Thứ Hai, 13 Tháng 10, 2025

Thứ Sáu, Tuần VI TN, C, Mc 8,34-9,1: Điều kiện để theo Đức Giêsu

 

 

ĐIỀU KIỆN ĐỂ THEO ĐỨC GIÊSU

(Mc 8,34-9,1)

Lam Châu, Phước Lý

Nếu trong cuộc sống, có những lúc chúng ta không biết phải theo Chúa như thế nào và với điều kiện gì, thì trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu chỉ cho chúng ta cách thức và điều kiện để theo Ngài.

Trong Cựu Ước, ông Giô-suê truyền lệnh cho dân Israel phải vứt bỏ các thần ngoại đang ở với họ và hướng lòng về Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel (x. Gs 24,23). Còn trong bài Tin mừng hôm nay, Đức Giêsu mời gọi các môn đệ và chúng ta: „Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo“ (c.34). Đức Giêsu giải thích ngay sau đó lý do về việc bỏ mình và vác thập giá theo Ngài: „Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy“ (c.35).

Bỏ mình nghĩa là không màng tới quyền lợi hoặc sở thích của mình, từ bỏ những gì mình sở hữu để đi vào con đường của Thiên Chúa, vì Đức Giêsu và vì Tin Mừng.

Từ bỏ chính mình là sẵn sàng đánh mất mạng sống mình. Mạng sống dù quý giá hơn tất cả, không có gì có thể đánh đổi được nhưng Đức Giêsu mời gọi các môn đệ và chúng ta đánh đổi mạng sống đó, tại sao vậy? Vì Đức Giêsu và Tin Mừng của Ngài đáng giá hơn mạng sống của chúng ta, Ngài mời gọi chúng ta dành ưu tiên tất cả cho Thiên Chúa. Khi người môn đệ chấp nhận việc bỏ mình và vác thập giá, tức là nhận lấy cái chết thì phẩm giá, danh dự, thân thể và tất cả những gì người môn đệ có không còn thuộc về họ nữa.

Khi dành ưu tiên tất cả vì Đức Giêsu và vì Tin Mừng, thì các môn đệ và chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa như Ngài đòi hỏi: „Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em hết lòng hết dạ, bằng tất cả mạng sống và bằng tất cả sức lực của anh em“ (Đnl 6,5).

Quả thật, trong cuộc đời, thập giá của chúng ta xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Đó là những hy sinh kèm theo việc bổn phận phải chu toàn: bổn phận đối với Chúa, bổn phận đối với tha nhân, bổn phận đối với sứ mạng loan báo Tin Mừng và nhất là bổn phận đối với bản thân trong việc nên thánh mỗi ngày. Việc „bỏ mình và vác thập giá“ giống như „hạt lúa mỳ gieo vào lòng đất phải mục nát đi mới đâm chồi nảy lộc và sinh được nhiều hạt khác“ (x. Ga 12,24).

Như vậy, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta đi vào lộ trình của Thiên Chúa bằng một tình yêu hy sinh, một tình yêu dám đánh đổi mạng sống để chiếm hữu được sự sống vĩnh cửu.

„Từ bỏ mình“, nghĩa là chọn cái chết, nói lên một hình thức từ bỏ cao nhất vì Đức Giêsu. Nếu chúng ta chưa thực hiện được điều này, thì hãy từ bỏ những gì trong tầm tay của chúng ta, đó là bỏ những thói tư tật xấu, bỏ những tham vọng bất chính, bỏ những ích kỷ hẹp hòi, bỏ những lời nói, thái độ xúc phạm đến Chúa và tha nhân.

„Vác thập giá mình“, nghĩa là chấp nhận chúng ta có những giới hạn để hoàn thiện mỗi ngày, đón nhận những trái ý nghịch lòng, dâng những khó khăn, bệnh tật, cả những bất hạnh trong cuộc sống cho Chúa, xin Ngài giúp sức để chúng ta vượt qua; đồng thời dành thời gian cho Chúa và giúp đỡ tha nhân trong điều kiện có thể. Khi thực hiện được những điều này, chúng ta cũng có thể xác tín như thánh Phaolô: „Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Kitô và được kết hợp với Người“ (Pl 3,8-9). Amen.

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

01/01 Lễ Mẹ Thiên Chúa, Lc 2,16-21: Có Mẹ đồng hành

    CÓ MẸ ĐỒNG HÀNH (Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21) M....

