Thứ Bảy, 12 Tháng 7, 2025

9/12 – Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

 

 

ĐẶC ÂN VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

(Lc 1,26-38)

M. Bảo Hạnh, Phước Lý

Phụng vụ Giáo Hội bước vào tuần thứ hai Mùa Vọng, thời gian chuẩn bị đón mừng mầu nhiệm Con Thiên Chúa đến trần gian. Trong Mùa Vọng, phẩm phục màu tím nói lên sự chờ đợi và hy vọng, nhưng hôm nay bừng lên màu trắng tinh tuyền của ngày lễ “Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội”. Ý nghĩa phụng vụ gắn liền với thời điểm lịch sử cứu độ, khởi đi từ Evà mới là Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, đã cưu mang Đấng cứu độ trần gian.

Vậy, nhờ đâu Đức Maria được Vô Nhiễm Nguyên Tội? Đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ giúp ích gì cho đời sống chúng ta? Để suy niệm những vấn đề này, trước hết xin tìm hiểu một vài nét lịch sử về tín điều “Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội”.

  1. Vài nét lịch sử về tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội được nhìn nhận khởi đi từ Thánh Kinh. Thật vậy, trong bài đọc một hôm nay, sách Sáng Thế trình thuật: Nguyên tổ loài người bị Satan cám dỗ và bị sa ngã. Từ cuộc đổ vỡ ban đầu này, Thiên Chúa đã quyết định thực hiện một chương trình cứu rỗi kỳ diệu. Đó là Đức Maria được chọn từ muôn thuở để cưu mang Đấng cứu độ trần gian: “Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi ” (St 3,15). Từ đó, thánh Phaolô tông đồ quả quyết: “Khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người phụ nữ, và sống dưới Lề Luật, để chuộc những ai sống dưới Lề Luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử” (Gl 4,4-5).

Người con đó, chính là Đức Giêsu Kitô, sẽ thực hiện lời hứa “đạp dập đầu con rắn” mà Thiên Chúa đã công bố thuở xưa. Còn người đàn bà chính là Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Đấng Cứu Chuộc. Mẹ chính là Evà mới, là người không vướng tội tổ tông vì đã cộng tác và tham gia vào công trình cứu chuộc của Chúa Giêsu, con của Mẹ.

Niềm tin vào Mẹ là Đấng vô nhiễm nguyên tội càng lớn lên trong đức tin chân thành và bình dân của các tín hữu thời Giáo hội sơ khai. Ngay từ thế kỷ II, các thánh giáo phụ như Justino, Irênê đã ngợi khen sự thánh thiện của Đức Maria. Còn Giáo hội Đông Phương mừng lễ Vô nhiễm nguyên tội từ thế kỷ thứ VII. Vào năm 1432 Công đồng Bâle đã xem mầu nhiệm này như một tâm điểm của lòng tin. Và đầu thế kỷ XIX, Đức Mẹ hiện ra với thánh Catarina tại nguyện đường của Nữ tử bác ái năm 1830. Sau đó, Đức thánh cha Piô IX đã long trọng ban bố tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội vào ngày 8/12/1854 rằng: “Bằng thẩm quyền của mình, tôi tuyên xưng, công bố và xác nhận rằng: tín lý cho rằng rất thánh nữ trinh Maria, ngay từ giây phút đầu thai của mình, nhờ ân sủng cùng với đặc ân chuyên nhất của Thiên Chúa Toàn Năng, và dựa vào công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu chuộc loài người, đã được gìn giữ vô nhiễm khỏi mọi tì vết của nguyên tội, là điều được Thiên Chúa mặc khải. Vì thế, tất cả mọi tín hữu đều phải mạnh mẽ và liên lỉ tin tưởng” (DS 2803).

Bốn năm sau, vào ngày 25/3/1854, Đức Mẹ hiện ra tại hang đá Lộ Đức với thánh nữ Bernadette, Đức Mẹ đã tự xưng mình là: “Ta là đấng vô nhiễm nguyên tội”.

  1. Nhờ đâu Đức Maria được thụ hưởng đặc ân Vô nhiễm nguyên tội?

Vì Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Đấng Cứu Thế, nên Thiên Chúa đã dành cho Mẹ đặc ân cao quý này ngay khi còn trong cung lòng. Do đó, Mẹ không hề vướng mắc tội tổ tông do Adam và Evà gây ra cho muôn thế hệ. Thật vậy, vì công nghiệp của Chúa Giêsu con của Mẹ sẽ được sinh ra sau này, Thiên Chúa đã gìn giữ Mẹ luôn nguyên tuyền, trinh trắng, không hề mang tỳ vết của tội lỗi.

Bởi vì, nếu Đức Maria đã từng sống trong tội lỗi, thì người con mà Mẹ sinh ra cũng sống trong tội lỗi. Điều này không thể nào xảy ra, vì Kinh Thánh mặc khải rằng: Đức Giêsu xuống thế làm người như chúng ta nhưng ngoại trừ tội lỗi. Đồng thời, Thiên Chúa là Đấng chí thánh chí tôn, là Đấng rất thánh. Thế nên, Con Thiên Chúa nhập thể cứu đời, chắc chắn phải hạ sinh bởi một người thánh thiện, tinh tuyền, không vương tội. Đó là lý do Thiên Chúa đã chọn và dành cho Mẹ đặc ân cao quý này khi còn trong cung lòng bà Anna. Và Mẹ được hưởng phúc này là vì công nghiệp của Chúa Giêsu con của Mẹ. Đặc ân cao trọng này Thiên Chúa chỉ dành riêng cho một mình Mẹ Maria mà thôi.

Đức Maria được gọi là “Đấng vô nhiễm nguyên tội” là vì Mẹ được đầy ơn Chúa. Thật vậy, Tin Mừng hôm nay diễn tả: sứ thần cung kính thưa với Mẹ rằng: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng bà” (Lc 1,28). Đây là tên gọi đẹp nhất mà Thiên Chúa đã ban cho Mẹ, để chỉ cho biết rằng từ muôn thuở và cho đến muôn đời, Đức Mẹ là đấng được yêu thương, được Thiên Chúa tuyển chọn, che chở khỏi vướng mắc tội lỗi và được tiền định để đón nhận hồng ân cao quý là Mẹ của Chúa Giêsu (x. Thông điệp “Thiên Chúa là Tình Yêu”, số 12). Với tước hiệu “bà đầy ơn phúc”, Kinh Thánh xác nhận lòng Mẹ không có chút tỳ ố, không có chỗ dành cho tội lỗi vì luôn đầy tràn ơn phước của Thiên Chúa. “Thiên Chúa ở cùng bà”, ở đâu có Thiên Chúa thì ở đó bóng tối của tội lỗi không thể ngự trị. Vì Mẹ luôn sống trong ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa, nên Mẹ có phúc hơn mọi người phụ nữ, Mẹ trở nên đẹp mĩ miều, thánh thiện trước nhan Thiên Chúa.

  1. Đặc ân Mẹ Vô Nhiễm Nguyên tội giúp ích gì cho chúng ta trong đời sống?

Đặc ân này chỉ dành riêng cho Đức Mẹ, vì Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Ngoài ra, Đức Maria được Giáo hội công nhận là Mẹ của Hội Thánh. Phận là con cái, chúng ta được hưởng nhờ bởi một người Mẹ hoàn hảo nhất, tốt đẹp nhất. Nhờ đó, qua Mẹ chúng ta cũng được hưởng nhờ muôn ơn lành từ Thiên Chúa.

Thứ nhất: Mẹ được giữ gìn hồn xác vẹn toàn, Mẹ trở thành Evà mới, Evà mang sự sống chứ không mang chết chóc và tội lỗi. Do đó, Mẹ trở thành sao mai dẫn lối chúng ta vượt qua cuộc hành trình lữ thứ trần gian đầy cam go, thử thách.

Thứ hai: Mẹ được Chúa giữ gìn không vương tội từ khi Mẹ mới hoài thai. Mẹ đã đáp trả ơn nghĩa Chúa bằng đời sống thánh thiện và khiêm hạ. Mẹ hằng lắng nghe và suy gẫm Lời Chúa, đồng thời luôn phó thác mọi sự vào Chúa bằng tiếng “xin vâng”. Mẹ trở nên mẫu gương tuyệt vời cho chúng ta, đặc biệt cho những người sống đời thánh hiến về đức trinh khiết mà Mẹ dành trọn cho Thiên Chúa.

Thứ ba: Đức Maria minh chứng cho chúng ta biết Thiên Chúa luôn trung tín trong mọi lời Ngài phán. Thiên Chúa luôn yêu thương nhân loại với lòng từ tâm và thương xót vô bờ. Chính vì tình yêu mà Ngài đã chọn Đức Maria như máng thông ơn, để Con Một Thiên Chúa sinh ra từ cung lòng Mẹ do quyền năng Chúa Thánh Thần, ngõ hầu để Con Thiên Chúa mặc lấy xác phàm, mang lấy thân phận con người ngoại trừ tội lỗi, chấp nhận chịu chết rồi sống lại để cứu độ nhân loại.

Thứ tư: nhờ đặc ân này giúp chúng ta nhận ra và hãnh diện có một người Mẹ gương mẫu đã được Chúa yêu thương ban nhiều ân huệ. Nhờ ân huệ này, Mẹ Maria trở thành niềm hy vọng báo trước cho chúng ta sẽ được cứu độ vào ngày sau hết. Như vậy, Mẹ đã làm cho đức cậy của chúng ta trở nên vững chắc hơn.

