Chủ Nhật, 19 Tháng 10, 2025

Thứ Bảy, Tuần XVII TN, Mt 14,1-12: Cái chết của thánh Gio-an Tẩy Giả

THỨ BẢY TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN

Mát-thêu 14,1-12

Cái Chết Của Thánh Gio-an Tẩy Giả

Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP

Thánh Polycarp (70-155) là giám mục của Smyrna và là một người sùng đạo. Ngài đã tiếp xúc với thánh Gio-an Tông Đồ. Khi bị thống đốc La Mã thúc giục từ bỏ đạo, Polycarp nói: “Tám mươi sáu năm tôi đã phục vụ Ngài và Ngài không bao giờ làm tôi tổn thương. Làm thế nào để tôi có thể báng bổ Vị Vua và Vị Cứu Tinh của tôi?” Ngài đã bị đốt cháy tại cọc và hân hoan làm chứng về đức tin của mình vào Chúa Giêsu Ki-tô.

Hôm nay, Tin Mừng nói về cuộc hành quyết và cái chết của Gio-an Tẩy Giả. Ngài chết một cách đau đớn vì bị chặt đầu do lệnh của vua Hê- rô-đê. Đầu của Ngài được đặt trên đĩa và đem tặng cho một cô gái trẻ như một phần thưởng cho kỹ năng khiêu vũ của cô. Lý do Hê-rô-đê đã làm một hành động bất công như vậy là bởi vì ông không có can đảm để lấy lại lời hứa trong bữa tiệc sinh nhật của mình với cô gái con của Hê-rô-đi-a. Cũng khởi đi từ việc, Vua Hê-rô-đê đã bỏ người vợ đầu tiên và cưới chị dâu là bà Hê-rô-đi-a, vợ của anh trai cùng cha khác mẹ là Phi-líp. Ngay cả khi ly hôn với người vợ đầu tiên là hợp pháp theo luật của người Do Thái, nhưng anh ta đã có mối quan hệ với Hê-rô-đi-a trước khi ly hôn được chấp thuận. Và cuộc hôn nhân của họ xúc phạm người Do Thái, bởi trái pháp luật vì đang khi anh trai cùng cha khác mẹ Phi-líp vẫn còn sống.

Vua Hê-rô-đê có tội ngoại tình và loạn luân. Hai tội này bị nghiêm cấm theo luật của người Do Thái (Lv 18,16). Chính trong bối cảnh này, Gio-an không ngần ngại quở trách Hê-rô-đê. Ông đã thẳng thắn nói với Hê-rô-đê sự thật, rằng việc kết hôn với vợ của anh trai mình là không đúng. Nhưng, nhà vua đã tránh né và trả thù bằng cách nhốt Gio-an vào trong tù. Thực ra, có lẽ Hê-rô-đê không có kế hoạch giết Gio-an. Nhưng một khi ông ta bị cuốn vào mạng lưới của niềm kiêu hãnh, mưu mô và giữ thể diện, tất cả sự can đảm bị mất và mệnh lệnh khủng khiếp được ban ra.

Có khi nào chúng ta đã làm những việc mà mình thực sự không muốn nhưng vẫn làm, tất cả chỉ vì cảm giác xấu hổ giả tạo? Chúng ta xấu hổ khi làm những gì đúng, vâng, rốt cuộc chúng ta xấu hổ để làm những gì cần thiết để sửa lỗi của mình. Thực tế người ta dễ dàng phạm tội nhưng lại thật khó khăn để xin lỗi, để thú nhận tội lỗi của mình. Vua Hê-rô-đê vì sĩ diện ảo, đã không dám nhận tội lỗi của mình và càng lún sâu vào tội ác bởi cái sĩ diện ảo đó. Hình ảnh của ông trong Tin Mừng hôm nay như chiếc đèn đỏ của giao thông cảnh báo chúng ta hãy dừng lại với những sĩ diện ảo và sự kiêu căng của con người trần tục, biết quay về với sự thật, với tiếng nói của lương tri. Tiếng nói mà Thánh Gio-an Tẩy Giả đã thẳng thắn công bố cho sự thật, Ngài can đảm lên án về tội lỗi và những hành động xấu xa.

Xin Chúa giúp chúng con biết tránh xa con đường hư danh, sĩ diện ảo, tính kiêu căng tự phụ dẫn đến mất khả năng nhận ra tội lỗi của mình, mù quáng trước bất công và nỗi đau của người khác. Xin giúp chúng con biết lắng nghe Lời Chúa để sửa đổi, như thánh Gio-an Tẩy Giả luôn sẵn sàng hy sinh để bảo vệ sự thật, luân lý và đạo đức trong một xã hội đầy nhiễu nhương và cạm bẫy ngày nay. Amen.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 Thứ 3 Tuần IV PS, Ga 10, 22-30: Chiên đích thực của Chúa

 Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh Chiên Đích Thực Của...

