Thứ Năm, 31 Tháng 7, 2025

Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria

QUÀ SINH NHẬT

(Mt 1,18-23)

M. Clara, Phước Thiên

Nếu có dịp đi dự tiệc sinh nhật ai đó, chúng ta thường không đến tay không nhưng sẽ mang theo một món quà để chúc mừng chủ nhân của bữa tiệc bước qua tuổi mới. Thế nhưng, ít ai nhận ra rằng nhân vật chính của bữa tiệc hôm đó cũng là một món quà. Thật vậy, chúng ta chúc mừng sinh nhật người thân và bạn bè vì sự hiện diện của họ trên cuộc đời này là một món quà cho chúng ta và cho thế giới. Hôm nay, Giáo hội long trọng mừng kính sinh nhật Đức Maria, Mẹ của Chúa Giêsu và cũng là Mẹ của chúng ta. Vậy, chúng ta có nhận ra Mẹ là món quà cao quý Thiên Chúa ban cho nhân loại và mỗi người chúng ta không? Và chúng ta tặng gì cho Mẹ trong ngày trọng đại này?

Mẹ là món quà Thiên Chúa ban cho chúng ta vì nhờ Mẹ và qua Mẹ mà ơn cứu độ đến với nhân loại. “Với tiếng thưa xin vâng, Mẹ đã mở cánh cửa để Thiên Chúa đi vào trong thế giới của chúng ta; Mẹ trở thành Hòm Bia Giao Ước; Trong Mẹ, Thiên Chúa đón nhận thân xác, trở thành một con người, “cắm lều” giữa chúng ta (x. Ga 1,14)”[1] (SS số 50). Với tiếng thưa “xin vâng” Mẹ đã làm cho nhân loại vỡ òa trong niềm vui.

Thiên Chúa đã nhân lên niềm vui trong chúng ta khi qua lời trối của Chúa Giêsu, Mẹ trở thành mẹ của mỗi người chúng ta và chúng ta trở thành con của Mẹ. Thế nên, chúng ta được Mẹ yêu thương và quan tâm, che chở, đồng hành, bảo vệ và cứu giúp… Trong biển đời đầy những sóng gió và cạm bẫy, chúng ta không lo sợ gì vì có Mẹ là ngôi sao rạng ngời chiếu soi, dẫn chúng ta về bên Chúa. Hơn nữa, trước mặt Chúa, chính Mẹ cầu bầu cho chúng ta như xưa trong tiệc cưới Cana Mẹ đã nói cùng con của Mẹ: “Họ hết rượu rồi” (Ga 2,2).

Mẹ còn là mẫu gương tuyệt vời cho chúng ta noi theo về sự khiết trinh, về lòng trung tín không chút nghi ngại, về sự ngoan ngùy trước thánh ý Chúa và phó thác tuyệt đối trong tay Người,… Chúng ta vui mừng về tất cả hồng ân mà Chúa ban cho Mẹ và chúng ta hãnh diện về Mẹ, vì Mẹ là phần tử ưu tú, là hoa quả đầu mùa Giáo hội dâng lên Thiên Chúa. Nhìn lên Mẹ, chúng ta vững lòng trông cậy và an tâm tiến bước vì Mẹ là cửa niềm hy vọng cho tất cả con cái của Mẹ. Đó là lý do vì sao ngày sinh nhật Mẹ trở thành ngày hồng phúc, ngày vui của mỗi người chúng ta và toàn Giáo hội.

Khi mừng sinh nhật Mẹ Maria, ai trong chúng ta cũng muốn tặng Mẹ những món quà. Nhưng món quà mà Mẹ yêu thích nhất nơi chúng ta có lẽ không gì hơn là tâm tình người con thảo. Đó không phải là tình cảm ủy mị nhưng là sự yêu mến chân thành của một người con dành cho mẹ mình. Đặc biệt, chúng ta dâng lên Mẹ chuỗi kinh Mân Côi là lời kinh mà Mẹ yêu thích. Đọc, suy gẫm và sống mầu nhiệm kinh Mân Côi sẽ giúp nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta vì kinh Mân Côi là cuốn Tin Mừng thu gọn. Chính kinh Mân Côi giúp chúng ta sống gắn bó và kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu và thi hành ý Chúa trong cuộc sống của mình. 

Chắc chắn điều đó sẽ làm Mẹ hài lòng vì Mẹ đã từng nói với các gia nhân của bữa tiệc tại Cana: “Người bảo gì các anh cứ việc làm theo” (Ga 2,5). Chính Mẹ là mẹ Chúa Giêsu nhưng Mẹ cũng là môn đệ của Người khi Mẹ hằng luôn lắng nghe và thi hành Lời Chúa trong cuộc sống của mình. Mẹ đã cưu mang Ngôi Lời là con của Mẹ nên Mẹ muốn chúng ta luôn kết hiệp mật thiết và sống gắn bó với Người.

