Thứ Ba, 16 Tháng 9, 2025

Chúa Nhật XXII TN, B, Mc 7,1-8a.14-15.21-23: Canh tân tâm hồn

 

 

CANH TÂN TÂM HỒN

(Mc 7,1-8a.14-15.21-23)

M. Gioan Nguyễn An, Vĩnh Phước

Tin Mừng Chúa Nhật XXII thường niên, Năm B hôm nay là những lời giáo huấn của Chúa Giêsu về đời sống đạo. Ngài mời gọi chúng ta sống thật, không giả dối, không hình thức bề ngoài như những người kinh sư và Pharisêu. Vậy để sống thật, chúng ta cần canh tân tâm hồn, đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu, để đời sống đạo của chúng ta được tốt hơn, xứng danh là con cái Thiên Chúa.

Để đáp lại lời Chúa Giêsu mời gọi hôm nay, chúng ta cần “hoán cải nội tâm, sống những giá trị Tin Mừng mà Chúa Giêsu mời gọi. Lời mời gọi của Chúa Giêsu là hãy xóa bỏ đi những gì là giả hình, giả tạo, giả mạo, giả danh và giả tưởng. Cụ thể, hãy bỏ đi những ý định xấu từ tận con tim: “Tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác tán, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng” (Mc 7,22.23). Đó là những điều trái ngược với con cái của Thiên Chúa nên cần phải tránh xa. Chúng ta cần “hoán cải nội tâm”, để trở về với Thiên Chúa là Cha, với một con tim thanh sạch, tinh tuyền.

Khi nhìn vào thực trạng của con người trong xã hội hôm nay, một xã hội vàng thau lẫn lộn, cái giả nhiều hơn cái thật, khó phân biệt thật giả, tốt xấu. Những cái “đầu giả” của những con người “giả” tạo ra những mặt hàng giả (Fake) mà như thật, kém chất lượng, rồi quảng cáo giả… Con người cũng trở nên giả dối, sống hai mặt: “Đi với Bụt thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy”. Mặt khác, những người sống “thật thà thẳng thắn thường thua thiệt”, những người sống “lọc lừa lươn lẹo lại leo lên” (Ca dao Việt Nam).

Đứng trước thực trạng này, là người môn đệ Chúa Kitô, chúng ta cần hiểu rõ hơn bản chất thật nơi con người cả thời xưa lẫn hôm nay. Con người luôn bị cám dỗ, bị lôi cuốn vào lối sống giả hình. Dường như con người đã để cho hạt giống hư, hạt giống thối, ước muốn xấu phản bội lại Thiên Chúa. Thay vì Thiên Chúa là vị trí số một trong tâm hồn thì lại bị đảo ngược. Thay vì bình an, sống trong sự che chở quan phòng của Chúa, con người lại nuôi dưỡng sự ngờ vực và ấp ủ những toan tính bất trung phản bội. Quả thật, việc Chúa khiển trách nhóm biệt phái và luật sĩ năm xưa thật chính đáng khi họ mang lối sống giả hình. Họ đã quên Lời Chúa dạy rằng: “Cái bên ngoài không làm nên tội, chính cái bên trong xuất ra mới là tội” (Mc 7,15). Rõ ràng rằng, bàn tay chỉ là dụng cụ, bàn tay không làm nên tội, bàn tay làm nên tội là do bị sai khiến bởi tâm địa gian ác và lưu manh của con người. Quả thật, nhóm biệt phái và luật sĩ ngụy trang dáng vẻ bên ngoài, để che đi ý đồ đen tối đầy bất chính và gian tà bên trong.

Thực tế, trong xã hội hôm nay, con người dường như có khuynh hướng thích chú trọng hình thức bên ngoài. Cụ thể, người ta trau chuốt vẻ đẹp bên ngoài bằng biết bao mỹ phẩm, chấp nhận tiêu hao tiền của, thời gian nơi các thẩm mỹ viện để chăm sóc sắc đẹp. Nhưng ít ai nghĩ đến phải trau dồi nhân đức cho xứng với phẩm giá con người. Ngày xưa, con người chú trọng đến cái nết, vì “cái nết, đánh chết cái đẹp”. Còn ngày nay, “cái đẹp, đánh bẹp cái nết”. Và, hậu quả là con người đang dần đánh mất những thuần phong mỹ tục tốt đẹp nơi gia đình và xã hội, nơi học đường và ngay cả trong các hội đoàn và Dòng tu cũng thế. Tuy vẻ đẹp bên ngoài là cần thiết, nhưng điều quan trọng mà chúng ta cần phấn đấu luôn luôn là sống sao cho nên người. Dù trong hoàn cảnh nào ta cũng giữ mình làm sao để “đói cho sạch, rách cho thơm”. Điều quan trọng hơn cả là luôn biết khiêm nhường đón nhận Lời Chúa dạy, canh tân tâm hồn mỗi ngày, để nhờ đó chúng ta tránh được những cám dỗ của thế gian, để trở nên hoàn thiện mỗi ngày, để đạt tới ơn cứu độ.