18 Tháng Mười Hai – Mt 1,18-24

EMMANUEL THIÊN CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA Lm M.Phêrô Khoa Lê...

19 Tháng Mười Hai – Lc 1,5-25

  TIN MỪNG CHO ÔNG BỐ VÀ SỨ VỤ CỦA NGƯỜI...

21 Tháng Mười Hai – Lc 1 39-46

  BỞI ĐÂU TÔI ĐƯỢC MẸ THIÊN CHÚA VIẾNG THĂM Lm M.Phêrô...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Người bạn đồng hành của các Tông Đồ (Lc 10,1-9 – lễ Thánh Luca, Thánh sử)

Người bạn đồng hành của các Tông Đồ (Lc 10,1-9 - lễ Thánh Luca, Thánh sử) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Trong dòng lịch sử...

“Giá trị của một người trong mắt Thiên Chúa” (Lc 12,1-7 – Thứ Sáu. Tuần XXVIII, Thường niên)

 “Giá trị của một người trong mắt Thiên Chúa” (Lc 12,1-7 – Thứ Sáu. Tuần XXVIII, Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. “Phải, ngay...

Tưởng niệm hay noi gương? (Suy niệm Tin Mừng Lc 11,47–54 – Thứ Năm, tuần XXVIII Thường Niên)

Tưởng niệm hay noi gương? (Suy niệm Tin Mừng Lc 11,47–54 – Thứ Năm, tuần XXVIII Thường Niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Khốn cho...

Hiệp nhất trong Chúa Thánh Thần – Dấu chỉ Nước Thiên Chúa (Lc 11,15-26 – Thứ Sáu, Tuần XXVII Thường niên)

Hiệp Nhất Trong Chúa Thánh Thần – Dấu Chỉ Nước Thiên Chúa (Lc 11,15-26 – Thứ Sáu, Tuần XXVII Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn...

Xin – Tìm – Gõ: Ba nhịp sống của linh hồn cầu nguyện (Lc 11,5-13 – Thứ Năm – Tuần XXVII Thường Niên)

Xin – Tìm – Gõ: Ba nhịp sống của linh hồn cầu nguyện (Lc 11,5-13 - Thứ Năm – Tuần XXVII Thường Niên) Fr. Gioan Lasan...

“Danh Cha cả sáng – sứ mạng của đời con.” (Lc 11,1-13 – Thứ Tư, Tuần XXVII Thường niên)

“Danh Cha cả sáng – sứ mạng của đời con.” (Lc 11,1-13 - Thứ Tư, Tuần XXVII Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Ngày...

Ngày 7/10, Mân Côi – Trường học Tin Mừng nơi trái tim Mẹ

Ngày 7/10, Mân Côi – Trường học Tin Mừng nơi trái tim Mẹ Fr. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Có một ngôi trường không có bảng...

Bước đi không ngoảnh lại (Lc 9,51-62 – Thứ Ba Tuần XXVI Thường niên)

  Bước Đi Không Ngoảnh Lại (Lc 9,51-62 – Thứ Ba Tuần XXVI Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Có một chàng trai trẻ nọ...

Đừng quên bạn đồng hành vô hình! (Suy niệm lễ Ba Tổng Lãnh Thiên Thần – 29/9)

Đừng quên bạn đồng hành vô hình! (Suy niệm lễ Ba Tổng Lãnh Thiên Thần – 29/9) Fr. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Có một cậu bé...

Đức tin lớn lên trong bóng tối (Lc 9,43b–45 – Thứ Bảy, Tuần XXV Thường niên)

Đức tin lớn lên trong bóng tối (Lc 9,43b–45 – Thứ Bảy, Tuần XXV Thường niên) Fr. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Câu chuyện bóng...

“Con bảo Thầy là ai?” (Lc 9,18–22 – Thứ Sáu Tuần XXV, TN)

 “Con Bảo Thầy Là Ai?” (Lc 9,18–22 – Thứ Sáu Tuần XXV, TN) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Câu hỏi đánh thức cả...

Biết về Chúa hay đã gặp Chúa? (Lc 9,7-9 – Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên)

Biết về Chúa hay đã gặp Chúa? (Lc 9,7-9 – Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Một hôm, người ta kể...