Thứ Hai, 20 Tháng 10, 2025

Thứ Ba, Tuần XXIII TN, Lc 6,12-19: Đức Giêsu tuyển chọn mười hai Tông Đồ

THỨ BA TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN

Lu-ca 6,12-19

Đức Giêsu Tuyển Chọn Mười Hai Tông Đồ

Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP

Tin Mừng hôm nay nói về việc Chúa Giêsu đã lên núi cầu nguyện suốt cả đêm với Chúa Cha. Vì Ngài chuẩn bị đưa ra một quyết định quan trong là tuyển chọn mười hai vị tông đồ, để họ ở với Ngài, để đồng hành thân thiết hơn. Nếu chúng ta nhìn vào mười hai vị mà Chúa Giêsu đã chọn, họ không phải là người xuất sắc, xuất chúng hay có gì đặc biệt, đạt tiêu chuẩn để tuyển chọn, ngoại trừ Giu-đa Ít-ca-ri-ốt có lẽ giỏi về vấn đề tiền bạc. Cụ thể mà nói, họ chỉ đơn giản là được chọn.

Nhưng tại sao Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa cần dành cả đêm để cầu nguyện? Ngài là Thiên Chúa đâu cần phải cầu nguyện. Nhưng Chúa Giêsu đã cầu nguyện suốt đêm, Ngài muốn cho thấy rằng việc cầu nguyện rất quan trọng trong mối liên hệ của chúng ta với Thiên Chúa. Nếu chính Chúa Giêsu cần rất nhiều thời gian để tiếp xúc với Thiên Chúa Cha, thì chúng ta càng cần nhiều hơn và phải luôn cầu nguyện như Chúa Giêsu đã làm, trước khi làm bất cứ điều gì có tầm quan trọng lớn và trước khi đưa ra quyết định lớn cho cuộc sống của mình. Trước tiên, hãy tham khảo ý kiến của Chúa qua việc cầu nguyện, để cho thấy rằng chúng ta muốn làm mọi thứ không phải bằng ý muốn của riêng mình mà là để thực hiện ý muốn của Chúa. Nói cách khác, tất cả những thành tựu trong cuộc sống và những công việc vĩ đại mà chúng ta đã làm phải được quy hướng về Thiên Chúa. Như trong sách lễ Rô-ma đã nói: “Chính nhờ Người, với Người và trong Người, mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Thiên Chúa là Cha Toàn Năng trong sự hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thủa muôn đời”.

Sau một đêm cầu nguyện Chúa Giêsu đã gọi các Tông đồ bằng tên mới và trao cho các ông sứ mệnh rao giảng. Sứ mệnh của các Tông đồ không phải là thu hút mọi người đến với mình mà đúng hơn, đó là hướng người khác đến với Đấng đã sai họ, đến với Thiên Chúa Cha. Qua Chúa Giêsu Ki-tô, Thiên Chúa gọi đích danh mỗi người chúng ta cho một sứ vụ, mặc dù Ngài không ép buộc chúng ta đáp lại. Nhưng với danh xưng Ki-tô Hữu, nhiệm vụ của chúng ta là gì?

Để dễ nhớ nhiệm vụ này ta có thể dựa vào tên của một loại nước uống quen thuộc đó là “7-Ups” bảy tiêu chuẩn để sống được ví như là một loại nhiệm vụ hằng ngày cho mỗi người chúng ta cần thực hiện, dựa vào Lời Kinh Thánh.

Thức dậy! – Quyết định có một ngày tốt lành. “Hôm nay là ngày Chúa đã làm ra; chúng ta hãy vui mừng hoan hỷ.” (Tv 118,24).

Thay y phục! – Cách tốt nhất để chuẩn bị thay y phục là nở một nụ cười. Một nụ cười là một cách không tốn kém để cải thiện ngoại hình của mình. “Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phàm: người phàm chỉ thấy điều trước mắt, còn Thiên Chúa thì thấy tận đáy lòng.” (1Sm 16,7).

Im lặng! – Nói những điều tốt đẹp và học cách lắng nghe. “Lắng nghe lời khuyên, đón nhận lời nghiêm huấn, để sau này được khôn ngoan.” (Cn 19,20).

Đứng lên! – thực hiện những gì mình tin tưởng. Đứng lên vì điều  gì đó hoặc gục ngã trước mọi thứ. “Khi làm điều thiện chúng ta đừng nản chí, vì đến mùa chúng ta sẽ được gặt, nếu không sờn lòng. Vậy bao lâu còn thời giờ, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho những anh em trong cùng đại gia đình đức tin” (Gl 6,9-10).

Nhìn lên! – tới Thiên Chúa. “Tôi có thể làm mọi thứ với Đấng ban sức mạnh cho tôi.” (Pl 4,13).

Vươn tới! – đỉnh cao hơn. “Hãy tiếp tục tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Ki-tô đang ngự bên hữu Thiên Chúa” (Cl 3,1).