08/09 Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria, Mt 1,1-16.18-23: Đức Maria cực trinh cực sạch

  ĐỨC MARIA CỰC TRINH CỰC SẠCH (Mt 1,1-16.18-23) M. Eusebia Hương,...

08/09 Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria, Mt 1,1-16.18-23: Mừng Sinh Nhật Mẹ

MỪNG SINH NHẬT MẸ (Mk 5,1-4a; Rm 8,28-30, Mt 1,1-16.18-23) Đan...

11/7 Lễ thánh phụ Biển Đức, Mt 19,27-29: Từ bỏ mọi sự để theo Chúa

TỪ BỎ MỌI SỰ ĐỂ THEO CHÚA (Mt 19,27-29) M. Phaolô...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hiệp nhất trong Chúa Thánh Thần – Dấu chỉ Nước Thiên Chúa (Lc 11,15-26 – Thứ Sáu, Tuần XXVII Thường niên)

Hiệp Nhất Trong Chúa Thánh Thần – Dấu Chỉ Nước Thiên Chúa (Lc 11,15-26 – Thứ Sáu, Tuần XXVII Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn...

Xin – Tìm – Gõ: Ba nhịp sống của linh hồn cầu nguyện (Lc 11,5-13 – Thứ Năm – Tuần XXVII Thường Niên)

Xin – Tìm – Gõ: Ba nhịp sống của linh hồn cầu nguyện (Lc 11,5-13 - Thứ Năm – Tuần XXVII Thường Niên) Fr. Gioan Lasan...

“Danh Cha cả sáng – sứ mạng của đời con.” (Lc 11,1-13 – Thứ Tư, Tuần XXVII Thường niên)

“Danh Cha cả sáng – sứ mạng của đời con.” (Lc 11,1-13 - Thứ Tư, Tuần XXVII Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Ngày...

Ngày 7/10, Mân Côi – Trường học Tin Mừng nơi trái tim Mẹ

Ngày 7/10, Mân Côi – Trường học Tin Mừng nơi trái tim Mẹ Fr. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Có một ngôi trường không có bảng...

Bước đi không ngoảnh lại (Lc 9,51-62 – Thứ Ba Tuần XXVI Thường niên)

  Bước Đi Không Ngoảnh Lại (Lc 9,51-62 – Thứ Ba Tuần XXVI Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Có một chàng trai trẻ nọ...

Đừng quên bạn đồng hành vô hình! (Suy niệm lễ Ba Tổng Lãnh Thiên Thần – 29/9)

Đừng quên bạn đồng hành vô hình! (Suy niệm lễ Ba Tổng Lãnh Thiên Thần – 29/9) Fr. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Có một cậu bé...

Đức tin lớn lên trong bóng tối (Lc 9,43b–45 – Thứ Bảy, Tuần XXV Thường niên)

Đức tin lớn lên trong bóng tối (Lc 9,43b–45 – Thứ Bảy, Tuần XXV Thường niên) Fr. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Câu chuyện bóng...

“Con bảo Thầy là ai?” (Lc 9,18–22 – Thứ Sáu Tuần XXV, TN)

 “Con Bảo Thầy Là Ai?” (Lc 9,18–22 – Thứ Sáu Tuần XXV, TN) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Câu hỏi đánh thức cả...

Biết về Chúa hay đã gặp Chúa? (Lc 9,7-9 – Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên)

Biết về Chúa hay đã gặp Chúa? (Lc 9,7-9 – Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Một hôm, người ta kể...

Đi theo Chúa – bỏ túi, bỏ gậy, bỏ cả an toàn! (Lc 9,1-6 – Thứ Tư Tuần XXV, TN)

Đi theo Chúa – bỏ túi, bỏ gậy, bỏ cả an toàn! (Lc 9,1-6 – Thứ Tư Tuần XXV, TN) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Có...

Gia đình thật của Chúa Giêsu là ai? (Lc 8,19-21 – Thứ Ba, Tuần XXV, TN)

Gia đình thật của Chúa Giêsu là ai? (Lc 8,19-21 – Thứ Ba, Tuần XXV, TN) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Chuyện kể rằng: Một cậu...

Ánh sáng đức tin giữa đời (Lc 8,16-18 – Thứ Hai, Tuần XXV Thường Niên)

Ánh sáng đức tin giữa đời (Lc 8,16-18 – Thứ Hai, Tuần XXV Thường Niên) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay nhắc nhở...