Vì thế, chúng ta là con cái của Mẹ, chúng ta phải biết noi gương Mẹ Maria sống trong sạch, khiêm hạ, vâng phục, đồng thời hăng say học hỏi Lời Chúa và đem ra thực hành, hầu mai này được hưởng hạnh phúc cùng Mẹ trên Quê Trời.

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

01/01 Lễ Mẹ Thiên Chúa, Lc 2,16-21: Có Mẹ đồng hành

    CÓ MẸ ĐỒNG HÀNH (Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21) M....

08/09 Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria, Mt 1,1-16.18-23: Đức Maria cực trinh cực sạch

  ĐỨC MARIA CỰC TRINH CỰC SẠCH (Mt 1,1-16.18-23) M. Eusebia Hương,...

08/09 Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria, Mt 1,1-16.18-23: Mừng Sinh Nhật Mẹ

MỪNG SINH NHẬT MẸ (Mk 5,1-4a; Rm 8,28-30, Mt 1,1-16.18-23) Đan...

11/7 Lễ thánh phụ Biển Đức, Mt 19,27-29: Từ bỏ mọi sự để theo Chúa

TỪ BỎ MỌI SỰ ĐỂ THEO CHÚA (Mt 19,27-29) M. Phaolô...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chúa Nhật XV TN, C, Lc 10,25-37: Hành động tình yêu

  HÀNH ĐỘNG TÌNH YÊU (x. Đnl 30,10-14; Cl 1,15-20; Lc 10,25-37) Trường Kha, Phước Lý Tình yêu là một phạm trù cao cả, thiêng liêng mà bất...

Chúa Nhật XV Thường, Năm C (Lc 10, 25 – 37). Dừng Lại Để Yêu Thương

LÝ DO ĐỂ CÓ ĐƯỢC SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI                                ...

Ngày 11-07, Lễ kính Thánh Biển Đức (Mt 19,27-29) Từ Bỏ Vì Tình Yêu

Ngày 11-07, Lễ kính Thánh Biển Đức (Mt 19,27-29) Từ Bỏ Vì Tình Yêu Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã...

Lễ thánh Biển Đức: Từ bỏ mọi sự để theo Chúa

TỪ BỎ MỌI SỰ ĐỂ THEO CHÚA Mt 19,27-30 M.Nicolas (VP) Hôm nay, chúng ta long trọng cử hành lễ kính Thánh Biển Đức. Giáo hội cho...

Chúa Nhật XIV Thường Niên, Năm C, Lc 10,1-12.17-20: Muôn nẻo loan Tin Mừng

Chúa nhật 14 Thường niên, Năm C, Lc 10,1-12.17-20 Muôn Nẻo Loan Tin Mừng Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Anh em hãy đi!” – đó là mệnh...

11/7 Lễ thánh Biển Đức, Mt 19,27-29: Phần thưởng

      PHẦN THƯỞNG  (Cn 2,1-9; 1Cr 1,26-29; Mt 19,27-29)                                    ...

Chúa Nhật XIV TN, C, Lc Lc 10,1-12.17-20: Chúa Giêsu sai các môn đệ đi rao giảng Tin Mừng

    CHÚA GIÊSU SAI CÁC MÔN ĐỆ ĐI RAO GIẢNG TIN MỪNG (Lc 10,1-12.17-20) Đaminh Hạnh Lê Văn Chương, Phước Hiệp Bài Tin Mừng Chúa Nhật XIV Thường...

Chúa Nhật XIV TN, C: Niềm vui của người môn đệ Đức Giêsu

  Niềm vui của người môn đệ Đức Giêsu (Lc 10,1-9)                                ...

Ngày 29/6 – Lễ thánh Phêrô và thánh Phaolô: Hai con người, hai cách làm chứng, một đức tin

Ngày 29/6 – Lễ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô Tông Đồ Hai Con Người – Hai Cách Làm Chứng Một Đức Tin Lasan Ngô Văn Vỹ,...

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Năm C (Ed 34,11-16; Lc 15,3-7) – Xin ơn thánh hóa các linh mục: “Này là trái tim quá...

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Năm C (Ed 34,11-16; Lc 15,3-7) - Xin ơn thánh hóa các linh mục “Này là trái tim quá yêu...

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu: Thánh Tâm Chúa Giêsu mở ra vì yêu

Thánh Tâm Chúa Giêsu Mở Ra Vì Yêu (Mt 11,25-30) Dom. Mai Đăng Minh, Thiên Phước Hôm nay chúng ta long trọng mừng lễ Thánh Tâm Chúa...

Ngày 24-06, Lễ Sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả: “Tên cháu là Gioan” – Ơn gọi và sứ mạng từ lòng mẹ

Ngày 24-06, Lễ Sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả "Tên cháu là Gioan" – Ơn gọi và sứ mạng từ lòng mẹ Lasan Ngô Văn Vỹ,...