Thứ Ba, 14 Tháng 10, 2025

Thứ Năm Tuần XX, Thường niên Mt 22,1-14 Được mời và được chọn

Thứ Năm Tuần XX, Thường niên Mt 22,1-14

Được mời và được chọn

Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist

Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu kể dụ ngôn tiệc cưới để diễn tả mầu nhiệm Nước Trời. Thiên Chúa giống như vị vua chuẩn bị tiệc cưới trọng đại cho Hoàng tử là Đức Kitô. Ngài quảng đại sai đầy tớ đi mời khách. Nhưng thật nghịch lý: kẻ thì thờ ơ, kẻ lại nhạo báng, thậm chí giết chết các sứ giả. Lòng nhân từ của Thiên Chúa không vì thế mà khép lại. Ngài tiếp tục mở rộng bàn tiệc cho mọi người, “kẻ tốt cũng như kẻ xấu”.

Điểm nhấn của dụ ngôn nằm ở người khách không mặc y phục lễ cưới. Anh ta có mặt trong bữa tiệc, nhưng không chuẩn bị tâm hồn xứng đáng. Đây là lời cảnh tỉnh cho mỗi chúng ta: được mời gọi thì dễ, nhưng để được chọn thì đòi ta phải đáp lại với tất cả tấm lòng.

  1. Thiên Chúa không ngừng mời gọi

Ngay từ Cựu Ước, Thiên Chúa đã chuẩn bị bữa tiệc cứu độ: “Đức Chúa sẽ đãi muôn dân trên núi này một bữa tiệc linh đình” (Is 25,6). Đức Giêsu chính là lời mời sống động. Người đến trần gian, hiến thân trên thập giá và mở bàn tiệc Thánh Thể cho nhân loại. Mỗi Thánh lễ, chúng ta lại nghe: “Phúc thay ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.”

Nhưng giữa lời mời nồng nàn ấy, con người vẫn có thể từ chối. Những khách đầu tiên trong dụ ngôn viện cớ bận bịu với ruộng nương, cửa hàng… cũng chính là hình ảnh bao người hôm nay mải mê với công việc, tiền bạc, hưởng thụ mà quên Thiên Chúa. Sự hờ hững ấy làm ta lạc xa niềm vui đích thực.

  1. Bàn tiệc mở rộng cho hết thảy

Khi khách được mời từ chối, vua sai đầy tớ đi khắp nẻo đường mời gọi tất cả. Đây là hình ảnh Giáo Hội được sai đi loan báo Tin Mừng cho muôn dân. Nước Trời không phải đặc quyền cho một dân tộc, nhưng mở ra cho mọi người thiện chí.

Câu chuyện này mang đến niềm hy vọng lớn lao: bất kể quá khứ thế nào, mỗi người đều được Thiên Chúa trân trọng và gọi mời. Chỉ cần ta bước vào bàn tiệc, lòng Ngài vui mừng vì nhà đã đầy khách.

  1. Y phục lễ cưới – tâm hồn xứng đáng

Người khách không mặc y phục lễ cưới là một chi tiết đáng suy nghĩ. Anh ta có mặt nhưng thiếu sự chuẩn bị. Dự tiệc cưới không chỉ là hiện diện bên ngoài, mà còn là biến đổi bên trong. Y phục lễ cưới tượng trưng cho lòng sám hối, cho đời sống công chính và tình yêu.

Có một chàng thanh niên được bạn thân mời dự tiệc cưới. Vì bận rộn, anh đến muộn và ăn mặc xuề xòa, áo dính bùn, quần còn lấm lem. Anh nghĩ: “Bạn bè thân thiết cả, có gì đâu mà ngại!” Nhưng khi bước vào hội trường, anh bỗng thấy ngượng ngùng. Chung quanh ai cũng trang trọng, tươm tất, rạng rỡ trong niềm vui chung. Còn anh thì nổi bật bởi vẻ luộm thuộm, thiếu chuẩn bị. Dù không ai xua đuổi, anh vẫn cảm thấy lạc lõng và tự trách mình đã coi thường ngày trọng đại của bạn.

Câu chuyện đơn sơ ấy giúp ta hiểu phần nào ý nghĩa “y phục lễ cưới” trong Tin Mừng. Tham dự tiệc cưới Con Chiên cũng vậy: không chỉ hiện diện thể lý, mà còn đòi ta chuẩn bị tâm hồn bằng đời sống cầu nguyện, khiêm nhường, bác ái và sám hối. Chỉ khi đó, niềm vui Nước Trời mới thực sự là của ta.

Như thánh Augustinô nói: “Vào dự tiệc mà không mặc áo cưới là đến nhà Chúa mà không mang lòng khiêm nhường, bác ái và thánh thiện.” Vậy, tham dự Thánh lễ không phải chỉ đến cho đủ số, mà phải mặc lấy tâm tình tạ ơn, để Lời Chúa và Thánh Thể thực sự biến đổi đời ta.

  1. Được mời và được chọn

Kết thúc dụ ngôn, Đức Giêsu nói: “Kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít.” Đây không phải là một lời đe dọa, nhưng là lời mời gọi tỉnh thức. Tất cả chúng ta đều được gọi, nhưng chỉ những ai đáp trả bằng một con tim được biến đổi mới thực sự thuộc về Nước Trời.