Mẹ là món quà tuyệt vời mà Thiên Chúa ban cho chúng ta, khi vui mừng đón nhận điều đó, mỗi chúng ta hãy hiến mình cho Mẹ, vì như thánh Maximiliano Kolbe nói rằng: “Khi chúng ta hiến mình cho mẹ thì trong tay Mẹ, chúng ta sẽ trở thành khí cụ của Thiên Chúa dùng để thi thố lòng thương xót của Người, như chính Mẹ là khí cụ trong tay Thiên Chúa. Vì thế chúng ta hãy để Mẹ hướng dẫn, hãy đưa tay cho Mẹ dắt dìu, hãy sống yên hàn dưới sự dẫn dắt của Mẹ, chính Mẹ sẽ chăm sóc và tiên liệu mọi sự cho chúng ta, sẽ mau mắn cứu giúp, đáp ứng những nhu cầu hồn xác, đẩy lui những khó khăn phiền toái của chúng ta”[2].

 


 

[1]Thông điệp Spe Salvi về hy vọng Kitô Giáo của Đức Bênêđictô, số 50.

[2] Bài đọc Kinh Sách quyển 2 tr. 1088-1091.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chúa Nhật XVII Thường niên, Năm C, St 18,20-32; Lc 11,1-13: Sống chữ “tình” với Thiên Chúa và tha nhân

Chúa nhật XVII Thường niên, Năm C, St 18,20-32; Lc 11,1-13 Sống Chữ “Tình” Với Thiên Chúa Và Tha Nhân Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Có một...

Chúa Nhật XVII TN, C (St 18,20-32; Cl 2,12-14; Lc 11,1-13): Sống thân mật với Chúa Cha

      CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN C  (St 18, 20-32; Cl 2, 12-14; Lc 11, 1-13) Sống Thân Mật Với Chúa Cha Montfort Phạm Quốc Huyên Bài đọc một...

Chúa Nhật XVII TN, C, Lc 11,1-13: Nước Cha trị đến

    NƯỚC CHA TRỊ ĐẾN (St 18,20-32; Cl 2,12-14; Lc 11,1-13) TGM Giuse Ngô Quang Kiệt Lời Chúa nói hôm nay khiến ta tràn đầy hi vọng: “Anh...

Chúa Nhật XVII TN, C, Lc 11,1-13: Hãy kiên trì và vững tin vào Chúa

    HÃY KIÊN TRÌ VÀ VỮNG TIN VÀO CHÚA (Lc 11,1-13) M. Beda, Phước Lý Thomas Edison, trước khi trở thành nhà bác học vĩ đại, hồi nhỏ,...

Chúa Nhật XVI Thường Niên – Năm C (Lc 10,38-42) “Chọn Chúa hơn công việc của Chúa”

Chúa Nhật XVI Thường Niên – Năm C (Lc 10,38-42) “Chọn Chúa hơn công việc của Chúa” Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Trong hành trình lên Giêrusalem,...

Chúa Nhật XVI TN, C, Lc 10,38-42: Phục vụ Lời Chúa

    PHỤC VỤ LỜI CHÚA (St 18,1-10a; Cl 1,24-28; Lc 10,38-42) TGM Giuse Ngô Quang Kiệt Cả ba bài đọc hôm nay đều nói về phục vụ. Nhưng...

Chúa Nhật XVI TN, C, Lc 10,38-42: Chọn phần tốt nhất

    Chúa Nhật XVI TN C Chọn phần tốt nhất (Lc 10,38-42) M. Bosco, Phước Sơn Yêu mến Chúa là điều mọi Kitô cần thực hiện. Và có nhiều...

Chúa nhật XV Thường niên, Năm C (Lc 10, 25-37) Ai thân tôi? Tôi thân ai?

Chúa nhật XV Thường niên, Năm C (Lc 10, 25-37) Ai thân tôi? Tôi thân ai? Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay đặt trước...

Chúa Nhật XV TN, C, Lc 10,25-37: Hành động tình yêu

  HÀNH ĐỘNG TÌNH YÊU (x. Đnl 30,10-14; Cl 1,15-20; Lc 10,25-37) Trường Kha, Phước Lý Tình yêu là một phạm trù cao cả, thiêng liêng mà bất...

Chúa Nhật XV Thường Niên, Năm C (Lc 10, 25 – 37): Dừng lại để yêu thương

LÝ DO ĐỂ CÓ ĐƯỢC SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI                                ...

Ngày 11-07, Lễ kính Thánh Biển Đức (Mt 19,27-29) Từ Bỏ Vì Tình Yêu

Ngày 11-07, Lễ kính Thánh Biển Đức (Mt 19,27-29) Từ Bỏ Vì Tình Yêu Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã...