THỨ SÁU TUẦN II THƯỜNG NIÊN
Mác-cô 3,13-19
Nhiệm Vụ Của Mười Hai Tông Đồ
Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP
Nhìn lướt qua một số khuôn mặt được tuyển chọn trong Kinh Thánh ta thấy rằng: Nô-ê là một người say rượu; Gia-cóp là một kẻ nói dối; Lê-a một phụ nữ xấu xí; Áp-ra-ham quá già; Isaac là một người mơ mộng; Giuse kẻ mộng mị; Gít-đê-ôn sợ hãi nhát đảm; ông Gióp bị phá sản; Giê- rê-mi-a là một đứa bé khóc nhè; Các môn đệ thì ngủ thiếp đi trong khi cầu nguyện; Phê-rô chối Thầy của mình ba lần và La-za-rô bệnh tật và đã chết lúc còn thanh xuân! Giu-đa Ít-ca-ri-ốt thì bán thầy, trừ Gio-an các tông đồ còn lại đều bỏ thầy mà trốn. Nếu ai trong chúng ta cảm thấy như Chúa không thể sử dụng chúng ta, chỉ cần nhớ những nhân vật này.
Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu gọi những người rất bình thường, có vẻ xem ra vô dụng, không đủ tiêu chuẩn làm môn đệ của Ngài. Nhưng ta thấy Chúa Giêsu đã thực hiện cách rất cẩn trọng khi Ngài gọi nhóm Mười Hai này là các Tông Đồ của Ngài qua ba bước như sau:
- Ngài lên núi cầu nguyện. Núi đại diện cho nơi cầu nguyện ưa thích của Chúa Giêsu, cũng như đối với Môi-sê và các tiên tri của Cựu Ước. Cầu nguyện là cách tốt nhất để biết Thánh Ý của Chúa Cha trước khi Chúa Giêsu quyết định lựa chọn nhóm Mười Hai. Bởi vì đây là một lựa chọn quan trọng để thiết lập một Giáo hội tương Ngài chọn không phải những người xuất sắc rất dễ hợp tác trong công việc, nhưng chỉ những người mà Chúa Cha muốn. Đây chính là cách mà Chúa Giêsu muốn dạy cho chúng ta cách thức trước khi muốn đưa ra một quyết định. Chúa Ki-tô đã cầu nguyện để tìm trên hết là Thánh Ý của Chúa Cha. Còn chúng ta, trước khi đưa ra những quyết định quan trọng trong cuộc sống, ta có bàn hỏi với Thiên Chúa qua việc cầu nguyện lâu giờ như Chúa Giêsu đã làm không?
- Chúa Giêsu chọn nhóm Mười Hai để họ ở với Ngài, rồi sai đi rao giảng và ban thẩm quyền để xua đuổi ma quỷ. Ngài cần các tông đồ, không chỉ để giúp đỡ mà còn chia sẻ chính công việc giảng dạy, lãnh đạo và thánh hóa của Ngài. Vì thế Ngài chọn và muốn trước hết các môn đệ phải ở với Ngài như những người bạn đồng hành, nghĩa là trở thành môn đệ của Ngài. Theo lối giáo dục thời xưa, môn đệ là một người ngồi dưới chân của một vị thầy để học hỏi từ thầy. Người môn đệ không chỉ đến, ở với thầy vài giờ rồi trở về nhà mình mà anh ta sống với thầy. Mục đích chính của việc này là người môn đệ có thể thấm nhuần lối sống của vị thầy: cách hành động, suy nghĩ, phán đoán và thậm chí là cảm giác của thầy. Thánh Giáo hoàng Gio-an Phao-lô II nhiều lần nhắc nhở chúng ta rằng, ở lại với Thầy Giêsu, đó là việc ưu tiên hàng đầu đối với việc làm của các môn đệ. Trong tương lai gần, vị Thầy sai môn đệ của mình ra đi để mang theo, không chỉ những giáo lý và hành động của Thầy mà còn cả sự hiện diện của Thầy nữa.
Được sai đi có nghĩa là trở thành Tông đồ của Thầy, nhưng một môn đệ vẫn là môn đệ ngay cả khi anh ta được phái đi làm sứ vụ tông đồ, vì không có sự tốt nghiệp từ môn đồ để trở thành Tông đồ. Càng biết nhiều về sự khiêm nhường và dịu dàng của Thầy Giêsu, anh ta càng mang lại sự hiện diện của Ngài cho người khác một cách hiệu quả hơn. Và sẽ không đủ nếu chỉ biết, yêu thương và phục vụ Thiên Chúa, nhưng còn phải biết yêu thương và phục vụ những người xung quanh ngay ở đời này, chia sẻ hạnh phúc với họ trong Chúa Ki-tô và trong đời sống vĩnh cửu. Làm thế nào ta thực sự cộng tác với sứ vụ tông đồ của Chúa Ki-tô trong vai trò của một người Công Giáo?
- Ngài đặt tên cho nhóm Mười Hai. Chúa Ki-tô đặt tên cho các tông đồ. Ngài trao cho họ một bản sắc mới, một sứ vụ mới, để cùng nhau xây dựng Vương quốc của Thiên Chúa. Mỗi người được xác định bởi ơn gọi, sứ mệnh của mình và chịu trách nhiệm theo cách nào đó vì lợi ích của những người còn lại, nhưng mỗi người là duy nhất và không thể thay thế.
Không một phần tử nào trong cuộc sống của ta có thể xa lạ với con người thực tại của mình, Ngài gọi ta với chính con người của mình chứ không phải ai khác. Để ta cộng tác vào trong vườn nho của Ngài là Hội Thánh và qua đó dẫn ta đến hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Sự hoàn thiện đó là đến, ở lại với Chúa trong cầu nguyện và chiêm ngưỡng Chúa trong Lời Ngài để con người của ta ngày càng được biến đổi nên giống con người Giêsu Ki-tô hơn. Để ta có thể được sai đi, mang Chúa đến với mọi người.
Lạy Chúa, này con đây, con đến để thực thi thánh ý Ngài. Amen.