Đời tu, đời Kitô hữu, đời linh mục… đều khởi đi từ một lời mời. Nhưng hành trình còn phải đi tới cùng bằng sự trung tín, cầu nguyện và bác ái. Người được chọn chính là người biết để cho ơn gọi ấy lớn lên và sinh hoa trái.

Lạy Chúa, xin đừng để chúng con chỉ dừng lại ở việc được mời, nhưng cho chúng con biết mặc lấy áo cưới là đời sống thánh thiện, yêu thương và trung tín. Xin biến đổi chúng con mỗi khi tham dự Thánh lễ, để bàn tiệc Nước Trời đã khởi sự nơi trần gian này được trọn vẹn trong cõi đời đời.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

“Ánh trăng” trong đan viện

“ÁNH TRĂNG” TRONG ĐAN VIỆN Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Thuở...

“Con bảo Thầy là ai?” (Lc 9,18–22 – Thứ Sáu Tuần XXV, TN)

 “Con Bảo Thầy Là Ai?” (Lc 9,18–22 – Thứ...

“Ngươi phải thờ cha kính mẹ” – Suy niệm Lời Chúa Thánh Lễ Mồng Hai Tết

“NGƯƠI PHẢI THỜ CHA KÍNH MẸ” Suy niệm Lời Chúa:...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hiệp nhất trong Chúa Thánh Thần – Dấu chỉ Nước Thiên Chúa (Lc 11,15-26 – Thứ Sáu, Tuần XXVII Thường niên)

Hiệp Nhất Trong Chúa Thánh Thần – Dấu Chỉ Nước Thiên Chúa (Lc 11,15-26 – Thứ Sáu, Tuần XXVII Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn...

Xin – Tìm – Gõ: Ba nhịp sống của linh hồn cầu nguyện (Lc 11,5-13 – Thứ Năm – Tuần XXVII Thường Niên)

Xin – Tìm – Gõ: Ba nhịp sống của linh hồn cầu nguyện (Lc 11,5-13 - Thứ Năm – Tuần XXVII Thường Niên) Fr. Gioan Lasan...

“Danh Cha cả sáng – sứ mạng của đời con.” (Lc 11,1-13 – Thứ Tư, Tuần XXVII Thường niên)

“Danh Cha cả sáng – sứ mạng của đời con.” (Lc 11,1-13 - Thứ Tư, Tuần XXVII Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Ngày...

Ngày 7/10, Mân Côi – Trường học Tin Mừng nơi trái tim Mẹ

Ngày 7/10, Mân Côi – Trường học Tin Mừng nơi trái tim Mẹ Fr. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Có một ngôi trường không có bảng...

Bước đi không ngoảnh lại (Lc 9,51-62 – Thứ Ba Tuần XXVI Thường niên)

  Bước Đi Không Ngoảnh Lại (Lc 9,51-62 – Thứ Ba Tuần XXVI Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Có một chàng trai trẻ nọ...

Đừng quên bạn đồng hành vô hình! (Suy niệm lễ Ba Tổng Lãnh Thiên Thần – 29/9)

Đừng quên bạn đồng hành vô hình! (Suy niệm lễ Ba Tổng Lãnh Thiên Thần – 29/9) Fr. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Có một cậu bé...

Đức tin lớn lên trong bóng tối (Lc 9,43b–45 – Thứ Bảy, Tuần XXV Thường niên)

Đức tin lớn lên trong bóng tối (Lc 9,43b–45 – Thứ Bảy, Tuần XXV Thường niên) Fr. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Câu chuyện bóng...

“Con bảo Thầy là ai?” (Lc 9,18–22 – Thứ Sáu Tuần XXV, TN)

 “Con Bảo Thầy Là Ai?” (Lc 9,18–22 – Thứ Sáu Tuần XXV, TN) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Câu hỏi đánh thức cả...

Biết về Chúa hay đã gặp Chúa? (Lc 9,7-9 – Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên)

Biết về Chúa hay đã gặp Chúa? (Lc 9,7-9 – Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Một hôm, người ta kể...

Đi theo Chúa – bỏ túi, bỏ gậy, bỏ cả an toàn! (Lc 9,1-6 – Thứ Tư Tuần XXV, TN)

Đi theo Chúa – bỏ túi, bỏ gậy, bỏ cả an toàn! (Lc 9,1-6 – Thứ Tư Tuần XXV, TN) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Có...

Gia đình thật của Chúa Giêsu là ai? (Lc 8,19-21 – Thứ Ba, Tuần XXV, TN)

Gia đình thật của Chúa Giêsu là ai? (Lc 8,19-21 – Thứ Ba, Tuần XXV, TN) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Chuyện kể rằng: Một cậu...

Ánh sáng đức tin giữa đời (Lc 8,16-18 – Thứ Hai, Tuần XXV Thường Niên)

Ánh sáng đức tin giữa đời (Lc 8,16-18 – Thứ Hai, Tuần XXV Thường Niên) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay nhắc nhở...