Nâng lên! – Lời cầu nguyện của bạn. “Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giải bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện.” (Pl 4,6).

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết ghi nhớ 7-Ups này và thực hiện chúng trong ngày sống, để với tư cách là Ki-tô hữu, nhiệm vụ hằng ngày của chúng con cũng là nhiệm vụ của nhóm Mười hai Tông đồ được Chúa chọn để: Cầu nguyện, Tuyên xưng đức tin, quan tân đến việc công bố Tin Mừng, Sự tha thứ hoặc Hòa giải. Amen.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 Thứ 3 Tuần IV PS, Ga 10, 22-30: Chiên đích thực của Chúa

 Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh Chiên Đích Thực Của...

18 Tháng Mười Hai – Mt 1,18-24

EMMANUEL THIÊN CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA Lm M.Phêrô Khoa Lê...

19 Tháng Mười Hai – Lc 1,5-25

  TIN MỪNG CHO ÔNG BỐ VÀ SỨ VỤ CỦA NGƯỜI...

21 Tháng Mười Hai – Lc 1 39-46

  BỞI ĐÂU TÔI ĐƯỢC MẸ THIÊN CHÚA VIẾNG THĂM Lm M.Phêrô...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Người bạn đồng hành của các Tông Đồ (Lc 10,1-9 – lễ Thánh Luca, Thánh sử)

Người bạn đồng hành của các Tông Đồ (Lc 10,1-9 - lễ Thánh Luca, Thánh sử) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Trong dòng lịch sử...

“Giá trị của một người trong mắt Thiên Chúa” (Lc 12,1-7 – Thứ Sáu. Tuần XXVIII, Thường niên)

 “Giá trị của một người trong mắt Thiên Chúa” (Lc 12,1-7 – Thứ Sáu. Tuần XXVIII, Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. “Phải, ngay...

Tưởng niệm hay noi gương? (Suy niệm Tin Mừng Lc 11,47–54 – Thứ Năm, tuần XXVIII Thường Niên)

Tưởng niệm hay noi gương? (Suy niệm Tin Mừng Lc 11,47–54 – Thứ Năm, tuần XXVIII Thường Niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Khốn cho...

Hiệp nhất trong Chúa Thánh Thần – Dấu chỉ Nước Thiên Chúa (Lc 11,15-26 – Thứ Sáu, Tuần XXVII Thường niên)

Hiệp Nhất Trong Chúa Thánh Thần – Dấu Chỉ Nước Thiên Chúa (Lc 11,15-26 – Thứ Sáu, Tuần XXVII Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn...

Xin – Tìm – Gõ: Ba nhịp sống của linh hồn cầu nguyện (Lc 11,5-13 – Thứ Năm – Tuần XXVII Thường Niên)

Xin – Tìm – Gõ: Ba nhịp sống của linh hồn cầu nguyện (Lc 11,5-13 - Thứ Năm – Tuần XXVII Thường Niên) Fr. Gioan Lasan...

“Danh Cha cả sáng – sứ mạng của đời con.” (Lc 11,1-13 – Thứ Tư, Tuần XXVII Thường niên)

“Danh Cha cả sáng – sứ mạng của đời con.” (Lc 11,1-13 - Thứ Tư, Tuần XXVII Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Ngày...

Ngày 7/10, Mân Côi – Trường học Tin Mừng nơi trái tim Mẹ

Ngày 7/10, Mân Côi – Trường học Tin Mừng nơi trái tim Mẹ Fr. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Có một ngôi trường không có bảng...

Bước đi không ngoảnh lại (Lc 9,51-62 – Thứ Ba Tuần XXVI Thường niên)

  Bước Đi Không Ngoảnh Lại (Lc 9,51-62 – Thứ Ba Tuần XXVI Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Có một chàng trai trẻ nọ...

Đừng quên bạn đồng hành vô hình! (Suy niệm lễ Ba Tổng Lãnh Thiên Thần – 29/9)

Đừng quên bạn đồng hành vô hình! (Suy niệm lễ Ba Tổng Lãnh Thiên Thần – 29/9) Fr. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Có một cậu bé...

Đức tin lớn lên trong bóng tối (Lc 9,43b–45 – Thứ Bảy, Tuần XXV Thường niên)

Đức tin lớn lên trong bóng tối (Lc 9,43b–45 – Thứ Bảy, Tuần XXV Thường niên) Fr. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Câu chuyện bóng...

“Con bảo Thầy là ai?” (Lc 9,18–22 – Thứ Sáu Tuần XXV, TN)

 “Con Bảo Thầy Là Ai?” (Lc 9,18–22 – Thứ Sáu Tuần XXV, TN) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Câu hỏi đánh thức cả...

Biết về Chúa hay đã gặp Chúa? (Lc 9,7-9 – Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên)

Biết về Chúa hay đã gặp Chúa? (Lc 9,7-9 – Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Một hôm, người ta kể...