Lạy Chúa, chỉ khi nào sống trong sự thật, chúng con mới xứng đáng là con cái của Cha trên trời. Xin cho chúng con luôn biết khiêm nhường đón nhận Lời Chúa dạy mỗi ngày, để nhờ đó chúng con luôn biết canh tân tâm hồn, để được đổi mới mỗi ngày. Xin Chúa giúp chúng con luôn tỉnh thức để giữ gìn tâm hồn trong sạch và giữ mình cho khỏi mọi vết nhơ của thế gian. Amen.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

01/01 Lễ Mẹ Thiên Chúa, Lc 2,16-21: Có Mẹ đồng hành

    CÓ MẸ ĐỒNG HÀNH (Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21) M....

08/09 Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria, Mt 1,1-16.18-23: Đức Maria cực trinh cực sạch

  ĐỨC MARIA CỰC TRINH CỰC SẠCH (Mt 1,1-16.18-23) M. Eusebia Hương,...

08/09 Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria, Mt 1,1-16.18-23: Mừng Sinh Nhật Mẹ

MỪNG SINH NHẬT MẸ (Mk 5,1-4a; Rm 8,28-30, Mt 1,1-16.18-23) Đan...

11/7 Lễ thánh phụ Biển Đức, Mt 19,27-29: Từ bỏ mọi sự để theo Chúa

TỪ BỎ MỌI SỰ ĐỂ THEO CHÚA (Mt 19,27-29) M. Phaolô...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Lễ Suy Tôn Thánh Giá Chúa (Ga 3,13-17) Thập giá – Minh chứng Tình Yêu

Lễ Suy Tôn Thánh Giá Chúa (Ga 3,13-17) Thập giá – Minh chứng Tình Yêu Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Thập giá là dụng cụ hành...

Thánh giá: Dấu chỉ tình yêu nhưng không!

Chúa Nhật XXIV - Lễ Suy Tôn Thánh Giá (Ga 3, 13-17)  Thầy Phêrô Kim-Ngôn Nguyễn Bảo Duy Khi ấy, Đức Giê-su nói với ông Ni-cô-đê-mô...

Chúa Nhật XXIV TN, C, Ga 3,13-17: “Suy tôn Thánh Giá”

    “SUY TÔN THÁNH GIÁ” (Ds 21,5-9; Pl 2,6-11; Ga 3,13-17) Lm. Quốc Vũ, Phước Lý Ý nghĩa ngày lễ Trong tiếng Latinh, lễ này gọi là Exaltatio Sanctae Crucis....

Chúa Nhật XXIV Thường Niên, Năm C (Ga 3,13-17) Nhìn lên Thập giá, ta được sống

Nhìn Lên Thập Giá, Ta Được Sống FM. Dominicus, PV Thập giá - một thời từng là biểu tượng của sự ô nhục, thất bại và...

Ngày 8/9, Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria (Mt 1,1-16.18-23) Vầng trăng phản chiếu Mặt Trời

Ngày 8/9, Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria (Mt 1,1-16.18-23) Vầng trăng phản chiếu Mặt Trời Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Hôm nay, Hội Thánh hân...

Sinh Nhật Đức Maria

  Sinh Nhật Đức Maria (Mt 1,18-23) Cộng đoàn Fatima Hôm nay Giáo hội hân hoan mừng sinh nhật Đức Maria. Trong phụng vụ, chỉ có ba...

Chúa nhật 23 TN – C: Từ bỏ tất cả để làm môn đệ của Chúa

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN - NĂM C (Lc 14,25-33) Phaolô Tuấn (TP) “Ai không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể...

Thứ Hai 08/09 Sinh Nhật Đức Maria – Lễ trọng (Mk 5,1-4a; Rm 8,28-30 ; Mt 1,1-16.18-23) Mẹ Maria – Hồng Ân khởi...

ÁNH BÌNH MINH CỦA GIAO ƯỚC MỚI CĐ An Phước  Hôm nay, trong niềm hân hoan rạng rỡ, Hội Thánh hoàn vũ mời gọi chúng ta...

Chúa Nhật XXIII Thường Niên, Năm C (Lc 14, 25-33) Lời mời từ bỏ

Lời mời từ bỏ Thầy Philipphê Nguyễn Văn Toàn, Châu Thủy Vào Chúa Nhật XVII thường niên, khi bản thân dùng bữa cơm trưa với quý...

Từ bỏ và chiếm hữu

Chúa nhật XXIII thường niên C TỪ BỎ VÀ CHIẾM HỮU Kn 9,13-18; Plm 9b-10.12-17; Lc 14,25-33 (Nguyên tổng Gám mục Ngô Quang Kiệt) Trong đời sống ai...

Chúa Nhật XXIII Thường Niên, C, Lc 14,25-33: Người môn đệ đích thực

    NGƯỜI MÔN ĐỆ ĐÍCH THỰC (Kn 9, 13-18; Plm 9-10.12-17; Lc 14,25-33) Trường Kha, Phước Lý Bước theo Đức Kitô là lời mời gọi không ngừng vang...

Chúa Nhật XXII Thường Niên, Năm C (Lc 14,1.7-14) “Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống…”

Chúa Nhật XXII Thường Niên, Năm C (Lc 14,1.7-14) “Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống…” Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Hành trình đời người giống...