Thứ Hai, Tuần V, Phục Sinh, Ga 14,21-26
“Ai yêu mến Thầy thì giữ lời Thầy”
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Tin Mừng hôm nay chỉ có sáu câu, nhưng có tới bảy lần lặp đi lặp lại động từ “yêu mến”, trong đó hai lần Chúa Giêsu nhấn mạnh: “Ai yêu mến Thầy thì giữ lời Thầy”. Tình yêu thật phải được chứng minh bằng hành động, tình yêu không thể là những lời nói suông, hay một chút xúc cảm nhất thời. Tình yêu tỷ lệ thuận với những hy sinh vì nhau. Cha mẹ yêu thương con cái nên chẳng quản mang nặng đẻ đau, thức khuya dậy sớm, vất vả hy sinh dưỡng dục con cái nên người. Chính vì yêu nhau mà vợ chồng đoan nguyện trung tín tôn trọng nhau, gắn bó cùng nhau khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, đồng cam cộng khổ với nhau suốt đời. Cũng bởi yêu nhau mà đôi bạn dám chờ đợi nhau, dám vượt mọi khó khăn gian khổ đến nỗi: Tam tứ núi cũng trèo, cửu thập đèo cũng qua.
Một cách tương tự như vậy, nếu ta thật lòng yêu mến Chúa thì sẽ tuân giữ lời Chúa dạy. Chúa dạy những gì, chắc hẳn ta đều biết rõ: Chúa dạy ta qua Lời Ngài, Chúa dạy ta qua Hội thánh, Chúa dạy ta qua tiếng lương tâm mách bảo làm lành lánh dữ. Thật tuyệt vời thật hạnh phúc cho chúng ta những con người mang phận cát bụi mỏng manh lại có thể yêu Thiên Chúa uy quyền toàn năng. Thước đo chứng tỏ ta có lòng mến Chúa thật ấy là chúng ta có lòng yêu thương, cảm thông, chia sẻ, tha thứ cho mọi người ngay từ trong gia đình, giáo xứ, giáo họ và mọi người chúng ta gặp gỡ hằng ngày. Hơn một lần chúng ta có kinh nghiệm rằng: khi yêu người ta trở nên quan tâm, tinh tế với nhau.
Mỗi lần, bạn ấy xin cha mẹ đi chơi, chúng tôi đều cười nhạo: “Lớn rồi mà còn xin với xỏ. Mình trưởng thành rồi, muốn đi đâu thì đi, làm gì thì tuỳ ý”. Bạn ấy đã giải thích một cách đơn sơ nhưng hợp lý, hợp tình thế này: “Hẳn bố mẹ tớ không cần tớ xin phép, nhưng chắc chắn bố mẹ tớ sẽ rất hạnh phúc khi tớ xin phép như vậy. Chỉ một lời nói thôi, làm mát lòng cha mẹ. Tớ muốn sống trọn tình hiếu thảo đối với đấng sinh thành”. Vâng, người có tình yêu thật thì luôn tế nhị quan tâm tới nhau.
Với một tình yêu dối lừa thì không như vậy, chẳng có hy sinh, chẳng muốn gặp mặt và chẳng thể hiểu biết ý của nhau. Nhân ngày lễ tình nhân (Valentin) kia, người bạn trai ngượng ngùn hỏi ý bạn gái thích bông hoa gì để anh tặng, cô gái liền trả lời ngay không chút e thẹn: Anh mua cho em bông tai, em thích bông tai… qua đó mà chúng ta có thể đoán biết cô gái này thích túi tiền của chàng kia, chứ chưa chắc đã yêu thương gì; nhân danh tình yêu để vòi vĩnh kiếm chác.
Có lẽ trong tương quan với Chúa cũng vậy, chúng ta cần những giây phút tĩnh lặng cầu nguyện xem xét tình yêu của ta dành cho đang ở mức độ nào, sâu lắng hay lạnh nhạt, chân thành hay dối gạt. Hằng ngày chúng ta vẫn đọc Kinh Lạy Cha: Xin cho ý Cha thể hiện vậy mà nhiều khi bằng hành động, chúng ta lại để ý ta thể hiện: khi ta buôn gian bán lậu, nói hành nói tỏi, dửng dưng vô cảm trước nỗi đau của đồng loại… Xin cho chúng ta biết thể hiện tình yêu mến Chúa bằng hành động yêu thương bác ái với tha nhân: Người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ của Thầy là các con có lòng yêu thương nhau.