được an vui. Và thế giới được hạnh phúc.



