Thứ Ba Tuần XVIII Thường niên (Mt 14,22-36)
Lòng Tin Giữa Biển Đời Dậy Sóng
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Trong đêm tối chập chùng giữa biển hồ, các môn đệ đang vật lộn với sóng gió. Họ là những người chài lưới lành nghề, vậy mà cũng hoảng hốt. Giữa cơn cuồng phong ấy, Chúa Giêsu đến với các môn đệ – đi vào giữa giông tố, bước vào nỗi sợ hãi của các ông.
Lúc đầu, các ông tưởng là ma, sợ hãi tăng thêm. Nhưng Chúa lên tiếng trấn an: “Chính Thầy đây, đừng sợ!” Lời ấy như một ánh đèn trong đêm tối – làm tan biến sự hoảng loạn và mời gọi các môn đệ đặt niềm tin nơi Thầy mình.
- Lòng tin không phải là không sợ, nhưng là biết hướng về Chúa
Phêrô đại diện cho chúng ta – nông nổi, bốc đồng, nhưng cũng rất chân thành. Khi thấy Thầy, ông liền thưa: “Nếu quả là Thầy, xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Thầy.” Một lời cầu xin táo bạo – và Chúa đáp lại bằng một lời rất giản dị: “Cứ đến!”
Ban đầu Phêrô bước đi được, nhưng khi thấy gió thổi mạnh, ông sợ và bắt đầu chìm. Đó là lúc đức tin bị lung lay. Ông đã quay nhìn cơn sóng thay vì nhìn vào Chúa. Đó cũng là hình ảnh của chúng ta khi gặp thử thách – ta dễ bị cuốn vào hoàn cảnh mà quên mất Đấng đang mời gọi mình: “Cứ đến với Thầy!”
Phêrô đã làm điều đúng nhất: kêu cầu – “Lạy Thầy, xin cứu con!” Và lập tức Chúa Giêsu đưa tay nắm lấy ông. Bàn tay ấy vẫn đang đưa về phía chúng ta trong những cơn sóng gió của đời sống.
- Lòng tin là sức mạnh vượt qua gian khó
Các thánh là những chứng nhân sống động của niềm tin vượt sóng gió. Thánh Gioan Bosco, giữa muôn vàn thiếu thốn và hiểu lầm, vẫn vững tin lập nên những nhà giáo dục cho giới trẻ nghèo. Ngài từng nói: “Ai đặt tất cả nơi Chúa Quan Phòng thì sẽ không bao giờ thiếu thốn.”
Hay như thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, dù sống trong âm thầm và chịu bao cơn thử thách nội tâm, vẫn xác tín: “Dù tôi có cảm thấy lạnh lẽo khô khan, tôi vẫn tin Chúa yêu tôi.” Đó là lòng tin không dựa vào cảm xúc nhưng đặt trên nền đá là Lời Chúa.
Thánh Maximilianô Kolbê – người đã tình nguyện chết thay cho bạn tù trong trại tập trung – đã sống trọn niềm tin giữa địa ngục trần gian. Trong giây phút cuối, ngài vẫn ca hát, vẫn cầu nguyện, vì ngài tin Chúa ở với mình ngay cả trong cái chết.
- Chúng ta giữa biển đời hôm nay
Đời sống thánh hiến, hay đời sống hôn nhân gia đình – không thiếu những lúc sóng gió nổi lên: cám dỗ bỏ cuộc, nản lòng vì yếu đuối, hoang mang vì không thấy kết quả. Có khi Chúa không dẹp yên sóng ngay, nhưng Ngài đang đến với ta giữa sóng, như đêm hôm ấy trên hồ Tibêria.
Lòng tin không phải là cảm thấy mọi sự suôn sẻ, nhưng là xác tín rằng Chúa đang hiện diện và nắm tay ta dù trong đêm tối, giữa sóng gió cuộc đời.
Ngài nói với ta hôm nay: “Cứ đến!” – hãy bước ra khỏi chiếc thuyền an toàn của mình: thói quen, tính ỷ lại, sự nghi ngờ… Đừng đợi gió yên, nhưng hãy dám bước đi vì có Chúa đang chờ phía trước.
Lạy Chúa Giêsu,
Khi con bị nhận chìm trong lo toan và sợ hãi,
Xin cho con nhớ rằng Chúa vẫn đang ở gần,
và bàn tay Chúa luôn đưa ra để nắm lấy con.
Xin cho con đức tin của Phêrô – biết kêu cầu Chúa khi bắt đầu chìm,
và đức tin của các thánh – bền vững vượt qua mọi thử thách.
Con tin rằng, giữa biển đời mênh mông,
Con không hề đơn độc,
vì Chúa vẫn đang nói: “Chính Thầy đây, đừng sợ!”
Amen.